
Nhưng trước đó, biển số 81K-8888 từng xuất hiện trên một chiếc Bentley Flying Spur khác được xem là cùng một chủ.


Trên một số báo điện tử có trích dẫn, "một nguồn tin thân cận cho biết trước đó biển số 81K-8888 gắn trên Bentley Continental Flying Spur. Sau đó chủ nhân bán xe và rút hồ sơ đưa lên Phantom trắng mới mua."
Vấn đề đặt ra hiện nay là việc cấp phép đăng ký xe bắt buộc phải bốc thăm qua hệ thống máy tính và liệu có khả năng xe siêu sang "vô tình" bốc được "số đẹp"? Và chủ xe có được dùng lại biển kiểm soát cũ sau khi đã rút hồ sơ?
Xin mời các bạn xem ở đây:http://dantri.com.vn/Sukien/Chuyen-tinh-co-xe-sang-bien-so-dep/2008/6/238957.vip
và ở đây: http://autopro.channelvn.net/home/tin-tuc/trong-nuoc/rolls-royce-do-choi-moi-cua-cong-tu-pho-nui-gia-lai/20086283819508_tm,4.chn
Như vậy chiếc Rolls-Royce này chính là chiếc xe đã được gắn biển số giả 66S-6666. Vì hiện tại ở Việt nam mới chỉ có 02 chiếc màu trắng, trong đó có một chiếc của Vutien.

Ngay cả đại gia Dương Bạch Diệp cũng "xin" được biển số 77L-7777 mà nghe đâu cũng tốn khoảng 2 tỉ đồng.
Lẽ ra Chính phủ phải can thiệp cái này. Phải quy định rõ ràng đây là tài nguyên, phải đem bán đấu giá công khai vì có nhiều cái lợi:
1. Nhà nước thu được tiền, tiền này có thể phục vụ cho sự phát triển của đất nước hoặc để ủng hộ đồng bào nghèo;
2. Qua đấu giá công khai mới biết ai là "đại gia" đúng nghĩa. Chủ nhân biển số đẹp có thể tự hào mình danh chính ngôn thuận và cũng góp phần làm từ thiện. Chứ cái kiểu lén lút như thế này "đại gia" mang tiếng chạy chọt, ra ngoài đường có biển xe đẹp cứ vênh mặt ta đây quen biết ông này bà nọ rất nguy hiểm.
Sở dĩ tôi nói Chính phủ phải can thiệp là vì không tin tưởng ngành công an. Ngay cả thư ký của bộ trưởng Lê Hồng Anh cũng đi ô tô biển tứ quý 8 thì còn nói làm sao được.