Có thể rất nhiều fan bóng đá không hề chấp nhận tiếng kèn Vuvuzela và hơn thế nữa rất nhiều ngôi sao trong làng túc cầu, nhiều huấn luyện viên và thậm chí một số đội tuyển đòi tẩy chay tiếng kèn này tại WC 2010. Nhưng tại sao lại không làm dc, vì đó là nét văn hoá của châu Phi.
Nhiều người nói rằng, cái âm thanh của tiếng kèn vuvuzela như là tiếng muỗi kêu vo ve, hay như là tiếng bầy ong bay đi tìm mật. Nhưng tất cả đều không phải thế. Những ai trực tiếp nghe tiếng kèn đó đều có nhận xét rằng nó giống như là tiếng voi rống giữa đại ngàn, trầm hùng, vang vang. Nó có nét tương tự như tiếng tù và của người tộc trưởng mỗi khi cất tiếng gọi tụ tập dân làng ở Tây Nguyên nhà mình, nhưng chỉ khác một điều là nó trầm và vang hơn nhiều. Bạn không dễ dàng để mà thổi nổi chiếc kèn vuvuzela, bởi nó rất "nặng hơi" và đòi hỏi người thổi phải chuẩn bị một lượng khí thật dồi dào. Cũng chính vì lẽ đó mà âm thanh không thể nào vo ve như tiếng muỗi kêu dc. Và có một số nơi, người ta còn bán chiếc kèn vuvuzela kèm khuyen mai với một cái "phụ tùng" dùng để bịt lỗ tai nua, hihiii...
Tuy nhiên, đó không phải là nét đặc trưng cơ bản nhất của văn hoá phi châu phản ánh qua chiếc kèn này. Nếu ta để ý một chút sẽ thấy văn hoá phi châu có một đặc trưng nổi bật là đơn giản: Những điệu nhảy giản đơn gần như là nhún người theo điệu nhạc; những bài hát với nhạc điệu không cầu kì dường như là điệp khúc... Những yếu tố văn hoá đó phản ánh trung thực nhất phẩm chất của con ngươi châu Phi: chân chất, bình dị- không khác gì những đồng bào dân tộc thiểu số quê mình với đôi mắt trong veo, cái nhìn trong veo và những câu nói thật lòng!
Người châu Phi hồn nhiên trong thể hiện cách cổ vũ bóng đá bằng tiếng kèn vuvuzela của mình: chỉ tạo ra âm thanh nhằm thể hiện sự tờn tại của mình trên sân bóng. Mọi cung bậc cảm xúc đều thể hiện giống nhau và bằng tiếng kèn, khi thắng, lúc bại hay khi vui, lúc buốn... giống như là con trẻ khi còn chưa biết nói, chỉ biết mỗi cách biểu hiện tình cảm của mình bằng những tiếng ê a...
FIFA không thể nào bác bỏ tiếng kèn, mặc dù nó cản trở sự tập trung thi đấu của các cầu thủ hay sự chỉ đạo của các huấn luyện viên. Vì bóng đá là văn hoá, và không thể vì một cái văn hoá này mà đi cấm cản hay áp đặt một nét văn hoá khác được!