Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi robinson » 01-03-2010, 09:56

Giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của hàng trăm người qua lại, 5 chị em gái, trong đó, có vợ của một phó giám đốc bệnh viện huyện, đã cầm hung khí lao vào nhà lôi một phụ nữ ra đường để đánh đập, làm nhục.

Trong 5 người phụ nữ đã đánh đập làm nhục chị Nga, có 4 chị em ruột là: Nguyễn Thị Phương (Kim) Yến (đang ở Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Nguyệt (đang ở Nhơn Thành, An Nhơn), Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Phương Đài và người chị dâu tên Phượng (đều ở thị trấn Phù Mỹ). Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Loan là vợ một phó giám đốc Bệnh viện huyện Phù Mỹ.

http://baobinhdinh.com.vn/anninh-trattu/2010/2/87418/

Híc...
KHông ngờ một trong những "Hoạn Thư" lại là bạn học của mình mới đau chứ.
Tết vừa rồi nghe dư luận Phù Mỹ xôn xao. Nghe đâu chị Nga yêu cầu có 2 phương án để xử lý vụ này:
1. Năm chị em gái kia mỗi người phải bồi thường danh dự cho chị Nga một căn nhà ở thị trấn Phù Mỹ.
2. Nếu không chấp nhận phương án 1 thì năm chị em gái bà Đài phải lột trần truồng đứng ở giữa bến xe Phù Mỹ giống như họ từng làm với chị Nga.
Còn không chấp nhận cả 2 phương án thì cứ để pháp luật giải quyết.

Mà để pháp luật giải quyết thì chắc chắn sẽ phạm tội "làm nhục người khác" :oops:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 645
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi bundooroo » 01-03-2010, 13:40

robinson đã viết:Giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của hàng trăm người qua lại, 5 chị em gái, trong đó, có vợ của một phó giám đốc bệnh viện huyện, đã cầm hung khí lao vào nhà lôi một phụ nữ ra đường để đánh đập, làm nhục.

Trong 5 người phụ nữ đã đánh đập làm nhục chị Nga, có 4 chị em ruột là: Nguyễn Thị Phương (Kim) Yến (đang ở Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Nguyệt (đang ở Nhơn Thành, An Nhơn), Nguyễn Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Phương Đài và người chị dâu tên Phượng (đều ở thị trấn Phù Mỹ). Trong đó, bà Nguyễn Thị Phương Loan là vợ một phó giám đốc Bệnh viện huyện Phù Mỹ.

http://baobinhdinh.com.vn/anninh-trattu/2010/2/87418/

Híc...
KHông ngờ một trong những "Hoạn Thư" lại là bạn học của mình mới đau chứ.
Tết vừa rồi nghe dư luận Phù Mỹ xôn xao. Nghe đâu chị Nga yêu cầu có 2 phương án để xử lý vụ này:
1. Năm chị em gái kia mỗi người phải bồi thường danh dự cho chị Nga một căn nhà ở thị trấn Phù Mỹ.
2. Nếu không chấp nhận phương án 1 thì năm chị em gái bà Đài phải lột trần truồng đứng ở giữa bến xe Phù Mỹ giống như họ từng làm với chị Nga.
Còn không chấp nhận cả 2 phương án thì cứ để pháp luật giải quyết.

Mà để pháp luật giải quyết thì chắc chắn sẽ phạm tội "làm nhục người khác" :oops:


Cả giận mất khôn rầu! :D
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi thanhnha » 01-03-2010, 13:45

Tui chọn phương án 2! Cứ phải thế mới thích
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi bundooroo » 01-03-2010, 13:50

thanhnha đã viết:Tui chọn phương án 2! Cứ phải thế mới thích


Phải mà bạn cha Robinson tầm 20 thì phương án 2 mới hay, đằng này.... :mrgreen:
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi robinson » 01-03-2010, 13:58

Dzụ này nghe H. cận kể lại. Tiếc là bây giờ hắn đang công tác ở Phòng Tư pháp chứ làm ở Tòa án hoặc viện KS thì được tham gia xử án rùi. :D
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 645
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi thanhnha » 01-03-2010, 23:58

nợ máu trả máu, nợ bướm trả bướm, hehe
thanhnha
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Bài viết: 311
Ngày tham gia: 07-08-2008, 18:14
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi vinh hy » 02-03-2010, 09:12

Mấy zụ quýnh ghen này không bao giờ quýnh lộn hay nhầm cả . "Sướng con cu mù con mắt" - :mrgreen:
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2821
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi robinson » 02-03-2010, 14:21

Được biết 5 chị em gái họ Nguyễn kia là con của cố võ sư Nguyễn Kim H. Cả nhà này ai cũng có chút nghề võ. :mrgreen:

edit: sai họ. Mong võ sư Kim H. lượng thứ.
Sửa lần cuối bởi robinson vào ngày 02-03-2010, 15:30 với 1 lần sửa trong tổng số.
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 645
Ngày tham gia: 03-09-2008, 18:27
Đã cảm ơn: 79 lần
Được cảm ơn: 204 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Phù Mỹ: Những “Hoạn Thư” vô nhân tính

Gửi bàibởi bundooroo » 02-03-2010, 15:10

robinson đã viết:Được biết 5 chị em gái họ Nguyễn kia là con của cố võ sư Lê Kim H. Cả nhà này ai cũng có chút nghề võ. :mrgreen:


Ái chà, chi tiết này còn căng nữa à. Con nhà võ ai làm chuyện kỳ cục vậy? :)
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!


Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách