
truong vinh loc đã viết:...có gia đình kia vợ chồng hay cãi nhau.,chồng say sĩn ,đánh vợ như cơm bữa ,vợ nhịn nhục vì sợ mất danh dự ,sĩ diện,không dám kể với ai ,hoặc báo với đoàn thể vì e ngại ai lại''vạch áo cho người xem lưng''...chồng bạo hành một bữa đánh vợ chết..xóm làng không ai biết ,đến khi biết thì thi thể đã bốc mùi...
thật đáng buồn tiếc làm sao...trường hợp đó,nếu người vợ biết dũng cảm chia sẻ với bà con ,đoàn thể thì chưa chắc đến nỗi ...
NẾU xét về nghĩa đen,nếu lưng mình bị cóc ghẻ mà không vạch ra cho bác sĩ xem lưng ,khám và chữa bệnh thì lưng mình chăc bị thúi ồm mất ,thế thì thành ngữ trên trật lất...
Theo tôi nghĩ cứ sống thành thật và công khai thì chắc gia đình sẽ tránh được nhiều tội lỗi còn xã hội sẽ bớt tiêu cực nhiều lắm đó.
Thời thơ ấu tôi có đi thăm một người bà con ...tôi đi bộ đường xa,đói rã ruột,đến nơi bác ta chỉ chào hỏi đon đả ,chẳng mời tôi đươc môt chén cơm,nhưng nhà ông ta giàu có chớ nghèo khổ gì đâu,chả là ông ta mọi rợ ,keo kiệt quá ...lúc nầy tôi đâu cần sự mồm mép chào hỏi ,tôi chỉ cần một bữa cơm nhà quê no bụng
thế mà,ông cứ nghĩ ''lời chào cao hơn mâm cỗ''làm tôi sém chết vì hạ đường huyết ,buồn ghê gớm...
...tôi nghĩ thành ngữ tục ngữ ca dao là mảng văn học dân gian ,ngày xưa người ta gọi là văn học bình dân ,có thể đúng có thể sai ,người nông dân ngày xưa khổ quá ,tự đúc kết .tự an ủi mình và cũng có tự hy vọng nữa ,những câu như''vuốt mặt phải nể mũi'' nghĩa là đấu tranh cái xấu,nhưng sợ động chạm ,khác nào dung túng cho cái xấu...,hoặc là người ta nói''không cho ruột ăn,chứ chọc ruột cũng đau'' tôi nghĩ .nếu không cho ruột ăn,thì ruột nó chết mất rồi,còn đâu mà chọc biết đau ...bà con ruột thịt không lui tới thăm hỏi.chia sẻ,thì câu nói trên chỉ là đạo đức giả mà thôi...












vinh hy đã viết:Rộng và nhiều quá nên lười bình. Cụ Bin nên đưa một câu thôi cho mọi người cảm thán, ví dụ:
Giấy rách phải giữ lấy lề
Cùi không sợ lở


[/url]


- câu này đúng đến năm 1945. Sau đó thì sai. còn câu nữa " tam niên vô tử bất thanh thê "bin2003 đã viết:Câu nào đúng, câu nào sai?
Giấy rách phải giữ lấy lề - lời khuyên.
Cùi không sợ lở - lời nhận xét.
Đói cho sạch rách cho thơm - lời khuyên.
Bần cùng sinh đạo tặc - lời nhận xét.
Chim khôn hót tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. - lời khuyên
Mật ngọt chết ruồi; Khẩu Phật tâm xà - lời nhận xét.
Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng - lời nhận xét.
Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô

- lời nhận xét. Câu này đúng theo ví dụ của Tào Tháo.bin2003 đã viết:Trong các cặp thành ngữ, tục ngữ sau, mỗi cặp tất phải có 1 câu sai
Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân - hai vật thể khác nhau có cách trang trí khác nhau, ko thể đánh đồng được. Ko ai lấy sơn sơn lên người để đẹp cả. Và cũng chẳng ai lấy phân bôi lên gỗ để gỗ tốt cả.
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Hai câu này hoàn toàn khác nghĩa, ko phải câu đối nghĩa.
Anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng.
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Hai câu này thì đồng nghĩa. Ví dụ về Messi hay Ronaldo, kỷ thuật cả hai ko hề kém, nhưng cả hai đều cần yếu tố may mắn. Nhưng người Việt thường hiểu là do trời.
Trông mặt mà bắt hình dong, Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon, - kinh nghiệm về quan sát.
Họa hổ họa bì nan họa cốt, Tri nhân tri diện bất tri tâm. kinh nghiệm về quan sát.
Hai câu đồng nghĩa. Là 2 kinh nghiệm về quan sát. Ko phải cứ máy móc hiểu theo từng trường họp cụ thể. Đối với lợn thì phải quan sát ra sao. Đối với người phải quan sát ra sao.
Thương nhau chín bỏ làm mười - lời khuyên
Thương nhau lắm cắn nhau đau. - câu dân gian, ko phải tục ngữ. Mà của bọn tấu hài.
Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống - lời khuyên.
Yêu nhau trái ấu cũng tròn. - cái ấu ko bao giờ tròn rồi. Người xưa tượng hình để nói đến sự cảm thông chia sẽ của đôi lứa yêu nhau. Cái gì cũng đẹp. Cũng hoàn hảo. Ko sai.
Một sự nhịn là chín sự lành - lời khuyên có gì là sai.
Bất độc bất anh hùng


truong vinh loc đã viết:đưa lên để bình luận chuyện đúng, sai hoặc vừa đúng vừa sai theo cả đen và bóng ,với tôn chỉ''chúng ta là con cháu của tổ tiên,chứ không phải là tôi tớ của tổ tiên'' không nên hằn học,không nên chỉ trích người đưa lên,có thi đâu mà biết người cao thấp,có biết người ta muố cái gì đâu mà chiều,đây là một trang văn hóa,đâu phải là một''trang ''phàm phu'...


redshark đã viết:Tôi nghĩ thành ngữ, tục ngữ được hình thành, đúc kết từ cuộc sống bình thường, giản đơn của con người.
Tất cả thành ngữ, tục ngữ đều đúng cả, nhưng cái đúng ấy luôn đi kèm với ngữ cảnh hình thành nên nó.

Quay về Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách