[color=#00BF40]Đi xa về, thấy quê hương vẫn nghèo như xưa, dường như chẳng có sự thay đổi nào cả. Mình ở Phù Mỹ, dù xa nhà 1 năm, 2 năm, 4 năm...nhưng chẳng thấy quê mình khá giả hơn bao nhiêu. Điều kiện khách quan khó khăn là một phần, nhưng dân mình quả còn ì ạch quá. Nông nghiệp vẫn chiếm đa số nhưng rất nhỏ lẻ, làm đủ ăn là đã mừng rồi. Theo mình thì nên tìm cách thu hút thêm đầu tư về những lĩnh vực khác như du lịch, mở rộng buôn bán thương mại, xây dựng thêm những nhà máy để tạo công ăn việc làm (theo mình biết thì thanh niên ở đây đổ xô vào TPHCM kiếm sống rất nhiều) bằng những chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, nghiên cứu khai thác thế mạnh tiềm năng. Mình nghĩ nếu năng động chút xíu thì Phù Mỹ không đến nỗi không có nhà đầu tư nào để mắt đến. Mình cũng thường xuyên liên lạc với các doanh nghiệp ở TPHCM để họ nghiên cứu về tiềm năng Phù Mỹ và cũng đang phấn đấu để trở thành một nhà đầu tư cho quê hương.
              Mong rằng những lời tâm sự nhưng cũng là những lời góp ý chân thành của mình sẽ nhận được quan tâm. Biết rằng khó khăn rất nhiều nhưng mong mọi người hãy cố gắng, hãy "năng động" lên.
              Chúc cho người dân Phù Mỹ 1 năm mới phát tài, phát lộc, vùng đất này sẽ thay đổi để không còn là một trong những huyện nghèo nữa.[/color]
            
          
