Hãy hình dung... cầu thủ nào của Binh Dinh FFC sẽ đứng lên với ánh mắt đỏ hoe, long lanh giọt sương trên mi mắt..., giới thiệu:
Alô 1,2,3,4...
Xuân này xuân khô xuân héo
Xuân này co éođ có xiền về
Đó là tựa đề bài hát "..."
...tôi xin được trình bày...
Đọc vài dòng trên, mấy anh em biết trước "Tết này con không về" hẵn sẽ phải bùi ngùi 5 giây

. Nói gì thì nói, Tết mà không về nhà thăm gia đình, bạn bè là chắc chắn phải buồn, không nhiều thì ít, nhất là mấy anh có người yêu ở Bình Định. Tôi đã từng đón 2 cái Tết như vậy, tuy ở đất Sài Gòn náo nhiệt đêm ngày này nhưng trong lòng cứ lạnh ngắt, uống bia không cần đá! Thời sinh viên của tôi giống như các bạn sinh viên hiện nay, cứ sau buổi thi cuối cùng là trong đầu cứ nghĩ đến nhà, đến Bình Định, cứ nghĩ ngay ngày mai là sẽ gặp lại người thân, gặp lại những thằng bạn thời đi học, nhìn ngắm những con đường góc phố quen thuộc (mà cũng lạ, không biết bây giờ sao, thời trước các trường đại học cứ luôn xếp các môn thi cuối cùng lọt vào những ngày cuối năm, khỏang 24, 25 AL)
Tết này, đội trưởng BinhDinhFFC cũng chắc chắn là người như thế. Đây là lần đầu tiên đội trưởng "trực Tết". Một người nữa tôi biết trên diễn đàn này, đó là taysonphuchung. Còn ai nữa nhỉ?
Theo kế họach, BinhDinhFFC sẽ có 1 buổi
offline lần 4 ngay tại Quy Nhơn. Khi ấy, trong lúc các thành viên khác "tưng bừng đầu năm" thì có lẽ các bạn ở lại Sài Gòn chắc cũng tranh thủ ring reng liên tục nhằm tìm kiếm, hưởng thụ chút ít cái âm thanh hương vị ngọt ngào cách xa 700km???
Làm gì làm, học gì học, chơi gì chơi... Tết vẫn là Tết!