Thông tin từ Đội Tiếp sức mùa thi tại bến xe miền Đông cho hay, sinh viên tình nguyện Phạm Hoàng Linh (sinh năm 1988, học năm 2, ngành Tài chính - ngân hàng, CĐ Tài chính Hải quan, quê Quy Nhơn, Bình Định) vừa có cuộc “đọ sức” với 4 tên móc túi hung hãn để lấy lại một điện thoại di động cho nữ sinh Lưu Thị Hoàng Khánh Ngọc (ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM).
Lúc 6h45 ngày 2/7, Linh và Khánh Ngọc đi tuyến xe buýt số 8 từ phường Phước Long, quận 9 đến bến xe miền Đông để làm công tác tình nguyện, tiếp sức sĩ tử. Khi gần đến cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh), Ngọc phát hiện bị móc túi mất điện thoại và thông báo cho Linh biết.
Ngay lập tức, Linh dùng điện thoại gọi vào số máy của Khánh Ngọc. Với hai lần gọi, Linh phát hiện một thanh niên khoảng 20 tuổi luôn thò tay vào túi quần để tắt máy. Đoán chắc chắn đây là tên móc túi, Linh lao tới, giữ tay hắn và phát hiện điện thoại của Ngọc. Cùng lúc đó, trên xe có 2 nam sinh tình nguyện khác, đã phối hợp giữ chặt tên trộm và yêu cầu giao công an xử lý. Tuy nhiên, kẻ móc túi dọa: “Tụi bay bước xuống xe thì có phim hay!”
Khi xe buýt dừng trước cổng chính của bến xe miền Đông, nhóm sinh viên tình nguyện “áp giải” tên móc túi xuống xe thì lập tức bị đồng bọn của kẻ này (đi cùng xe) lao xuống đánh Linh. Chưa kể, dưới đường còn có 2 tên khác chờ sẵn lao vào đánh hội đồng.
Với đai nâu Karate và thâm niên học võ hơn 4 năm, Linh đã có cuộc đọ sức không khoan nhượng với 4 tên này. Hai nam sinh viên đi cùng cũng lao vào hỗ trợ Linh nhưng không may, bị bọn chúng đánh bị thương vùng mặt. Linh bị một tên dùng hòn đá lớn đánh vào đầu, chảy rất nhiều máu nhưng vẫn cố gắng bắt giữ chúng. Song trong lúc hỗn loạn, bọn chúng đã nhanh chân tẩu thoát.
“Em rất tiếc là không bắt được tên nào để giao cho công an. Đáng buồn hơn là có rất đông người đi đường chứng kiến vụ việc nhưng đều… “bình chân như vại”. Dù lấy lại được đồ, nhưng vẫn chưa thể bắt được tên cướp, em thấy rất buồn”, Linh nói.
Sau khi bị thương, Linh đã đi khám và điều trị tại Phòng khám đa khoa Vì Dân gần đó. Các bác sĩ cho biết, tuy mất máu khá nhiều, nhưng vết thương không nghiêm trọng.
http://www.baodatviet.vn/Home/chinhtrix ... 44.datviet