HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 04-09-2009, 18:11

báo Bình định có viết về em học sinh Nguyễn văn Nghiệm thi đậu 3 trường đại học ,không có tiền để đi học.Tôi muốn đề nghị các thành viên nên góp chút ''tình cảm'' để động viên em tin tưởng vào cuộc sống và các lớp đàn anh đã có những nghĩa cử cao đẹp để cho các lớp đàn em noi theo,nhờ ban quản trị giúp cho!
http://baobinhdinh.com.vn/anninh-trattu/2009/9/80555/
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này:
bundooroo
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1584
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 321 lần
Được cảm ơn: 417 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 04-09-2009, 18:15

tôi góp 100.000 đồng,biết đưa cho ai? liên hệ 0903501695.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1584
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 321 lần
Được cảm ơn: 417 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi bundooroo » 04-09-2009, 20:00

truong vinh loc đã viết:báo Bình định có viết về em học sinh Nguyễn văn Nghiệm thi đậu 3 trường đại học ,không có tiền để đi học.Tôi muốn đề nghị các thành viên nên góp chút ''tình cảm'' để động viên em tin tưởng vào cuộc sống và các lớp đàn anh đã có những nghĩa cử cao đẹp để cho các lớp đàn em noi theo,nhờ ban quản trị giúp cho!
http://baobinhdinh.com.vn/anninh-trattu/2009/9/80555/


Ý kiến bác Lộc rất hay!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!

Các thành viên đã cảm ơn bundooroo về bài viết này:
truong vinh loc
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi vinh hy » 04-09-2009, 20:34

Tui cũng ủng hộ. Có thể nhờ casa trực tiếp gặp em này và thông báo cho anh em biết được không ?
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau

Các thành viên đã cảm ơn vinh hy về bài viết này: 2
bundooroo, truong vinh loc
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2821
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi bundooroo » 04-09-2009, 21:16

vinh hy đã viết:Tui cũng ủng hộ. Có thể nhờ casa trực tiếp gặp em này và thông báo cho anh em biết được không ?


Casa hoặc lão Dự, hoặc có thể cả hai. Tuy nhiên trước khi ta gặp thì mình có lẽ nên phác thảo sơ bộ mấy việc, anh em góp ý thêm nhé.

- Thông tin thêm (qua báo chí, tìm hiểu thực tế...). Cái này cũng cần thiết nhưng có lẽ những thông tin trên báo là đủ rồi.
- Tổ chức việc ủng hộ (thông qua quyên góp). Cái này có lẽ BĐH có 1 topic thông báo và kêu gọi, cụ thể số điện thoại liên lạc và tài khoản và người chịu trách nhiệm chính (cái này chắc trên tinh thần xung phong, tình nguyện...)
- Việc ủng hộ có thể chia thành nhiều đợt. Đợt đầu có thể giải quyết những vấn đề thiết yếu nhất (ví dụ: tiền đóng học đầu năm). Các đợt tiếp theo có thể ủng hộ bằng hình thức đóng góp tiền như trên hoặc cũng có thể những hình thức hỗ trợ khác (giới thiệu việc làm thêm...)
- Đưa topic có thể thành 1 kênh thông tin, có thể tác động đến chính sách của trường (miễn, giảm học phí...). Cái này tự chúng ta thì không làm được, nhưng có thể góp tiếng nói nhất định đến dư luận...
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!

Các thành viên đã cảm ơn bundooroo về bài viết này:
truong vinh loc
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi redshark » 06-09-2009, 11:08

Nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ tiền nhập học cho em Nghiệm

Báo Bình Định số ra ngày 4.9 có bài “Đỗ ba trường nhưng “tắc đường” đi học”, phản ánh trường hợp em Nguyễn Văn Nghiệm (ở tổ 21, KV 4, phường Đống Đa, Quy Nhơn; nguyên học sinh Trường THPT Trần Cao Vân), thi đỗ 3 trường đại học, nhưng không có tiền nhập học. Sau khi báo phát hành, nhiều tổ chức, cá nhân đã phối hợp với Báo Bình Định trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho em Nghiệm, tạo điều kiện cho em tiếp tục đến trường.

Hình ảnh
Đại diện Bảo hiểm Pjico Bình Định trao tiền hỗ trợ cho hai em Nghiệm và Uyên.


Trong đó, Bảo hiểm Pjico Bình Định hỗ trợ 1 triệu đồng; bà Châu Ngọc Cẩm, số 96 Ngô Mây (Quy Nhơn), hỗ trợ 3 triệu đồng; chị Đỗ H.T.M. Nguyệt, Công ty TNHH Thương mại - Vận tải Quy Nhơn, hỗ trợ 500 ngàn đồng; bác sĩ Trần Như Luận, số 370 Trần Hưng Đạo (Quy Nhơn), hỗ trợ 500 ngàn đồng.

Dịp này, Bảo hiểm Pjico Bình Định còn hỗ trợ tiền nhập học 1 triệu đồng cho một hoàn cảnh khó khăn khác là em Huỳnh Thị Nhật Uyên, nguyên học sinh Trường THPT Trần Cao Vân, thủ khoa Khoa Ngoại ngữ, Đại học Quy Nhơn; và trao 2 suất học bổng (500 ngàn đồng/suất) cho học sinh nghèo học giỏi của Trường Tư thục Quy Nhơn.

Theo Anh Tú (Báo Bình Định)
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 06-09-2009, 13:29

còn tụi mình thì sao?ít nhiều gì ,đã ''phát'' thì phải ''động'' chứ !
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1584
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 321 lần
Được cảm ơn: 417 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi bin2003 » 06-09-2009, 14:10

truong vinh loc đã viết:còn tụi mình thì sao?ít nhiều gì ,đã ''phát'' thì phải ''động'' chứ !

Hôm trước, tui cũng hứa đóng góp 100K cho em bé gì ở Quy Nhơn chuẩn bị mổ, nhưng sau thấy phong trào im ỉm quá...
Đồng ý, phải "động", vấn đề là đóng góp về đâu? Hãy bàn bạc và đưa ra giải pháp cụ thể, càng sớm càng tốt (chứ không khéo em nó vào TPHCM nhập học rồi mà anh em lại chuyển khoản về QN nữa)
bin2003: 100K
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi vinh hy » 06-09-2009, 15:10

Lập quỹ trước đã.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2821
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi bundooroo » 06-09-2009, 19:39

bin2003 đã viết:
truong vinh loc đã viết:còn tụi mình thì sao?ít nhiều gì ,đã ''phát'' thì phải ''động'' chứ !

Hôm trước, tui cũng hứa đóng góp 100K cho em bé gì ở Quy Nhơn chuẩn bị mổ, nhưng sau thấy phong trào im ỉm quá...
Đồng ý, phải "động", vấn đề là đóng góp về đâu? Hãy bàn bạc và đưa ra giải pháp cụ thể, càng sớm càng tốt (chứ không khéo em nó vào TPHCM nhập học rồi mà anh em lại chuyển khoản về QN nữa)
bin2003: 100K


Xem ra thì câu chuyện về em này đã được giải quyết phần nào đó. Tính thời sự của việc chúng ta đang bàn có lẽ vì thế cũng không còn.
Tuy nhiên nếu chúng ta vẫn muốn làm 1 việc có ích và đóng góp cho cộng đồng như vậy thì cũng không vấn đề gì. Có thể tiếp tục bàn thêm về ý tưởng này.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi redshark » 07-09-2009, 10:26

Mình đã liên hệ Tòa soạn Báo Bình Định và đề nghị thông báo cho em Nghiệm về Quỹ học bổng "PVFC - Thắp sáng niềm tin" (http://www.hocbongpvfc.vn) tại Công ty để em làm hồ sơ gửi đến Ban điều hành Quỹ xem xét cấp học bổng.

Sáng nay mình cũng đã liên hệ với Ban điều hành Quỹ và họ nói cần thông báo em Nghiệm gửi hồ sơ đến văn phòng tại Hà Nội.

