Cứu trợ lũ lụt bão số 11: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Cứu trợ lũ lụt bão số 11: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi curchi » 17-11-2009, 12:16

...
-"Cảm ơn chú, cảm ơn chú!". Đó là lời của mấy em bé học sinh lớp 2, 3, trường Tiểu học Phước Thành I khi Đậu trưởng trao mấy quyển tập cho các em, xoa đầu :"Con ráng cố gắng học nhen!".

Thương thật, nhìn mặt đứa nào cũng hớn hở, ríu rít khi chúng tôi gồm Đậu trưởng, Longevity, Restivehorse, LaoDu, Casa, Lalala và cùng mấy bạn cựu học sinh trường Quốc học Quy Nhơn 1994... đến thăm trường và ủng hộ chút ít sách vở....sau cơn bão 11 quái ác. Kỷ niệm này chắc Đậu trưởng nhớ mãi không bao giờ quên được.

Buổi sáng Chủ nhật, thành phố Quy Nhơn trời không nắng, hanh hanh nhẹ với vài ngọn gió biển, dư âm cũng trận bão lụt 11 kinh hoàng còn xót lại sau 1 tuần, trời cũng ủng hộ cho chuyến đi. Chúng tôi gồm mấy anh em BinhDinhFFc và các bạn cựu học sinh Quốc học 1994 tập họp lại và đi thăm 2 trường tiểu học Nhơn Bình và trường Tiểu học Phước Thành I. Không khí có vẻ háo hức. Chúng tôi tập trung lấy sách giáo khoa học sinh và tập vở. Những quần áo cũ, mấy thùng mì gói của BinhDinhFFc và một ít tiền đã chuyển vế từ ngày hôm trước.
Gom lại tất cả, anh em chúng tôi lên đường.

Ghé trường Nhơn Bình trước, chúng tôi vẫn còn thấy rõ những tài liệu, sách vở nhà trường còn đang phơi ngổn ngang, trong thư viện và phòng ốc ở đây, còn đầy các vũng rác và vạch nước đã khô còn in trên thành vách tường. Nước ngập cao lắm, đụng tới mái nhà của các lớp học và cổng trường. Nhìn xung quanh vẫn còn mùi bùn đã khô khi nước lũ đã rút cạn. Các em học sinh hôm nay chủ nhật mà vẫn còn học vì đây học bù những ngày nghĩ vừa qua. Chúng tôi khiêng sách vở vào trước sự đón tiếp thật cảm động của các thấy cô trong Ban giám hiệu nhà trường. Thay mặt anh em, Đậu trưởng lên trao sách cho trường và lắng nghe lời cảm ơn thật xúc động của BGH nhà trường. Rời hỏi trường Nhơn Bình, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình lên Tuy Phước.

- "Tới rầu", thằng LaoDu có vẻ rành đường nên đi tiên phong nhưng... lộn trường và phải quay đầu lại...
Chúng tôi vừa tới cổng trường thì nhốn nháo các em học sinh ra đón, mấy thầy cô BGH, thầy cô chủ nhiệm và các bậc phụ huynh của mấy em đều có mặt đầy đủ. Nhìn cảnh thương thật. Nhiều em ốm nhom ốm nhách, đeo khăn quàng đỏ và ngồi chờ chúng tôi từ hồi sáng tới bây giờ. Khiêng đồ vào trước sân, chúng tôi được vinh hạnh trao cho mấy em học sinh tập vở. Mỗi đứa chỉ được 15 cuốn, còn 100 bộ sách giáo khoa thì nhà trường tự phát. Nhìn mặt đứa nào cũng vui hẳn lên thương thật. Xung quanh là các phụ huynh họ cũng trìu mến cùng các thấy và BGH. Các thầy đọc danh sách từng em vì số lượng tập vở có hạng. Chúng tôi thay nhau phát vở cho mấy em và cảm xúc lúc này anh em BinhDinhFFc và các bạn ai cũng nhìn nhau có vẻ bối rối...

Trời cũng đã xuất hiện những chùm nắng bắt đầu gay gắt. Những ánh mắt, những nụ cười và những cái vẫy tay của những em học sinh đã tạm biệt chúng tôi. Chúng tôi lên xe quay trở về mà trong lòng cứ suy nghĩ về các em trường Phước Thành thật đáng thương.

Bình Định ta còn nghèo quá. Nhìn cảnh đồng ruộng xung quanh, nhìn những ngôi nhà cây cối bị bão quật ngã, nhìn các em nhỏ tung tăng, và cảnh đồng quê thật thanh bình qua ánh mắt của những người nông dân lao động Bình Định đã nói lên điều đó.

Thiết nghĩ, không phải chỉ có bão như thế này chúng ta mới có những hành động nảy. Chúng ta, những người Bình Định xa xứ phải làm cái gì đó để giúp đỡ những người nghèo Bình Định, đem lại cái gì đó xây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp.
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...

Các thành viên đã cảm ơn curchi về bài viết này: 7
bin2003, bundooroo, kennyviet, only4u, phankhanhly, redshark, Restive Horse
Hình đại diện của thành viên
curchi
Site Admin
 
Bài viết: 2302
Ngày tham gia: 19-03-2004, 11:46
Đến từ: Bình Định
Đã cảm ơn: 46 lần
Được cảm ơn: 45 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
  • Website

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi Restive Horse » 17-11-2009, 13:00

ĐỊA ĐIỂM CỨU TRỢ SỐ 1: TRƯỜNG THCS NHƠN BÌNH

Casa xem xét tình hình thiệt hại của trường.



Dụng cụ học tập chỉ còn lại... đống ngổn ngang


Đậu trưởng Curchi lắc đầu ngao ngán khi nghe Longevity hỏi: Anh thấy sao?


Lalala, Lão Dự và Casa lập tức ứng cứu không cần chờ ý kiến của Đậu Trưởng.


Đậu trưởng Curchi trao những phần quà ít ỏi, nhỏ nhoi mong nhà trường sớm vượt qua khó khăn.


Thay mặt BGH nhà trường. Hiệu trưởng gởi lời cảm ơn đến toàn thể Anh Em.





Niềm vui của Anh Em.
... rời Trường THCS Nhơn Bình. Chúng tôi tiếp tục hành trình đến:

ĐỊA ĐIỂM CỨU TRỢ SỐ 2: TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC THÀNH 1.
Xe chúng tôi chậm chậm tiến vào Trường Tiểu Học Phước Thành 1.


Từ từ Con đi Ông ơi!!!




Các em hoc sinh lớp đứng, lớp ngồi ngóng chờ phát quà trong cái nắng ban trưa. Thật tội nghiệp

Đậu Trưởng không cầm được lòng.
Kêu to: Lẹ lên Anh Em ơi! Tội quá!

Lalala chạy lúp xúp theo Đậu Trưởng.

Thằng Res kêu to: Casa, Dự ở lại phụ anh cái này tí




Tất cả các thao tác được Anh Em làm nhanh và gọn, không để các em hoc sinh chờ lâu.














BGH nhà trường tổng kết sơ bộ về tình hình thiệt hại do trận lũ lụt vừa qua.
Sau khi nghe tình hình thiệt hại, ngoài số hàng và quà. Nhóm đã hội ý nhanh chóng và góp ủng hộ thêm 2 triệu đồng gởi đến BGH nhà trường. Thay mặt BGH nhà Trường gởi lời cảm ơn đến toàn thể Anh Chị Em.


Nhóm khẩn trương phát quà cứu trợ




























Nhóm chụp hình lưu niệm cùng toàn thể Thầy Cô Trường tiểu học Phước Thành 1.




Nhóm chụp hình lưu niệm với Phụ Huynh, Hoc sinh Trường




.... trong niềm vui của những em có tên trong danh sách được nhận quà. Trong đám đông nhan nhản, chúng tôi vẫn thấy những khóe mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt của những em nhỏ không nhận được quà.


Thật cảm động, nhưng chúng tôi chỉ có thể ...
Mong những nhà hảo tâm, những tổ chức từ thiện xã hội, tiếp tục giúp đỡ để các em sớm ổn định việc hoc.
Thay mặt diễn đàn BDFFC xin chân thành cảm ơn đến tất cả Anh Em BDFFC và Hội cựu học sinh Quốc Hoc Qui Nhơn 1994.
Chúc Anh Chị Em luôn vui vẻ, thành đạt và hạnh phúc!
Sửa lần cuối bởi Restive Horse vào ngày 17-11-2009, 20:30 với 1 lần sửa trong tổng số.
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.

Các thành viên đã cảm ơn Restive Horse về bài viết này: 5
bin2003, bundooroo, phankhanhly, redshark, truong vinh loc
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 98 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi laodurockqn » 17-11-2009, 14:47

Việc làm thật ý nghĩa, nhiều xúc động.
Cuối tuần này các anh chị học Quốc Học khoá 1994 (các bạn của Longevytiqn)sẽ tiếp tục đi phát sách vở cho các trường ở huyện Vân Canh. Các anh em nào có lòng thì ngay bây giờ chúng ta quyên góp, ủng hộ của ít lòng nhiều để mua thêm sách vở cho các em theo kịp chương trình học.
Đề nghị Đậu trưởng phát động!

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!

Các thành viên đã cảm ơn laodurockqn về bài viết này:
redshark
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi bundooroo » 17-11-2009, 16:31

Chuyến đi ý nghĩa quá! Cảm ơn sự cố gắng và lòng nhiệt tình của đậu trưởng và các thành viên tích cực trong chuyến đi này cũng như những anh em đã góp phần ủng hộ chia xẻ thiệt hại của trận bão lũ vừa qua!

Nhìn những đứa trẻ thương quá, chúng thật ngây thơ, thật tội nghiệp.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!

Các thành viên đã cảm ơn bundooroo về bài viết này:
redshark
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi bundooroo » 17-11-2009, 16:33

Thương nhất là hình chú bé này

BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!

Các thành viên đã cảm ơn bundooroo về bài viết này: 2
redshark, Restive Horse
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi pq2008 » 17-11-2009, 17:10

Cảm ơn chuyến đi đầy ý nghĩa.Các em nhỏ nhìn thấy thương ghê!
Tuy nhiên,đối với người dân vùng bão lũ thì có -bao- giờ- hết- những- nỗi- lo.
Hi vọng sẽ có nhiều chuyến đi như vậy nữa.

Các thành viên đã cảm ơn pq2008 về bài viết này:
redshark
pq2008
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: 18-01-2008, 14:05
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 1 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi truong vinh loc » 17-11-2009, 17:25

Rất ý nghĩa và rất đẹp . Quà tuy ít ,nhưng điều quan trọng là tạo niềm tin yêu tốt đẹp về cuộc sống cho các em nhỏ thân thương!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!

Các thành viên đã cảm ơn truong vinh loc về bài viết này: 3
bundooroo, phankhanhly, redshark
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1585
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 323 lần
Được cảm ơn: 417 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi redshark » 17-11-2009, 20:28

15 cuốn vở đối với các em xã miền núi nghèo khó Phước Thành không những nhiều về ý nghĩa tinh thần mà còn nhiều về vật chất, có nhiều em cố gắng học giỏi, cuốn năm tổng kết cũng nhận phần thưởng bằng số vở ấy, nhưng mà mừng lắm; đứng nhất lớp 15 cuốn vở, đứng nhì lớp 10 cuốn vở, ... Cảm ơn các anh em!
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi redshark » 17-11-2009, 20:39

Thầy Hồng hiệu trưởng, thầy Lễ hiệu phó, thầy Nhồng gần nhà, cô Hòa, cô Hạnh, cô Dĩ, ... đây là lớp giáo viên đã dành cả sự nghiệp cho ngôi trường này từ khi nó còn cũ nát, lúc Ba mình còn là hiệu trưởng 1992 (cách đây gần 1 tháng có kỷ niệm 10 năm (2009) chuyển sang trường điểm của tỉnh với sự hỗ trợ đầu tư xây dựng trường từ phía Nhật). Tất cả họ đều là bạn thân của Ba Mẹ mình, hiện Mẹ đã về hưu sau khoảng 30 năm gắn bó với trường, các thầy cô của mình nơi đây chỉ nhỏ hơn Mẹ vài tuổi thôi, chắc cũng sắp chuyển giao sự nghiệp trồng người cho thế hệ trẻ bây giờ.

Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2747
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi vinh hy » 17-11-2009, 21:09

Thật ý nghĩa !
Mình rất cảm kích trước tấm lòng của những anh em binhdinhffc trong chuyến đi này.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2824
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi bin2003 » 17-11-2009, 21:20

vinh hy đã viết:Thật ý nghĩa !
Mình rất cảm kích trước tấm lòng của những anh em binhdinhffc trong chuyến đi này.

Mình cũng thế. Xem hình bỗng cảm thấy như có gì đó nghèn nghẹn trong lòng...
Những đóng góp thật nhỏ nhoi, nhưng những hình ảnh ngay tại vùng lũ như 1 quy chiếu khiến chút nhỏ nhoi ấy bỗng trở nên đáng quý biết bao...
Xin cảm ơn tất cả!
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi wild horse » 17-11-2009, 21:50

thật tiếc quá, sáng đó có công chuyện đi không được. thật là vui khi được nhìn thấy những ánh mắt rạng ngời của các em nhỏ lúc nhận quà. cảm ơn đậu trưởng và những anh em đã cho chúng tôi cảm nhận được tình người thật thiêng liêng và cao cả.

wild horse
Thành viên
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: 26-10-2009, 12:09
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: manu

Re: Dư âm chuyến đi đầy ý nghĩa.

Gửi bàibởi longevityqn » 18-11-2009, 14:53

Vài đoạn video của hành trình ý nghĩa vừa qua:









Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
Hình đại diện của thành viên
longevityqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 771
Ngày tham gia: 05-10-2005, 13:51
Đến từ: Nguoi Nha nuoc
Đã cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 39 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Binhdinh, Chelsea, Real Madrid
  • Tài khoản Yahoo


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách