Chuyện ngoài bóng đá!

Thử nghiệm diễn đàn, chat chit...

Moderators: Restive Horse, longevityqn

Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Postby phuoc thanh » Tue Mar 05, 2013 3:29 am

Có ai vào đây mua hàng chưa?

Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Chiều qua 4.3, trong lúc tác nghiệp báo chí, chủ nhà hàng Cát Vàng (số 81 Nguyễn Đình Chiểu, P.Hàm Tiến, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) đã cho bảo vệ và nhân viên tấn công PV Báo Thanh Niên.

Trước đó, Báo Thanh Niên nhận được email của chị Đinh Thị Thu Hậu (ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với nội dung bức xúc về việc nhà hàng Cát Vàng (viết tiếng Anh là Golden Sand), không cho vào cửa hàng lưu niệm (nằm trong khuôn viên nhà hàng), chỉ vì chị là người Việt.

Trong email (có cả hình ảnh và băng ghi âm), chị Hậu cho biết, vào ngày 11 tháng giêng vừa qua, chị cùng gia đình đến nghỉ ở Mũi Né và đến ăn trưa tại nhà hàng Cát Vàng. "Trong khi chờ đợi các món ăn, chị gái của tôi bước vào phòng bán da cá sấu để mua túi da, nhưng không có ai phục vụ. Lát sau, mẹ và hai vợ chồng em gái tôi bước vào thì nhân viên bảo đang kiểm kê, không tiếp khách. Do lúc này, vẫn chưa có món ăn nên tôi bước vào cửa hàng bán đồ da cá sấu thì nhân viên đến nói thẳng vào mặt tôi "tiệm này không bán cho người Việt Nam".

Tôi thật sự sốc và hỏi lại cô ấy "Tại sao lại có sự đối xử phân biệt như thế?", thì nhân viên này không trả lời. Sau đó, tôi đem chuyện này kể cho mấy chị em gái và nói với nhân viên là chúng tôi muốn gặp ông chủ, nhưng họ nói không biết ông ấy ở đâu. Khi gặp được ông ấy (trong tiệm bán da cá sấu), thì tôi nghe ông chủ này đưa ra lý do vì sợ người Việt Nam giả dạng Việt kiều vào ăn cắp hàng... sợ "gián điệp" của các tiệm khác dò giá cả..." - email của chị Hậu viết.

Image
Nhà hàng Cát Vàng, nơi mà cửa hàng từ chối bán hàng lưu niệm cho người Việt - Ảnh: Quế Hà

Image
Ông Nghiêm Phúc, chủ nhà hàng Cát Vàng

“Không phục vụ vì người Việt xấu tính”

Chiều qua, PV Báo Thanh Niên đến nhà hàng Cát Vàng tìm hiểu sự việc. Khi vừa đến nơi, PV bước đến quầy lưu niệm xin vào mua hàng, thì ngay lập tức bảo vệ (thuê từ Công ty bảo vệ Bình Thuận) chặn lại và nói: "Anh không được vào". Nghe ồn ào, một nhân viên nhà hàng bước ra cũng nói thẳng: “Cửa hàng kiểm kê, anh không vào được”. Đến lúc này, PV xuất Thẻ Nhà báo và đề nghị được gặp ông chủ để hỏi vì sao không phục vụ người Việt, nhưng cũng không được chấp nhận.

Khi PV bước sang bên kia đường (đối diện) để chụp ảnh thì bất ngờ một người mặc quần đùi bước ra (sau này mới biết đó là ông Nghiêm Phúc, quê An Giang, chủ nhà hàng Cát Vàng) chỉ thẳng vào mặt PV chửi: “Thằng kia, là thằng nào mà dám chụp hình nhà hàng của tao. Đuổi nó đi!”. PV tiếp tục chụp thêm 2 tấm hình nữa thì ông này quát bảo vệ: “ĐM!. Nó vẫn chụp kìa, đập chết mẹ nó đi. Đập máy chụp hình của nó cho tao”. Lập tức, một bảo vệ và hai nhân viên lao qua đường định tấn công, buộc PV phải vào ô tô khóa chặt cửa gọi điện báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận điện thoại của PV, Sở VH-TT-DL cử 2 cán bộ thanh tra cùng Công an P.Hàm Tiến đến hiện trường. Trong biên bản làm việc với cơ quan chức năng, ông này cũng không ngại nói rằng sở dĩ không phục vụ người Việt là do người Việt xấu tính. “Tôi đã thống kê rồi. Chưa tới 1% người Việt vào mua hàng. Nhưng hễ cứ có người Việt vào là thể nào cũng có chuyện với nhân viên của tôi, trong khi giao dịch chẳng được gì. Vì vậy tôi không phục vụ người Việt đã 2-3 năm nay rồi”. Trong biên bản thể hiện rõ những lời như vậy và ông này ký ngay không ngần ngại.

Có thể đóng cửa vĩnh viễn

Ngay trong chiều qua, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp đã đến tận nhà hàng Cát Vàng để tìm hiểu vì sao không phục vụ khách Việt. Nhận được thông tin, ông Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp gọi điện thoại cho PV Thanh Niên chia sẻ và tỏ ra rất bức xúc khi biết được chuyện nhà hàng không phục vụ khách người Việt ở ngay Mũi Né. “Tôi đã chỉ đạo Sở VH-TT-DL và UBND TP.Phan Thiết phải làm cho ra chuyện này. Nếu quá đáng, có thể đóng cửa vĩnh viễn. Không thể để một nhà hàng cỏn con như thế làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Bình Thuận”, ông Phương nói.


Quế Hà
http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BB%99t-c% ... 10741.html
User avatar
phuoc thanh
Thành viên
 
Posts: 79
Joined: Mon Dec 24, 2012 3:39 am
Has thanked: 30 times
Have thanks: 16 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: J&A
Top

Re: Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Postby quynhoner » Tue Mar 05, 2013 4:03 am

phuoc thanh wrote:Có ai vào đây mua hàng chưa?
Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt
Quế Hà
http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BB%99t-c% ... 10741.html

Hỏi thử Quốc tịch của cha nậu này giùm ? :D
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2102
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 343 times
Have thanks: 756 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Postby phuoc thanh » Tue Mar 05, 2013 4:07 am

quynhoner wrote:
phuoc thanh wrote:Có ai vào đây mua hàng chưa?
Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt
Quế Hà
http://vn.news.yahoo.com/m%E1%BB%99t-c% ... 10741.html

Hỏi thử Quốc tịch của cha nậu này giùm ? :D

Ông này quê An Giang, quốc tịch VN, kinh doanh tại VN nhưng ko rõ dân tộc gì? :D
User avatar
phuoc thanh
Thành viên
 
Posts: 79
Joined: Mon Dec 24, 2012 3:39 am
Has thanked: 30 times
Have thanks: 16 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: J&A
Top

Re: Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Postby quynhoner » Tue Mar 05, 2013 4:20 am

phuoc thanh wrote:Ông này quê An Giang, quốc tịch VN, kinh doanh tại VN nhưng ko rõ dân tộc gì? :D

Chắc là dân tộc Choang quá ! :)
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2102
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 343 times
Have thanks: 756 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Postby anh5baulung » Tue Mar 05, 2013 10:21 am

quynhoner wrote:
phuoc thanh wrote:Ông này quê An Giang, quốc tịch VN, kinh doanh tại VN nhưng ko rõ dân tộc gì? :D

Chắc là dân tộc Choang quá ! :)


Tẩy chay nó thì nó đói bơ mỏ liền!
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3698
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 227 times
Have thanks: 467 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby svd » Tue Mar 05, 2013 11:54 am

Quán này dẹp sớm là cái chắc
svd
Thành viên
 
Posts: 75
Joined: Mon May 16, 2011 6:38 am
Has thanked: 19 times
Have thanks: 8 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Bình Định
Top

Re: Một cửa hàng ở Mũi Né từ chối khách Việt

Postby K'sor Bua » Tue Mar 05, 2013 11:27 pm

anh5baulung wrote:
quynhoner wrote:
phuoc thanh wrote:Ông này quê An Giang, quốc tịch VN, kinh doanh tại VN nhưng ko rõ dân tộc gì? :D

Chắc là dân tộc Choang quá ! :)


Tẩy chay nó thì nó đói bơ mỏ liền!


Chủ quán " thiếu giáo dục"! Bị chửi là đáng đời.
K'sor Bua
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 213
Joined: Tue May 29, 2012 4:21 am
Has thanked: 12 times
Have thanks: 15 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby anh5baulung » Tue Mar 05, 2013 11:32 pm

K'sor Bua wrote:................................

Chủ quán " thiếu giáo dục"! Bị chửi là đáng đời.


Thiếu giáo dục, tức là không được dạy, ý bác nói là " đồ ......!"
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3698
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 227 times
Have thanks: 467 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby nguoihanoi » Wed Mar 06, 2013 2:54 am

anh5baulung wrote:
K'sor Bua wrote:................................

Chủ quán " thiếu giáo dục"! Bị chửi là đáng đời.


Thiếu giáo dục, tức là không được dạy, ý bác nói là " đồ ......!"

Vì có ai dạy đâu mà mất hả bác ? :cry:
User avatar
nguoihanoi
Thành viên
 
Posts: 16
Joined: Tue Feb 21, 2012 1:20 pm
Has thanked: 6 times
Have thanks: 4 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby bundooroo » Wed Mar 06, 2013 4:42 am

Image
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8142
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 967 times
Have thanks: 380 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Wed Mar 06, 2013 11:58 am

Chuyện đánh giặc năm 1979 rồi dần chìm vào quên lãng. Trẻ em chuẩn bị bước vào cổng trường thì được học sách có in cờ của Trung Quốc...Rồi sẽ đến điều gì nữa đây ??

Image

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/111640 ... quoc-.html
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn
User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2102
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 343 times
Have thanks: 756 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby K'sor Bua » Fri Mar 08, 2013 10:05 am

Trường Sa - khúc bi tráng 14-3
LÊ ĐỨC DỤC - MY LĂNG | 08/03/2013 11:00 (GMT + 7)
TT -Ngày 14-3-2013, cuộc chiến đấu trên vùng biển Cô Lin - Len Đao - Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của những chiến sĩ Hải quân Việt Nam vừa tròn 25 năm. Đảo Gạc Ma bị Trung Quốc xâm chiếm trái phép từ ngày đó. Những người lính hải quân đã lấy máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc. Sự hi sinh của các anh là những huyền thoại bất tử, như “vòng tròn bất tử” giữa trùng khơi...
.........................................
.........................................

Hôm nay là ngày giỗ của 64 liệt sĩ Trường Sa


Hôm nay, ngày 8-3-2013, tức ngày 27 tháng giêng âm lịch. Theo phong tục truyền thống của người Việt, giỗ kỵ được tính theo lịch âm, thì ngày 14-3-1988 - ngày xảy ra cuộc hải chiến Trường Sa - cũng là ngày 27 tháng giêng năm Mậu Thìn.

Ngày hôm nay, trên cả nước sẽ có 64 đám giỗ trong gia đình những người lính hải quân và đồng đội của các anh chắc cũng đang tưởng niệm. Báo Tuổi Trẻ quyết định khởi đăng hồ sơ “Trường Sa - khúc bi tráng 14-3” như một nén nhang tưởng niệm các anh, những người đã nằm lại trên vùng biển Gạc Ma - Cô Lin - Len Đao tròn 25 năm trước!


Image
Dép nhựa, bát cơm, áo, vũ khí... còn lại trong khoang tàu HQ-604. Các thợ lặn chỉ có thể vớt lên chừng ấy vào năm 2008 - Ảnh: Lê Đức Dục

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phon ... -14-3.html
K'sor Bua
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Posts: 213
Joined: Tue May 29, 2012 4:21 am
Has thanked: 12 times
Have thanks: 15 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Fri Mar 08, 2013 10:54 am

K'sor Bua wrote:Dép nhựa, bát cơm, áo, vũ khí... còn lại trong khoang tàu HQ-604. Các thợ lặn chỉ có thể vớt lên chừng ấy vào năm 2008 - Ảnh: Lê Đức Dục
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phon ... -14-3.html


Image

"...Tại nhà truyền thống của lữ đoàn 125 Hải quân (Cát Lái, Q.2, TP.HCM), chúng tôi rất bất ngờ khi thấy những di vật của những người lính hi sinh trong chiếc tàu đắm trên vùng biển Gạc Ma - Cô Lin tròn 25 năm trước đang được lưu giữ nơi này. Tất cả được lưu giữ trong một chiếc thùng gỗ và chưa bao giờ được trưng bày..."

Cất chi mà kỹ thế trong khi các Bảo tàng thì trống chỗ ??
Nhìn những di vật của anh em để lại, nhớ đến hai câu thơ trong bài "Bác ơi" của nhà thơ Tố Hữu
”…..Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn….”
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2102
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 343 times
Have thanks: 756 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby Thuận Đức » Fri Mar 08, 2013 11:05 am

Hôm nay 27 tháng Giêng là ngày giỗ của 64 liệt sĩ Trường Sa.
Xin thắp nén hương cho những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền của đất nước mình, xin các anh yên lòng vì hôm nay các anh đã được nhắc nhiều.

Image
Đồng đội xem di ảnh liệt sĩ Trương Văn Thịnh( Tuy Hòa, Phú Yên) - Ảnh: HUỲNH HIẾU

Xin gửi đến những người mẹ, người vợ, những con gái ngoan của các anh lời chia sẻ sâu sắc - Nhân ngày 8.3, kính chúc những người phụ nữ có người thân hy sinh năm xưa lời chúc sức khỏe, an khang !

Thuận Đức
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Posts: 175
Joined: Mon Apr 02, 2012 1:09 am
Has thanked: 7 times
Have thanks: 17 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Barcelona
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby anh5baulung » Fri Mar 08, 2013 2:48 pm

Tổng cục Du lịch quảng bá cho du lịch Trung Quốc?
08/03/2013 14:05
(TNO) Tham gia một hội chợ du lịch lớn nhất thế giới đang diễn ra ở Đức để quảng bá du lịch Việt Nam cho du khách quốc tế nhưng ngay trong gian hàng trưng bày, giới thiệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam lại treo một bức ảnh giới thiệu địa danh du lịch nổi tiếng của Trung Quốc.

Image
Ảnh tượng Lạc Sơn Đại Phật (Trung Quốc) nằm ngay trong gian hàng chung Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế ITB 2013 diễn ra ở Berlin, CHLB Đức - Ảnh: Một doanh nghiệp cung cấp

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130 ... -quoc.aspx
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3698
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 227 times
Have thanks: 467 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby bundooroo » Fri Mar 08, 2013 3:42 pm

Toàn những thằng ngu như BÒ, ngu vừa vừa chứ ngu quá để cho thiên hạ nó ngu với chứ!
Chả trách sao mất nước!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8142
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 967 times
Have thanks: 380 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby anh5baulung » Fri Mar 08, 2013 3:45 pm

bundooroo wrote:Toàn những thằng ngu như BÒ, ngu vừa vừa chứ ngu quá để cho thiên hạ nó ngu với chứ!
Chả trách sao mất nước!


Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm trưởng đoàn nữa chứ?
Image
Business is Business!
anh5baulung
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 3698
Joined: Sat Apr 23, 2011 11:35 pm
Has thanked: 227 times
Have thanks: 467 times
Blog: View Blog (1)
Fan of: SQC Binh Dinh
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby quynhoner » Fri Mar 08, 2013 3:56 pm

XIN TRẢ LẠI TÊN !

Nhiều khi bực quá mà nói vậy, chứ thực tế thì bên trong của vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa, vấn đề chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc cũng có nhiều điều khó nói thật sự. Cái khó do chúng ta bày ra, chúng ta nặn nó ra mà thôi.
Tôi có quen một anh hiện nay là Bí thư Đảng ủy của một xã. Anh đi bộ đội sau tôi 2 năm. Đơn vị tôi Quân khu 5 và đơn vị anh Quân khu 7 giáp ranh nhau trên một khu vực rộng lớn của vùng Tây bắc Campuchia. Tôi cùng đơn vị của mình đã nhiều lần hỗ trợ đơn vị anh trong tác chiến, nhất là trong chiến dịch mùa khô năm 1982. Trận đánh đó, ta đã mất một khẩu pháo 105mm. Một chuyện tình cờ, lần đầu tiên gặp nhau, tôi kể cho nhiều anh em thế hệ sau anh ta nhưng cùng đơn vị với anh nghe chuyện đó. Từ đó và mãi cho đến bây giờ, anh luôn né tôi trong các cuộc họp mặt, dù rằng cơ quan tôi nằm trên địa bàn xã của anh. Hằng năm, đến ngày 22/12 cơ quan thường mời các bác trong hội Cựu chiến binh sang nói chuyện về lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có một lần, anh sang nói chuyện, trên tay anh là cuốn báo tuyên truyền của Hội CCB Việt Nam. Bí thư Đảng ủy xã là Trưởng ban Tuyên giáo mà còn tuyên truyền kiểu đó thì coi như không. Điều mà thế hệ sau cần biết về chiến tranh, hay những gì về chiến tranh chính là cuộc sống và hơi thở của chiến tranh. Chiến đấu không phải là đường lối, mà chỉ là điều bắt buộc của quyền được sống. Tôi có nói với anh là sao không kể cho mọi người nghe về câu chuyện Tiểu đoàn trưởng của anh, trong giờ phút nguy ngập nhất đã giương cờ Tổ Quốc, cờ Đảng giữa chiến hào còn đang trong tầm pháo của Thái Lan, kết nạp thằng Tùng ở Quảng Ngãi và thằng Sơn ở Hải Hưng vào Đảng. Hình ảnh đó đẹp lắm, oai hùng lắm, nó còn sống động gấp triệu lần mấy trang báo mà anh cầm trên tay. Giữa cái sống và cái chết điều gì để người lính suy nghĩ ? Đó là Tổ Quốc và lý tưởng của Đảng. Anh không nói chỉ vì nó không có trong tài liệu tuyên truyền. Khi anh trả lời, tôi nghe mà lặng người.

Chuyện Hoàng Sa và Trường Sa cũng vậy.
Hiện nay, chúng ta đi đâu cũng thấy khẩu hiệu “ Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, hay được nói ra rả trên các phương tiện truyền thông. Câu này là tuyên truyền hay nhắc nhở ? Thế hệ của tôi sinh ra và lớn lên trong miền Nam, có ai nói là Hoàng Sa – Trường Sa không phải của Việt Nam ? Học trong nhà trường, tiếp cận với mấy anh lính Hải Thuyền ( Hải Quân) ở Hoàng Sa – Trường Sa về cảng Quy Nhơn. Thậm chí còn có người thân mất trong trận chiến ngày 19/01/1974. Thế thì nhắc nhở hay tuyên truyền cho đối tượng nào ? Cho thế hệ trẻ chăng ? Chứ thế hệ như tôi thì ai cũng biết là Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.
Chuyện tuyên truyền cho thế hệ trẻ còn nhiều điều phải nói lắm !
Chuyện ngày 17/2/1979 trong sách Lịch sử chỉ ghi có mấy dòng với tiêu đề “ Cuộc đấu tranh Bảo vệ Tổ Quốc”. Chỉ là “đấu tranh” thôi ư ? Đấu tranh với ai ?
Sao không gọi là “ Cuộc chiến đấu Bảo vệ Tổ Quốc” cho đúng với bản chất và trả lại những giá trị đúng nghĩa của máu xương bao nhiêu đồng bào, chiến sĩ đã chảy ròng trên khắp dải biên cương: Hà Giang, Lão Sơn, Cao Lộc, Bát Xát…Đau khổ hơn, còn có chuyện mời họp mặt các Cựu chiến binh từ thời chống Pháp đến 1975, còn sau 1975 thì không được dự. Chúng ta không đổ thừa cho ai cả mà hãy nhìn lại chính mình. Những vị GS ngồi ở phòng lạnh có biết là sau năm 1975 chúng ta còn 2 cuộc chiến tranh, mỗi cuộc chiến tranh bù qua sớt lại cũng vừa chẵn 10 năm? Cái gì đã xảy ra trong 10 năm đó ở hai đầu Đất nước này? Chiến tranh là gì? Là mất mát, là máu chảy ruột mềm, là nhà hoang cửa cháy…là thành phố không còn một mảng tường nguyên vẹn nào (Lạng Sơn). Nhưng cũng qua chiến tranh, chúng ta có quyền tự hào về lịch sử của dải đất hình cong như chữ S. Tự hào về những đứa con nông dân mặc áo lính. Thiêng liêng hơn là tự hào về quyền được sống. Bảo vệ Tổ Quốc chính là khát vọng sống, sống đúng với phẩm giá của một dân tộc. Những điều đó không đáng để giáo dục cho thế hệ trẻ hay sao ?

May sao, ngày 9/11/2011 Chính phủ có Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg “VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC”
http://luatvietnam.vn/VL/667/Quyet-dinh ... fault.aspx
trong đó đã xác định một trong những đối tượng được hưởng là đã “Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02 năm 1979 đến ngày 31 tháng 12 năm 1988”.
Lâu lắm rồi mới nghe đến cuộc “ Chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc” ở biên giới phía Bắc.
Chính xác là “ Chiến tranh” và là “Chiến tranh nhân dân Bảo vệ Tổ Quốc”.
Phải nói như đinh đóng cột như thế !
Tết vừa rồi về quê, anh em ở Bình Định ở BGPB và làm NVQT được nhận tiền theo quyết định này vào những ngày giáp Tết. Nhìn anh em vui vẻ cũng mát lòng. Nhưng cũng buồn một chút vì đối tượng đang hưởng lương từ NSNN thì không được nhận.
Last edited by quynhoner on Fri Mar 08, 2013 11:54 pm, edited 2 times in total.
Cuộc đời sóng gió nuôi tôi lớn
Bao lần thất bại dạy tôi khôn

User avatar
quynhoner
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 2102
Joined: Tue Jul 27, 2010 3:25 am
Has thanked: 343 times
Have thanks: 756 times
Blog: View Blog (0)
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby bundooroo » Fri Mar 08, 2013 4:03 pm

anh5baulung wrote:
bundooroo wrote:Toàn những thằng ngu như BÒ, ngu vừa vừa chứ ngu quá để cho thiên hạ nó ngu với chứ!
Chả trách sao mất nước!


Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm trưởng đoàn nữa chứ?


Giờ mới thấy xưa nay mình đổ oan cho bò!
Vì có kẻ còn ngu hơn bò! em29 em29 em29 em29 em29
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
User avatar
bundooroo
Giám sát
 
Posts: 8142
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Has thanked: 967 times
Have thanks: 380 times
Blog: View Blog (27)
Fan of: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!
Top

Re: Chuyện ngoài bóng đá!

Postby Dòng thời gian » Fri Mar 08, 2013 4:20 pm

bundooroo wrote:
anh5baulung wrote:
bundooroo wrote:Toàn những thằng ngu như BÒ, ngu vừa vừa chứ ngu quá để cho thiên hạ nó ngu với chứ!
Chả trách sao mất nước!


Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch làm trưởng đoàn nữa chứ?


Giờ mới thấy xưa nay mình đổ oan cho bò!
Vì có kẻ còn ngu hơn bò! em29 em29 em29 em29 em29


Bun đi qua Ấn Độ mà nói "ngu như bò" coi chừng không có đường về à nha. Người Hindi tôn thờ con bò đó.
Trên đời nay, ta chỉ thích nhiều thứ!
Dòng thời gian
Thành viên
 
Posts: 98
Joined: Sun Mar 04, 2012 3:30 pm
Has thanked: 8 times
Have thanks: 10 times
Blog: View Blog (0)
Fan of: Brasil
Top

PreviousNext

Return to Cafe bóng đá - 360 Bạch Đằng

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 2 guests