XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi letruongvu_qn » 05-08-2009, 19:36

Cái đất xì gòn này càng ngày càng chán, ước gì bây giờ được về luôn Quy Nhơn thì thâu nó đã biết mấy. Xì gòn đúng là miền đất hứa nhưng chỉ có hứa thôi chứ không thấy làm. Pà con nào me me công ty mở chi nhánh Quy Nhơn thì nhảy về trước đi chớ hết chỗ, cái thằng tui cũng tìm đường bôn tẩu thâu. Xì gòn ơi, chán như con gián (Bắt bỏ vô *** mà vẫn còn chán em29 em29 em29 )
Hanh phuc luon den voi nhung nguoi ban cua toi
letruongvu_qn
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: 04-11-2004, 18:02
Đến từ: Tui cung chang biet noi do goi la gi nua
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi curchi » 06-08-2009, 06:06

Sao chán chú em, ngừ yêu bỏ hả?
Không nghe Cụ Du nói hả: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Mình phải vui lên thì Xì Gòn sẽ không chán, có thể Xì Gòn là quê hương thứ 2 thì sao.
Cố gắng lên !
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2302
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi vinh hy » 06-08-2009, 08:12

Vào Xì gòn phải cày em ơi ! Không cày thì sẽ đói thâu.
" bác Hồ nói dứ bác Tôn,
Việt Nam chỉ có Sài Gòn là vui! "
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2821
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 485 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi letruongvu_qn » 06-08-2009, 12:24

Thì thằng em cũng biết là phải cày chứ. Nhưng mà cứ mỗi lần về nhà lâu lâu một chút vô lại là có cảm giác đó. Với lại đám bạn em từng đứa từng đứa rủ nhau về hết rầu, cả cái thằng hồi đại học thề chết thề sống trụ lại Sài Gòn vậy mà ra trường bon chen được vài năm cũng bỏ của chạy lấy người về quê rầu.
Hầu nãy điện thoại cho con bạn rủ đi cà phê chơi, nó nói "Mày không biết gì hả? Vợ chồng tao về quê luôn rầu, Sài gòn chán như con gián về quê dễ sống hơn, mày cũng coi tranh thủ tìm đường về đi." Sài gòn chỉ là nơi để rảnh rảnh vào chơi vài bữa rồi về chứ không phải là nơi để ở
Hanh phuc luon den voi nhung nguoi ban cua toi
letruongvu_qn
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: 04-11-2004, 18:02
Đến từ: Tui cung chang biet noi do goi la gi nua
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi changtraibien » 06-08-2009, 13:42

Dù ai nói ngã nói nghiêng.
Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân.

Phải giữ lập trường thôi bạn ơi. SG là miền đất hứa để khẳng định, để quyết tâm, và để thành đạt.
Về quê, chỉ là phung phí tuổi trẻ, phung phí tài năng mà thôi.
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4952
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi thanhnha » 06-08-2009, 16:25

Về quê thực ra là rất hay! Bon chen chi mãi nơi xứ người, nhiều lúc mỏi mệt chẳng biết bấu víu vào đâu. Về quê thu nhập tuy ít, tuy thấp nhưng đời bớt toan lo, vô tư tận hưởng khí trời...
Hồi hôm đi nhậu với một ông anh đồng hương, ổng nói: Quy Nhơn quê mình bao nhiêu năm nay vẫn nghèo. Tao giờ giàu có rồi nên... 'éo" muốn về.
Trời ạ, còn tui thì ngược lại: - Cố làm kiếm thật nhiều tiền, gửi ngân hàng kiếm lãi mỗi tháng 15 chai là dìa quê liền. Tui cũng chán Sài Gòn rầu...
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi thanhnha » 06-08-2009, 16:27

À quên, nếu bạn không chê thì tui khuyên nè: Dứt khoát suy nghĩ để quyết định đời mình, Về quê đi! Hoạch định lại cuộc sống của mình ở quê còn tốt hơn nhiều ở Sài Gòn vật vã...
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi bundooroo » 06-08-2009, 16:53

Một điều khá thực tế, nhưng không thể phủ nhận sự quan trọng của nó: đó là công việc tốt. Tốt ở đây hiểu theo nghĩa là phù hợp chuyên môn được học, hợp sở thích, đúng sở trường, có cơ hội thăng tiến và quan trọng hơn là có thu nhập đỡ đỡ, cao càng tốt. Những điều đó thường khiến người ta chọn Sài Gòn vì dễ tìm thấy ở đây hơn là về quê. Ngược lại nếu cứ bương chải, cày như trâu đến nỗi tối dìa không có sức mà cày hay làm việc tối tăm mà chỉ vừa đủ ăn thì sống ở SG riết thấy gặp toàn ác mộng, nội cứ đến sáng nghĩ đến cảnh chạy đưa con, vợ, bồ... đi học, đi làm rồi dìa làm trâu thì bưng tô phở đặc biệt cũng hết thấy ngon.

Nhưng đi dìa lại phải tính toán cho kỹ, chứ nếu không đùm túm dìa quảy rầu lại than trời nữa thì không biết kêu chán như con gì đây? Tính toán là công việc làm, chỗ làm, cơ hội làm... coi nó có âu cơ không?

Trong lúc chờ đợi, suy nghĩ, cứ 1 cô vợ khác quê coi sao? Biết đâu ở SG ngày cày, tối sướng thì sao? Lúc đó lại có khi thay đổi ý định ngay ấy chứ?
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi CANVEDO » 07-08-2009, 08:21

bundooroo đã viết:Một điều khá thực tế, nhưng không thể phủ nhận sự quan trọng của nó: đó là công việc tốt. Tốt ở đây hiểu theo nghĩa là phù hợp chuyên môn được học, hợp sở thích, đúng sở trường, có cơ hội thăng tiến và quan trọng hơn là có thu nhập đỡ đỡ, cao càng tốt. Những điều đó thường khiến người ta chọn Sài Gòn vì dễ tìm thấy ở đây hơn là về quê. Ngược lại nếu cứ bương chải, cày như trâu đến nỗi tối dìa không có sức mà cày hay làm việc tối tăm mà chỉ vừa đủ ăn thì sống ở SG riết thấy gặp toàn ác mộng, nội cứ đến sáng nghĩ đến cảnh chạy đưa con, vợ, bồ... đi học, đi làm rồi dìa làm trâu thì bưng tô phở đặc biệt cũng hết thấy ngon.

Nhưng đi dìa lại phải tính toán cho kỹ, chứ nếu không đùm túm dìa quảy rầu lại than trời nữa thì không biết kêu chán như con gì đây? Tính toán là công việc làm, chỗ làm, cơ hội làm... coi nó có âu cơ không?

Trong lúc chờ đợi, suy nghĩ, cứ 1 cô vợ khác quê coi sao? Biết đâu ở SG ngày cày, tối sướng thì sao? Lúc đó lại có khi thay đổi ý định ngay ấy chứ?

Chính xác, nhiều khi trên đường đời bon chen, tui cảm thấy mệt mỏi, hay trong công việc có nhiều điều không thuận lợi cho mình, tui lại nghĩ nhảy về quê ở đó tui có 1 mái nhà đàng quàng dư sức cho tui cưới zợ sinh con, nhưng về làm gì, về quê làm sao được 1 chỗ làm tốt như bây giờ, lương tốt, phù hợp với khả nằng chuyên ngành, rồi nghĩ lại mỗi lần về quê tết lễ, nói chuyện với mấy thằng bạn, chuyện chỉ quanh quẩn lương bổng, gia đình, ăn nhậu...tụi nó chẳng biết tí gì về sự kiện thế giới hay công nghệ mới, hay những chuyện trong nước, chỉ biết báo chí nói sao là phát ngôn y như dzậy, hic, tui cũng sợ 1 ngày tui cũng như tụi nó, an nhàn không có ý chí phấn đấu. Ở đây thấy người ta chạy thì mình không chạy được thì cũng phải bước nhanh theo người ta.
Nhưng nếu về quê mà được 1 chỗ làm ngon lành hơn ở đây thì sẽ về, đơn giản cũng chỉ vì cuộc sống mình mà thôi.
Sửa lần cuối bởi CANVEDO vào ngày 08-08-2009, 09:20 với 1 lần sửa trong tổng số.
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Tạm gác bút nghiên, vác súng ra trận.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 681
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 73 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi laodurockqn » 07-08-2009, 10:27

thanhnha đã viết:Về quê thực ra là rất hay! Bon chen chi mãi nơi xứ người, nhiều lúc mỏi mệt chẳng biết bấu víu vào đâu. Về quê thu nhập tuy ít, tuy thấp nhưng đời bớt toan lo, vô tư tận hưởng khí trời...
Hồi hôm đi nhậu với một ông anh đồng hương, ổng nói: Quy Nhơn quê mình bao nhiêu năm nay vẫn nghèo. Tao giờ giàu có rồi nên... 'éo" muốn về.
Trời ạ, còn tui thì ngược lại: - Cố làm kiếm thật nhiều tiền, gửi ngân hàng kiếm lãi mỗi tháng 15 chai là dìa quê liền. Tui cũng chán Sài Gòn rầu...

- Một người rất giàu có ở Sài thành. Anh ta giàu có được như thế này là kết quả của một người tận tụy với công việc, làm việc chăm chỉ với hết sức lực của mình (rất chịu cày). Đến 60 tuổi, anh ta quyết định dừng lại. Không kiếm tiền nữa, đã đến lúc "hưởng thụ" rồi. Khi anh ta hạ cánh an toàn, cũng là lúc bệnh tật tấn công, lúc trẻ làm gì có tiền để mà ăn uống đầy đủ, đến lúc có tiền lại ăn không nẫu, nuốt không zdô... Suốt ngày rên rỉ đau cái đầu, mệt cái ngực, nhức cái chân...
- Một người "tàn tàn" bình dân ở lại với quê hương, anh ta sống một cuộc sống vừa đủ. Làm vừa sức, tuy không giàu có như người ta nhưng cũng không đến nỗi túng thiếu. Đến 60 tuổi, so với những người bạn cùng tuổi thì anh ta trẻ và khỏe hơn nhiều. Thể dục điều độ, làm việc vừa sức, ăn uống không dư thừa chất đạm.
Theo các bạn, các bạn muốn trở thành một người giàu có và để rồi bệnh tật hoành hành thân xác, hay là một cuộc sống vừa đủ để tận hưởng cuộc đời :D?

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi letruongvu_qn » 08-08-2009, 08:02

Lão Dự nói chí phải. Thằng em cũng nhìn thấy được điều đó, Bữa trước đau phải nằm viện mấy ngày mới thấm là bỏ công bỏ sức mà làm để rồi bệnh xuống thì chỉ thiệt bản thân mà thôi. Sau đó thằng em đã giảm bớt công việc lại nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy vì ở cái đất này ai đứng lại hoặc chạy chậm là coi như thua. Kiểu này chắc phải quy hoạch lại đường mình đi thôi, dù sao thì cũng không đâu bằng quê mình
Hanh phuc luon den voi nhung nguoi ban cua toi
letruongvu_qn
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 191
Ngày tham gia: 04-11-2004, 18:02
Đến từ: Tui cung chang biet noi do goi la gi nua
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 3 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi vinh hy » 08-08-2009, 08:47

Chủ đề này nói mãi không chán !
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2821
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 485 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi Casanova » 08-08-2009, 14:01

Riêng em, em muốn được vào SG. Anh nào muốn trở zdìa quê thì đẩu chỗ đi
Đất này an phận miết nản lắm. Còn những cái khác thì khỏi nói, bao năm vẫn vậy

Giàn thiêu của Chúa
Hình đại diện của thành viên
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 3900
Ngày tham gia: 30-03-2005, 16:04
Đến từ: Quy Nhơn - Bình Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 19 lần
Blog: Xem blog (33)
CĐV của: Bình Định, Manchester United

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi thanhnha » 08-08-2009, 16:11

Biết là không đâu bằng quê mình, hà cớ gì chưa chịu dìa đi? Đợi già có nhiều tiền rầu mới "quy khứ lai từ' như ông Khuất Nguyên sao?
Tui có dợ con, gia đình ở Sài Gòn rầu nhưng vẫn chạy xe 77, chưa nhập khẩu, chưa làm KT3 vì tui tính mai mốt dìa quê hoặc giàu có thì lên Bảo Lộc mua đất làm trang trại, xây biệt thự mà ở cho nó sướng. Sài Gòn nhường lại cho mấy đứa con ở lại học hành, làm việc. Để hoàn thiện giấc mơ này thì tui đang cày như con trâu điên.
@ Lão Dự: Đã sống qua tuổi sáu mư rầu thì sống tới 70, 80, 90 hay 100 và hơn thế nữa cũng dậy à. Ông Xuân Diệu nói 'sự sống không bao giờ chán nản" là vì ổng chưa thấy mấy ngừ 90 tuổi vẫn đạp xích lô, bốc vác kiếm cơm hay giàu sang mà bị... lẫn, khổ lắm á. Tui cần tới 80 tuổi, khỏe mạnh, yêu đời, giàu có, minh mẫn, da không nhăn nheo, không nổi đồi mồi, vẫn lái Toyota Camry 3.2 đi uống cà phơ, gái vẫn theo rầm rầm là tốt rầu. Qua tuổi 80 đầy hoa mộng này thì sống thêm 5 kì World Cup nữa là OK rầu. Kekeke
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi tuyetmai » 08-08-2009, 20:26

Trời ơi, có gì đâu trăm người nghìn í, ai muốn chứng tỏ năng lực, ai muốn thăng tiến, khẳng định mình thì cứ ở lại sài Gòn..........ai muốn kiểu an nhàn , thanh bình ,vui vẻ thì về quê, còn muốn cả hai thì ở Sài Gòn làm việc lâu lâu về quê, đi nhậu, đi dã ngoại.....mỗi người mỗi cảnh mà, sao mà nói hết được...miễn sao thấy mình chọn đúng, ko đứng núi này trông núi nọ là được, ở sài gòn đâu có gì xấu, mà về Qui nhơn cũng đâu phải hông tốt, tùy sỏ thích mỗi người thâu....
Cho em bon chen xíu, vì cũng sắp đứng vào cái ranh giới này rầu........hj..... :P
Hình ảnh
Sài Gòn lạnh quá Sài Gòn ơi!
tuyetmai
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 603
Ngày tham gia: 13-10-2008, 15:15
Đến từ: dai hoc khoahoctunhien
Đã cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 34 lần
Blog: Xem blog (5)
CĐV của: chelsea. binhdinh, germany

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi ngocviendesign » 09-08-2009, 10:25

Mình thì ở Sài Gòn, lâu lâu dề quê xách máy ảnh đi lòng vòng, cứ thế mà thấy vui... keke. Chớ ở quê mà ngày nào cũng xách máy đi thì bị chử là cái chắc... Nên cứ thế, đâu ba tháng lại về quê chơi 1 tuần và cứ đâu ba tháng cày cày rầu chơi 7 bữa... Đời mẫu ngừ mẫu cảnh mờ. Cuộc mưu sinh biết khi nào hết! keke.
Ai rãnh thì hú em nhậu... phone: 0907205217
http://www.ngocvienphoto.com
ngocviendesign
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1024
Ngày tham gia: 24-03-2008, 08:44
Đã cảm ơn: 106 lần
Được cảm ơn: 108 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Website
  • Tài khoản Yahoo

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi only4u » 18-08-2009, 11:31

Casanova đã viết:Riêng em, em muốn được vào SG. Anh nào muốn trở zdìa quê thì đẩu chỗ đi
Đất này an phận miết nản lắm. Còn những cái khác thì khỏi nói, bao năm vẫn vậy

