NHỚ QUÊ !

Moderator: laodurockqn

NHỚ QUÊ !

Postby ly_tuan on Sun Nov 02, 2008 10:15 pm

NHỚ QUÊ !
Đêm buồn ngồi nhớ quê nhà !
Nhớ người em gái ở nơi xa
Kỉ niệm hôm nào bỗng hiện ra
Làm tôi xao xuyến ở nơi đây
Ôi Bình Định quê hương tôi !
Nơi tôi đã sinh ra và lớn lên
Hai tiếng quê hương chắc theo tôi mãi
Nơi đó nơi tôi đã ra đi
Để lại bao nhiêu là kỉ niệm
Cùng người con gái tôi thầm yêu .
ly_tuan
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Tue Oct 21, 2008 3:11 pm
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby laodurockqn on Thu Nov 06, 2008 4:08 pm

Ngày tôi về, nội tôi ra đón
Nội mừng rỡ, cười móm ôm tôi
Nội bảo, cha mày, sao lâu dậy?
Để nội chờ, mong mỏi cháu đích tôn.

Quê Tam Quan với vườn dừa mát
Nội hái dừa, tôi uống no nê
Buồng dừa xim ngọt lịm thơm phức
Như tấm lòng của nội thương tôi.

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 727
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (6)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby Restive Horse on Thu Nov 06, 2008 5:21 pm

laodurockqn wrote:Ngày tôi về, nội tôi ra đón
Nội mừng rỡ, cười móm ôm tôi
Nội bảo, cha mày, sao lâu dậy?
Để nội chờ, mong mỏi cháu đích tôn.

Quê Tam Quan với vườn dừa mát
Nội hái dừa, tôi uống no nê
Buồng dừa xim ngọt lịm thơm phức
Như tấm lòng của nội thương tôi.


Nội hái dừa, tôi uống no nê. Bắt giò Lão Dự, Nậu già rầu sao hái dừa cho Dự được, LD phải leo lên hái chứ. hehe :mrgreen: :mrgreen: . khoe ko Em, bua nao Anh ve gap mat Anh Em QN opnai 1 bữa. chắc 1 ngày gần đây.
Image
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
User avatar
Restive Horse
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 720
Joined: Wed Mar 05, 2008 5:53 am
Blog: View Blog (1)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby Quydautheofpt on Thu Nov 06, 2008 5:31 pm

tậu quá cha Res bài thơ hay của lão dự mà lị, tuy nậu già nhưng dừa xiêm ở quê nậu lấy cái cây khèo nhẹ là hái hết cả cây dừa, Laodự đang làm bài thơ trong tâm trạng nhớ về hình ảnh nậu hái dừa xiêm nha.

@Đao kiếm vô tình
User avatar
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2128
Joined: Wed Jun 07, 2006 6:10 am
Location: TP.QuyNhon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby laodurockqn on Fri Nov 07, 2008 12:10 am

Quy Nhơn mong chờ anh RH về quá đi mất, lâu rồi tụi em chưa được off một bữa tưng bừng. về nhanh nhanh nhen anh :) .
Quydautheo nói đúng í, cây dừa xiêm chỉ cần đứng lấy lưỡi liềm giật xuống là đi một lần mấy trái, hoặc hết cả buồn. Hầu đó laodu về quê là ông Nội mất cũng phải 5-6 buồng dừa như zdậy đó.
@all: Diễn đàn chúng ta rất nhiều người con xa quê, mỗi member làm một bài cảm hứng khi nhớ về quê hương mình thì tuyệt lắm đấy, tiếp tục đi nhen các anh em...

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 727
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Location: Quy Nhơn
Blog: View Blog (6)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby Casanova on Fri Nov 07, 2008 4:09 am

@ Sài Gòn: quê độ mấy anh rầu nghen. Ông nào về cũng trốn chui trốn nhủi, sợ bị bắt làm thịt mà ốp-nai cái gì ? Thấy mấy thèng em vào SG ko ? Nhậu nhẹt hú các anh quành tráng.

Làm anh cho đáng nên anh
Trốn bay trốn biệt ai thèm chơi đây ?

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3081
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (26)
Top

Re: NHỚ EM !

Postby curchi on Fri Nov 07, 2008 11:18 pm

Nhớ em !

Cách biệt hai miền vẫn nhớ thương
Trường tan lặng lẽ bước chung đường
Em dè mắt liếc gây lưu luyến
Bẽn lẽn môi cười gợi vấn vương

Lắm buổi chờ người nào ngại nắng
Bao ngày đợi bạn chẳng màng sương
Tìm đâu kỷ niệm ngày xưa ấy
Để giữ cho hồn mãi ngát hương???
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 1570
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (1)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby ilove8x on Mon Nov 10, 2008 7:01 pm

laodurockqn wrote:Ngày tôi về, nội tôi ra đón
Nội mừng rỡ, cười móm ôm tôi
Nội bảo, cha mày, sao lâu dậy?
Để nội chờ, mong mỏi cháu đích tôn.

Quê Tam Quan với vườn dừa mát
Nội hái dừa, tôi uống no nê
Buồng dừa xim ngọt lịm thơm phức
Như tấm lòng của nội thương tôi.


em cũng là cháu đích tôn :D từ câu từ trong bài thơ sao mà trùng hợp đến kì lạ, đọc bài này mà thấy rưng rưng.. :oops: cảm ơn anh nhé LaoDu

HNOL - Kết Nối Những Tâm Hồn Xứ Nẫu

http://HoaiNhon.Vn
User avatar
ilove8x
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 445
Joined: Tue Nov 27, 2007 3:24 am
Location: Hoài Nhơn - Sai Gon
Blog: View Blog (0)
Top

Re: NHỚ QUÊ !

Postby tulipden_239 on Tue Nov 18, 2008 5:08 am

Quê hương ta biển xanh cát trắng
Hàng dừa reo cùng với gió vi vu
Cái oi ồng của nắng trưa gay gắt
Làm cháy lòng bỏng rát những cơn mê.

Nỗi nhớ quê thao thức cả trong mơ
Để bao ngày bao đêm con không ngủ
Cơn mưa rào xoa dịu những miền nhớ
Để cho lòng buồn viễn xứ khôn nguôi.
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 6
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

GHÉ

Postby phongtuyetson on Tue Dec 16, 2008 3:27 am

ta ghé thăm lòng buồn vời vợi
chẳng có ai thay đổi lòng này
nhớ quê hương bao năm vẫn thế
BINH ĐỊNH buồn hai tiếng''thê lương''
phongtuyetson
Thành viên
 
Posts: 38
Joined: Sun Apr 20, 2008 12:25 pm
Blog: View Blog (2)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Majestic-12 [Bot] and 5 guests

  • Advertisement