bởi truong vinh loc » 18-03-2010, 23:00
Chuyện tình con cá mập.
Ở các khe đá ghềnh ráng có hai vợ chồng con cá mập . Hàng ngày chúng cứ hay đùa giỡn ,chui lòn trong các cục viên thạch . Có lẽ khi xưa hoàng hậu và các cung nữ của triều Bảo Đại hay tắm ở đây ,hơn hai thế kỷ rồi mà cái mùi mỹ nhân ngà ngọc của các bà vẫn còn phảng phất ,cho nên cặp cá mập nầy cứ lấy nơi đây làm chốn chơi bời ,ngủ nghỉ ..…
Sáng tinh mơ cá chồng đã đi kiếm mồi . Nó thấy cái bụng mình sôi như réo ! ban đêm ái ân cho cố vào ,năng lượng mất nhiều lắm ,nên đói thì phải . Trong khe đá sâu ấm áp sau mấy cục to tròn cá mập cái vẫn còn say giấc nồng ,thỉnh thoảng nàng mơ thấy gì ?mà dưới bụng chỗ cái lỗ sinh con ,nước nhờn chảy ra nhầy nhớt đọng mãi không tan trong nước biển …
Con đực men lên chỗ Hoàng Anh ,vẫn không thấy gì ! Chỗ nầy nước thải từ resort ra dơ nên người ta không tắm ,vả lại mấy thằng đầu bếp thái keo lắm đâu có thải ra cái gì gặm nhấm được –bụng thằng mập đực vẫn cứ sôi vì đói .
Nó men lên khách sạn Bình Dương , nó hít thấy mùi của một thằng người bơi bơi ,2 cái chân đạp đạp dưới nước như 2 khúc dồi to ,bụp 1 phát ! có tiếng kêu cứu thất thanh ,Rồi cái thúng to với mái dầm chắc nịch khua mạnh ,nó sợ quá lủi ra khơi và từ từ bơi về với con cái !
-Thôi anh vào nghỉ, để em !
Mập cái nói với chồng . Mập cái vẫn còn thấy đã qua 1 đêm tơi bời ,nó xông ra và cứ thế nó bơi thẳng lên sau cái nhà lào…Lại 1 bà gái hai con đang chuẩn bị bơi vào bờ …Hai cái chân nõn nà như hai khúc chả lụa ,nó xông đến ngậm vào thấy thật êm hai hàm răng ,nhưng nó không dừng lực cấu xé…Nó ngửi thấy một mùi nước hoa thơm phức ,rạo rực và 1 cái mùi đàn bà ,đó là mùi nội tiết tố nữ khi rụng trứng…Nó nhả ra ,người phụ nữ la lên ,cái bắp chân thấm đỏ một dòng máu…Con cá bơi ra xa về lại cái nhà của mình là mấy cái khe đá –bãi tắm hoàng hậu-nó suy nghĩ – chắc hồi hôm bã cũng như mình !
Có tiếng ghe máy chạy ào ào qua trước nhà đôi vợ chồng cá mập . Chúng nó sợ quá cứ ôm nhau ! đôi vợ chồng khi trước cân khoảng nửa ta thịt …rồi sáng nào cũng có tiếng máy ghe ,tiếng người ào qua nhà nó hơn 1 tuần lễ…Đôi vợ chồng cá mập , ngày một sút ký .,ốm .,đói , hư hao và chết chung với nhau trong 1 hang đá !
Ở Trên bờ người ta kháo nhau chuyện ông tiến sỹ hải dương học thật tài ba ! dưới nước mấy ông tắm biển lúc nào cũng lắm la lắm lét ,vừa tắm vừa trông chừng !
Mấy ông cảnh sát biển và bộ đội biên phòng vẫn ngày qua ngày vui vẻ chơi trò tiến lên .Rồi cứ.đến hẹn cuối tháng lên tài vụ nhận lương – vô tư đi đã có nhà nước và nhân dân cùng trả !!!
Thỉnh thoảng mấy ngư dân còn thấy 2 con mập con bơi lãng vãng – kết quả của 1 cuộc tình !
Sửa lần cuối bởi
truong vinh loc vào ngày 19-03-2010, 07:40 với 1 lần sửa trong tổng số.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!