Từ khi người Huế tổ chức thành công Festival Huế và gây được nhiều tiếng vang thì khắp nơi trên toàn quốc tràn ngập Festival: nào là Festival hoa Đà Lạt, Festival dừa Bến Tre, Festival lúa gạo, Festival bia, Festival ẩm thực thế giới (Vũng Tàu), Festival biển Vũng Tàu, Festival diều quốc tế Vũng Tàu, Festival Bình Định, Festival biển Nha Trang, Festival cồng chiêng Tây Nguyên, Festival gốm sứ Bình Dương, Festival pháo hoa Đà Nẵng, Festival sinh vật cảnh Hải Dương. Mới đây, sau 5 ngày tổ chức các hoạt động, tối 18-4, Festival Bắc Ninh 2010 đã bế mạc thì 2 ngày sau, về với vùng đồng bằng sông nước miền Tây Festival trái cây Việt Nam tổ chức tại Tiền Giang lại khai mạc vào tối 20 tháng 4 năm 2010. Sau 4 ngày tổ chức, lúc đang làm lễ bế mạc thì cách đó vài trăm cây số Festival Thuỷ sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2010 đã khai mạc tại thành phố phố Cần Thơ.
Nghĩ cũng ngộ: Có lẽ người ta cho rằng trong thời buổi hội nhập nên cần phải quảng bá thương hiệu cho khách quốc tế biết nên dùng "hàng ngoại" cho dễ đi vào lòng người. Theo thiển ý của ngu dân tui, Festival có nghĩa là lễ hội, liên hoan... Vậy tại sao mình không dùng Lễ hội hoa Đà Lạt, Lễ hội diều quốc tế, Lễ hội trái cây... Chắc họ cho rằng dùng từ lễ hội nghe có vẻ quê mùa, lạc hậu nên mới chuyển qua dùng từ Festival cho hiện đại, cho hội nhập... Mai mốt đây dần dần các địa phương sẽ "nâng cấp" từ "lễ hội" thành Festival, ví dụ như Hải Phòng sẽ có Festival chọi trâu Đồ Sơn thay cho Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Phú Thọ sẽ có Festival Đền Hùng thay cho lễ hội Đền Hùng và Festival “Linh tinh tình phộc” thay cho lễ hội Trò Trám
http://www.baophutho.org.vn/baophutho/v ... 7C342849F/.
Bình Thuận sẽ có Festival Kate thay cho Lễ hội Kate và các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng sẽ có Festival Ok om bok thay cho Lễ hội Ok om bok
Thời buổi hội nhập là vậy đó hở trời?




