Lâu rồi chưa viết được bài nào bên diễn đàn HNOL , hôm nay mới viết dc một bài và đây cũng là bài viết cuối cùng bên diễn đàn HNOL , Tính sáng thứ 7 này chạy xe về Hoài Nhơn offline với mọi ng cho vui .. nhưng mà sau khi bị làm 1 vố chiều nay thất vọng quá , BQT HNOL làm ăn không ra gì hết , hôm nay tôi viết bài này đăng lên nếu ai thích thì để còn không thích thì cứ xoá .. tôi biết bài này sẽ là một trong những bài bị xoá như các bài trước , Trong thời giang hơn 2 năm khi tôi tham gia vào diễn đàn của người Hoài Nhơn mặc dầu tôi không phải là người hoài nhơn cũng ko có bà con hay họ hàng thân thích với diễn đàn hoài nhơn , tuy nhiên 2 năm gắn bó với diễn đàn hoài nhơn tôi thấy nó cũng mỗi ngày mang tới cho tôi một niềm vui ...và mỗi lần offline HNOL ở Hoài Nhơn không khi nào vắng tôi .... thế mà bây giờ càng ngày càng thất vọng .. thất vọng quá .. phải nói là BQT band nick thèng nài toàn là những nghịch lý không có lý do ..ví dụ như hôm vừa rồi đang nói chuyện với con bé Jen gì đó dân HNOL đang học ở Quy Nhơn .. đang nói chuyện bình thường và xin số phone .. tự nhiên bị NhócTì ở đâu nhảy đùng ra và band nick .. haiz không biết band nick vì cái gì đây . Band nick vì sợ mất gái . hay band nick là vì cái gì . trong khi đó thèng nài chưa bao giờ nói xấu BQT câu nào chưa bao giờ chọt xĩa hay chưởi BQT câu nào tự nhiên bị band nick ... chơi bể đến thế là cùng chứ .. đúng là ng ta nói có câu càng hy vọng bao nhiêu là càng thất vọng bấy nhiêu . Cái lúc ở ChátBox band nick sợ bị lất tẩy hay sao lại phải xoá Chátbox lúc ra yahoo có ng Hoài Nhơn Hỏi khi vào lại thì ChatBox bị xoá , CB xoá nhằm phi tan chứng cứ và cho rằng ta đây bêu xấu BQT ư ....thật là bất mãn quá đi ....Nói 1 câu này thôi thất vọng chịu > HNOL chơi không đẹp.......
Không biết bài này như thế nào mà post qua HNOL thì bị xoá ....