Nói chung, giới văn học nghệ thuật Bình Định, ai cũng muốn việc lùm xùm tai tiếng lâu nay ở Hội sớm kết thúc nhanh chóng và có "hậu" để tất cả đoàn kết vui vẻ tiến tới Đại hội Hội VHNT một cách thành công. Nhưng mọi chuyện không như ta mong muốn. Nhà thơ "trạng nguyên" Nguyễn Thanh Mừng, nguyên Chủ tịch Hội VHNT BĐ, mặc dù đã chuyển sang làm Phó Giám đốc Sở TT-TT BĐ, nhưng "vẫn chưa bằng lòng" cái chức hiện tại nên không chịu bàn giao Phòng làm việc của mình ở Hội, vừa lãng phí lại vừa cản trở công việc tiến hành ĐH. Vì lợi ích chung, lãnh đạo Hội thành lập Ban kiểm kê tài sản phòng chủ tịch thì "công văn hoả tốc" từ tỉnh lại dội xuống lệnh dừng ngay. Hội đành làm Báo cáo gửi Tỉnh bày tỏ quan điểm của mình và xin ý kiến.
http://vongoctho.vnweblogs.com/post/6999/255488
http://vongoctho.vnweblogs.com/post/6999/257057
Ngày 13-10-2010, Lãnh đạo tỉnh BĐ có công văn số 3587/UBND-NC "yêu cầu ông Nguyễn Thanh Mừng sắp xếp bố trí công việc để bàn giao hồ sơ, tài liệu, và phương tiện trang thiết bị làm việc được giao quản lý, sử dụng trong thời gian đảm nhận chức chủ tịch Hội VHNT tỉnh cho Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh trước ngày 16-10-2010", nhưng một lần nữa "nguyên chủ tịch trạng nguyên thơ" lại không có mặt nên không bàn giao được.
Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 18-10-2010, Sở Nội vụ BĐ lại gửi tiếp công văn số 1718/SNV-TCBC có ý kiến như sau:
1. Ông NTM sắp xếp, bố trí công việc để có mặt tại trụ sở Hội VHNT vào lúc 14 giờ ngày 20-10-2010 để thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu và phương tiện, trang thiết bị làm việc được giao quản lý, sử dụng trong thời gian đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội cho Ban Thường vụ Hội VHNT Bình Định.
2. Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
3. Đề nghị Ban Thường vụ Hội VHNT tỉnh và ông Nguyễn Thanh Mừng phối hợp thực hiện bàn giao, tiếp nhận theo đúng nội dung, thời gian và địa điểm nêu trên.
Chiều 20-10-2010, NTM đã có mặt tại trụ sở Hội gặp Thường vụ Hội, nhưng không phải để bàn giao hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị làm việc...mà là xin khất đến ngày 23-10-2010 đến sắp xếp tài liệu(?) và ngày 24-10-2010 tiến hành bàn giao; đồng thời xin Hội vui lòng nhượng lại cái laptop mà Mừng đang sử dụng với giá "khuyến mãi"(!). Nhưng ông Hoàng Ngọc Đình, Phụ trách Hội chưa đồng ý.

Thật ra, vật dụng trên không đáng là bao nhưng nó nói lên được nhân cách của một con người, nếu Mừng sống có tình có nghĩa, có trước có sau, dân gian gọi "sống có hậu", thì tôi nghĩ Hội sẽ sẵn sàng tặng Mừng làm kỷ niệm. Đằng này, "nhà thơ" sống tráo trở, thủ đoạn, phản trắc với bạn bè...thì chuyện cái lắc-bóp(xin lỗi laptop) này xem chừng thật khó xử bởi vì nó đụng chạm tới vấn đề tài chính cúa Hội. Tôi chỉ nêu suy nghĩ của mình còn giải quyết thế nào thì tùy Lãnh đạo Hội. Mong chuyện bàn giao được suôn sẻ để việc tiến hành Đại hội VHNT tỉnh được tốt đẹp.
VNT
Nguồn:
http://vongoctho.vnweblogs.com/post/6999/263930
He he
Quyết không bàn giao. Đến cùng không được thì lại xin cái láp!
Hội VHNT Bình Định của ông Nguyễn Thanh Mừng nhiều chuyện vui quá hè!