Thi thơ : "Tán gái"

Moderator: curchi

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby pq2008 on Fri May 23, 2008 5:49 am

pq2008 wrote:quote="Casanova"]Bình tĩnh, gì mà nóng thế ? :mrgreen:

Thơ thì toàn thơ cóc nhái, mình đây bỗng chợt phun ra vài dòng, định phun tiếp nghe nói đành ngậm miệng.

Cuộc thi gì mà ko thấy điều lệ & giải thưởng ? Thi gì đậu trưởng hỉ ? :D:D

Đầu óc ai đen thì suy ra vậy, chứ xin "đâm đầu vào" làm cây si thì có gì là thô thiển ?


Thơ cóc nhái thì phải phun ra những lời "cóc nhái" sao" :?::?:
Tiêu đề và lời lẽ trên kia của Đậu Trưởng vui vẻ và giảm stress thế kia, đằng này Casanova lại "phun châu nhả ngọc"..hay Casa cho rằng hai câu thơ của mình cũng giảm stress em36,cũng may là ngưng phun chứ không thôi những vị khách như tôi không né kịp và trốn mất và diễn đàn này thì sập mất và biết đâu Casa bị loại khỏi danh sách điều hành viên :roll::roll:

Là một newcomer trong ban điều hành thiết nghĩ nên tích cực trong việc tạo ra chủ đề mới hay hô hào anh em nào có hứng than gia cũng như đề nghị treo giải thưởng thế nào để khuấy động diễn đàn.Đằng này Casa gây "hot" bằng cách như vậy.

Tôi có cảm giác Casa đang tạo ra một "Kỳ án thứ 3" thay cho cái "kỳ án thứ 2" sắp vừa kết thúc.

Trong suốt thời gian tham gia diễn đàn cũng như trực tiếp cùng anh em BìnhĐinhffc, mặc dù không nhiều lần nhưng tôi cũng thấy được sự tích cực hết mình của Casanova.Nhưng tôi nghĩ rằng bên cạnh chuyên môn,sự đóng góp,sự nhiệt tình ,mức độ online thường xuyên.... thì một tiêu chí khác nữa cũng rất đáng được chú ý đó là mức độ kiềm chế lời nói và sự tôn trọng người khác-vì mình là một điều hành viên

Theo sự theo dõi -> đánh giá của tôi,với lối hành văn khá tốt như Casanova thì nếu đầu óc không đen tối thì hai câu thơ trên nên được sửa như thế này
"Anh đây ngực nở chân dài
Chồng em chưa có cứ cho anh đâm đầu vào"

chứ không phải

"Anh đây ngực nở c...hân dài
Chồng em chưa có cứ cho anh đâm vào"

Con gái không cần chân dài như mấy anh cần đâu anh?
Người ta bảo chưa thích,chưa muốn và chưa cho ai vào mà đòi đâm đầu vô làm cây si???? em39:o

Tiếng Việt rất phong phú cho nên cứ rõ ràng ra để người ta không nghĩ khác đi.Casanova, bạn nghĩ có bao nhiêu phần trăm đực rựa trong diễn đàn này không suy nghĩ khác giống như tôi khi đọc hai câu thơ của bạn và cười khoái chí?hay chỉ có mình tôi nghĩ thế?Còn nếu bạn nghĩ diễn đàn này của quê hương bạn và bạn đóng góp phần khá trong đó và có quyền "đâm thọt" bất cứ điều gì,bất cứ ai - vượt ngoài nội quy diễn đàn thì tôi đành chịu. em32

Đậu trưởng là người ra chủ đề trong sáng thì anh nên có một lời cho hợp lý.Chủ đề này ngoẻo ngay từ đầu khi có sự "góp sức" của Casa rồi nên khỏi phải treo điều lệ,giải thưởng làm gì. em35
Diễn đàn này là của các bạn,tôi chỉ là khách ghé qua nhưng nếu trong lúc mình đang tìm cách cho diễn đàn đi lên,ngày một lớn mạnh,cứ có một chủ đề mới thì có một con sâu như thế này nữa thì chán quá,diễn đàn bây giờ không chỉ có nam mà còn nữ,không phải cứ "tung" là được "hứng" Tôi muốn nói đến sự mất hứng. em32

Đôi điều cùng anh em quản trị.Cái gì thấy chưa hợp lý nên bỏ qua cho.Có thể anh em dang nghĩ tôi tầm trọng quá vấn đề,chuyện nhỏ xé ra to nhưng với một điều hành viên như vậy khiến tôi phải lên tiếng.Đóng góp của anh tôi thấy và cùng anh em công nhận,với lại trước giờ tôi tham gia đều rất nhã nhặn và đúng nội quy.Tuy nhiên nếu thấy tôi lộn xộn trong diễn đàn của các bạn, có thể xoá nick của tôi-tùy thích.[/quote] em36em22
pq2008
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 89
Joined: Fri Jan 18, 2008 7:05 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby Quydautheofpt on Fri May 23, 2008 5:54 am

chà căng đây. Kiến nghị Casa xin lẫu các anh/chị em trong topioc này.

Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1388
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby Casanova on Fri May 23, 2008 6:56 am

Ặc, làm điều hành viên khó thế. Dẹp quách mịa cho nó xong, làm member nói gì cũng chả ai trách, các bác nhể ?

pq2008 wrote:
Trong suốt thời gian tham gia diễn đàn cũng như trực tiếp cùng anh em BìnhĐinhffc, mặc dù không nhiều lần nhưng tôi cũng thấy được sự tích cực hết mình của Casanova.Nhưng tôi nghĩ rằng bên cạnh chuyên môn,sự đóng góp,sự nhiệt tình ,mức độ online thường xuyên.... thì một tiêu chí khác nữa cũng rất đáng được chú ý đó là mức độ kiềm chế lời nói và sự tôn trọng người khác-vì mình là một điều hành viên


Ôi, cô ấy đang nói tới Mr.Perfect. Tìm đâu ra một người hoàn hảo trong thời thế này nhỉ ? :DNgay cái thằng chồng sáng say chiều xỉn - tối lôi thôi của cô ấy mà cô ấy ko về "tắm cho sạch", lại ồn ào ở đây đến mức ko cần thiết thế này ?

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2342
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (12)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby Quy Ninh on Fri May 23, 2008 7:28 am

curchi wrote:Mời các bạn nam nhi binhdinhffc ra tay "tán gái " sao cho hay hơn đậu trưởng mới đã !
Hì hì !

Tán em !

Em kia má đỏ môi hồng
Xin cho anh hỏi: phải lòng ai chưa ?
Nếu rằng thì hãy là chưa !
Cho anh xin được đón đưa mỗi ngày

Anh đây nổi tiếng vùng này
Nghe danh ai cũng mặt mày tái xanh
Vì rằng Đậu trưởng là anh
Bảnh trai, lịch sự, khôn lanh, ngoan hiền !


Thấy nàng thơ vội mở cuộc thi
To pic kia chẳng dám xen vào
Sợ bà xã biết được mà chết
To pic này công chúa là em
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 660
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby pq2008 on Fri May 23, 2008 8:00 am

Casanova wrote:Ặc, làm điều hành viên khó thế. Dẹp quách mịa cho nó xong, làm member nói gì cũng chả ai trách, các bác nhể ?

pq2008 wrote:
Trong suốt thời gian tham gia diễn đàn cũng như trực tiếp cùng anh em BìnhĐinhffc, mặc dù không nhiều lần nhưng tôi cũng thấy được sự tích cực hết mình của Casanova.Nhưng tôi nghĩ rằng bên cạnh chuyên môn,sự đóng góp,sự nhiệt tình ,mức độ online thường xuyên.... thì một tiêu chí khác nữa cũng rất đáng được chú ý đó là mức độ kiềm chế lời nói và sự tôn trọng người khác-vì mình là một điều hành viên


Ôi, cô ấy đang nói tới Mr.Perfect. Tìm đâu ra một người hoàn hảo trong thời thế này nhỉ ? :DNgay cái thằng chồng sáng say chiều xỉn - tối lôi thôi của cô ấy mà cô ấy ko về "tắm cho sạch", lại ồn ào ở đây đến mức ko cần thiết thế này ?


Là một thành viên lâu năm đồng thời là một điều hành viên, hơn ai hết bạn phải hiểu rõ hơn tôi cái "quyền" được là thành viên và tự do bình luận,dĩ nhiên trong giới hạn và nội quy diễn đàn cho phép.Ban điều hành và ban quản trị của bạn nên xem lại tất cả các bài viết của tôi xem tôi đã lần nào ồn ào đến mức ko cần thiết chưa?

Chẳng lẽ bạn có quyền bình loạn về bài viết của tôi,tôi không đồng ý, tôi không có quyền lên tiếng. :?:Bạn đã có bao nhiêu bài viết trên diễn đàn này rồi và đã bao nhiêu lần bạn phản bác lại ý kiến người khác???
Còn tôi không đi tìm Mr.Perfect như bạn nói,tôi chỉ nói ở giới hạn là người được giao quyền điều hành,cái tiêu chí được chọn,những người lập nên diễn đàn này cần phải xem lại.Đừng đề cập đến "perfect" và "thời thế" để nguỵ biện cho lời nói của mình.

Bạn cũng lại nữa rồi,đánh trống lãng để nói sang một chuyện khác và xúc phạm đến người vắng mặt,Vũ Quang cậu ấy có như thế nào và ý kiến của bạn như thế nào về con người cậu ấy thì nên đề cập thẳng với cậu ấy.Đừng nêu tên người ta ở đây.Vì không hẳn chúng tôi đi cùng nhau đã là "bà xã" và là "chồng" của nhau.Bạn nên cẩn trọng lời nói của mình. em32em32em32em32
pq2008
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 89
Joined: Fri Jan 18, 2008 7:05 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby quoctoan on Fri May 23, 2008 8:06 am

Muốn ăn bánh ít lá gai,
lấy chồng Bình Định cho dài đường đi
Bánh ít lá gai uống với nước chè hai
Thêm cô gái đẹp "lai rai" cho đỡ ghiền
bài này xào nấu cho vui chứ thi thì "chúng nó oánh cho bỏ bú"
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 82
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby Restive Horse on Fri May 23, 2008 8:11 am

quoctoan wrote:Muốn ăn bánh ít lá gai,
lấy chồng Bình Định cho dài đường đi
Bánh ít lá gai uống với nước chè hai
Thêm cô gái đẹp "lai rai" cho đỡ ghiền
bài này xào nấu cho vui chứ thi thì "chúng nó oánh cho bỏ bú"


Thâu Ông nậu Toàn này có mặt liền àh, mới thấy chủ đề có gái gú là bay zô liền, thâu thâu pó tay.
pái phục, pái phục :D
Restive Horse
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 223
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby TheDeath on Fri May 23, 2008 8:15 am

Cần em post vài hình cho hạ nhiệt không nhỉ ;)?
Luôn luôn lắng nghe , luôn luôn ... không hiểu ^_^


TheDeath
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 301
Joined: Sun Apr 13, 2008 5:21 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby curchi on Fri May 23, 2008 8:21 am

@ pq2008 : không vấn đề gì với Casa đâu, Casa hứng khẩu tức thời như vậy thôi.
@ Casa : Làm gì cũng vậy, thành viên hay điều hành viên đều giống nhau hết, tất cả là cả nhà mình vui
To all anh em diễn đàn, toppic này đậu trưởng tạo ra để không khí thêm vui, bớt căng thẳng, giải trí là chính, "giải nhiệt cuộc sống" mà !
Tiếp tục đi anh em !
Image
User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 1280
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby quoctoan on Fri May 23, 2008 8:56 am

Restive Horse wrote:
quoctoan wrote:Muốn ăn bánh ít lá gai,
lấy chồng Bình Định cho dài đường đi
Bánh ít lá gai uống với nước chè hai
Thêm cô gái đẹp "lai rai" cho đỡ ghiền
bài này xào nấu cho vui chứ thi thì "chúng nó oánh cho bỏ bú"


Thâu Ông nậu Toàn này có mặt liền àh, mới thấy chủ đề có gái gú là bay zô liền, thâu thâu pó tay.
pái phục, pái phục :D

Đời không gái nó tưởng là lại cái
............
ai phụ 1 tay điền giúp cho hoàn chỉnh câu này cái em31
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 82
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby Casanova on Fri May 23, 2008 9:28 am

quoctoan wrote: Đời không gái nó tưởng là lại cái
............


Phun tiếp câu nữa nhé :D

Đời không gái nó tưởng là lại cái
Gái không chồng nó tưởng lại không .....ông

He he, ai oánh em bỏ chạy

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2342
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (12)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby pq2008 on Fri May 23, 2008 10:04 am

Casanova wrote:
quoctoan wrote: Đời không gái nó tưởng là lại cái
............


Phun tiếp câu nữa nhé :D

Đời không gái nó tưởng là lại cái
Gái không chồng nó tưởng lại không .....ông

He he, ai oánh em bỏ chạy


@curchi:Em thấy anh nên đóng cái topic này lại là vừa vì nó đã không còn đi đúng hướng thi làm thơ "tán gái" như lúc đầu của anh nữa.
Phải chăng Đậu Trưởng kêu gọi anh em tiếp tục làm thơ tán gái hay tiếp tục lạc đề và...?tôi cũng không muốn đề cập đến nữa.
Nản các anh Bình Định quá. em34
Chỉ có thế mới vui và hạ nhiệt thôi sao?
Tôi làm thơ dự thi rất bình thường,trong khi một số anh em diễn đàn ùa lại và chĩa mũi vào một đứa con gái, hay lắm sao?Thì ra các anh trai diễn đàn này là thế!!
Last edited by pq2008 on Sat May 24, 2008 1:25 am, edited 2 times in total.
pq2008
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 89
Joined: Fri Jan 18, 2008 7:05 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby quoctoan on Fri May 23, 2008 10:45 am

pq2008 wrote:
Casanova wrote:
quoctoan wrote: Đời không gái nó tưởng là lại cái
............


Phun tiếp câu nữa nhé :D

Đời không gái nó tưởng là lại cái
Gái không chồng nó tưởng lại không .....ông

He he, ai oánh em bỏ chạy


@curchi:Em thấy anh nên đóng cái topic này lại là vừa vì nó đã không còn đi đúng hướng thi làm thơ "tán gái" như lúc đầu của anh nữa.
Phải chăng Đậu Trưởng kêu gọi anh em tiếp tục làm thơ tán gái hay tiếp tục lạc đề? và...tôi cũng không muốn đề cập đến nữa.
Nản các anh Bình Định quá. em34
Chỉ có thế mới vui và hạ nhiệt thôi sao?

mình thấy bạn lúc nào cũng mang hình tượng :"người đàn ông kô mặc đồ cỡi xe đạp"(qua chuyên mục Làm câu đố nào để có lời giải)
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 82
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby quoctoan on Fri May 23, 2008 11:39 am

yêu em đâu phải là khờ
Bị em xõ mũi là khờ thứ hai
Cả ngày ngồi nhậu lai rai
Nghĩ lại mới thấy được hai cái khờ
@ casa :
Casa cứ ngỡ vô đây "làm" một phát*
Nào ngờ đâu bị chửi mãi tới hôm nay
Nghèo thì nghèo,nợ thì nợ nhưng phải cưới con zvợ cho xinh
Mai kia có thất nghiệp thì zìa Bình Định đổi củ mì
User avatar
quoctoan
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 82
Joined: Wed Nov 28, 2007 3:58 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thi thơ : "Tán gái"

Postby Dilangthang on Fri May 23, 2008 2:32 pm

hôm qua đậu trưởng curchi
làm bài thơ độc nhất nhì trước nay
làm xong đọc thấy cũng hay
thế là chả post lên ngay diễn đàn
diễn đàn tưởng chỉ các chàng
ai ngờ cũng có mấy nàng ghé thăm
ghé thăm đâu chỉ là thăm
thăm xong còn có đôi dòng reply
reply viết có chút hài
ai ngờ đụng phải một bài xỏ xiên
nàng kia tính vốn cũng hiền
bi jờ bị xỏ thì liền quất ngay
để cho thằng nớ nó hay
từ rày nó phải pó tay với bà
bà này tính vốn thật thà
đụng bà bà thịt cả nhà mày luôn
chàng kia thấy thế rất buồn
nhưng mà nam tử sao luồn nữ nhi
đêm về thầm trách curchi
có bài thơ độc làm nguy tới mình
to all: bài này làm chơi đó nha, ko đụng chạm ai hết :mrgreen:
Image

Dilangthang
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 228
Joined: Sun Apr 13, 2008 6:44 am
Location: nơi đã ra đi
Blog: View Blog (1)
Top

PreviousNext

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 2 guests