Hành trình yêu thương (lần 2): NGÀY 22/11/2009

Hành trình yêu thương (lần 2): NGÀY 22/11/2009

Gửi bàibởi longevityqn » 23-11-2009, 15:02

Ngày khởi hành, Ông Trời như phụ lòng chúng tôi, bầu Toàn đã dự kiến tham gia, phút cuối thì sự cố giải MUVN nên cũng không thể về kịp; Casa, lala, lão dự thì không liên lạc, mưa và lạnh như càng làm mọi việc trở nên khó khăn hơn..tuy nhiên mọi thứ cũng phải chuẩn bị.

Hình ảnh
Hình ảnh

Hôm nay, Longevityqn cùng bạn bè tiếp tục đến Trường tiểu học số 1 Phước Thắng Xã Phước Thắng, thuộc vùng trũng Huyện Tuy Phước.

Hình ảnh

Do đường đi khó đi và xa nên khoảng 10 giờ trưa chúng tôi mới tới, thật cảm động ngày nghỉ mà cô giáo Hiệu trưởng và các thầy cô chủ nhiệm, cùng các em học sinh vẫn đón tiếp đoàn, hơn nữa cô Hiệu trưởng đã trực tiếp dẫn chúng tôi tới từng nhà các cháu có nhà bị sập cũng như suốt quá trình, phải bỏ qua bữa cơm trưa. Lần này, quà là 13 phần quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn (300 ngàn đồng); 12 phần quà cho các cháu có nhà sập hoàn toàn (trị giá 500 ngàn đồng) được trao tận tay tới nhà của các cháu. Binhdinhffc dĩ nhiên cũng tham gia, một phần quà trị giá 100 bằng tiền mặt cho các cháu có nhà bị sập...hichic..sức binhdinhffc chỉ có thể...


Gần 1 tháng mà khung cảnh tang hoang của trường vẫn còn

Đường vào cổng trường
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hối hả chuyển hàng
Hình ảnh
Hình ảnh

các em cùng chờ đợi....lâu qua'...
Hình ảnh

và hòa niềm vui vất vả của mọi người
Hình ảnh

Hình ảnh

Người thì lo trao quà, người thì lo nhét tiền..vô túi..tội nghiệp các em hồi giờ đâu cầm tiền lớn vậy..sơ mất qua' :P
Hình ảnh

Nhà sập, tài sản coi như hết nhưng tình thương chia sẽ đã mang lại một chút hơi ấm, nụ cười trên những khuôn mặt vẫn còn khó khăn


Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình ảnh

Cụ ơi..binhdinhffc xin biếu bà...
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Cố gắng học nha em..
Hình ảnh

Và câu chuyện ở căn nhà cuối cùng nơi chúng tôi đến thăm:
Nơi đây trước là nhà:
Hình ảnh
Tài sản lớn nhất của gia đình của em
Bồ rơm:
Hình ảnh
Để nuôi 2 con bò còn lại, tội nghiệp thấy chúng tôi đến thì thằng anh đầu lễ phép pha nước mời các chú:
Hình ảnh
Thằng em út thì bẽn lẽn trên chiếc giường tre còn sót lại
Hình ảnh
và vui vẻ khi.." cười lên em, chú cho quà nè...":
Hình ảnh
Biết lấy gì sống cho ngày mai đây:
Hình ảnh
Cố lên nha em:
Hình ảnh
Ráng cho cháu đi học nha anh:
Hình ảnh



MỘT HÀNH TRÌNH ĐẦY VẤT VẢ


I. Chướng ngại vật:
Hình ảnh
Hình ảnh

II. Hic..đường này thì xe hơi ..pó tay
Hình ảnh

Phương án cơ động: Xe honda
1. đi qua ruộng
Hình ảnh

2. Đi qua hẻm của ruộng:
Hình ảnh

2. Xa Tay ga cũng bị lúng, kết quả là đi bộ nhanh hơn đi xe:
Hình ảnh
Hình ảnh

Phương án khả thi nhất: Đi bộ
Hình ảnh

III.Cổ động viên nhiệt tình: để tụi em chỉ đường và chuyển hàng dùm cho anh!!!
Hình ảnh

Cám ơn tụi nhóc, đã cho Longevityqn và binhdinhffc 1 ngày ý nghĩa:
Hình ảnh
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định

Các thành viên đã cảm ơn longevityqn về bài viết này: 2
curchi, Restive Horse
Hình đại diện của thành viên
longevityqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 771
Ngày tham gia: 05-10-2005, 13:51
Đến từ: Nguoi Nha nuoc
Đã cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 39 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Binhdinh, Chelsea, Real Madrid
  • Tài khoản Yahoo

Re: Hành trình yêu thương (lần 2): NGÀY 22/11/2009

Gửi bàibởi vinh hy » 23-11-2009, 18:25

Sao anh em binhdinhffc đâu cả rồi mà để longevityqn lặn lội một mình thế ? Sao không hẹn nhau tổ chức cho anh em phụ giúp một tay. Những phong bì viết chữ bìnhđịnhffc kia, anh em nên góp lại trong lần quyên góp đợt 2 và gửi cho longevityqn phải không ạh .
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2824
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 486 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách