Chuyện ngoài bóng đá!

Thử nghiệm diễn đàn, chat chit...

Moderators: Restive Horse, longevityqn

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby doctor ZIVAGO » Sat Dec 29, 2012 3:40 pm

quynhoner wrote:
ngoctan_bcvt wrote:Dạ anh để gối đầu gường đi anh. Em cũng mới download về đọc thôi. Sorry mọi người nhé. Đúng là em dạo này đi kiếm lúa nên ít tập trung mấy vấn đề này. Nhiều lúc tĩnh tâm lại đọc một cái gì đó. Có cái gì hay cho em xin với nhé

Anh đọc ở đây nè ! Cả tuần nay rồi! hehehe ! :D :D

viewtopic.php?f=31&p=116485#p116485

Bác Quynhoner có quyền đọc thông tin ở bất kỳ đâu, nhưng đưa đường link để giới thiệu cho người khác đọc sẽ dễ bị khép vào tội " phát tán tài liệu" lắm đó nghe. Em có nguyên cả bản PDF và bản Word đây nè, nhưng chỉ dám đọc một mình thôi.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét (PQ)
doctor ZIVAGO
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 229
Joined: Mon Dec 01, 2008 2:02 am
Has thanked: 25 times
Have thanks: 104 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Sat Dec 29, 2012 5:03 pm

doctor ZIVAGO wrote:Bác Quynhoner có quyền đọc thông tin ở bất kỳ đâu, nhưng đưa đường link để giới thiệu cho người khác đọc sẽ dễ bị khép vào tội " phát tán tài liệu" lắm đó nghe. Em có nguyên cả bản PDF và bản Word đây nè, nhưng chỉ dám đọc một mình thôi.

:D :D :D
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Sun Dec 30, 2012 12:33 am

quynhoner wrote:Tiêu đề bài báo hay quá ! Nhưng đọc quài mà không hiểu ý ! Tham nhũng thách thức nhân dân !!!
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/5186 ... n-dan.html

Những cách nói vòng vo cực kỳ hay !

Ông Trần Đình Nhã nhận xét chưa bao giờ từ “tham nhũng” lại có tần số xuất hiện nhiều như bây giờ. Tham nhũng đã thách thức Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nguy hiểm hơn, tham nhũng còn thách thức sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của nhân dân, đánh vào tình cảm, niềm tin và danh dự của nhân dân.
………………………………………………………………………
Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Phạm Trường Dân cho biết: “Chúng tôi thấy rằng khi phát hiện vụ tham nhũng thì thường bị tác động từ các cấp lãnh đạo cũng như chỉ huy, làm cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác điều tra thấy khó xử lý trong quá trình điều tra. Tôi cảm nhận ở các địa phương trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt đối với tội phạm nguy hiểm, lực lượng công an đơn độc chỉ một mình chiến đấu, còn sự vào cuộc của các cấp, các ngành chỉ ở mức độ hạn chế”.
……………………………………………………………..
"...Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy cơ quan điều tra cấp tỉnh vất vả, thậm chí bất lực thế nào khi điều tra các tội tham nhũng của quan chức cấp tỉnh” - ông Trần Đình Nhã đề nghị.
…………………………………….
Chứng tỏ mấy vị Đại biểu dân cử này chưa thật sự hiểu một cách tường tận của vấn đề tham những !
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby anh5baulung » Sun Dec 30, 2012 2:24 pm

quynhoner wrote:Tiêu đề bài báo hay quá ! Nhưng đọc quài mà không hiểu ý ! Tham nhũng thách thức nhân dân !!!

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/5186 ... n-dan.html


...chưa bao giờ từ “tham nhũng” lại có tần số xuất hiện nhiều như bây giờ. Tham nhũng đã thách thức Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Nguy hiểm hơn, tham nhũng còn thách thức sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của nhân dân, đánh vào tình cảm, niềm tin và danh dự của nhân dân.
....
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3464
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 222 times
Have thanks: 385 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Sun Dec 30, 2012 2:38 pm

anh5baulung wrote: Nguy hiểm hơn, tham nhũng còn thách thức sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của nhân dân, đánh vào tình cảm, niềm tin và danh dự của nhân dân.

Điều này sao lại là nhân dân ! Sai địa chỉ rầu ! ;)
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby Thuận Đức » Sun Dec 30, 2012 4:39 pm

quynhoner wrote:
anh5baulung wrote: Nguy hiểm hơn, tham nhũng còn thách thức sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của nhân dân, đánh vào tình cảm, niềm tin và danh dự của nhân dân.

Điều này sao lại là nhân dân ! Sai địa chỉ rầu ! ;)

Không sai địa chỉ đâu. Khi sự kiên nhẫn, chịu đựng của người ta bị vươjt qua mức giới hạn thì ....tức nước vỡ bờ ...đấy ạ!
Thuận Đức
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 147
Joined: Mon Apr 02, 2012 1:09 am
Has thanked: 7 times
Have thanks: 9 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby cauden » Mon Dec 31, 2012 1:42 am

Thuận Đức wrote:Không sai địa chỉ đâu. Khi sự kiên nhẫn, chịu đựng của người ta bị vươjt qua mức giới hạn thì ....tức nước vỡ bờ ...đấy ạ!

Khi nói "thách thức" hay "tuyên chiến" có nghĩa là cả hai phía có một tương quan nhất định về THẾ & LỰC. Đối tượng nào có khả năng tham nhũng ? Chỉ có vậy.
Cũng có lý khi nói là sai địa chỉ ! :oops:
User avatar
cauden
Thành viên
 
Posts: 20
Joined: Wed Feb 29, 2012 5:15 am
Has thanked: 6 times
Have thanks: 0 time
Blog: View Blog (0)
Fan of: SHB Đà nẵng
Top

Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ thăng chức

Postby letanannhon » Wed Jan 02, 2013 3:21 pm

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130 ... h-t-u.aspx

Xem ra, cuộc chiến vẫn cứ còn. :D
letanannhon
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 297
Joined: Mon Sep 19, 2011 8:52 am
Has thanked: 51 times
Have thanks: 125 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Real Madrid
Top

Re: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ thăng chức

Postby bundooroo » Wed Jan 02, 2013 5:35 pm

letanannhon wrote:http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130102/ong-nguyen-ba-thanh-giu-chuc-truong-ban-noi-chinh-t-u.aspx

Xem ra, cuộc chiến vẫn cứ còn. :D


Giống chuyện Tái Ông Thất Mã quá nhỉ? :)
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8006
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 838 times
Have thanks: 373 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Sat Jan 05, 2013 8:20 am

Dòng thời gian wrote:Làm gì có sách in mà đọc.

Lên gút gồ có đầy. Tui cũng đọc vài chương để có cái "khè" thiên hạ. Sách in sau tết sẽ có!

Chương V: Chiến tranh

Mặc dù từ giữa năm 1977, Pol Pot bắt đầu được nói tới như những bóng ma áo đen, đêm đêm cầm dao quắm lẻn sang giết chóc dọc biên giới Tây Nam, nhưng người dân Việt Nam vẫn sững sờ khi ngày 25-1-1978, tình trạng chiến tranh được Chính phủ công khai thừa nhận. Kể từ khi Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, đất nước trải qua ba mươi năm chiến tranh liên tiếp chiến tranh. Chưa kịp hưởng một ngày thực sự yên vui, trai tráng lại phải khoác lên vai cây súng, lần này là đánh nhau với những “người anh em” Cộng sản.

Biên giới Tây Nam
Ngày 25-1-1978, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Ngô Điền, vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại Giao, chủ trì họp báo, cho biết nhà cầm quyền Campuchia đã huy động phần lớn lực lượng quân đội của họ đến đóng dọc biên giới, mở những cuộc tiến công quy mô tiểu đoàn, trung đoàn, rồi sư đoàn vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam. Cuộc họp báo của ông Ngô Điền diễn ra bốn ngày sau khi Khmer Đỏ kết thúc một cuộc tấn công kéo dài trên vùng biên giới Tây Nam.


Từ ngày 11 đến 19-1-1978, ba trung đoàn Khmer Đỏ đã đánh vào vùng Tịnh Biên, Phú Cường ở bờ đông kênh Vĩnh Tế, sâu hơn 3km trong lãnh thổ Việt Nam. Ngày 18-1-1978, hai trung đoàn khác đã tiến công lấn chiếm khu vực Giang Thành, thuộc huyện Hà Tiên, Kiên Giang. Trong ngày 21-1-1978, ba tiểu đoàn Khmer Đỏ chiếm Rộc Xây, một khu vực ở sâu trong đất Việt Nam từ 10-12km. Ông Ngô Điền nói: “Nghiêm trọng là ngày 19-1-1978, lần đầu tiên họ (Pol Pot) dùng pháo tầm xa cỡ lớn đặt trên đất Campuchia bắn hàng trăm quả đạn vào thị xã Châu Đốc và vùng chung quanh thị xã Tây Ninh làm chết và bị thương nhiều người, phá hoại nhà cửa và tài sản của nhân dân Việt Nam”219.
Ông Điền đặc biệt lưu ý: “Lực lượng vũ trang Campuchia không chỉ tàn sát người Việt Nam mà còn tàn sát một số người Campuchia dọc biên giới, mổ bụng, moi gan rồi quay phim chụp ảnh nhằm mục đích vu cáo Việt Nam”. Hai tù binh Khmer Đỏ do ông Ngô Điền đưa đến cuộc họp báo đã “thừa nhận những hành động của Pol Pot” và tiết lộ: “Ban chỉ huy trung đoàn nói với chúng tôi rằng, Việt Nam muốn xâm lược Campuchia, Việt Nam là kẻ thù số một”220. Khmer Đỏ đã khai chiến một ngày sau khi họ chiếm được Phnom Penh.
Ngày 18-4-1975, ngay sau khi Khmer Đỏ chiếm được thành phố Ta Keo, Soeun, chỉ huy trung đoàn 120, đã cho triển khai quân dọc biên giới Việt Nam. Seoun, con rể của Ta Mok, tư lệnh quân đội Khmer Đỏ, tuyên bố: “Chúng ta phải đánh Việt Nam vì mười tám tỉnh của chúng ta, kể cả Prey Nokor (Sài Gòn) đang ở đó”. Ngày 19-4-1975, một người con rể khác của Ta Mok, Khe Muth, đã cho hải quân đổ bộ lên đảo nhỏ thuộc vịnh Thái Lan và tấn công đảo Phú Quốc.
Quân đội Sài Gòn đã phải chiến đấu với quân của Khe Muth cho tới tận ngày 30- 4-1975. Ngày 1-5-1975, Khmer Đỏ quấy rối nhiều nơi dọc theo biên giới từ Tây Ninh đến Hà Tiên. Ngày 4-5-1975, một lực lượng đổ bộ lên đảo Phú Quốc, nhưng đã bị Quân đội Nhân dân Việt Nam, vừa thay thế Quân đội Sài Gòn, đánh đuổi. Ngày 10-5-1975, Pol Pot cho quân đổ bộ lên quần đảo Thổ Chu, triệt phá làng mạc, bắn giết và bắt đi 515 người.
Ông Phạm Văn Trà, khi ấy là trung đoàn trưởng Trung đoàn U Minh, đơn vị trực tiếp đánh chiếm đảo Phú Quốc và Poulo Vai từ tay Khmer Đỏ, kể: “Hàng trăm ngư dân của ta sinh sống lâu nay ở trên đảo Phú Quốc, thấy tàu đổ quân Pol Pot lên bờ lại nghĩ là quân Giải phóng, không đề phòng và không kịp chạy, liền bị chúng bắt ngay lập tức. Chỉ những ai đi vắng mới thoát nạn. Lính Pol Pot tập trung tất cả thường dân vô tội, xả súng bắn chết rồi hất xác xuống biển”221. ...



Thực ra thì những tư liệu này khá bình thường ! Chưa hiểu đoạn sau tác giả viết điều gì ? Nghị luận chứng minh, phân tích hay bình luận ! :think:
Nhớ quá món cá chua um Thị Nại.
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1853
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 318 times
Have thanks: 677 times
Blog: View Blog (0)
Top

Previous

Return to Cafe bóng đá - 360 Bạch Đằng

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests