Last visit was: Tue Jun 19, 2007 6:12 am It is currently Tue Jun 19, 2007 6:12 am

All times are UTC




 [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4
Author Message
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Thu May 31, 2007 1:42 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
LÒNG NGƯỜI

Những người lòng dạ thâm sâu
Mưu ma chước quỷ về đâu cuối đời
Đã gieo giờ gặt kiếp người
Tận ngàn xưa, tận ngàn xưa, đến giờ ...!


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Fri Jun 01, 2007 1:02 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
MẸ QUÊ
Về quê nhìn mẹ lưng còng
Tưởng như cây lúa quằn bông trĩu vàng
Mẹ ơi, trăm nỗi gian nan
Cả đời chỉ biết xóm làng thân thương !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Mon Jun 04, 2007 4:01 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
THÁP BÁNH ÍT

Tháp Bánh Ít giữa trời Bình Định
Tiếng ru hời vang vọng xa xăm
Ngàn xưa đó rêu phong thầm lặng
Tháp bây chừ di sản thiêng liêng !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Mon Jun 04, 2007 4:02 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
CHIỀU BÌNH ĐỊNH
Chiều Bình Định nỗi buồn viễn xứ
Tháp Chàm hoang chợt nhớ ngàn xưa
Trăng đầu non khi tỏ khi mờ
Chuông Thập Tháp vọng đưa ru hời !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Tue Jun 05, 2007 12:51 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
THÁNG SÁU

Tháng sáu cái nắng chang chang
Ve ngân phượng nở đò ngang dập dìu
Em về gom nắng chắt chiu
Để hong cái lạnh một chiều đông sang !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Thu Jun 07, 2007 1:19 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
KHOẢNH KHẮC NGÀNH Y

Khoảnh khắc cuộc đời những phút giây
Ngành y cứu sống những con người
Trong sâu thẳm nụ cười, nước mắt
Máu chảy về tim, vẫn bồi hồi !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Thu Jun 07, 2007 1:20 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
ĐÊM TRẮNG

Đêm bệnh viện mọi người không ngủ
Một nỗi đau vừa mới ra đi
Sự sống chết muôn đời tiếp nối
Mà có gì thao thức suốt đêm !?


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Thu Jun 07, 2007 5:22 pm 
Offline
Thành viên

Joined: Sat Mar 17, 2007 2:33 am
Posts: 6
Trân trọng chào anh THQ!

Qua các bài tứ tuyệt của anh, với 1 bác sĩ mà có tấm lòng như vậy thật khó kiếm


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Fri Jun 08, 2007 3:45 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
LƯNG CÒNG

Về quê thấy mẹ lưng còng
Tưởng như quả bóng đang lăn sân nhà
Dẫu rằng cuộc sống đơm hoa
Mà không có mẹ xót xa vĩnh hằng !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Fri Jun 08, 2007 3:53 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
ĐẤT NGHĨA TRANG

Đất nghĩa trang mãi còn trăn trở
Một chỗ nằm sao nỡ xuống lên
Rằng nghĩa tử nghĩa tận báo đền
Vẫn lắm kẻ bon chen đáo để


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Fri Jun 08, 2007 3:57 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
TÌNH YÊU

Khoảng trời mây trắng cứ bay
Làm sao quên được những ngày vắng em
Tình yêu em giấu trong tim
Để anh chẳng biết đi tìm ở đâu ?!


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Mon Jun 11, 2007 9:14 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
MUA ĐẤT CHO TRĂM NĂM SAU Qua Nhơn Hội, một vùng cát trắng
Biển mênh mông, đất cũng mênh mông
Còn lô đất nào chưa bán được
Để ta mua dùng đến trăm năm !!!!


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Mon Jun 11, 2007 9:16 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
NẮNG

Hanh nắng chiều nghiêng xiên cổng thành
Ngậm ngùi nhớ đến bến My Lăng
Qua cầu sông lặng người vội vã
Nắng cũng xa dần theo bước chân !


 
 Profile Send private message  
 
 Post subject: Re: TỨ TUYỆT THƠ
PostPosted: Mon Jun 18, 2007 4:06 am 
Offline
Năng khiếu
Năng khiếu

Joined: Mon Feb 26, 2007 3:10 am
Posts: 68
BÌNH KHÊ NHỚ BÁC

Ngày nào Bác đến tận Bình Khê
Thăm cha lặng lẽ lối đi về
Trên đường cứu nước chân không mỏi
Bình Khê mãi mãi nhớ đến Người !


 
 Profile Send private message  
 
Display posts from previous:  Sort by  
 [ 59 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests


You can post new topics in this forum
You can reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You can post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2002, 2006 phpBB Group
[ Time : 2.408s | 15 Queries | GZIP : Off ]