Có chuyện vậy sao changtraibien???
                          Trận gặp Bình Dương, bin2003 có gặp anh phó CN Hội CĐV bóng đá Bình Định nhánh phía Nam (anh ấy tự xưng như vậy!), có nói chuyện và bàn luận về Hội.
                          Qua cuộc trao đổi, nói chung Hội còn "khiêm tốn" lắm! Tài chính vô cùng eo hẹp, đồng phục thì chỉ may được có... 50 cái, cờ bangron thì tả tơi củ xì! thành viên thì lác đác như lá mùa đông, tổ chức thì... không được chặt chẽ lắm... Thật không xứng tầm với lòng hâm mộ bóng đá của người Bình Định
                          Bin2003 có đóng góp 1 bangron "BÌNH ĐỊNH FAIL PLAY" và hẹn sẽ gặp lại anh ấy một ngày nào đó nhưng chưa sắp xếp được.
                          
                          Bây giờ nghe changtraibien "tường thuật" như thế thì thật là... rõ chán cái Hội của nhà mình!
                          
                            
                              ...hàng trăm người nhảy vào tranh 20,30 cái áo cổ động viên... thấy mà cũng buồn ..còn vé thì họ không đủ để phát cho tất cả mọi người có mặt ở đó ...thế là đến sân ,họ bảo là chỉ phát vé cho những người có áo cổ động viên ..nhiều người bực tức nên mua vé vào sân ...khi trận đấu chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu thì ở bên ngoài sân ,hội vẫn còn chưa vào ..vẫn cảnh hỗn loạn ..
                            
                          
                          Hôm đó, bin đã nói với anh phó CN là sẵn sàng vận động cung cấp thêm vài trăm cái áo đồng phục cổ động, nhưng chưa thấy ý kiến gì, bây giờ lại như vậy!!!
                          Còn chuyện vé...!!! Không hiểu họ đã làm gì. Hãy nhìn CĐV HAGL, họ tổ chức phát vé (vài ngàn vé) bằng kiểm tra CMND, ngay tại sân Thống Nhất, chứ áo đã không đủ thì phát được bao nhiêu? Không lẽ tổ chức ra như vậy mà chỉ tài trợ được vài ba chục vé!!! Còn nữa, sao không thông báo phát vé ngay tại SVĐ?
                          Tổ chức không được tốt thì việc lề mề lượm thượm, đến trễ là đúng rồi. Hãy nhìn hình ảnh 
thời gian Hội tổ chức vào sân:
                          
                          
                          Xem thêm tại đây
                          
                          Đừng đổ thừa cái nghèo các bạn ạ!