Hồi cấp 3 có mấy thằng bạn ở Tây Sơn xuống Qui Nhơn học, tụi nó thuê nhà trọ ở chung với nhau mỗi lần qua chơi nhìn phát thèm. Bảo "tụi bay sướng, ở riêng không bị bố mẹ quản thúc tự do thoải mái muốn làm gì thì làm. Còn bọn tao (tụi Qui Nhơn) đi chơi đi học đều phải xin phép, bữa nào muốn tụ tập bạn bè cũng khó." Tụi nó nói "hổng sướng ích gì đâu mày ơi". Lúc đó không hiểu, sau này vào SG học rồi mới biết cảnh nhà trọ, cơm bụi. Nhiều khi thấy nhà người ta bố mẹ anh em quay quần bên mâm cơm tự nhiên thấy tủi, thèm cái cảm giác ăn cơm bằng chén đũa bên người thân. Nghĩ lại hồi xưa thằng bạn nói đúng quá :geek:
Bản chất của con người là đứng núi này trông núi nọ, người giàu thì muốn có cuộc sống thanh thản vô thoải mái như người nghèo, còn người nghèo thì muốn có cuộc sống giàu có đầy đủ tiện nghi như người giàu :mrgreen:. Những người ở SG thì chỉ thấy SG toàn bụi bặm kẹt xe, cày cuốc quần quật mỗi ngày 10 tiếng, về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ không muốn đi đâu hết... nhìn về Qui Nhơn thấy không khí trong lành, mát mẻ, gần bạn bè gia đình, tìm thấy những cơ hội phát triển cho riêng mình (những dịch vụ, sản phẩm đang có ở SG chính là những dịch vụ, sản phẩm tương lai sẽ có ở QN). Còn những người hiện đang ở Qui Nhơn thì nhìn thấy ở QN môi trường làm việc quan liêu, cổ hũ, COCC, nhàm chán ít có điều kiện phát triển... họ nhìn SG như một miền đất hứa, nơi có các các cty tập đoàn nước ngoài, một nền kinh tế phát triển năng động... nơi có rất nhiều cơ hội để thể hiện tài năng. SG hay QN mỗi nơi đều có những cái tích cực và tiêu cực riêng nên mỗi người hãy có một lựa chọn phù hợp cho riêng mình chứ nói mãi thì chẳng bao giờ xong. Còn nếu vì lý do nào đó không thể lựa chọn được thì hãy nhớ bài học sinh học hồi phổ thông "Động vật nào càng thích nghi với môi trường sống thì càng phát triển và ngược lại"
Quan điểm của tui là "nếu làm thuê tui sẽ ở Sài Gòn, còn khi nào đủ khả năng làm chủ tui sẽ về Qui Nhơn". Đừng nghĩ làm chủ là gì to tát lớn lao, làm chủ chính là làm cho bản thân mình chứ không phải làm cho người khác, như bà bán vé số dạo, ông xe ôm cũng là làm chủ.
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1087
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi bin2003 » 18-08-2009, 11:40

only4u đã viết:Bản chất của con người là đứng núi này trông núi nọ, người giàu thì muốn có cuộc sống thanh thản vô thoải mái như người nghèo, còn người nghèo thì muốn có cuộc sống giàu có đầy đủ tiện nghi như người giàu :mrgreen:

Only4u nói đúng quá! Khi chưa vợ, nhìn những người có vợ mà ham, nhưng khi có vợ rồi, ngó những người độc thân thấy mà... thèm :mrgreen:(hỏi nhà Restive Horse là biết ;))
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi Restive Horse » 18-08-2009, 14:21

bin2003 đã viết:
only4u đã viết:Bản chất của con người là đứng núi này trông núi nọ, người giàu thì muốn có cuộc sống thanh thản vô thoải mái như người nghèo, còn người nghèo thì muốn có cuộc sống giàu có đầy đủ tiện nghi như người giàu :mrgreen:

Only4u nói đúng quá! Khi chưa vợ, nhìn những người có vợ mà ham, nhưng khi có vợ rồi, ngó những người độc thân thấy mà... thèm :mrgreen:(hỏi nhà Restive Horse là biết ;))


Keke! vẫn bình thường mà Anh Bin, có chương trình gì hú 1 phát có mặt liền. :D
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 98 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: XÌ GÒN, CHÁN NHƯ CON GIÁN

Gửi bàibởi thanhnha » 18-08-2009, 17:26

Bác onlyU làm thuê ở Sài Gòn, làm chủ ở Quy Nhơn, ai cũng nghĩ như bác thì lấy ai làm thuê cho bác khi bác về Quy Nhơn hè? Keke
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Trang kế tiếp

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách