VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby ducthanh on Mon Oct 15, 2007 2:30 am

NKVA: Cùng Thuỳ Linh gấp lại những trang nhật ký thân yêu

(HHT_online) Vào lúc 22h tối nay (thứ 2, 15/10), những cô bé-cậu bé vui tươi trong sê-ri phim truyền hình Nhật Ký Vàng Anh sẽ tập họp bên nhau trong một chương trình trò chuyện nhiều cảm xúc. Vì Thuỳ Linh-vì Vàng Anh, gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã rộng lòng cùng cô bé hướng về phía trước...

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, đó là một cuộc trò chuyện cởi mở, thẳng thắn, để Thuỳ Linh được chính thức giãi bày tâm sự của mình với bạn bè, khán giả và những người hâm mộ đang ngóng chờ thông tin chính thức từ bạn ấy.
Những ngày qua quả là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời cô bé vừa thổi nến mừng sinh nhật tuổi 19 này. Buồn, tủi thân và nặng đầu suy nghĩ, vậy nhưng Thuỳ Linh vẫn đứng vững, khoẻ mạnh và chẳng có hành động dại dột nào như những lời đồn trôi nổi trên net mấy ngày qua.

Tối nay, bạn xem truyền hình sẽ gặp lại một Thuỳ Linh-Vàng Anh có lúc bật khóc vì "ở tuổi ấy, với Linh đó là một cú shock quá lớn" (lời mẹ của Linh) nhưng cũng thật dũng cảm đón nhận thách thức với lời tâm sự xuất phát từ trái tim mình:

"Linh mong muốn được đi học bình thường, được gặp gỡ bạn bè và tiếp tục vào vai Vàng Anh. Thật là khó để nói lời chia tay lúc này. Nhưng đó chính là quyết định của Linh...".

Cùng mạch cảm xúc, đạo diễn Đỗ Thanh Hải chia sẻ: "Nhật ký Vàng Anh có thể kết thúc nhưng cô bé còn chuyện học tập, các mối quan hệ và cuộc sống rộng mở phía trước. Bạn hãy rộng lòng chia sẻ cùng với Thuỳ Linh".

Image
Thuỳ Linh trong cuộc trò chuyện đặc biệt tại hãng phim THVN

Image
Với Linh, quyết định chia tay Nhật ký Vàng Anh quả là rất khó khăn

Image
Nhưng xung quanh Linh luôn có bạn bè mến yêu

Buổi ghi hình cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc này cũng là lời chia tay của Nhật ký Vàng Anh với khán giả cả nước.

Cứ coi như "Nhật ký là của riêng Vàng Anh". Cô bé đã quyết định gấp chúng lại và nhất định sẽ cứng cáp lên với những trải nghiệm từ cuộc sống muôn màu!

Image
Trong khó khăn, các bạn mong Thùy Linh tiếp tục vững bước


Tùng Anh & Minh Nguyệt Thực Hiện

P.s 1: Cuộc trò chuyện với sự góp mặt của gần như đầy đủ ê-kíp thực hiện phim Nhật Ký Vàng Anh sẽ được phát trên sóng VTV3 vào đúng khung giờ phát sóng NKVA trong tối thứ hai 15.10.

P.s 2: Thuỳ Linh muốn cảm ơn người thân, bạn bè, khán giả đã luôn ở bên cạnh, cảm thông và chia sẻ với bạn.

Image
Tối nay, những khung hình này sẽ được phát sóng

Image
Tối nay sẽ không còn Nhật ký Vàng Anh!
Last edited by ducthanh on Tue Oct 16, 2007 3:17 am, edited 1 time in total.
ducthanh
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Sat Mar 17, 2007 2:33 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: NKVA: Cùng Thuỳ Linh gấp lại những trang nhật ký thân yêu

Postby ducthanh on Mon Oct 15, 2007 2:37 am

Vậy là khép lại những dòng nhật ký giả dối !

Để xem tối nay thế nào. Nhật ký Vàng Anh rồi có khép lại được hay không.

Thật khó để khép lại! Dù chúng ta có bao dung rộng lượng cỡ nào. Sốc! Bởi cú sốc quá lớn! Một sự giả dối ẩn trong vỏ bọc trong sáng được chở che bởi quá nhiều lời ong mỹ
ducthanh
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Sat Mar 17, 2007 2:33 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: NKVA: Cùng Thuỳ Linh gấp lại những trang nhật ký thân yêu

Postby HoaiNam on Mon Oct 15, 2007 10:14 am

Văn hoá truyền thông

Nhóm làm phim "Nhật ký Vàng Anh" chọn cách làm duy nhất đúng: sẽ nhìn thẳng vào mắt khán giả để nói về một chuyện buồn đã xảy ra. Không ai khuyến khích. Không ai ủng hộ việc làm nông nổi của cô diễn viên trẻ ấy. Cũng không nên và không thể bênh vực. Cũng là đúng khi nhiều người chê trách cô. Nhưng cần bảo vệ!

Ảnh: (Tùng HHT)
Cần phải bảo vệ, khi ở tuổi 19-20, cô gái đã không biết cách, rồi sau đó là không thể tự bảo vệ mình khỏi những ổ gà trên con đường cao tốc của cuộc sống hiện đại.
Cần phải bảo vệ, khi trên đời còn nhiều kẻ độc ác, những con chuột chũi trong thế giới ảo của Internet, lấy làm khoái trá khi có dịp "đâm chém" những người trong thế giới thật, mỗi khi người ta có sai sót. Trẻ chúng không thương, già chúng không tha. Như trường hợp này thì lỗi lầm của người khác là cơ hội hả hê của chúng, và chúng sẽ biết cách hả hê, cả trong các trường hợp khác mà người ta không có lỗi lầm. Khi có câu hỏi: Ai là người không bao giờ có lỗi, có quyền bước lên cầm đá mà ném - Đừng nghi ngờ: chúng sẽ hăm hở bước lên ném đá.
Cái gì đen thì nó mãi đen. Blog đen cũng thế. Cái cần bàn là cách cư xử cần thiết với kẻ đen. Mấy năm trước, đã có chuyện một gã đàn ông tự chụp cảnh mây mưa với người yêu, rồi khi mối quan hệ trên chấm dứt, những tấm ảnh bị tung lên Internet, còn chính hắn muối mặt cầm các tập ảnh đó đi đến các toà soạn báo để chứng minh rằng cô gái kia sa đoạ. Điều lạ lùng là ở đâu đó hắn vẫn được chấp nhận. Hắn cũng không bị trừng trị, dù có không ít các điều luật quy định rằng hành vi như thế không những đáng kinh tởm về đạo lý, mà còn phải bị trừng phạt theo pháp lý. Tất nhiên, trường hợp mới đây có khác, chắc kẻ làm điều xấu không phải là người trong cuộc. Nhưng điều đáng nói là: Nếu kẻ cầm ảnh đi rao mấy năm trước bị trừng trị, thì những kẻ khác không dễ thản nhiên tung mọi thứ lên mạng như bây giờ, và nay mai sẽ còn tung lên nữa với sự yên tâm là không bị trừng trị.
Blog đen có nhiều và vẫn sẽ còn. Nhưng sự việc vừa qua cho thấy điều khác: Trong thế giới blog, đã nhanh chóng vang lên tiếng nói giận dữ, khinh rẻ đối với những con chuột của thế giới ảo. Trong lúc chúng ta còn lúng túng chưa tìm ra cơ chế pháp lý trấn áp blog đen, thì điều trên khiến ta có thể hy vọng và tin tưởng - như một đồng nghiệp đã viết trên báo Tuổi trẻ - về sức mạnh của chữ nhân trong cõi mạng ảo.
Tôi trân trọng các đồng nghiệp là tác giả không ít những bài viết tương tự như vậy trên báo chí công khai vài ngày qua. Có những bài viết khác, trái hẳn, bộc lộ sự vội vã hăm hở đáng ngạc nhiên với những chuyện chẳng vui vẻ gì. Mỗi người viết báo có quan điểm và cung cách riêng, tôi không tranh luận, nhưng xin nói rằng: không phục. Không phục sự nhạy bén ấy. Không phục cách hành xử ấy. Không phục nghiệp vụ ấy.
Phê phán hành vi, nhưng phải bảo vệ con người. Và phải bảo vệ những nguyên tắc ứng xử hợp đạo lý khi tham gia truyền thông như bảo vệ một đạo luật an toàn giao thông trên xa lộ thông tin. Trên xa lộ ấy đã có không ít tai nạn và cả tội ác. Như mọi công nghệ khác, bản thân công nghệ thông tin (cả các loại hình truyền thống và các loại hình hiện đại) chỉ là phương tiện. Nó mang tính nhân bản chỉ khi nào người ta sử dụng nó một cách có văn hoá.

Trần Chí Hiển
HoaiNam
Thành viên
 
Posts: 24
Joined: Thu Apr 20, 2006 9:06 am
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby ducthanh on Tue Oct 16, 2007 3:21 am

Văn hóa truyền thông?
Chính nhà đài VTV3 phải có điều đó. Níu kéo, rẻ tiền, tức không chịu được
Anh em cố gắng xem bản video full-vanganh dài 16 phút để biết con người thật của Linh, chuyên nghiệp không kém YV

Đọan video full này phát tán sáng nay trên mạng, có lẽ là câu trả lời xác đáng cho phản ứng của cư dân mạng sau khi xem chương trình dành cho Linh tối qua, cũng như cho việc làm lá cải ngu muội của VTV
ducthanh
Thành viên
 
Posts: 15
Joined: Sat Mar 17, 2007 2:33 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby qn8xit on Tue Oct 16, 2007 8:50 am

Xem xong mới biết Thùy Linh là 1 cô gái hư hỏng, trụy lạc... VTV chia sẻ nhầm
qn8xit
Thành viên
 
Posts: 32
Joined: Fri Apr 20, 2007 4:13 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby theday22 on Tue Oct 16, 2007 9:01 am

Image
theday22
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Thu Mar 22, 2007 5:18 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby theday22 on Tue Oct 16, 2007 9:02 am

Các bậc phụ huynh lên tiếng

Sau khi Thanh Niên đăng bài Hoàng Thùy Linh có nên tiếp tục đóng phim Nhật ký Vàng Anh? (TN 15.10), rất nhiều bạn đọc đã liên tiếp gửi thư về tòa soạn ủng hộ quan điểm của Báo Thanh Niên.

Chúng tôi hoan nghênh Đài truyền hình Việt Nam ngưng phát sóng Nhật ký Vàng Anh có diễn viên Thùy Linh. Tuy nhiên, đáng tiếc là tối qua VTV3 đã cho phát một chương trình không cần thiết, đó là cuộc chia tay của Hoàng Thùy Linh. Trước và sau khi diễn ra chương trình này, bạn đọc cũng đã gửi về Thanh Niên rất nhiều thư bày tỏ thái độ. Xin giới thiệu 2 trong số những bức thư đó.

Bức thư nhận trước khi diễn ra chương trình

Trước tiên xin gửi lời thán phục đối với Báo Thanh Niên, vì quý báo đã dám đưa ra dư luận một vấn đề gọi là "nhạy cảm" mà các báo khác không thẳng thắn. Tôi rất hoan nghênh quý báo, vì ít ra quý báo cũng đã làm được một điều giúp cho các bậc phụ huynh phải nhìn lại cách giáo dục con em mình cũng như cảnh báo về lối sống của lớp trẻ, giúp cho các tổ chức, đoàn thể liên quan đến giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là Đoàn Thanh niên phải quan tâm, sau hàng loạt sự việc như "cà phê Thanh Đa", "Yến Vi"...

Điều tôi muốn gửi đến quý báo nhân sự việc này là làm sao ngăn cản để bọn trẻ thôi tiếp tục tìm hiểu về "đoạn video clip của Thùy Linh" đang phát tán và truyền e-mail cho nhau. Bản thân tôi có một cháu gái đang học lớp 10. Cháu cũng đang tìm hiểu và rất quan tâm về vấn đề này, vì Nhật ký Vàng Anh là chương trình mà cháu và các bạn cháu quan tâm.

Tôi và mẹ của cháu rất lúng túng không biết ngăn chặn cháu như thế nào và giải thích ra sao với cháu về sự việc này, bởi sự việc không đơn giản như những gì mà các báo đưa tin. Hậu quả của "đoạn video clip của Thùy Linh" này nguy hại gấp trăm ngàn lần những gì mà người ta có thể tưởng tượng. Những gì mà tôi và mẹ cháu đang giáo dục về tâm sinh lý ở tuổi mới lớn cho cháu, xem như công cốc, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không thể nào kiểm soát được suy nghĩ cũng như hành động của cháu và bạn bè cháu.

