Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Moderator: Quy Ninh

Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby bubi on Sat Aug 23, 2008 7:16 am

Rock trên đất võ

Lần đầu tiên Bình Định có cafe rock. Rock Lão Dự (số 20 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) vừa ra đời ngay lập tức "gãi trúng chỗ ngứa" của nhiều "tín đồ" rock đất võ lâu nay thiếu đất dụng võ.

Ít ai biết, ông chủ quán với cái tên "Lão Dự" già ngắt chỉ vừa bước sang tuổi 21.

Quy Nhơn về đêm rét căm căm, bên ngoài nhiệt độ chưa tới 18 độ C, thế nhưng phía trong quán "Rock Lão Dự" bao giờ bầu không khí cũng hừng hực đến nảy lửa. Trên chiếc ghế thấp kê sát vào tường, mấy chàng trai trẻ gập người xuống ghế, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại hát đuổi theo khi bản rock đến đoạn cao trào.

Nam Việt, khách "ruột" của quán vừa nhẩm theo một ca khúc của Bức Tường vừa nói: "Mấy chục năm ở Quy Nhơn, giờ mới được sống trong không khí rock cuồng nhiệt thế này". Còn Trọng Viễn gật gù: "Đi bar cũng có rock, nhưng chỉ là rock hỗn tạp. Đây là nơi đầu tiên ở Quy Nhơn mở rock thuần. Nghe rock phải nghe thuần rock mới thiệt sướng".

Rock rất kén người nghe, chẳng nhà kinh doanh nào nghĩ đến việc mở cafe rock trên một tỉnh nhỏ như đất võ. Là một tín đồ của rock, hơn ai hết Trần Văn Dự hiểu giới trẻ Bình Định đang thật sự "khát" một sân chơi để cùng nhau chia sẻ niềm đam mê rock. Nghiện rock, cộng thêm chút máu kinh doanh, Dự quyết định liều mình khai sinh "rock Lão Dự”. Với số tiền 20 triệu đồng dành dụm được, cộng thêm 10 triệu đồng vay ngân hàng, Dự tất bật tìm chỗ thuê mặt bằng, mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh ánh sáng, rồi cũng "một tay" Dự kiếm poster, tranh ảnh, băng đĩa các nhóm nhạc trang trí quán.

Nghe có quán rock mới mở ở Quy Nhơn, Viễn Duy tìm đến ngay. Thất vọng vì cách bài trí quá sơ sài, đơn điệu, Duy tình nguyện phụ giúp Dự trong khâu "đì-zai". Tuy đang làm phiên dịch viên cho một công ty, nhưng nhờ có năng khiếu vẽ, lại là một tay cực nghiện rock nên những bức tranh Duy vẽ rất có hồn, mạnh mẽ, mang đậm phong cách rock. Cũng giống như Duy, do cảm kích tinh thần tự tin, liều lĩnh của "lão Dự", Xuân Thành (SV năm 4, trường ĐH Quy Nhơn) mạnh dạn đề nghị giúp đỡ ông chủ trẻ phần DJ (chọn nhạc).

Với vốn liếng nhạc rock tích lũy được suốt mấy năm nay, Thành am hiểu tất cả các dòng nhạc, cũng như tiểu sử của các ban nhạc. Dự kể, nhà Thành ở xa quán, nhưng nhiều khi khách cần nghe một dòng nhạc nào Dự không rành, chỉ cần phone một cái là Thành chạy tới ngay. Khi được hỏi về chi phí cho phần DJ và "đì-zai", Duy và Thành cười: "Tất cả là vì rock. Tụi mình giúp đỡ Dự với một tinh thần rock". Từ chỗ không quen biết, những trái tim yêu rock đã gặp nhau ở đây và cùng nhau trở thành ông chủ của "Rock Lão Dự". Dự bộc bạch: "Không có các bạn giúp đỡ chắc giờ đây chủ quán vẫn chỉ là một anh chàng nhà quê nghèo học đòi nghe rock".

Có đến gần một tháng trời Dự mất ăn mất ngủ vì quán vắng khách, song ông chủ trẻ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Dự không ngừng liên kết với các fan rock ở Sài Gòn, Đà Nẵng "update" đĩa mới để không bị tụt hậu. Còn trong đầu Duy lúc nào cũng ngọ nguậy những ý tưởng mới làm thu hẹp không gian quán trở nên chật chội, bề bộn và "ngầu" hơn. Ba chàng trai thở phào nhẹ nhõm khi một tối kia khách kéo đến quán đông đến mức không đủ chỗ ngồi. "Nhìn mọi người cùng nhẩm theo một bản hard rock tiếng Anh, mình phấn chấn hẳn lên" - Dự không giấu được niềm hạnh phúc.

Mấy ngày nay, Dự đang chuẩn bị kế hoạch cho ra mắt chiếc màn hình lớn ở giữa quán để khách vừa nghe nhạc vừa có thể thả hồn cùng ban nhạc. Ông chủ trẻ còn bộc bạch dự định mở một club vào các ngày cuối tuần, mời các tay chơi nhạc có tiếng ở Bình Định đến để các "tín đồ" rock đất võ có dịp cùng nhau thể hiện giọng hát của mình. "Dĩ nhiên phải tăng giá vào các ngày có club, nhưng bảo đảm giá vẫn rất sinh viên" - Dự bỏ nhỏ.

Yên Thảo

Thanh Niên

Bài viết này đã lâu lắm rồi. Thấy tiếc vì quán không còn. Niềm đam mê Rock của Lão Dự chưa cạn nhưng không hiểu sao...?
Mãi mãi là CĐV của Bình Định. Mãi mãi yêu Bình Định
bubi
Đội hình 2
Đội hình 2
 
Posts: 293
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:44 pm
Location: Hà Nội
Blog: View Blog (13)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby MyLang on Sun Aug 24, 2008 3:59 am

bubi wrote:Rock trên đất võ

Lần đầu tiên Bình Định có cafe rock. Rock Lão Dự (số 20 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) vừa ra đời ngay lập tức "gãi trúng chỗ ngứa" của nhiều "tín đồ" rock đất võ lâu nay thiếu đất dụng võ.

Ít ai biết, ông chủ quán với cái tên "Lão Dự" già ngắt chỉ vừa bước sang tuổi 21.

Quy Nhơn về đêm rét căm căm, bên ngoài nhiệt độ chưa tới 18 độ C, thế nhưng phía trong quán "Rock Lão Dự" bao giờ bầu không khí cũng hừng hực đến nảy lửa. Trên chiếc ghế thấp kê sát vào tường, mấy chàng trai trẻ gập người xuống ghế, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại hát đuổi theo khi bản rock đến đoạn cao trào.

Nam Việt, khách "ruột" của quán vừa nhẩm theo một ca khúc của Bức Tường vừa nói: "Mấy chục năm ở Quy Nhơn, giờ mới được sống trong không khí rock cuồng nhiệt thế này". Còn Trọng Viễn gật gù: "Đi bar cũng có rock, nhưng chỉ là rock hỗn tạp. Đây là nơi đầu tiên ở Quy Nhơn mở rock thuần. Nghe rock phải nghe thuần rock mới thiệt sướng".

Rock rất kén người nghe, chẳng nhà kinh doanh nào nghĩ đến việc mở cafe rock trên một tỉnh nhỏ như đất võ. Là một tín đồ của rock, hơn ai hết Trần Văn Dự hiểu giới trẻ Bình Định đang thật sự "khát" một sân chơi để cùng nhau chia sẻ niềm đam mê rock. Nghiện rock, cộng thêm chút máu kinh doanh, Dự quyết định liều mình khai sinh "rock Lão Dự”. Với số tiền 20 triệu đồng dành dụm được, cộng thêm 10 triệu đồng vay ngân hàng, Dự tất bật tìm chỗ thuê mặt bằng, mua sắm bàn ghế, thiết bị âm thanh ánh sáng, rồi cũng "một tay" Dự kiếm poster, tranh ảnh, băng đĩa các nhóm nhạc trang trí quán.

