Hôm qua vào lúc 5 giờ chiều . Một sinh viên nam thuộc lớp công nghệ ô tô ,Trường cao đẳng nghề Qui Nhơn đã bị chết đuối . Em tên là Ngô văn Hoài ,quê ở Nghệ An,. em bơi thuộcdạng khá ,xa bờ khoảng 200m . Bỗng nhiên em kêu cứu ! Bạn cùng tắm biển bơi ra không kịp và Hoài đã bị chìm . Khi tôi đến vào lúc 8 giờ sáng ,vẫn chưa tìm ra xác bạn ! Tôi nghĩ em bị cá cắn ,nhưng không may là vào tầm chiều không có chiếc thúng câu nào của ngư dân bơi gần . Em bị kém may mắn hơn trường hợp của anh Tuân .
                          
                          Như vậy liên tục trong hai ngày bờ biển qui nhơn đã xảy ra 2 tai nạn đáng tiếc . Qua hai năm nay số người cá cắn hơn 4 người . Có hai trường hợp nặng còn cái chết của em Hoài thì nằm trong dạng hoài nghi ? Sao không thấy các nhà chức trách có biện pháp gì ???
                          
                          

http://up.anhso.net
                          
                          Phóng viên tn đang tác nghiệp :
                          
                          

http://up.anhso.net
                          
                          anh Toán là ngư dân đã cứu anh Tuân vào bờ :
                          
                          

http://up.anhso.net