Hy vọng hồ sơ của em sẽ được chấp nhận! Chúc em học tốt!

Các thành viên đã cảm ơn redshark về bài viết này: 2
bundooroo, truong vinh loc
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi daubinhdinh » 07-09-2009, 14:45

Híc, em cũng đọc bài này rồi! Nhưng mà nói thật, nếu vì nhà nghèo mà không đi học được thì cũng hơi... tệ! Em đã được chứng kiến một anh bạn, ngày được học bổng đi nước ngoài, bố mẹ phải bán một nửa cái nhà, vay hết họ hàng làng xóm mới được 1.000 USD để cho mang lên máy bay. Giờ, sau mấy năm nhỉ, em không nhớ, chắc khoảng 8, 9 năm, anh ấy đã có hàng trăm tỷ trong tay. Khó khăn sẽ là động lực tốt giúp mọi người vươn tới thành công cao hơn thôi.

Chúc em ấy sớm đạt được ước mơ và thành công trên con đường của mình
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng

Các thành viên đã cảm ơn daubinhdinh về bài viết này:
redshark
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi HSBC » 07-09-2009, 15:23

Mình cũng đồng ý quan điểm của bạn : daubinhdinh.
Biết bao nhiêu người cũng nghèo khổ không kém và vẫn vươn lên được ...

Chúng ta nhiều lúc với sự " nhiễu" thông tin hiện nay, rồi ai cũng hô hào... đủ kiểu để rồi ai cũng giơ tay....tán thành. Đây là kiểu làm của các chương trình truyền hình nhan nhản ở Việt nam hiện nay, trong khi đó còn biết bao mảnh đời cần giúp đỡ thật sự thì chẳng ai biết đến.

Nếu bạn ấy đậu thủ khoa hoặc đậu cao ... thì đó là điều chúng ta cần bàn cãi nhiều vì sợ mất đi 1 nhân tài thật sự, còn việc thi đậu cả 3 trường ĐH loại xoàng cũng là chuyện bình thường và không có tiền đến trường cũng là chuyện càng bình thường ở XH Việt nam hiện nay, nhưng riêng bạn này dù gì cũng đã có nhiều ban , ngành, đoàn thể quan tâm rồi và bạn ấy cũng đã tự kiếm việc làm ( lượm banh ) đã mấy năm rồi, thì đâu có gì là khó khăn so với mảnh đời của học sinh ở vùng quê đâu...

Nhiều lúc chúng ta cứ " giơ tay hô hào" kiểu này sẽ làm cậu ấy mất đi phần ý chí phấn đấu thực có.
Vài điều suy nghĩ rất cá nhân, có gì không phải xin lượng thứ

Các thành viên đã cảm ơn HSBC về bài viết này: 2
bin2003, redshark
HSBC
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 183
Ngày tham gia: 09-12-2008, 08:36
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 25 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi vinh hy » 07-09-2009, 15:30

Hai người phụ nữ trên đều nói đúng.
Nhưng chúng ta làm được gì tốt thì cứ làm đi.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau

Các thành viên đã cảm ơn vinh hy về bài viết này:
redshark
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2821
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi redshark » 07-09-2009, 15:53

Mọi người nói đúng. Nhưng càng giảm được những hoàn cảnh khó khăn thì càng tốt.
Đây là giai đoạn khởi đầu cho em ấy bước vào giảng đường ĐH và thủ tục ban đầu quyết định có được học tiếp hay không! Nếu khoảng thời gian này em đó tự lo (có việc làm) cho mình được thì quá tốt, chắc không cần "hô hào" làm gì!
Vì thế, chúng ta giúp em ấy được thì giúp, chỉ cần giai đoạn này thôi, sau đó em đó sẽ "tự thân vận động, vừa học vừa làm" như hồi còn phổ thông.
Nếu em học giỏi thì chắc rằng những "suất học bổng" sẽ không quá ra vời và lúc đó em ấy sẽ có điều kiện vươn lên rõ ràng hơn.
Những mảnh đời thế này ở quê ta rất nhiều, như quê mình là một xã nghèo ở Bình Định, mình biết rõ. Chính bản thân mình lúc bé cũng thế thôi, khổ lắm.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 08-09-2009, 14:46

CHUYỆN BẦU BÍ .
Hãy cho nhau vận tốc ban đầu !
Hãy thương nhau cho đời bớt khổ đau !
Rồi sau đó tự hai chân mà bước .
Để mọi người hạnh phúc như nhau !
********
Đời có gì đâu ? một kiếp người!
Lá ít lành ,đùm lá rách tả tơi !
Bầu ơ...ơi !- cho bí quấn vào chút!
Nếu bạn không cho,tớ sẽ rơi!
Rồi đây sẽ đến ngày giông bão.
Bầu ta trụ vững ở trên giàn.
Nhỏ to,tâm sự cùng dây bí:
-Nghèo mà nhân ái hơn tiền bạc.
Hơn ai,trưởng giả học làm sang!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1584
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 321 lần
Được cảm ơn: 417 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi daubinhdinh » 09-09-2009, 16:10

Thật ra, ngày nhỏ, em cũng đi học mà làm gì có sách giáo khoa? Những năm học hết từ cấp 1 đến tận lớp 7, chỉ có mỗi năm lớp 3 được cô giáo chủ nhiệm cho mượn sách thôi. Nói thật, bản thân em thấy trường hợp này không đến nỗi không thể đi học được! Có sức khỏe, có trí tuệ thì sẽ có tiền thôi.

Em cũng đồng ý với quan điểm có nhiều hoàn cảnh rất tội nghiệp. Có nhiều em nhỏ, quần áo do họ hàng, làng xóm cho, sách vở do nhà trường cho mượn... nhưng vẫn học rất giỏi... Trường hợp này xảy ra ngay ở cả thành phố lớn và khu vực miền núi. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ được các trường hợp này thì em thực sự hoan ngênh và sẵn lòng tham gia ủng hộ.

Xã hội vẫn có nhiều người cần giúp đỡ, nhưng quan trọng là chúng ta lựa chọn giúp đỡ ai, khi nguồn lực bị giới hạn??? Phải không ah?
Em là dâu Bình Định
Nên không lo... dạy chồng

Các thành viên đã cảm ơn daubinhdinh về bài viết này: 2
redshark, truong vinh loc
daubinhdinh
Thành viên
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: 02-04-2009, 13:13
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 7 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bill Gate

Re: HÃY GIÚP EM TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỜI!

Gửi bàibởi redshark » 11-09-2009, 16:22

Theo thông tin mới nhất thì năm học 2009/2010 Quỹ "PVFC-Thắp sáng niềm tin" có 50 suất học bổng được phân bổ như sau:

Khối các trường Đại học tại Thái Nguyên: 3 suất
Đại học Tây Bắc: 2 suất
Học viện Tài chính: 2 suất
Đại học Kinh tế quốc dân: 2 suất
Đại học Mỏ địa chất: 2 suất
Đại học Hàng hải: 2 suất
Đại học Y Dược Huế: 2 suất
ĐH Bách Khoa Đà nẵng: 2 suất
ĐH Kinh tế Đà Nẵng: 2 suất
Đại học Tây Nguyên: 2 suất
ĐH Kinh tế Tp. HCM: 2 suất
ĐH Ngân hàng Tp. HCM: 2 suất
Đại học Cần Thơ: 2 suất
ĐH Y Dược Cần Thơ: 2 suất
Số lượng còn lại: 21 suất

Hiện tại đang nhận hồ sơ hết tháng 09/2009, các bạn SV Bình Định đỗ vào các trường ĐH có nhu cầu xin cấp học bổng thì liên hệ BĐH Quỹ hoặc truy cập website http://www.hocbongpvfc.vn để biết thông tin.

Các thành viên đã cảm ơn redshark về bài viết này:
truong vinh loc
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 5 khách