LƯƠNG Y BẤT LƯƠNG!

LƯƠNG Y BẤT LƯƠNG!

Postby truong vinh loc » Sat Jul 02, 2011 9:10 am

Liên quan đến vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 29 rạng sáng 30/6 bắt nguồn từ cái chết oan của em Dương Thị Thu Huyền (17 tuổi, hay còn gọi là Hiền, ngụ tại ấp Sa Pô, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Cà Mau), đến nay cơ quan công an đã tạm giữ 28 đối tượng và tạm giam hình sự 1 đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tú bị các đối tượng quá khích đập phá tan tành (Ảnh: Giáo dục Việt Nam)

Theo điều tra bước đầu, 28 người này đều không có quan hệ ruột thịt với nạn nhân Huyền. Hiện cơ quan CSĐT, công an huyện Năm Căn đã ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng”. Riêng đối tượng Lê Quốc Lơ (17 tuổi, ngụ tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm đối với em Dương Thị Thu Huyền.

Trước đó vào chiều 30/6, công an huyện Năm Căn đã bắt giữ khẩn cấp 16 đối tượng tham gia hô hào, kích động gây rối, đập phá trong vụ việc trên. Trong quá trình điều tra, nếu có đủ chứng cứ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục bổ sung hành vi hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đối với 28 đối tượng này.

Về việc xem xét trách nhiệm của cá nhân trong ca trực đêm khiến bệnh nhân Huyền tử vong, dự kiến ngày hôm nay (2/7), Sở Y tế Cà Mau sẽ có buổi họp Hội đồng chuyên môn để đưa ra kết luận.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế Cà Mau đã quyết định đình chỉ công tác 3 người để kiểm điểm trách nhiệm êkíp trực bao gồm bác sĩ Nguyễn Duy Tú (Phó trưởng khoa Sản) và 2 điều dưỡng Khoa ngoại là Hồ Minh Cảnh và Tô Vĩnh Phước.

Như trước đó VietNamNet đã đưa tin, sau khi em Huyền tử vong do kíp trực tắc trách, người nhà không nhận xác về mai táng và để ngay tại bệnh viện. Khoảng 18h ngày 29/6, một số phần tử quá khích đã lợi dụng tình hình, hô hào kích động, khiêng quan tài của Huyền đặt trước cửa Bệnh viện, xô đổ cổng và tràn vào đập phá cửa kính, bàn ghế, đuổi đánh bác sĩ.

Suốt đêm 29, rạng sáng ngày 30/6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Năm Căn không cấp cứu được bệnh nhân mới nào, các y bác sĩ phải bỏ trốn hết, một số bị mắc kẹt trong phòng bệnh thì phải cải trang để lẩn trốn.

Chưa dừng lại, nhóm người quá khích còn kéo tới trụ sở Công an huyện Năm Căn để gây rối, đập phá cửa kính của vọng gác. Kế đó xông tới nhà bác sĩ Nguyễn Duy Tú và bác sĩ Trần Thiện Thanh – Giám đốc Bệnh viện Năm Căn để đập phá.

Đến sáng 30/6, đám người quá khích tiếp tục đưa quan tài Huyền đến trước cửa UBND huyện Năm Căn để chờ được giải thích thỏa đáng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng tụ tập lại để xem, gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 1A nhiều giờ liền.

Chính quyền địa phương đã phải phối hợp với lực lượng công an tỉnh tuyên truyền vận động người dân giải tán và bắt giữ một số đối tượng quá khích để làm gương.

Minh Anh (tổng hợp)
Người có học luôn tự trọng. Họ không bao giờ thỏa hiệp với những điều sai trái. Còn nếu như ngược lại thì đó là những kẻ a dua vì luôn sợ mất quyền lợi cá nhân!
User avatar
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2143
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 439 times
Have thanks: 557 times
Blog: View Blog (20)
Top

Re: LƯƠNG Y BẤT LƯƠNG!

Postby ngomaymod » Tue Jul 12, 2011 1:52 pm

mình cũng làm trong ngành y tế.
k phải ai cũng như bạn nói mong bạn suy nghĩ lại đừng quơ đũa cả nắm thế.
ngomaymod
Thành viên
 
Posts: 1
Joined: Tue Oct 19, 2010 2:27 pm
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: binh dinh
Top

Re: LƯƠNG Y BẤT LƯƠNG!

Postby canvedo » Tue Jul 12, 2011 2:56 pm

ngomaymod wrote:mình cũng làm trong ngành y tế.
k phải ai cũng như bạn nói mong bạn suy nghĩ lại đừng quơ đũa cả nắm thế.

Ôi dân ngành y!!! độc thoại hả bạn?
Đôi khi cảm ơn cũng là 1 văn hóa.
Status: Muốn vợ :D
User avatar
canvedo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 942
Joined: Mon Mar 02, 2009 12:19 pm
Has thanked: 563 times
Have thanks: 150 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Arsenal, Bình Định
Top

Re: LƯƠNG Y BẤT LƯƠNG!

Postby vinh hy » Tue Jul 12, 2011 4:28 pm

ông nậu mắt nhắm mắt mở đọc bài thấy nóng mặt lo đăng ký nick rồi viết hăm hở viết comment mà chả hiểu bài viết người ta dẫn về cho đọc. Mà bài viết mô tả một câu chuyện rõ ràng chứ có gì đâu mà vơ đũa ? mắt vậy bảo sao không mổ chân bệnh mà đi cưa chân lành !
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3401
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 296 times
Have thanks: 694 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: LƯƠNG Y BẤT LƯƠNG!

Postby bundooroo » Tue Jul 12, 2011 4:32 pm

Vụ cưa chân cũng lại ở Cà Mau nữa chứ!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 6349
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 383 times
Have thanks: 212 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: CHUYỆN NGÀNH Y!

Postby quynhoner » Wed Jul 13, 2011 12:41 am

Năm 1992.
Thằng con thứ hai bị tiêu chảy. Từ một thằng cu mới vừa thôi nôi có trọng lượng 14kg, sau một tuần bệnh điều trị ở tuyến huyện và nhi đồng tỉnh chỉ còn 7kg. Tôi thấy có điều gì đó không ổn nên ẳm nó về Nhi đồng II. Một cuộc chạy đua maratong của các xét nghiệm viên khi có lệnh của BS khám cho nó. "Thằng nhỏ đã kiệt sức xét nghiệm nhanh lên !". Nó vào Nội C sau đó.
Trưởng khoa là một nữ BS đã lớn tuổi. Hằng ngày khi đi làm đều mang theo mấy quả chuối và saboche ( hồng xiêm) để phỉnh mấy thằng bệnh con nít không khóc khi chích thuốc. Có một lần BS ẳm thằng con tôi lên để kiểm tra gì đó thì bị nó " tống" cho một suất trên mình. BS không nói gì và cứ thế ẳm thằng cháu về phòng. Lát sau BS trả lại cháu sạch sẽ và thơm tho mùi của BS.
Một hình ảnh khá ấn tượng của tôi về người BS.
11-7-2011.
Tôi bị sụt cân quá nhanh. Dù biết là bệnh khác nhưng vì có ho nhiều nên BS khám cho chụp X- quang kiểm tra phổi.Khi đem phim lại cho BS khám, họ trả lại và bảo tôi hỏi BS chụp X-quang có đưa lộn phim không :(? BS chụp xác định là đúng tên của tôi. Tôi đến phòng khám và BS một lần nữa bảo tôi đến hỏi BS chụp X- quang chụp cái gì ? BS chụp X-quang xem lại hồ sơ và chỉ thốt lên " Í lộn ! Chụp lại! em39". Lại phải chụp một lần nữa !
Cũng là một chuyện thật như đùa ! :mrgreen:
CHÚC @ROBINSON CÓ MỘT CHUYẾN TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG BÌNH ĐỊNH VUI VẺ. NHỚ MANG RƯỢU BẦU ĐÁ VÀ NEM CHỢ HUYỆN CHO ANH EM.
quynhoner
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 231
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 96 times
Have thanks: 93 times
Blog: View Blog (0)
Top


Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot], Google [Bot] and 4 guests