Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi redshark » 08-04-2010, 08:54

Theo yêu cầu của một người từng là lính trinh sát chiến trường K, với mong muốn tìm lại đồng đội. Em xin phép post chủ đề lên đây với hy vọng nhiều người biết đến và các đồng đội xưa có thể gặp nhau sau nhiều năm xa cách.

Theo tác giả, chủ đề sẽ được post cuốn hồi ký bao gồm khoảng 200 trang A4 viết về thời tham gia chiến trường K, đang post lên hàng ngày tại diễn đàn Bình Định ngày nay.

Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Các anh chị em và bạn bè nếu có người thân từng tham gia chiến trường K có thể giúp tác giả hà an mỹ (Anh Hà ở An Mỹ, Phù Mỹ) tìm lại đồng đội xưa.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2745
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi vinh hy » 08-04-2010, 11:14

Red nhắn chú ấy liên lạc với tác giả bài báo này:
http://nld.com.vn/251175P0C1002/mau-va-hoa.htm
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2819
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Liệu có sự đánh cắp quá khứ của nhau!!!

Gửi bàibởi CANVEDO » 08-04-2010, 16:07

Đã xóa vì không biết Vovanha là Hà An Mỹ, sorry.
Mình đã làm ebook này rất lâu rồi, các bạn có thể vào blog của mình download về mà đọc:
http://canvedo.wordpress.com/2009/11/05 ... C6%B0-307/

Tập 1: Từ Đức Cơ đến Chùa Prết Vi Hia

http://www.mediafire.com/?ri1zt50lorn

Tập 2: Từ Stung Treng đến Chùa Prết Vi Hia

http://www.mediafire.com/?zo1vmm0zdmq

Tập 3: Từ Stung Treng đến Chùa Prết Vi Hia(tt)

http://www.mediafire.com/?lxmznovm4nn

Tập 4 :Biên giới Tây nam _ Chùa Prết Vi Hia năm tháng khó khăn của chiến trường

http://www.mediafire.com/?gmwiaqfwjn2

Tập 5:Biên giới Tây nam _ Chùa Prết Vi Hia năm tháng khó khăn của chiến trường (tt)

http://www.mediafire.com/?rguz1kt5uvj
Sửa lần cuối bởi CANVEDO vào ngày 09-04-2010, 08:40 với 2 lần sửa trong tổng số.
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Tạm gác bút nghiên, vác súng ra trận.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 680
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 70 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi redshark » 08-04-2010, 16:20

@CANVEDO: Võ Văn Hà là Hà An Mỹ đó cha nậu! Chưa tìm hiểu đã nói ổng đạo văn (của ổng)! :D
Nếu CANVEDO muốn gặp ổng thì cuối tuần này cafe, ổng từ Đồng Nai lên chơi (có alo với RS rầu), ổng đưa cho bản cứng cuốn hồi ký mà đọc.
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2745
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi CANVEDO » 08-04-2010, 16:26

VẬY À, THẾ THÌ SORRY TẤT CẢ, NHƯNG NHÂN VẬT VOVANHA NÀY CÓ RẤT NHIỀU UẨN KHÚC TRÊN 4RUM QUANSUVN.NET, 1 NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ KỂ, ĐƠN GIẢN BỞI BÂY GIỜ CHƯA CÓ HỨNG. :D:D:D. NGHE RA CHẮC CHẮN SẼ BẤT NGỜ, BẤT NGỜ NHƯ BẠN ĐƯỢC ĐỌC NHỮNG DÒNG VĂN TUYỆT BÚT CỦA CHÚ GIÁO VIÊN DẠY TOÁN NÀY.
1 LẦN NỮA SORRY TẤT CẢ
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Tạm gác bút nghiên, vác súng ra trận.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 680
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 70 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi vinh hy » 09-04-2010, 04:30

Canvedo lập web annhon.cơm đi. Cho nó bờ rồ, khỏi phải suốt ngày rủ rê mấy anh vào blog quài. Mấy cái bloc vào sao thấy nặng thế hổng biết, chắc do chính phủ (?) em26
" Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết, hỏi anh gu gồ !"
em35
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2819
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi CANVEDO » 09-04-2010, 08:27

vinh hy đã viết:Canvedo lập web annhon.cơm đi. Cho nó bờ rồ, khỏi phải suốt ngày rủ rê mấy anh vào blog quài. Mấy cái bloc vào sao thấy nặng thế hổng biết, chắc do chính phủ (?) em26
" Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết, hỏi anh gu gồ !"
em35


