by ngocviendesign on Sat Aug 02, 2008 1:09 pm
hahaha, ăn thua ý tưởng thôi. Giờ chụp nude dể trùng ý tưởng lắm chị.
Chị muốn có bộ ảnh độc và đầy kỷ niệm chị đứng trên cầu Thủ Thiêm mặc aó ba lỗ kèm theo bộ váy ngắn... in logo đội bóng B. Bình Định và ôm theo trái bóng lỡ xuống còn cái để bơi, tiện CĐV ủng hộ đội bóng mình luôn mà. Lúc này đội bóng đang ngàn cân treo tòn ten, chị cổ vủ kiểu này chắc chắn đội thắng liên tục.
Hô "ÁT XÌNH" từ trên cầu chị nhảy xuống (chừng 20 m) cứ thế thaó từ từ mọi thứ ra. Yên tâm vì có lực lượng thành viên binhdinhffc.com tình nguyện làm bảo vệ "chụp hình trường" miễn phí (điều này chắc chắn 100%).
Sau chuyến này chắc có nhiều kỷ niệm, tên chị sẽ lưu vào sổ vàng đội bóng Bình Định : CỔ ĐỘNG VIÊN CUỒNG NHIỆT.
Thật tình Sài Gòn giờ mùa mưa chả biết đi đâu, bùôn lắm thì ra quán cà phê cốc ven đường ngồi; nhưng cũng tệ lắm rồi vì SG nước ngập thúi đất mỗi khi mưa. Thú vui hơn thì đi cafe sang trọng cao chót vót trên trời, hay đi bar hay đi nhảy đầm,... nhưng mấy thú này chắc chị không thích. Điều tuyệt vời bây giờ nhất, ít ra trong thời gian này là ghé về Qui Nhơn nơi đang diễn ra Festival. Không phải xoay hướng, nhưng SG giờ đi đâu cũng đào đường, kẹt xe... chán.
Nói chung thì Sài Gòn có nhiều nơi để đi như Đầm Sen, Suối Tiên, Bình Quới, dạo quanh Nhà Thờ Đức Bà, mua vé vào Dinh Độc Lập, Ghé thăm Bến Nhà Rồng, tối thì du thuyền trên sông Sài Gòn (ngay bến Bạch Đằng, giá đắt lắm, em thường đứng ngắm thôi), tối ra Cầu Thủ Thiêm hóng gió (thú này người sống lâu ở SG thì thích, còn ngoại tỉnh mới vào thì thấy thường), tối tối ghé Trống Đồng hay rạp cine coi ca nhạc - coi phin, chiều chiều ghé Quận 7 thả diều (thú này người quê vào cũng chả thích, em thì thích thả diều lắm). Đi xa một chút thì ghé thác Giang Điền ( Đồng Nai), cảnh ở đây khá đẹp. Đi rừng Nam Cát Tiên (Đồng Nai), cảnh này cũng đẹp ác chiến, tuy nhiên thua Hồ Núi Một ở Bình Định một tý. Ra Bình Dương ghé Đại Nam, ở đây khá lạ với những kiến trúc kiểu Trung Hoa.
Đi nhiều, chủ yếu là đam mê chụp hình, thích ghi lại cảm xúc của cuộc sống, thiên nhiên con ngừơi Việt Nam, nhưng em thấy con người, vùng quê võ Bình Định vẫn đẹp hơn nhiều nơi khác.
Đây là Bình Định http://www.zidean.com/data/zv4_23/cautre_7585.jpg
Còn đây là Sài Gòn http://www.zidean.com/data/zv4_26/xerac_6477.jpg
Hê hê em PA Bình Định quá chị nhỉ!
USB 8G giá chỉ có 280.000 VND, mua mau kẻo hết phone: 0907205217
Chuyên doanh các loại laptop mới - hàng chính hãng bảo hành 12 tháng
Cung cấp hình ảnh in ấn http://ngocviendesign.zidean.com
Y!m:
vien123456789@yahoo.com