vuquang042009 wrote:Trời quơi! Lâu quá rồi ko gặp anh Bình Lâm,anh khỏe ko.Em cũng thỉnh thoảng có ngang qua pleiku mà ko biết làm sao để liên lạc với anh,tưởng lạc mất anh rầu chớ.Cũng 6 năm rầu anh hé.Lâu lắm rầu em mới vào diễn đàn.Lâu lâu có ghé thăm nhưng ko comment. Khi nào có dịp vào SG alo cho em nhan. SDT 0934 79 4680
Mong mod cho em 8 chút.thông cảm
vuquang042009 wrote:Anh hướng PVT,tới Thóng Nhất đi 1 đoạn rẽ trái vào Đường 11 là đúng nó rồi.Anh rẽ vào đường 11,chạy thẳng luôn sẽ gặp chùa Nghệ Sĩ(ngay ngã 3 đường luôn).Lúc đó anh rẽ trái chạy 50m là anh thấy quán Bún Thảo 1 bên tay phải.Welcome anh
bundooroo wrote:Vậy bữa đó mình đi đúng nhưng đến ngã ba thì rẽ phải thay vì rẽ trái nên tìm không ra.
quynhoner wrote:bundooroo wrote:Vậy bữa đó mình đi đúng nhưng đến ngã ba thì rẽ phải thay vì rẽ trái nên tìm không ra.
Vậy để chờ bữa nào anh xuống dẫn chú Bun đi nhé !
vuquang042009 wrote:Sáng nay quán của Q đã đón 1 vị khách thật đặc biệt đó là anh Bundooroo.Rất cám ơn anh vì những góp ý rất hay và chân thành của 1 người con xứ nẫu.Lần sau đến anh sẽ thấy khác trong từng khẩu vị.Chúc anh và gđ nhiều sức khỏe
anh5baulung wrote:vuquang042009 wrote:Sáng nay quán của Q đã đón 1 vị khách thật đặc biệt đó là anh Bundooroo.Rất cám ơn anh vì những góp ý rất hay và chân thành của 1 người con xứ nẫu.Lần sau đến anh sẽ thấy khác trong từng khẩu vị.Chúc anh và gđ nhiều sức khỏe
Ông nậu BUN sao không chờ A5 về, sáng mai rủ đi luôn?
Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí
Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 7 guests