từ chăn bò đến SÀI GÒN.

Moderators: Restive Horse, laodurockqn

từ chăn bò đến SÀI GÒN.

Postby truong vinh loc on Fri Jun 11, 2010 5:13 pm

Từ chăn bò đến Sài Gòn.

Tôi gặp Dũng- Cậu em con cậu cách đây 2 năm. Hồi đó tôi chạy cây cuộc có giắt bình đông nước đựng rượu và mấy con mực khô ở trong cái túi gắn ở yên xe. Chả là lâu lâu tôi lại test sức khỏe của mình một lần xem thử còn qua được mấy mùa trăng nữa. Tôi thong thả từ cầu bồ đề đến cầu ổ gà, ngang qua chỗ thằng Nhân làm và…gặp Dũng cũng đang chơi ở đó.

* * *
Bi đông của tôi cứ bị chuyền tay và nghiêng rót hoài, vừa đúng ba tua thì nó ngừng chảy hay đúng hơn là không còn giọt nào để chảy nữa. Thằng nhỏ phụ việc cho thằng Nhân lù lù bưng về nửa thùng 333 và rồi nguyên cả thùng. Tôi móc túi còn 8 chục cũng bỏ nốt, chuyến test sức khỏe xem ra chỉ đi được một nửa bằng xe đạp,nửa còn lại tôi chơi luôn tét bằng bia và rượu gần tới bến.

….5 cái đầu chụm trên cái bàn đá không cái nào là giống cái nào. Cái ngả sang đông ,cái ngược lại, cái lại cắm vào cái dĩa mực khô chỉ còn mấy cái râu như thôi miên, cái gục lên vai và cái ngáy ồ ồ…

Image


Dũng nhè nhè đưa cái mùi tổng hợp nhậu từ thanh quản ra và è è rằng:
- Anh Bốn biết hông 50% những thằng làm ăn ở Sài Gòn là đồ chận bò!
Tôi ngạc nhiên, không tin vì nó nói khi đang say, nhưng ngừng một chút hình như nó vẫn còn trí khôn và è è tiếp:
- Hầu nhỏ ở quê…nhỏ gì, em chận bò tới năm học lớp 11 luôn đó! Lớp 12, dị quá may quá có thằng Sỹ nó thay ca…Giờ làm trong Sài Gòn mấy năm nay, mỗi khi nhớ lại, thèm chận bò bỏ mẹ!

Tôi thấy cũng có lý. Nó đã mở công ty máy tính và nó làm giám đốc, nó đi giao dịch giữa chốn đông người sang trọng. Nó ở phòng lạnh và làm việc nhẹ nhàng đơn điệu quanh năm một công việc. Ngày nào cũng giao tiếp với một tầng lớp người và cùng một tính cách đặc thù theo kiểu bệnh nghề nghiệp nên nó thèm những việc ngoài thiên nhiên, thích tiếp xúc những con vật thân thương, nó đang cô đơn giữa một bầy người lúc nào cũng sống như những con rô bốt lập trình sắn: Chỉ có công việc và đồng tiền. Nên nó thèm đi chận bò như lũ trẻ ở quê thì phải…Thằng nầy say mà có lý . Tôi thầm mến phục thằng em có ý tưởng.

* * *
Nước Việt tôi là một trong những nước đô thị hóa trẻ nhất hành tinh. Cái chuyện xe đạp chạy bằng hai bánh, bóng đèn chổng ngược vẫn sáng hình như mới hiểu được gần hơn thế kỷ. Ngày xưa dân ta gần như 99% là nông dân chỉ có một phần trăm là vua quan phong kiến. Làm nông thì phải cày trỉa hái lượm, chăn nuôi gia súc, như vậy thì ai lại khỏi được chăn bò. Tui gà gật đầu cho ý tưởng của cậu em thật là vĩ đại.

…Dũng đã làm mướn để có tiền ăn học. Học lở dở năm thứ ba đại học bỏ nhảy ra đời để là ông chủ kiếm tiền, dìu dắt những đứa em từ quê vào Sài Gòn ăn nên làm ra, bấy nhiêu đó cũng đủ chứng nhận rằng Dũng có tâm và có chí tiến thủ. Đã từng lên bờ xuống ruộng nhưng rồi gắng gượng để lên bờ không nhờ đến người anh khá gỉa của mình. Tôi tìm thấy ở Dũng sự ngạo mạn đối với những cái điều ‘’đất lề quê thói’’, sự bảo thủ của những người nông dân, sự ích kỷ của những người bà con… và Tôi và Dũng đều khinh khỉnh những kẻ đạo đức giả…Và điều quan trọng nếu có bò, tôi vẫn chận tốt….!!!
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top

Re: từ chăn bò đến SÀI GÒN.

Postby vinh hy on Fri Jun 11, 2010 11:41 pm

Bài ý hay đó pác Lộc, nhưng mà đoạn cuối hơi ... "chủ quan". :)
Vẽ bằng kỹ thuật để kiếm sống - Vẽ bằng ánh sáng để vui sống.
User avatar
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2021
Joined: Sun Jan 18, 2009 11:07 am
Location: Tuy Phước ; Tp HCM
Has thanked: 92 time
Have thanks: 274 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: Binh Định;Arsernal;Pháp
Top

Re: từ chăn bò đến SÀI GÒN.

Postby robinson on Mon Jun 14, 2010 8:20 am

Hầu nhỏ em cũng chận bò nè!
Mà giờ cũng có làm quan làm tướng gì đâu? :mrgreen:
Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất!
robinson
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Posts: 517
Joined: Wed Sep 03, 2008 11:27 am
Has thanked: 58 time
Have thanks: 144 time
Blog: View Blog (0)
Top

Re: từ chăn bò đến SÀI GÒN.

Postby truong vinh loc on Mon Jun 14, 2010 8:41 am

làm cha rồi! nay mai lên làm ông dzại hoặc ông nậu là phước rầu!!!
thật thà người với người : tình cảm bền lâu .
thành thật với tình yêu : tình yêu bền vững .
thành thật là hòa bình và hạnh phúc .
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi !
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1101
Joined: Fri Jul 11, 2008 3:04 pm
Has thanked: 213 time
Have thanks: 273 time
Blog: View Blog (20)
Top



Post a reply

Smilies
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :bye: :think: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek: em22 em36 em26 em39 :no1: em29 em35 em31 em34 em32
Quote Selected
 

Return to Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 3 guests