Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Moderator: curchi

Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Postby LOWEN on Wed May 25, 2005 4:55 am

Số là vừa rồi trà dư tửu hậu ngồi tán dốc với mày thằng bạn, trong lúc cao hứng vì biết lowen ở bình định một thằng xin tặng anh khúc thơ sau và nói là không nhớ hết, tên bài và tác giả:

..........
Quê em ở Tam Quan
Giữa miền nam ruột thịt
Quê em dù xa tít
Em vẫn nhớ vẫn thương....

Em vốn dở văn thơ, đành chịu quê thôi, mình quê BĐ mà chẳng biết bài thơ này. Mong các quý anh nào biết bài thơ này cho trọn bài và tên tác giả tác phẩm để em gỡ thể diện nhé Laughing.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 936
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Postby anlac2908 on Wed May 25, 2005 7:19 am

Pó tay anh Lowen ơi!
Image
User avatar
anlac2908
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 153
Joined: Thu Apr 28, 2005 3:53 pm
Location: An Nhon - Binh Dinh
Blog: View Blogs (0)
Top

Postby giang on Thu May 26, 2005 3:20 am

Anh Lâu Quên ơi !!! đọc bài thơ của bạn anh sao thấy vô ný quá.
"Quê em ở Tam Quan
Giữa miền Trung ruột thịt...thì còn hợp ný chứ "Quê em ở Tam Quan
Giữa miền Nam ruột thịt "??? QuestionQuestionở miền Nam ruột thịt của chúng ta làm gì có địa danh nào là Tam Quan nhỉ ? Question
giang
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 77
Joined: Fri May 21, 2004 4:41 am
Location: Binh Dinh
Blog: View Blogs (0)
Top

Postby curchi on Thu May 26, 2005 3:46 am

Bài của anh Wen thì tớ chịu,
Nghe cái này hay hơn :

Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan
Image
User avatar
curchi
Đội trưởng
 
Posts: 1204
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blogs (1)
Top

Postby taysonphuchung on Thu May 26, 2005 4:48 am

giang wrote:Anh Lâu Quên ơi !!! đọc bài thơ của bạn anh sao thấy vô ný quá.
"Quê em ở Tam Quan
Giữa miền Trung ruột thịt...thì còn hợp ný chứ "Quê em ở Tam Quan
Giữa miền Nam ruột thịt "??? QuestionQuestionở miền Nam ruột thịt của chúng ta làm gì có địa danh nào là Tam Quan nhỉ ? Question


Anh Giang ơi!

Bài thơ như vậy là hợp lý đấy.
Truớc 75, nước mình bị chia cắt làm hai miền: Miền Bắc và Miền Nam. Miền Nam từ Quảng Trị trở vào, nên Bình Định mình thuộc miền Nam là đúng rồi anh Giang ạ!
Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương...
User avatar
taysonphuchung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1084
Joined: Thu Sep 16, 2004 11:33 am
Location: An Nhơn - Bình Định
Blog: View Blogs (1)
Top

Postby LOWEN on Mon May 30, 2005 6:35 am

Sau thời gian nhờ vả vẫn chưa có cao thủ nào gỡ rối giúp, nên wen tui về kêu thằng bạn hôm trước cố vắt óc nhớ lại xem sao? Kết quả là sau một chầu bia tươi nó rặn thêm được mấy đoạn thơ tiếp nhưng vẫn chưa nhớ tên tác giả-tác phẩm.

Em sinh ở Tam Quan
Giữa Miền nam ruột thịt
Quê em dù xa tít
Em vẫn nhớ vẫn thương

Nằm sát ở bên đường
Hàng dừa xanh mọc thẳng
Cơm dừa trắng và ngon
Xa bao năm vẫn nhớ

Em nhớ gian nhà nhỏ
Sáng ngọn đèn dầu dừa
Nhớ cả sớm cả trưa
Mẹ đứng se từng sợi

Em ngồi bên em đợi
Vòng dây dừa cuộn nhanh
Khi mà nắng chưa tuôn
Ôm trái dừa em núc

Ngửa đầu uống ừng ực
Từng hớp nước dừa ngon
Em nhớ trái dừa tròn
Của quê em Bình Định.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 936
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Postby hquoctrinh on Mon May 30, 2005 8:04 am

Bài này tôi nhớ đã từng đọc cách đây rất lâu rồi nên vắt óc ra nghĩ xem tác giả là ai nhưng cũng không tài nào nhớ nổi, thật sự bực mình Twisted Evilanh Lowen lâu lâu thách đố mấy anh em 1 câu hóc búa quá! Rolling Eyes
đi một ngày đàng, học một sàng khôn
hquoctrinh
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 390
Joined: Sat May 08, 2004 11:38 am
Location: TPHCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Postby giang on Mon May 30, 2005 10:20 am

Thơ gì chán quá !!! đọc bài này đi :
"Trời đất sinh ra chẳng một mình
Có Em có Chị mới tươi sinh
Áo xiêm trang điểm đường xuân thắm
Son phấn mơ màng ánh mắt xanh
Nét liễu gió đưa thân yểu điệu
Má hồng sương điểm phận mong manh
Bút thần ai vẽ trang thơ mộng
Để thế gian say vẻ hữu tình. "

Em đố các bác chứ đề bài thơ là gì ? Ai là tác giả ?
giang
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 77
Joined: Fri May 21, 2004 4:41 am
Location: Binh Dinh
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Postby laodurockqn on Sun Mar 16, 2008 5:36 pm

taysonphuchung wrote:
Em sinh ở Tam Quan
Giữa Miền nam ruột thịt
Quê em dù xa tít
Em vẫn nhớ vẫn thương

Nằm sát ở bên đường
Hàng dừa xanh mọc thẳng
Cơm dừa trắng và ngon
Xa bao năm vẫn nhớ

Em nhớ gian nhà nhỏ
Sáng ngọn đèn dầu dừa
Nhớ cả sớm cả trưa
Mẹ đứng se từng sợi

Em ngồi bên em đợi
Vòng dây dừa cuộn nhanh
Khi mà nắng chưa tuôn
Ôm trái dừa em núc

Ngửa đầu uống ừng ực
Từng hớp nước dừa ngon
Em nhớ trái dừa tròn
Của quê em Bình Định.



Bài này của Phạm HổImage
laodurockqn
Thành viên
 
Posts: 29
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Postby pq2008 on Mon Mar 17, 2008 8:44 am

[
taysonphuchung wrote:
giang wrote:Anh Lâu Quên ơi !!! đọc bài thơ của bạn anh sao thấy vô ný quá.
"Quê em ở Tam Quan
Giữa miền Trung ruột thịt...thì còn hợp ný chứ "Quê em ở Tam Quan
Giữa miền Nam ruột thịt "??? :?::?:ở miền Nam ruột thịt của chúng ta làm gì có địa danh nào là Tam Quan nhỉ ? :?:





Theo mình hiểu thì câu thơ thứ hai không phải là câu định vị cho vùng Tam Quan đâu các bạn.
Có thể vì mình không có được bản gốc bài thơ nên không có được chính xác cách thể hiện từng câu chữ của tác giả nên mình dễ hiểu theo nghĩa khác.Có thể vì "chiêu" thể hiện "nhanh- gấp" của tác giả làm chúng ta hiểu nhầm. :shock:

Rất khéo léo tác giả đã biết cách thể hiện câu thơ này để cho bài thơ trở nên đặc sắc hơn,trọn vẹn hơn ,cái điều mà tác giả muốn gởi gắm,muốn nhấn mạnh với chúng ta .Dù không được sống,làm việc trên chính mảnh đất mình sinh ra,dù phải sống xa quê cha ,đất tổ ,dù phải sống "giữa miền Nam ruột thịt" nhưng tấm lòng tác giả mãi luôn hướng về quê nhà Tam Quan- nơi có hình ảnh người mẹ dấu yêu,nơi có những kỷ niệm ngọt ngào "cùng dừa" chẳng thể nào quên ...!!!!

Bài thơ này có cách dùng từ rất bình dị, chân chất gắn liền với cuộc sống lao động,sinh hoạt hiền hoà ở miền quê ,nhiều từ ngữ tượng thanh,tượng hình được sử dụng hợp lý cũng làm cho bài thơ trở nên khá thú vị!
pq2008
Thành viên
 
Posts: 17
Joined: Fri Jan 18, 2008 7:05 am
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Postby ilove8x on Tue Mar 18, 2008 4:35 am

cho em lượm bài nè post sang HoaiNhon OnLine cái nhen, mọc mạc và chân chất quá đi, đọc xong bài htơ thấy toàn là Dừa không :D
User avatar
ilove8x
Thành viên
 
Posts: 23
Joined: Tue Nov 27, 2007 3:24 am
Location: Hoài Nhơn
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Postby LOWEN on Sun Mar 23, 2008 3:21 pm

[quote"laodurockqn"]Bài này của Phạm HổImage[/quote]

Cảm ơn đã lâu bây giờ đã có lời giải :mrgreen:(nhưng vẫn chưa biết tên bài thơ), té ra đây là bài của Phạm Hổ, hình như nhà thơ này đang sống ở HN thì phải.

LOWEN
Ông Bầu
 
Posts: 936
Joined: Tue May 11, 2004 10:27 am
Location: HCM
Blog: View Blogs (0)
Top

Re: Bài thơ về Tam quan- Nhờ quý anh gỡ rối giúp

Postby ngocviendesign on Tue Mar 25, 2008 8:30 am

Đúng là em có thắc mắc giống mấy bác... giờ rõ ngọn ngành ...
http://www.hoainhon.vn >>> Web quê em
PHONE: 0907205217
Y!m: vien123456789
ngocviendesign
Thành viên
 
Posts: 12
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Blog: View Blogs (0)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests