bởi Nguyen dinh Tuan » 21-01-2010, 11:40
Kính thưa các bạn !
Sáng nay đọc trên mạng thấy trường hợp này đang ở Quy nhơn thương tâm quá !!!
Anh/ em Ban quản trị của diễn đàn nên mở 1 chuyên mục giúp đỡ cô bé này nhằm sớm giúp đỡ em vượt qua cũng như phòng ngừa các biến chứng đáng tiếc....
Chúng ta ai cũng biết trên diễn đàn này khá nhiều anh/em bác sĩ giỏi đang công tác ở Bình định tham gia - Kính mong các anh bằng tấm lòng, vốn kiến thức, quan hệ của mình hãy chia sẽ cùng em bé với số phận nghiệt ngã này[/color][/i]
Tôi xin mạn phép đóng góp đầu tiên : 2.000.000, đồng
Anh/em binhdinhffc ở Quy nhơn nên vào bệnh viện và tìm giúp mình 1 số thông tin sau:
- Hiện em đang nằm ở khoa nào ?
- BS trực tiếp theo dõi điều trị ? Số điện thoại BS ?
- Thông thường các bệnh lý về mắt do biến chứng của Đái tháo đường khi phát hiện thường là muộn và khá trầm trọng, việc em đã phẩu thuật 1 Mắt rồi nên việc điều trị Mắt còn lại cần cân nhắc kỹ càng với chẩn đoán và điều trị đặt biệt là kinh nghiệm chuyên môn của BS chuyên khoa Bán phần sau. Thiết nghĩ, anh/ em nên liên hệ BS chuyên khoa Mắt tại Quy nhơn để được tư vấn kỹ việc này nếu cần phải Phẫu thuật hoặc Laser Zag thì nên đưa em vào Tp.HCM để điều trị bệnh lý này nhằm bảo tồn tối đa Mắt còn lại... ( Mọi vấn đề liên quan đến BS phẫu thuật hoặc xử lý Laser Zag nếu có chỉ định thì tôi sẽ chịu trách nhiệm liên hệ BS tốt nhất tại Việt nam để giúp cho em )
- Còn việc biến chứng ở các cơ quan khác trên bệnh nhân ĐTD thông thường thì diễn biến cũng từ từ và tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này... nhưng rất cần việc tư vấn về chuyên môn chuyên khoa sâu về Gan, Mật, Thận... của các bậc BS đàn anh có nhiều kinh nghiệm tại quê nhà ( vì em bé đang nằm tại BV DK Tp. Quy Nhơn chứ không phải BV tỉnh ) - Kính mong các anh lưu tâm và trao đổi chuyên môn trực tiếp với BS điều trị cũng như việc tư vấn về chế độ dinh dưỡng và theo dõi điều trị....nhằm giúp cô bé giảm thiểu biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra
Một năm mới đang đến - Hy vọng mọi người cùng chung tay !!!
Trân trọng,
NGUYỄN ĐÌNH TUẤN
Lá lành đùm lá rách Cô bé mù bơ vơ trong bệnh viện
20/01/2010 22:49
Minh Hậu đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn - Ảnh: Đình Phú
Suốt hơn 3 tháng qua, em Võ Thị Minh Hậu (14 tuổi, ở làng chài Bãi Xép, khu vực 1, P.Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, Bình Định), cứ lủi thủi một mình ở Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn để điều trị bệnh đái tháo đường (tiểu đường).
Bệnh của Hậu rất nặng, đã có biến chứng dẫn đến mù hai mắt. Hậu hầu như không có người thân, không biết bố là ai, mẹ thi thoảng mới ghé thăm. Do có thẻ bảo hiểm nên chi phí điều trị được miễn phí, song cơm nước hằng ngày thì Hậu phải đi xin. Một số anh em ở Hội LHTN VN tỉnh Bình Định đã đi vận động để giúp đỡ Hậu.
Ở khoa Nội tiết tim mạch, Hậu cũng thường xuyên được ăn ké phần cơm của những bệnh nhân khác, hoặc của kíp y - bác sĩ trực. Hậu vừa được phẫu thuật một mắt, nhưng cũng chỉ nhìn thấy lờ mờ. Mắt còn lại vẫn bị mù. Chị Nguyễn Thị Hồng Vân, điều dưỡng của bệnh viện, chia sẻ: “Lúc mới vào viện, sức khỏe của Hậu suy kiệt, người gầy còm, xanh xao. Nhờ được tận tình cứu chữa, giờ em đã tạm ổn. Song nếu không điều trị thường xuyên, em sẽ bị biến chứng suy gan, suy thận, hôn mê... và có thể dẫn đến tử vong”.
Hậu đang học lớp 6, do đau ốm nên tạm nghỉ học. “Mai mốt đỡ bệnh, em sẽ về nhà lên núi nhặt củi bán kiếm tiền mua sách vở và lại đến trường”, em bùi ngùi nói.
Gọi là nhà, nhưng nơi ở của Hậu chỉ là mấy tấm tôn và bạt cũ. Khi chúng tôi đến thăm, mẹ của Hậu vắng nhà. Hàng xóm cho biết bà đã lên núi nhặt củi...
Đình Phú
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/ ... 24924.aspx