Tờ Vietnamnet, trong bài
http://vietnamnet.vn/thethao/dienbien/2 ... oc-918138/
có đoạn viết
"...Hy vọng đã được nhen nhóm trở lại cho Azzurri ở phút 81. Quagliarella là người khởi xướng với pha xâm nhập rất nhanh và chính anh dứt điểm đập chân Mucha. Ngay lập tức, Di Natale có mặt đệm bóng vào lưới trống..."
hay "...Trong khi đó, ở phút bù giờ cuối cùng, các tifosi Azzurri một phen thót tim, với cú sút xa đi sạt cột dọc của Kucka..."
Azzurri là cái gì?, tifosi Azzurri là cái gì?
Hay trong tờ Bongdaso, ở bài "Đại chiến Anh - Đức: The winner takes it all"
http://bongdaso.com/Art_76971.aspx
có đoạn viết "...Trong khi, ĐT Anh đã trải qua 2 thập kỉ gần như chỉ biết đến thất bại trên cái chấm trắng định mệnh (bắt đầu chính từ… thua ĐT Đức ở Italia 1990), thì Mannschaft lại rất ưa thích trò chơi cân não này..."
Mannschaft là cái quái gì ở đây?
Tôi không phải là người thuộc loại bảo thủ, nhưng những cách dùng từ như vậy là không chấp nhận dc. Trong tiếng Việt, chỉ có những cụm từ mà tiếng Việt không có thì mới đi vay mượn những từ nguyên gốc. Còn ở đây, cách dùng từ của các "nhà báo văn hóa thể thao" như trên thật là không có văn hóa vì một người có văn hóa là một người phải biết tôn trọng chữ viết của dân tộc mình!
Đó là chưa kể, cách dùng từ của họ như trên là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không biết nhiều về các Ngoại ngữ, nhưng mà có thể dùng được các tự điển online để "dò" xem mấy chả nói cái gì, thì thấy:
Mannschaft, tiếng Đức có nghĩa là "Đội", là "team" trong tiếng Anh. Hóa ra, mấy chả nói "Mannschaft", ý muốn nói đến cái "đội" mà viết bằng tiếng Đức nên suy ra là đội Đức, hehehee. Đã ở câu trước viết là ĐT Đức, câu sau lại là Manschaft, hehehe
Tôi tra cái chữ Azzurri, thì thấy tiếng Ý nghĩa là màu xanh (thiên thanh). Màu thiên thanh mà viết bằng tiếng Ý nên gọi là đội Ý, hahahaa, chắc là viết về màu thiên thanh của tuyển Pháp chắc là dùng chữ "Bleu" quá!

Cái này thì BBC hay CNN phải học hỏi à nghen! Thật bái phục, bái phục!!!
Ý của mấy bác cao niên thế nào? Có phải là thằng em này khó tính lắm không? Nhưng mà dù sao, đọc mấy cái chữ đó cũng mà thấy ấm ức!