Có đến gần một tháng trời Dự mất ăn mất ngủ vì quán vắng khách, song ông chủ trẻ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Dự không ngừng liên kết với các fan rock ở Sài Gòn, Đà Nẵng "update" đĩa mới để không bị tụt hậu. Còn trong đầu Duy lúc nào cũng ngọ nguậy những ý tưởng mới làm thu hẹp không gian quán trở nên chật chội, bề bộn và "ngầu" hơn. Ba chàng trai thở phào nhẹ nhõm khi một tối kia khách kéo đến quán đông đến mức không đủ chỗ ngồi. "Nhìn mọi người cùng nhẩm theo một bản hard rock tiếng Anh, mình phấn chấn hẳn lên" - Dự không giấu được niềm hạnh phúc.
.....
Bài viết này đã lâu lắm rồi. Thấy tiếc vì quán không còn. Niềm đam mê Rock của Lão Dự chưa cạn nhưng không hiểu sao...?

laodurockqn thành viên tham gia : 12/01/2008, 21:42
vẫn còn nhiều nỗi niềm tiếc nuối , nhưng ko hiểu vì sao...?
Bến My Lăng còn lạnh bến My Lăng
Ông lái buồn đợi khách suốt bao trăng
MyLang
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 116
Joined: Wed Jan 30, 2008 4:43 am
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby laodurockqn on Sun Aug 24, 2008 4:15 am

em31đau lắm, mở quán chỉ cần đủ thu đủ chi là ok, ko cần lời. Nhưng...
1. Sai lầm lớn nhất: Quán đặt sai vị trí, trái đường.
2. Vừa làm vừa học, mở quán ra lại ít có mặt mình, giao hết cho em gái, nghĩ lại thấy tậu nghiệp em mình.
3. Đầu tư còn hạn chế, lấy tiền mua xe máy làm quán nên vốn chẳng được bao nhiêu.
4. Kinh nghiệm về rock của laodu còn non kém, một mình mở quán với bao nhiêu nỗi lo...
5. Người Quy Nhơn nghe rock chưa nhiều, hoặc nghe thể loại nhẹ, trong khi quán mở thể loại nặng. Đây là sai lầm của lão.
... Rất nhiều yếu tố khách quan khác nữa. đến giờ lão vẫn mong có ngày tái xuất, mong lắm, mong lắm... nhưng không biết đến khi nào? Khi nào cầu thật sự cần thì ắt cung sẽ có.

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 483
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Quy Ninh on Sun Aug 24, 2008 4:29 am

1. Sai lầm lớn nhất: Quán đặt sai vị trí, trái đường. : Ngoại trừ yếu tố du lịch , thì vấn đề này ko lớn vì Quy Nhơn khá nhỏ ,tiếng lành sẽ đồn xa .

2. Vừa làm vừa học, mở quán ra lại ít có mặt mình, giao hết cho em gái, nghĩ lại thấy tậu nghiệp em mình.3. Đầu tư còn hạn chế, lấy tiền mua xe máy làm quán nên vốn chẳng được bao nhiêu. : Thất bại là mẹ thành công , ở độ tuổi bây giờ mà đã là chủ nhân 1 quán và giờ đây rút tỉa được kinh nghiệm thì ngày mai nhất định thành công .

4. Kinh nghiệm về rock của laodu còn non kém, một mình mở quán với bao nhiêu nỗi lo... : Đây ko là yếu tố chính mà là điều bình thường .

5. Người Quy Nhơn nghe rock chưa nhiều, hoặc nghe thể loại nhẹ, trong khi quán mở thể loại nặng. Đây là sai lầm của lão. : Đây chính là vấn đề lớn nhất , mở khách cần thăm dò thị hiếu khán giả trước .Bài học thành công!
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby laodurockqn on Sun Aug 24, 2008 4:33 am

Đa tạ Bang chủ đã chỉ giáo, thật thâm thúy và kinh nghiệm. Sau này khi Bang chủ về hưu, lúc đó Bang chủ rảnh rỗi laodurockqn mời Bang chủ về làm quân sư cho lão nhé :D.

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 483
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Quy Ninh on Sun Aug 24, 2008 4:39 am

laodurockqn wrote:Đa tạ Bang chủ đã chỉ giáo, thật thâm thúy và kinh nghiệm. Sau này khi Bang chủ về hưu, lúc đó Bang chủ rảnh rỗi laodurockqn mời Bang chủ về làm quân sư cho lão nhé :D.
Lão Quy cứ mỗi tối lên quán lão Dự làm vài ly rượu (Ko Bàu Đá ,No Làng Vân..) và cứ thế hàng tháng /năm lão Dự sẽ đứt chến và ....thâu anh đi về Sài ghềnh đi .
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby laodurockqn on Sun Aug 24, 2008 4:42 am

Thất bại lần này, tích lũy bao nhiêu là kinh nghiệm... Nếu có lần sau sẽ không bao giờ có chuyện "thâu anh đi về Sài Ghềnh đi" đâu Bang chủ ạh.

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 483
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Quy Ninh on Sun Aug 24, 2008 4:47 am

laodurockqn wrote:Thất bại lần này, tích lũy bao nhiêu là kinh nghiệm... Nếu có lần sau sẽ không bao giờ có chuyện "thâu anh đi về Sài Ghềnh đi" đâu Bang chủ ạh.

5 W cần phải nhớ trong mọi lĩnh vực ,từ rất lâu và thậm chí mới đây lão còn đi học về dạy con , người ta vẫn cứ nêu lên :WHO , WHAT , WHERE , WHEN , WHY .
NHỚ LẤY , NẰM LÒNG .
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby laodurockqn on Sun Aug 24, 2008 4:50 am

Đa tạ, nhưng 5 chữ W lão Dự biết rầu, có chiêu nào khác và cao hơn không Bang chủ? tại hạ xin thỉnh giáo...

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 483
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Quy Ninh on Sun Aug 24, 2008 5:13 am

laodurockqn wrote:Đa tạ, nhưng 5 chữ W lão Dự biết rầu, có chiêu nào khác và cao hơn không Bang chủ? tại hạ xin thỉnh giáo...
Phân tích cho thấu đáo 5W đủ nhức đầu rồi .
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Quy Ninh on Sun Aug 24, 2008 5:18 am

Bán cho ai , bán cái gì , lúc nào (ngày đêm giờ giấc ) ai mua (già trẻ sang hèn , bang chủ , cầu thủ..., tiền nhiều hay ít ) , ai bán ,hàng lấy ở đâu (rẻ , mắc , chất lương , vừa tầm) ,tiền có khi nào ,( bao nhiêu là vừa , cần thiết mượn ai , thế chấp cái gì ) người làm tìm ở đâu (tin hay ko tin)....và ....
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby laodurockqn on Sun Aug 24, 2008 5:24 am

:Dhee, trúng tủ Bang chủ rầu, tuông ra nữa đi Bang chủ, laodurockqn đang lắng nghe và từ từ hiểu. Đa tạ Bang chủ.

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 483
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Quy Ninh on Sun Aug 24, 2008 5:32 am

laodurockqn wrote::D hee, trúng tủ Bang chủ rầu, tuông ra nữa đi Bang chủ, laodurockqn đang lắng nghe và từ từ hiểu. Đa tạ Bang chủ.

Lộ gần hết mánh rầu , nộp mạng đã , rầu nghe tiếp .
Quyết nhuộm sân Thống Nhất
với màu đỏ rực lửa Tây Sơn !

Thêm một cổ động viên , thêm niềm tin chiến thắng !
User avatar
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1410
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:03 am
Location: Quy Ninh - Gia Định
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby laodurockqn on Sun Aug 24, 2008 5:57 am

Lần sau Bang chủ về sẽ nộp mạng, đề nghị Bang chủ khi đi không được mang theo "bùa hộ mệnh", như vậy lão Bang chủ mới lấy mạng laodurockqn được :D.

LÃO DỰ
User avatar
laodurockqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 483
Joined: Sat Jan 12, 2008 2:42 pm
Blog: View Blog (1)
Top

Re: Chyện cũ: Rock Quy Nhơn

Postby Casanova on Sun Aug 24, 2008 10:34 am

Bubi vô tình nhắc đến nỗi đau của Lão Dự

Khi tôi mất đi tất cả, chỉ còn lại một chút ánh sáng ...
(Linh hồn vẫn tồn tại)
User avatar
Casanova
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2733
Joined: Wed Mar 30, 2005 9:04 am
Location: Quy Nhơn - Bình Định
Blog: View Blog (21)
Top


Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 3 guests