" Một buổi sáng bình thừơng , cũng giản dị như bao ngày khác và có khác chăng là ngồi " Gặm " ổ bánh mì , uống ly trà nóng .... để bắt đầu một câu chuyện , một khao khát bừng cháy trong lòng tôi mõi ngày ...."

Tôi đã tham gia Diễn đàn tính tới ngày hôm nay nữa là ngày thư 002 ,và tôi cũng đã đọc 002 bài " Bình Định thu hút nhân tài " và " Tại sao không ai dám về Bình Định " , kha kha , một câu hỏi quá hay cho những ai đang quan tâm đến sự thăng trầm , thay đổi và suy tư về quê hương , về cái nơi mà ta vẫn chăng bò , thổi sáo , chơi diều hằng ngày , ...
Tôi xin được mạo mụi mượn câu hỏi của Nhohoi " Tại sao không ai về Bình Định ? " - Rồi chúng ta sẽ biết ....Chúng ta , ai cũng biết đến Đà Nẵng , cái nơi mà người ta ngày xưa ví là " quê hương anh nước mặng đồng chua , làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá " vậy mà bây giờ thi sao , là một trong 5 thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam , là nơi điển hình về công tác quản lý , về thu hút đầu tư , thu hút nhân tài và là nợi đứng đầu về các chính sách xã hội ,...
Tôi đã ở Đà Nẵng một thời gian , không nhiều nhưng tôi đã đi được vài nơi: núi Ngũ Hành Sơn, cầu Sông Hàn ,...và nhận ra đôi điều :
1 . Thành phố văn minh , sạch đẹp , trật tư và thơ mộng
Tôi lần đầu bước chân đến đó , tôi vô cùng ngạc nhiên , một thành phố mà nó bình dị và thơ mộng làm sao , nhưng vẫn không quên vươn mình hằng ngày để đón chào nhừng cái tinh tú của nhân loại , một thành Phố không có ăn xin , trật tư được bảo vệ thật sự nghiêm ngoặc
Tôi lần theo các bước chân và đi dọc theo bờ biển Mỹ Khuê - Sơn Trà và bây giờ là đường Sơn Trà Điện Ngọc , tôi hét lớn lên : " ôi trời ơi , sao mà nhiều dự án nước ngoài đầu tư vào đây quá vậy ...? " , nói xong , tôi lại cúi nhìn xuống đất và lòng tự nhủ , tại sao , tại sao một vùng đất đầy bề dày lịch sử , một vùng đất đầy ắp những nhân tài : Tây Sơn , Hàn Mạc Tử ,... một vùng đất ven biển cũng như Đà Nẵng , Nha Trang , vậy mà sao không có những dự án như thế nào , thì làm sao mà dân ta có thể " ngẩu đầu " nhìn được chứ .
2. Thành phố của những vì sao
Những vì sao Hôm , sao Mai , Sao Băng hay là "Sao - Những người tài " . Thời tôi đi học , tôi có những người bạn quê ở Đà Nẵng , bọn tôi ngồi nhâm nhi cafe vỉa hè và hàn thuyên đôi điều tâm sự về tương lai , đứa thì bảo ở lại Sài Gòn , thằng thi bảo về quê , nhưng rồi đến hôm nay thì đa số những thằng bạn tôi biết gần như đã về quê hết , về quê , vì được sự "chiêu hiền đãi sĩ " mà thời Hán Vũ Đế đã làm .

Nói tới đây tôi " gặm dược 1/2 ổ bánh mì rồi , thì mới biết là bánh mì hôm nay sao mà khó nuốt trôi đến thế " , tôi nâng ly nước trà và húp một ngụm , chắp lưỡi vài cái và vị ngọt có hậu đã ngấm vào lóng tôi , àh zàh ,...
Tôi thẩn thờ và đọc lên " Tre già măng mọc có gí lạ đâu " , một câu nói về sinh học nhưng nó là chân lý , là đạo lý , một đạo lý ví von như hình tượng của ngọ tre , sự oanh oanh liệt liệt của hình ảnh cây tre và cũng là ngọn lứa châm ngòi cho những trào lưu đả kích cái sự đời của xã hội ....
Vây mà có ai hiểu đựơc điều đó không , đặt biệt là các Ngài , các Ngài lãnh đạo đã phân tích , mổ xẻ vấn đề " Tre già măng mọc" như thế nào hay cũng chỉ đọc qua rồi tự phụ là " Áo mặc sao qua khỏi đầu hay là lại cái câu Tao ăn muối nhiều hơn mầy ăn cơm " ,.... Nói tới đây thì thú vị lắm các Bro ơi , cái tư tưởng của các Ngài , của " Con Sãi ở chùa thì quét lá đa " , ....chính vì cái tư tưởng này nên Nhonhoi đã có một câu hỏi quá là hay " Tại sao không ai về Bình Định ? " , về để làm gì , về để nhìn àh , nhìn cái gì , nhìn cái cơ chế mà không ông nào dám thay đổi : Con vua thì lại làm Vua " , đã có bao nhiêu Sinh Viên tốt nghiệp loại ưu , các nhân tài , các người tâm huyết , muốn cống hiến cho quê hương , muốn làm giàu cho xã hội ,... để rồi khao khát , khăn gói về quê , vậy mà thế nào , lại khăn gói vào Nam hoặc đi nơi khác , họ không thể thay đổi được cái nhìn , cái nhìn của bậc tiền bói về hậu thế :Trường giang sóng sau xô sóng trước , Hậu bối sinh khả úy ,.... mà điều náy , tuổi tré chúng ta không thiếu . """""" Part 2 - Cái nhìn của tuổi trẻ quê ta """""
Tôi muốn gởi đến các Ngài - đứng mũi chịu sào của quê hương , hãy thay đổi tư duy , hãy mạnh dạn trong đổi mới bộ máy , hãy nhìn ra xa và nhìn lên cao để biết ở dưới như thế nào ,...
Để làm sao Nhonhoi làm một topic : " Bình Định thu hút nhân tài và khao khát vươn lên "
Giờ tôi ăn hết bánh mì rồi , để tôi đi mua thêm một ổ nữa , rối tiếp tục : Part 2 - Cái nhìn của tuổi trẻ quê ta
Hạ hồi phân xử tiếp