Qua Báo Thanh Niên, tôi xin thành thật chia sẻ cùng phụ huynh của cháu Thùy Linh và có một góp ý nhỏ đối với đạo diễn phim Nhật ký Vàng Anh cũng như Đài truyền hình Việt Nam: Tôi được biết tối nay (15.10) vào lúc 22 giờ, VTV3 có phát chương trình đặc biệt dành cho Thùy Linh. Xin quý vị đừng biến cô bé thành một con rối nữa. Hãy để cô bé và gia đình yên lặng một thời gian. Càng làm như quý vị thì tình hình càng xấu đi, ảnh hưởng đến rất nhiều người, trong đó có lớp trẻ đang nghe ngóng, đã và đang tìm hiểu.

phan_bao…@yahoo.com

Bức thư nhận sau khi xem chương trình

Tôi là một khán giả xem truyền hình. Là độc giả của báo. Là mẹ. Là blogger. Nói vậy chỉ để thấy trong sự việc "Vàng Anh" tôi không tò mò nhưng không thờ ơ.

Vấn đề đã thoát ra khỏi cô Thùy Linh 19 tuổi kia, hay Vàng Anh hình mẫu tuổi teen kia. Vấn đề trở nên không thể chấp nhận khi nhà đài (mà ở đây là Hãng phim truyền hình, dùng sóng của VTV3) không biết vì muốn gì, đã mang cả Thùy Linh, lẫn "Vàng Anh", và uy tín của Đài vào một chương trình mà tôi chỉ có thể nói là đạo đức giả.

Thứ nhất, nếu anh đạo diễn, chú giám đốc hãng phim, mấy ông bố bà mẹ trong phim có thương mến cô diễn viên kém may mắn kia, hẳn sẽ không thể tham gia vào màn kịch mà cô phải đóng vai chính, trong khi cô tự thấy đau đớn và nhục nhã như thế. Các vị có cho con các vị đi dự tiệc giữa đông người khi nó đang tan nát bẽ bàng vì điều gì đó, hay các vị đưa nó đi xa cho khuây khỏa? Thấy MC Thảo Vân kêu gọi mọi người hãy để cho cô bé bình tĩnh mà tôi thấy... hài hước hơn cả khi nghe chị dẫn hài trước đây.

Thứ hai, là về chính cô gái. Sau này, có thể lúc nào đó em sẽ ân hận vì đã tham gia "màn diễn" cuối cùng với tập thể Vàng Anh này chăng? Em càng khóc (khóc công khai), càng trau truốt, và 15 phút truyền hình dành cho em càng nhiều nước mắt và những lời thương xót của anh Thanh Hải, chị Thảo Vân... thì em càng tỏ ra thiếu xứng đáng. Lạ thế đấy em ạ! Rõ ràng bây giờ mà nói với em về "Gìn vàng giữ ngọc", hay về cái thời con gái đi lao động hở mỗi bắp chân ra cũng thấy thẹn, là nực cười rồi.

Nhưng, tôi ước sao em đứng dậy và đi tiếp, không phải với những câu trả lời phỏng vấn dạn dĩ khi được hỏi về vụ việc, cũng không phải là với sự can đảm quá sức chịu đựng (của tôi!), là nhận lời tham gia vào 15 phút truyền hình mà tôi vừa phải xem đó. Tôi những mong chuyện đã xảy dù gì em cũng có chút... e thẹn, nhưng tôi hoàn toàn không thấy. Em ạ, nếu có "mật truyền" giữa phụ nữ thuộc các thế hệ khác nhau, thì đó có lẽ là về cái thiêng của sự e thẹn chăng.

Cuối cùng, là đến nhà đài. 15 phút trên VTV3 giá bao nhiêu? Hình như 30 triệu đồng nửa phút quảng cáo? Vì lý do gì nhà đài phải tập trung tổng lực đến thế, tốn kém thế cho những lời thanh minh và kêu gọi "chia sẻ" mà khán giả không biết phải chia sẻ cái gì ? 15 phút truyền hình dựng đúng là khéo lắm. Tiếc thay!

hoangthu…@yahoo.com

http://www1.thanhnien.com.vn/Vanhoa/200 ... 212595.tno
theday22
Thành viên
 
Posts: 11
Joined: Thu Mar 22, 2007 5:18 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby Casanova on Tue Oct 16, 2007 10:01 am

53 công nhân tử nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ liệu có khỏi chạnh lòng với cô bé Vàng Anh khi họ ko đc VTV tổ chức 1 buỗi lễ tưởng nhớ nào trong khi vàng anh chia tay khán giả cả nước thật đình đám (diễn đi diễn lại 6 lần mới đạt ).

Quanh chuyện này, có 1 chuyện vui được phát tán trên YM như sau:

Diêm Vương hỏi 53 người chết trong vụ sập cầu Cần Thơ "Các con có hối tiếc ở trần gian điều gì không?", đồng loạt trả lời "Ko được xem phim Vàng Anh ạ!", Diêm Vương: "thật là hư đốn, chết rồi mà vẫn còn mê muội XXX", lại đồng loạt "Dạ không phải ạ, mà chúng con muốn xem nội dung nó đến cỡ nào mà VTV - Đài TH Quốc Gia phải tổ chức cả buổi chia sẻ cảm thông sáo rỗng, còn chúng con thì chả ai biết đến ạ" Diêm Vương "Uh nhỉ...Bay đâu lấy phim ra để tất cả cùng thưởng thức nào"
Image
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 617
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: TPHCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby taysonphuchung on Tue Oct 16, 2007 12:11 pm

Cái con kếch!
2 năm nay không muốn xem VTV3.
Ngẫm lại văn hoá Việt Nam lùn thật. Ừ, mà cao sao được cái dzăng hoá của một dân tộc mà ngôn ngữ có đến 70% âm Hán Việt, 15% Pháp Việt.
Chuyện xxx của con bé Thuỳ Linh tôi không muốn bỉnh luận gì. Nhu cầu sinh lí mà, đâu phải đi tu mà kiêng? Khắt khe làm gì!
Cái tôi muốn nói đến ở đây là serie phim NKVA kia. Nghĩ mà lộn ruột với nhà đài. Một dân tộc nghèo khó, có đến 80% trong số 85 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ. Cũng chừng ấy phần trăm tương ứng của tuổi teen phải vất vả một nắng hai sương, cuốc cày mưa nắng ngoài đồng mà cơm chẳng được giáp hạt nửa là...

Đằng này là một lũ buồm xồm, ăn trắng mặt trơn, đỏng đa đỏng đảnh, hềt la cà quán này đến tiệm nét nọ. Vậy đấy, một nội dung phim xa rời thực tế vậy mà bọn chúng hỉ hửng vác lên đài mà lăngxê xập xình - coi như đại diện cho tuổi teen Việt. ÔIi thôi, một tự lực văn đoàn mới đã xuất hiện trên bầu trời văn hoá Việt Nam rồi. Buồn? Thương? Vui? Cảm? Tuỳ các vị!
Tôi là gã cao bồi đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương.
User avatar
taysonphuchung
Ban huấn luyện
 
Posts: 947
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blogs (1)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby tiger-dragon on Wed Oct 17, 2007 10:39 am

Tôi thì không ủng hộ TL diễn cảnh sex. Chỉ có lời an ủi là: Dại thì chịu em ạ! vấn đề là cố gắng sống thật tốt và hòa đồng để hoàn thiện mình.

Chỉ tức là một số báo đài và một bộ phận không nhỏ những người đã ủng hộ và bênh vực TL. Họ đã quy chụp một số tờ báo với tội danh giết em để câu lượt truy cập. Nôm na là câu khách với những màn rẻ tiền.

Tôi thì cám ơn các báo "rẻ tiền" đó nhiều lắm. Vì có như vậy chúng ta mới biết được những góc khuất của xã hội chứ? Và cái bộ phận truyền thông "đứng đắn" kia đã cổ súy cho lối sống thực dụng, sa đọa của tuổi trẻ bây giờ.
Một đạo diễn Khải Hưng với những bộ phim hay trên Văn nghệ chủ nhật, một đạo diễn Thanh Hải với những thước phim có chỗ đứng trong Cánh Diều Vàng, một nhà báo Đức Hiển với những bài viết chống tiêu cực trên báo Pháp luật, một MC Thảo Vân dí dỏm trong chương trình Gala cười bỗng chốc trở thành những chàng hề làm trò cười cho thiên hạ.

Nghĩ lại thấy thương những kỹ sư, công nhân đã thiệt mạng dưới chân cầu Cần Thơ. Thịt, xương, da, máu của họ đã hòa quyện để kết nối những nhịp cầu đem lại sự phồn thịnh cho đất nước lại không được tôn vinh, đằng này lại tôn vinh một hình tượng đã mất.

taysonphuchung wrote:Cái tôi muốn nói đến ở đây là serie phim NKVA kia. Nghĩ mà lộn ruột với nhà đài. Một dân tộc nghèo khó, có đến 80% trong số 85 triệu dân sống dưới mức nghèo khổ. Cũng chừng ấy phần trăm tương ứng của tuổi teen phải vất vả một nắng hai sương, cuốc cày mưa nắng ngoài đồng mà cơm chẳng được giáp hạt nửa là...

Đằng này là một lũ buồm xồm, ăn trắng mặt trơn, đỏng đa đỏng đảnh, hềt la cà quán này đến tiệm nét nọ. Vậy đấy, một nội dung phim xa rời thực tế vậy mà bọn chúng hỉ hửng vác lên đài mà lăngxê xập xình - coi như đại diện cho tuổi teen Việt. ÔIi thôi, một tự lực văn đoàn mới đã xuất hiện trên bầu trời văn hoá Việt Nam rồi. Buồn? Thương? Vui? Cảm? Tuỳ các vị!


Quá hay! Giống với quan điểm của tôi!
Nhật ký Vàng Anh (NKVA) không mang lại hiệu quả giáo dục mà chỉ thấy những hành động cho con trẻ bắt chước những kiểu đua đòi nhí nhảnh, quần nọ áo kia, ăn nói, đi đứng huênh hoang, chơi bời, tiêu tiền, tập yêu đương...
Thử hỏi có bao nhiêu người có được điều kiện như vậy? Trong khi đó biết bao nhiêu con trẻ nhà nghèo ngoài việc phải cố gắng học tập, vâng lời cha mẹ, tiết kiệm đủ mọi thứ để có tiền đóng học phí, thậm chí có em còn phải dành thời gian học tập để phụ giúp cha mẹ kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống của gia đình, lo phấn đấu cho tương lai của bản thân và đóng góp trí lực cho đất nước”.

Giá mà đạo diễn Thanh Hải dàn dựng về những tấm gương vượt khó học giỏi thì ý nghĩa và tác dụng giáo dục lớn hơn rất nhiều.
Nếu Thanh Hải đã cho rằng đây là một bộ phim tương tác phản ánh thực tế tuổi teen thì đừng tổ chức buổi phát hình chia tay NKVA mà hãy lấy đoạn clip sex của TL (cắt bỏ vài đoạn "bẩn") ghép vào series Nhật Ký Vàng Anh (Vì tôi xem thấy TL còn mặc nguyên cái áo sơ mi trắng, chắc là mới quay xong một đoạn phim Nhật Ký Vàng Anh) và tiếp tục phát sóng bình thường vì đó cũng phản ánh thực tế cuộc sống tuổi teen bây giờ đấy.
Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời

Image
User avatar
tiger-dragon
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 284
Joined: Sat Oct 09, 2004 2:13 am
Location: phố hoa
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: VTV3 - nhà đài lá cải, rẻ tiền...

Postby tiger-dragon on Mon Nov 19, 2007 8:01 am

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm khắc phê bình vụ phát sóng này rồi. Giá mà thủ tướng chỉ đạo sớm hơn thì "hot" rất nhiều.
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2007/11/755586/
Một vành trăng khuyết, ba sao giữa trời

Image
User avatar
tiger-dragon
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 284
Joined: Sat Oct 09, 2004 2:13 am
Location: phố hoa
Blog: View Blogs (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Gõ tiếng Việt Tắt Telex VNI VIQR Tuỳ ý
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests