http://baobinhdinh.com.vn/anninh-trattu/2010/3/87801/



doctor ZIVAGO đã viết:Dzụ này hồi Zivago còn là sinh viên đã chứng kiến tận mắt. Khoảng 1988-89 gì đó, nghỉ hè không về nhà, ghé Đà Nẵng ở chơi nhà đứa bạn. Hồi ấy Đà Nẵng chưa là thành phố trực thuộc TW, nhà đứa bạn ở đường Phan Đình Phùng, phường Thạc Gián ( hay Thạc Giản gì đó, lâu quá không nhớ chính xác). Vừa vào chơi hôm trước thì hôm sau có sòng tứ sắc ngay nhà bên bị bắt, mẹ đứa bạn thoát nạn vì hôm ấy mắc đi chợ đãi khách (là Zi). Có tổng cộng 7 người bị đưa về công an phường, viết bản kiểm điểm rồi cho về, hẹn 6 giờ hôm sau lên lại. Hôm sau lên, bốn người phải khiêng một con bài tứ sắc đi từ trụ sở CA phường lên đến công viên 29-3 (cách khoảng 3km) để chôn rồi về làm tiếp con khác, có 3 người đi tháp tùng. Được đâu 3 hôm, đến hôm thứ 4 thì thấy mẹ đứa bạn cũng đi theo luôn. Đến chiều, khi bác ấy về mình hỏi thì được biết hội ấy sau khi đưa con bài đầu tiên đi chôn là ngồi lại tại công viên gầy sòng luôn
, đến đầu giờ chiều lại về trụ sở phường khiêng tiếp con khác. Mấy ngày sau thì Zi về QNhơn, không biết phần sau thế nào.
Cái dzụ này đã quá sao ko ai rủ tui hè!!!!...có hết nhà tui cũng tham gia với các em cho vui.... nếu có ngộ khám càng hấp dẫn hơn!!! Quay về Người Bình Định bốn phương
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách