Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Moderator: laodurockqn

Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tulipden_239 on Fri Apr 10, 2009 12:53 pm

Tham gia diễn đàn được một thời gian, tulip nhận thấy có rất nhiều thành viên của diễn đàn làm thơ rất hay, tâm tình rất sâu lắng nên hôm nay mạn phép post bài này lên. Mong là sẽ được tất cả mọi người ủng hộ!!!

Ý tưởng này được tulip lấy từ trên mạng thấy hay hay nên mang về đây. Mỗi người tham gia sẽ phải làm một bài thơ có ít nhất 4 câu trong đó chữ đầu của bài sau là chữ cuối của bài liền trước đó.

Tulip xin phép bắt đầu trước nha!

Yêu làm chi mà một đời sầu khổ
Tình dang dở mà bỏ lỡ một đời
Âu cũng là duyên nợ muôn kiếp trước
Nên bây giờ anh mới luỵ tình em.
Last edited by tulipden_239 on Tue Apr 14, 2009 3:52 am, edited 1 time in total.
Quyết sống để không yêu...
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 70
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tuyetmai on Sat Apr 11, 2009 3:06 pm

Sao ko ai đáp ứng hết vậy ta
Chị để em tiếp nha

Em là tu lip anh ơi
Anh đừng có nỡ bẻ rời cánh hoa
Nhìn em chớ đứng xa xa
(Phải) nâng niu chăm sóc như bà chăm ông...hahha :mrgreen:
Image
tuyetmai
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 425
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (5)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tieulamvy on Sun Apr 12, 2009 2:39 am

tulip ghi sai rồi , chữ đầu của bài sau phải là chữ cuối của bài trước chứ ,
bé tuyetmai chơi khó thế , thơ tình mà chữ ông đầu tiên thì biết viết thế nào đây :D
User avatar
tieulamvy
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 483
Joined: Thu Mar 27, 2008 4:44 am
Location: Quy Nhon men yeu!!
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định , MU , Liverpool
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tieulamvy on Sun Apr 12, 2009 3:01 am

Anh tiếp bé tuyêtmai luôn nè , thơ dở đừng chê :D

BÓNG TRĂNG
Ông trăng tròn soi bóng xuống dòng sông
Tận đáy lòng sông đã thầm yêu trăng
Ông trăng hỡi nhưng ông nào có biết
Lúc thiếu ông sông nằm lạnh khôn cùng
Nỗi nhớ ông da diết trong lòng sông
Cùng bóng tối bao trùm lên tất cả
Nhưng trăng kia vẫn vô tình không hiểu
Vẫn đi , về gieo bao nỗi nhớ mong
User avatar
tieulamvy
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 483
Joined: Thu Mar 27, 2008 4:44 am
Location: Quy Nhon men yeu!!
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định , MU , Liverpool
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby diemkieu on Mon Apr 13, 2009 9:40 am

Mong manh!!!

mong manh chiếc lá chưa đầy
mong manh tia nắng hao gầy chiều quê
Mong manh lối nhỏ em về
Mong manh cả những câu thề ngày xưa.....
diemkieu
Thành viên
 
Posts: 98
Joined: Thu Feb 19, 2009 8:51 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby nguoiquen on Mon Apr 13, 2009 10:12 am

diemkieu wrote:Mong manh!!!

mong manh chiếc lá chưa đầy
mong manh tia nắng hao gầy chiều quê
Mong manh lối nhỏ em về
Mong manh cả những câu thề ngày xưa.....


Hôm qua chiếc lá trên cành
Hôm nay rớt xuống lề đường bên anh
Anh ra hốt hết lá kia
Đổ vô thùng rác kia kìa em ơi !
Hết
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 733
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby ngocviendesign on Mon Apr 13, 2009 10:32 am

nguoiquen wrote:
diemkieu wrote:Mong manh!!!

mong manh chiếc lá chưa đầy
mong manh tia nắng hao gầy chiều quê
Mong manh lối nhỏ em về
Mong manh cả những câu thề ngày xưa.....


Hôm qua chiếc lá trên cành
Hôm nay rớt xuống lề đường bên anh
Anh ra hốt hết lá kia
Đổ vô thùng rác kia kìa em ơi !
Hết

Em ơi! (Anh ơi) :D

Anh ơi! Chiều kia gặp anh bên đàng
Tay bưng thùng rác, tay quàng chổi bông
Em về tơ tưởng hư không
Nhớ anh bỗng chốt nằm trông
Tưởng anh, người lạ phương xa
Té ra người quen dọn rác bên đàng khi xưa....
Last edited by ngocviendesign on Mon Apr 13, 2009 12:50 pm, edited 2 times in total.
Web của mình nè http://www.hoacat.info/ - làm quảng cáo mờ... quảng cáo tý nghen!
Y!m: vien123456789 - phone: 0907205217
ngocviendesign
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 319
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby DN.Pro on Mon Apr 13, 2009 10:33 am

nguoiquen wrote:
diemkieu wrote:Mong manh!!!

mong manh chiếc lá chưa đầy
mong manh tia nắng hao gầy chiều quê
Mong manh lối nhỏ em về
Mong manh cả những câu thề ngày xưa.....


Hôm qua chiếc lá trên cành
Hôm nay rớt xuống lề đường bên anh
Anh ra hốt hết lá kia
Đổ vô thùng rác kia kìa em ơi !
Hết


Chài người ta kết thúc bằng chữ "Xưa" tự nhiên anh Nguoiquen chơi nguyên chữ "Lá" há há.....sai rồi sai rồi
Image
User avatar
DN.Pro
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 273
Joined: Thu Dec 11, 2008 11:03 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tieulamvy on Tue Apr 14, 2009 2:07 am

hai ông người quen và ngocviendesign phá quá , tự nhiên topic người ta đang làm thơ đầu cuối thế mà vô phán trật lất hết à :D, ngươiquen phạm luật chịu phạt của chủ topic đê :mrgreen:
User avatar
tieulamvy
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 483
Joined: Thu Mar 27, 2008 4:44 am
Location: Quy Nhon men yeu!!
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định , MU , Liverpool
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tulipden_239 on Tue Apr 14, 2009 4:12 am

Luật của bài thơ bị vi phạm từ chỗ pác nguoiquen. Mà đã phạm luật thì tất phải có phạt. Cái này chắc ai cũng hưởng ứng nên pác nguoiquen không phải khiếm tốn mà chối từ đâu nha. Hiện thời tulip chưa nghĩ ra được hình thức nào thích hợp để phạt pác nguoiquen. Mong mọi người đóng góp ý kiến để tham khảo!

Giờ tulip sẽ làm bài tiếp bài của chị diemkieu. Mong là từ sau mọi người không ai phạm luật để bị phạt (biết chắc là đau khổ đó) như pác nguoiquen nha!

Xưa đã xa rồi những giấc mơ
Mưa buồn không tạnh ướt câu thề
Chiều tàn đêm lạnh trăng cô lẻ
Ru sầu một chốn hồn bơ vơ...
Quyết sống để không yêu...
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 70
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby bubi on Tue Apr 14, 2009 4:31 am

Vơ vẩn chiều đông chút nắng vàng
Mênh mang nỗi nhớ biết xuân sang
Cô đơn, lẻ bước trên đường vắng
Trăng lạnh, đêm tàn, ai có hay?
Yêu anh và Yêu Bình Định
User avatar
bubi
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 546
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:44 pm
Location: Hà Nội
Blog: View Blog (24)
Fan of: Bình Định, Liverpool
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tulipden_239 on Tue Apr 14, 2009 4:44 am

Hay chăng cơn gió vô tình
Thoảng qua chốc lát vương tình vu vơ?
Hay chăng một bức tình thơ
Vài dòng ngắn ngủi giấc mơ tròn đầy?
Quyết sống để không yêu...
tulipden_239
Thành viên
 
Posts: 70
Joined: Fri Sep 26, 2008 5:34 am
Location: Thiên đường vắng bóng tình yêu
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tieulamvy on Tue Apr 14, 2009 5:26 am

Đầy lại vơi , vơi lại đầy
Rượu này chưa uống đã ngà ngà say
Hôm nay say chén rượu tình
Ngày mai tỉnh giấc , biết tình còn không ?
User avatar
tieulamvy
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 483
Joined: Thu Mar 27, 2008 4:44 am
Location: Quy Nhon men yeu!!
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định , MU , Liverpool
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby bubi on Tue Apr 14, 2009 5:31 am

Đầy vơi nỗi nhớ
Chút tình thoảng bay
Chênh vênh câu hát
Thương mình xót xa
Yêu anh và Yêu Bình Định
User avatar
bubi
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 546
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:44 pm
Location: Hà Nội
Blog: View Blog (24)
Fan of: Bình Định, Liverpool
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby ngocviendesign on Tue Apr 14, 2009 6:47 am

tieulamvy wrote:Đầy lại vơi , vơi lại đầy
Rượu này chưa uống đã ngà ngà say
Hôm nay say chén rượu tình
Ngày mai tỉnh giấc , biết tình còn không ?



bubi wrote:Đầy vơi nỗi nhớ
Chút tình thoảng bay
Chênh vênh câu hát
Thương mình xót xa


Hai ông nậu này, tui kiềm ông nào thả ông nào đây?

Thâu thì quất hai ông luôn :D

Không!

Không vào thì thâu chứ sao
Làm gì mà la mà hét nao nao cái lòng
Tý nữa, đột phá đặt lòng là xong
Má trong cũng dính mà quài cũng dô.


Xa!
Xa xa có quả bén tròn
Anh tâng một phát bóng vào lưới ngay
Chiều nay anh đá lên chưng
Đá qua, đá lại đá quài cũng dô.


em29em29em29em29em29
Tinh thần bén đá gốm hông :D
Web của mình nè http://www.hoacat.info/ - làm quảng cáo mờ... quảng cáo tý nghen!
Y!m: vien123456789 - phone: 0907205217
ngocviendesign
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 319
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby curchi on Tue Apr 14, 2009 7:08 am

ngocviendesign wrote:Hai ông nậu này, tui kiềm ông nào thả ông nào đây?

bubi là con gái, em ngocvien lựa lời mềm mềm tí, gì đâu mà ông ông nghe ớn quá !
Cuộc đời đó...Có bao lâu...,
Mà hững hờ...
User avatar
curchi
Site Admin
 
Posts: 1713
Joined: Fri Mar 19, 2004 4:46 am
Location: Bình Định
Blog: View Blog (1)
Fan of: Chỉ là Fan của BinhDinhFFC thâu !
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby ngocviendesign on Tue Apr 14, 2009 7:20 am

curchi wrote:
ngocviendesign wrote:Hai ông nậu này, tui kiềm ông nào thả ông nào đây?

bubi là con gái, em ngocvien lựa lời mềm mềm tí, gì đâu mà ông ông nghe ớn quá !


Uả, con gái hín!
Xin lẫu bubi, tưởng con trai chớ!
Web của mình nè http://www.hoacat.info/ - làm quảng cáo mờ... quảng cáo tý nghen!
Y!m: vien123456789 - phone: 0907205217
ngocviendesign
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 319
Joined: Mon Mar 24, 2008 1:44 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby nguoiquen on Tue Apr 14, 2009 9:26 am

Mừng quá có chữ mông.











































Mông Cổ xa quá em ơi
Làm sao tới được xơi em một lần ( xơi đồ ăn của em )
Nên đành ngồi nhịn nhe răng
Ngắm sao cho đở, chớ trăng lặng rầu
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 733
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby tuyetmai on Tue Apr 14, 2009 9:51 am

:mrgreen::mrgreen:Anh người quen chơi kì vậy cố tình phạm luật ko àh,nhìn đỏ mắt cũng ko thấy có chữ mông ở bài nào àh............dô diên .......em tiếp nè

rầu gì nổi nữa mà rầu,
ngồi đọc thơ ảnh điên đầu người ta,
đọc xong nước mắt chảy ra,
hổng biết tác giả là ma hay người!!!!!!!!!!!!
hehe! sori anh người quen trước,bữa sau nhớ chơi có luật chút
Image
tuyetmai
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 425
Joined: Mon Oct 13, 2008 8:15 am
Location: quochoc qn
Blog: View Blog (5)
Top

Re: Thành viên binhdinhffc và thơ tình!!!

Postby nguoiquen on Tue Apr 14, 2009 9:55 am

tieulamvy wrote:Anh tiếp bé tuyêtmai luôn nè , thơ dở đừng chê :D

BÓNG TRĂNG
Ông trăng tròn soi bóng xuống dòng sông
Tận đáy lòng sông đã thầm yêu trăng
Ông trăng hỡi nhưng ông nào có biết
Lúc thiếu ông sông nằm lạnh khôn cùng
Nỗi nhớ ông da diết trong lòng sông
Cùng bóng tối bao trùm lên tất cả
Nhưng trăng kia vẫn vô tình không hiểu
Vẫn đi , về gieo bao nỗi nhớ mong

Mông đây nè trời. Sao ép anh quá vậy.
thích thì chiều chứ biết làm sao ?
nguoiquen
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 733
Joined: Wed May 17, 2006 4:05 am
Location: TPHCM
Blog: View Blog (0)
Top

Next

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Ask Jeeves [Bot], changtraibien, Google [Bot], HSBC and 4 guests