Cái blog của em nặng chắc là do dùng dịch vụ blog của nước ngoài, và hơi bị nhiều hình ảnh. Em k0 rủ rê gì đâu, mà bởi vì cái hồi kí đó đã được đăng trên 1 4rum khác rồi, và rất hay ho nên em đưa cái link cho những người muốn đọc khỏi phải mất công ngồi chờ, câu pageview để mà làm gì hả anh?!?!
Blog còn k0 lo nổi lập web để làm mắm à.
@vinhhy&all: tất cả cũng chỉ tại bro RS gây nên thôi, :D
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Tạm gác bút nghiên, vác súng ra trận.
Hình đại diện của thành viên
CANVEDO
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 680
Ngày tham gia: 02-03-2009, 19:19
Đã cảm ơn: 396 lần
Được cảm ơn: 70 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Arsenal, Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi hà an mỹ » 12-04-2010, 21:47

Gửi @canvedo ! Thật ra bạn cũng chẳng có lỗi gì đâu. Vì đối với mạng thì Vovanha và Hà An Mỹ khác nhau xa lắm. Còn bây giờ bạn biết là một người thì tốt thôi. Không có gì cả.
" Từ Đức Cơ đến chùa Preah Vihear" là hồi ức của tôi mang chất chiến tranh, vì trong đó tôi đề cập đến những trận đánh mang tính quân sự, trang bị vũ khí và các chiến thuật quân sự...Ebook mà bạn đã làm là điều mà tôi rất biết ơn bạn. Phần tự ngôn bạn viết khá hay, thuyết phục tôi lắm.
BĐFFC là diễn đàn dân sự, nên tôi viết nghiêng về thân phận con người nhiều hơn. Những cục cưng của nhân dân Bình Định sống và chiến đấu ở chiến trường K như thế nào. Dĩ nhiên nó giống nhau đến 80 -90% đấy. Hãy coi như là tôi tái bản có sửa chữa bổ sung vậy thôi.
Tôi đã vào Blog của bạn, đọc cả những comment nói về topic của tôi trong đó. Tôi là con người thật, không có điều gì ẩn khuất và bất ngờ cả. Liệu bạn có thể nghĩ rằng họ nói là đúng. Tôi sẵn sàng gặp gỡ và trao đổi với mọi anh em đồng hương BĐFFC. Anh em nào có điều kiện chỉ cần alo là OK ngay.

Với tất cả anh em tôi cũng mong mọi người nên tôn trọng nhau. Cũng không nên viết những điều mà khi đọc cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ các bạn còn khá trẻ, chuyên nóng với nhau tí cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hạn chế thì tốt hơn. Có khi mai đây gặp nhau, chúng ta cùng trả tiền cà phê cho nhau. Rủ nhau đi nhậu weekend.
Hãy vui vẻ với nhau, vì đây chính là niềm hạnh phúc mà ta đang có.

Các thành viên đã cảm ơn hà an mỹ về bài viết này: 2
redshark, vinh hy
hà an mỹ
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 12-04-2010, 16:26
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi bin2003 » 12-04-2010, 22:36

Cảm ơn anh hà an mỹ, có lẽ chỉ do hiểu lầm, binhdinhffc là diễn đàn mà các buổi offline đều rất chân thành, 1 phần cũng vì phần lớn thành viên gặp nhau ngoài đời không còn trẻ nữa, vì vậy các bài viết hiểu lầm ấy đã được cất đi. Hy vọng chủ đề đi đúng hướng mà người tạo ra mong muốn.
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi hà an mỹ » 13-04-2010, 08:22

Gửi @Bin ! Con người đã đi qua chiến tranh là con người biết trân trọng tất cả.
+ Giữa cái nắng khắc nghiệt nơi những cánh rừng khộp mùa khô Campuchia, tìm đâu ra ngọn gió Nồm tháng hai âm lịch mùa Sứa quê nhà.
+ Bao nhiêu năm mong chờ tiếng khóc trẻ thơ của dòng giống Lạc Hồng, tiếng khóc của trẻ thơ Campuchia nghe xa lạ lắm.
Chiến tranh qua đi, điều còn lại duy nhất là cuộc sống. Trân trọng tất cả những gì có trong cuộc sống hàng ngày. Bỏ qua những điều mà có thể làm cho cuộc sống chậm thăng hoa.
Người con Bình Định xa xứ. Người lính chiến trường Đông bắc Campuchia năm nào đang lạc lõng giữa trời Nam. Mong một bài viết của một ai đó từ quê nhà về những năm tháng huyền thoại. Đơn giản nhưng không phải là dễ.
Mỗi lần offline xin nhớ đến tôi. Cảm ơn .
hà an mỹ
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 12-04-2010, 16:26
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi vinh hy » 13-04-2010, 08:43

Chú Ha An Mỹ đi Cam giai đoạn nào ?
Cháu thấy chú của cháu ( ổng đang làm việc ở SG) bây giờ có hội cựu chiến binh chiến trường campuchia (hình như là hội của những người cùng đơn vị còn sống sót). Tết rồi về quê nhậu, ngồi nghe nói "chuyện hầu xưa ở bển" thấy thật đã.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2819
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi hà an mỹ » 13-04-2010, 08:56

Thì tôi đang post lên diễn đàn đấy ! Chưa đọc hả ?
Tôi tham gia từ lúc còn đánh nhau ở Biên giới Đức Cơ, tham gia chiến dịch giải phóng 4 tỉnh Đông bắc Campuchia : Mondonkiri, Ratanakiri, Stungtreng và Preah Vihear ( nơi có ngôi đền mà Thái Lan và Campuchia đang tranh chấp) trong đội hình sư đoàn 307 và sau này là trung đoàn 95.
Nhờ bạn liện hệ với ông chú xem sao nhé ! Có gì cho tôi tham gia với.
hà an mỹ
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 12-04-2010, 16:26
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi hà an mỹ » 13-04-2010, 09:16

vinh hy đã viết:Red nhắn chú ấy liên lạc với tác giả bài báo này:
http://nld.com.vn/251175P0C1002/mau-va-hoa.htm

Tác giả bài báo này là lính Trung đòan 812 Sư đoàn 309 Quân khu 5
Tác giả có tham gia chiến đấu cùng tôi trong đội hình cánh quân Đông bắc Campuchia.
Khoảng đầu tháng 4/1979 thì sư đoàn này lật cánh sang Mặt trận 479 và thuộc Quân đoàn 4 cho đến ngày nay.
Năm 1978 tại biên giới Đức Cơ, Thủ trưởng Nguyễn văn Hồng ( khi đó là trung đoàn trưởng trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 2 và sau này là sư trưởng sư đoàn 309 tại Campuchia ) có mượn tôi một tấm bản đồ nhưng sau đó... quên trả.
Cách đây mấy tháng, tôi đến thăm Thủ trưởng tại Sài Gòn để đòi nợ :Dnăm xưa. Thủ trưởng chỉ cười và tặng tôi cuốn " Một cuộc chiến tranh bắt buộc" để trừ nợ :lol:.
Sửa lần cuối bởi hà an mỹ vào ngày 13-04-2010, 09:25 với 1 lần sửa trong tổng số.
hà an mỹ
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 12-04-2010, 16:26
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi vinh hy » 13-04-2010, 09:19

Tác giả Lưu nhi Dũ là chú của cháu đấy.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ-Ung dung tự tại thế mà vui.

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2819
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 184 lần
Được cảm ơn: 484 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi hà an mỹ » 13-04-2010, 09:27

vinh hy đã viết:Tác giả Lưu nhi Dũ là chú của cháu đấy.

Thế thì bảo có ông lính trung đoàn 95 sư đoàn 307 cần làm quen. Kể cho ông Chú nghe chuyện Thủ trưởng Hồng luôn nhé !
hà an mỹ
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 12-04-2010, 16:26
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi redshark » 13-04-2010, 13:29

Chú của Pác Vinh Hy đi K năm nào, 1979 hả?
Hình đại diện của thành viên
redshark
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2745
Ngày tham gia: 06-03-2009, 13:48
Đã cảm ơn: 300 lần
Được cảm ơn: 148 lần
Blog: Xem blog (8)
CĐV của: SIMG

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi quyenkh64 » 27-04-2010, 16:48

hà an mỹ đã viết:
vinh hy đã viết:Red nhắn chú ấy liên lạc với tác giả bài báo này:
http://nld.com.vn/251175P0C1002/mau-va-hoa.htm

Tác giả bài báo này là lính Trung đòan 812 Sư đoàn 309 Quân khu 5
Tác giả có tham gia chiến đấu cùng tôi trong đội hình cánh quân Đông bắc Campuchia.
Khoảng đầu tháng 4/1979 thì sư đoàn này lật cánh sang Mặt trận 479 và thuộc Quân đoàn 4 cho đến ngày nay.
Năm 1978 tại biên giới Đức Cơ, Thủ trưởng Nguyễn văn Hồng ( khi đó là trung đoàn trưởng trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 2 và sau này là sư trưởng sư đoàn 309 tại Campuchia ) có mượn tôi một tấm bản đồ nhưng sau đó... quên trả.
Cách đây mấy tháng, tôi đến thăm Thủ trưởng tại Sài Gòn để đòi nợ :Dnăm xưa. Thủ trưởng chỉ cười và tặng tôi cuốn " Một cuộc chiến tranh bắt buộc" để trừ nợ :lol:.

Tôi là Quyenkh đây , ông dám lợi dụng lòng tin tưởng của anh em CCB để tôi dẫn đến gặp Đại tá Hồng , tôi hỏi ông ông sanh tháng 6/1960 thì đợt nghĩa vụ QS tại tỉnh Nghĩa Bình năm 78 là vào ngày 25/10/78 thì ông đã chức vụ cấp bậc gì tư cách đâu mà có bản đồ tác chiến , tôi nói rõ khi chiến dịch giải phóng Campuchia bắt đầu gần cuối tháng 12/78 , mấy tháng tuổi quân chỉ cáp bậc binh nhì .
Chúng ta cùng là CCB nhưng mỗi người một nhiệm vụ , ông là lính quân nhu thì hãy biết nhiệm vụ của trên giao phó đừng lợi dụng để tư lợi riêng cho mình như bên trang Quân Sử Việt Nam .
Tôi Nguyễn tuấn Sơn nhập ngũ ngày 30/3/78 , đơn vị C12,7mm E 250 F309 cấp bậc Thượng Sỹ nay tôi cảnh báo anh em trên diễn đàn hãy cảnh giác tình trạng không nói có và việc than thân trách phận vợ ốm con đau để vay mượn như chúng tôi đã vướng phải vì tình CCB .

Các thành viên đã cảm ơn quyenkh64 về bài viết này:
thulinhdaibang
quyenkh64
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 27-04-2010, 09:55
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: QSVN

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi thulinhdaibang » 29-04-2010, 09:34

gì đây! sao k0 ai phản bác hết nhỉ???
thulinhdaibang
Thành viên
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: 29-04-2010, 09:16
Đã cảm ơn: 4 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi hà an mỹ » 11-05-2010, 10:16

Gửi @thulinhdaibang ! Bạn biết chắc là giũa tôi và anh Sơn là quen, nên không dùng từ phản bác được.
Tôi chỉ nói lại cho rõ thôi.
Gửi Anh Sơn ! Cho đến giờ phút này, và trước mặt mọi người tôi vẫn khẳng định anh là người bạn tốt. Anh là con người "ruột bỏ ngoài da" . Còn những gì tôi không phải với anh thì cũng còn thời gian để giải quyết. Điều gì anh không phải với tôi cũng còn thời gian để giải quyết. Đó là lý do tại sao tôi im lặng. Tôi cần có thời gian anh ạ. Im lặng để nhìn lại mình và một phần là vì tình nghĩa nữa. Tôi chỉ nói thế.
Trên trang này có người là cháu của một người lình E812 F309, nên tôi nói rõ chuyện tấm bản đồ là thế này:
Khi còn ở BGTN thì e95 của tôi đi phối thuộc với f2, và sau này d7 và d9 của e31 f309 đi phối thuộc cùng e95 là chuyện bình thường.
Ngày ấy, tại khu Bãi Sắn thuộc khu Xa- Xb d7e31 phối thuộc cùng e95 và d8 của e29 đánh giải phóng đường 19. Theo tôi biết thì d7 e31 ban đầu chia thành hai mũi đánh vòng sang bắc đường 19. Nhưng sau đó thì có sự thay đổi là chia thành ba hướng có một cánh vu hồi. Vì thế , cánh này còn thiếu bản đồ.
Chính thủ trưởng Nghệ e phó e95 bảo anh Hải trinh sát 95 lấy một tấm bản đồ đưa cho anh em e31. Vì tôi là người mang bản đồ khi ấy, nên anh Hải bảo tôi lấy và đưa cho anh em 31. Bác nói đúng, tôi làm gì có bản đồ mà là làm theo ý của cấp trên. Khi tôi và Bác đến nhà Cụ Hồng, tôi nói ra điều này thì Cụ Hồng nói ngay là lính e95.
Còn viết ở đây là tôi chỉ viết có ý vui chứ không có gì.
Tôi cũng nhắc lại là năm 1978 tỉnh Nghĩa Bình bổ sung cho BGTN là 4 đợt quân chứ không phải là 1 như Bác nói. Tháng 5, 8,9,11 đều có bổ sung quân. Tháng 9/1978 lính Phù Mỹ và Mộ Đức huấn luyện ở Đòan 860 Phú Tài có tham gia chiến dịch , lính Quy Nhơn, Tuy Phước huấn luyện ở đòan 859 Đà Nẵng nên lên sau.
Còn chuyện kia tôi chỉ khẳng định lại một lần nữa : Tôi là lính trinh sát và sau này là bộ binh, chứ chưa hề là lính Quân nhu như Bác khẳng định.
hà an mỹ
Thành viên
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: 12-04-2010, 16:26
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định

Re: Những người con Bình Định chiến đấu ở chiến trường K.

Gửi bàibởi quyenkh64 » 11-05-2010, 12:58

Ban quản trị BinhDinh thông cảm cho anh em chúng tôi nhé .
Gửi VovanHa .. bác đừng trách tôi nhé đầu đuôi câu chuyện cũng từ bác mà ra cả , nếu trước kia trong bài viết lẫn ngoài đời bác nói đúng ngày tháng nhập ngũ của mình , tuổi thật của mình thì hay hơn , mọi việc không rối tung như thế này đâu .
Không riêng gì tôi mà tất cả anh em bác đều nói mình nhập ngũ năm 1977 , sinh năm 1959 phải không ?
1% Thưa với bác nói về một tuổi đời không là bao nhiêu nhưng một năm trong tuổi quân nó khác biệt rất nhiều , nhất là với lính trong những đơn vị trực tiếp chiến đấu .. từ chức vụ đến cấp bậc nhất là sự từng trải .
2% Người đồng đội bác lặn lội ra tận ngoài HN tìm gặp chỉ biết bác trong 3 tháng lúc bác làm Quản Lý đơn vị .
3% Anh Tân TB tại Quy Nhơn lính trinh sát E95 không biết C trưởng tên Hà của mình , chỉ biết thủ trưởng trực tiếp của mình quê phía bắc , anh Tân này bác đã từng gặp .
4% Một đồng chí C trưởng TS hình như trong đơn vị không dễ dàng điều đi lung tung qua đơn vị bộ binh như bác nói , thưa với bác cấp bậc chức vụ như vậy thì sư đoàn mới có quyền điều động , nhưng theo mình biết chỉ có lên không có xuống hoặc vì một lý do tế nhị nào đó trong chiến đấu hoặc lý lịch thì cho về ban chính sách E chờ ngày về vườn .
5 % Anh em chúng tôi cũng vì cấp 2 hay cấp 3 của bác mà tốn bao giấy mực .
Và tôi còn muốn hỏi nhiều nữa nhưng vì tế nhị không tiện nói ra ở đây .
quyenkh64
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 27-04-2010, 09:55
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: QSVN

Trang kế tiếp

Quay về Người Bình Định bốn phương

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 3 khách