NHỮNG CÁI CHẾT ...

Thử nghiệm diễn đàn, chat chit...

Các điều hành viên: Restive Horse, longevityqn

NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi nguoi_con_dat_vo » 20-08-2010, 22:46

Công an Hà Tây nói gì về vụ 5 người chết dưới ao?
Chủ nhật, 16 Tháng mười hai 2007, 23:07 GMT+7
Việc 5 người bị chết dưới ao sau vụ triệt phá một xới bạc của lực lượng công an ở xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây đang gây xôn xao dư luận. Ngày 16.12, trao đổi với Thanh Niên về những vấn đề liên quan, đại tá Trần Thùy, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tây cho biết:

- Toàn bộ chuyên án triệt phá ổ bạc của vợ chồng Nguyễn Đình Thê, Hoàng Thị Ban ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, tỉnh Hà Tây đêm 8 rạng ngày 9.12 là do lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14) - Bộ Công an tiến hành và không thông qua Công an tỉnh Hà Tây. Lực lượng phá án không thông báo với Công an huyện Phúc Thọ, chỉ sau khi bắt giữ mấy chục người tại ổ bạc giữa đồng, C14 mới cho gọi Công an xã Tam Hiệp đến ký biên bản bắt quả tang và đưa 56 người đi. Đến khi triệt phá xong ổ bạc và xảy ra chuyện 5 người dân chết đuối, chúng tôi mới được biết. Hiện nay quan điểm giải quyết vụ việc này của Cục C14 như thế nào chúng tôi cũng chưa được biết.

* Thưa đại tá, sau vụ việc này, hiện nay Công an tỉnh Hà Tây đang làm những gì, việc khám nghiệm 5 tử thi đã tiến hành đến đâu?

- Hiện chúng tôi chủ yếu phải tiến hành khám nghiệm hiện trường, giải quyết hậu quả vụ việc, tình hình hiện nay rất phức tạp. Công an Hà Tây đã có một báo cáo về vụ việc này gửi lãnh đạo Bộ Công an. Việc khám nghiệm tử thi không phát hiện thấy dấu vết gì đặc biệt, nguyên nhân chủ yếu là chết do ngạt nước. Vì xung quanh ổ bạc của vợ chồng Thê - Ban toàn ao hồ với sông nên khi triệt phá ổ bạc, các con bạc chạy túa ra ngoài nên đã gặp nạn.

Thượng tá Lê Minh Tiến, Trưởng phòng PC14, Công an Hà Tây cho biết, việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật với sự tham gia của Pháp y Trung ương, Pháp y của Bộ Công an với đầy đủ các thành phần theo quy định. Hiện PC14, Công an Hà Tây đang tập trung làm rõ, còn kết quả thế nào thì còn phải đợi kết luận giám định của cơ quan pháp y.

* Trong vụ việc này, 56 người bị tạm giữ hiện nay ra sao?

- Chắc C14 cũng đã thả khá nhiều người, còn tạm giữ một số.

* Trước đây xới bạc của vợ chồng Thê - Ban đã có khi nào bị lực lượng Công an Hà Tây triệt phá chưa?

- Lực lượng Công an Hà Tây đã 2 lần tiến hành bắt giữ việc tổ chức đánh bạc của vợ chồng Thê - Ban và anh em của họ vào thời điểm năm 1998 và năm 2003. Thời gian gần đây, khi có thông tin về dấu hiệu tiếp tục hoạt động trở lại của ổ bạc này, chúng tôi đã cho gọi hỏi, răn đe và bắt viết cam đoan. Nguyễn Đình Thê là thương binh nặng, từng bị án treo về tội tổ chức đánh bạc; vợ Thê ăn lương phục vụ thương binh, năm 2003 cũng đã bị xử phạt 24 tháng tù (án treo) về tội tổ chức đánh bạc, 2 người em cũng bị phạt tù về tội đánh bạc, vừa thi hành án xong.

* Việc giải quyết hậu quả vụ 5 người dân chết đuối sau vụ bắt bạc của C14 hiên nay ra sao?

- Hiện Công an Hà Tây đang củng cố hồ sơ, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân cái chết để báo cáo Bộ. Đêm hôm đó, trời lạnh, xung quanh ổ bạc toàn những ao sâu, hố đào gạch sâu tới 3m nước, những người chạy khỏi ổ bạc cứ lao bừa xuống nên đã xảy ra tai nạn.

Nhóm PV Thời sự
Việt Báo (Theo_Thanh_Nien)
http://vietbao.vn/An-ninh-Phap-luat/Cong-an-Ha-Tay-noi-gi-ve-vu-5-nguoi-chet-duoi-ao%3F/45265210/218/

Tiền Giang: Phó công an xã bắn chết người
(NLĐO)- Ngày 7-2, thượng tá Đặng Văn Minh, Trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Văn Đoạn, phó công an xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông về hành vi cố ý bắn chết người.

Trước đó, vào lúc 13g ngày 6-2, Nguyễn Văn Đoạn (1956) cùng 6 đồng chí công an và quân sự xã đi tới một trường gà ở xã Tân Phước. Khi đến nơi, phát hiện có đá gà, Đoạn móc súng K54 bắn chỉ thiên 1 phát cảnh cáo. Những người tham gia đá gà bỏ chạy. Đoạn nhằm vào 3 người đang chạy bắn tiếp 3 phát.

Phát thứ nhất trúng lưng bên trái của Trần Văn Lắm (1972, ngụ ấp 4 xã Gia Thuận, Gò Công Đông) rồi xuyên ra phía trước làm vỡ tim khiến Lắm chết tại chỗ; phát thứ hai trúng Trần Khải Đăng (1977, ấp 4 xã Tân Tây, Gò Công Đông) làm Đăng bị thương; phát thứ ba Đoạn nhằm vào đầu của Nguyễn Thành Kiệt (1972, ấp 6 xã Tân Phước, Gò Công Đông), may mắn Kiệt đội mũ bảo hiểm nên viên đạn chỉ sượt qua da đầu.

Sau đó Đoạn mang súng ra công an huyện Gò Công Đông tự thú. Hiện công an đang tạm giữ Đoạn và phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an Tiền Giang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc.
V.TR (Tuổi Trẻ)
http://nld.com.vn/214752P0C1019/tien-giang-pho-cong-an-xa-ban-chet-nguoi.htm

Bình Phước: Trưởng công an xã bắn mù mắt dân
Người bắn đã có hành vi phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác trong khi thi hành công vụ. Nạn nhân tên Nguyễn Bật Hùng, 24 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Phuơc Long, tỉnh Bình Phước. Đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, người gây thương tích cho anh vẫn chưa bị xử lý.

Vô cớ bị bắn

Anh Hùng cho biết, khoảng 19 giờ ngày 3-4, khi đi làm về, thấy ở UBND xã có đông người tụ tập, anh chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, anh thấy bạn mình bị công an xã bắt giữ vì tình nghi đã trộm phụ tùng xe gắn máy. Tuy Trưởng công an xã Trần Quốc Bội có yêu cầu “về đi!” nhưng anh cứ nấn ná...

Thấy anh Hùng không chịu về, ông Bội đã chửi và dọa: “Nếu không về sẽ bắn chết”. Anh Hùng không hài lòng: “Tôi làm gì mà ông đòi bắn?”, rồi vứt cái áo (đang vắt trên vai) xuống đất. Lập tức, những người xung quanh đã chạy lại, đẩy anh Hùng đi nơi khác. Lúc đó, ông Bội rất giận vì cho rằng anh Hùng dám chống người thi hành công vụ. Ông Bội đã rút súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên một phát nhưng đạn không nổ. Ông Bội liền bắn phát thứ hai. Xui xẻo cho anh Hùng khi ngay lúc ấy anh quay lại nhìn và viên đạn đã trúng vào mắt trái của anh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến còng tay anh Hùng để đưa vào trụ sở. Bấy giờ, do mắt Hùng chảy máu nhiều nên mọi người đã đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết cục, bệnh viện phải múc bỏ mắt trái của anh Hùng do bị bể nhãn cầu và đã gắn mắt giả cho anh với chi phí gần ba mươi triệu đồng.

Hay do gây chuyện với công an?

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng Công an xã Long Bình, sự việc không phải như anh Hùng kể. Trao đổi với Báo Pháp luật TP.HCM, ông Hùng cho biết: “Tối đó, khi công an xã đang làm việc với một nghi can trộm tài sản, anh Hùng cùng một số người khác đến xem và có thái độ không hay. Anh Hùng đã nhào tới nắm cổ áo, đòi đánh ông trưởng công an xã. Sau phát đạn thứ nhất không thành công, ông trưởng công an bắn thêm phát nữa thì không may trúng vào mắt anh Hùng...”.

Anh H., người đã chứng kiến vụ việc, nhớ lại: “Chính ông Bội có lỗi trước thông qua việc đã chửi thề và dọa bắn chết những người còn ở lại...”. Cũng theo ông H., không hề có chuyện anh Hùng đòi đánh ông Bội vì lúc đó có nhiều công an và bản thân ông Bội có súng và dùi cui.

Anh C., người vô tình biết vụ việc, cho hay: “Tối đó, khi đi chơi về ngang qua xã, tôi có ghé vào xem chuyện gì nhưng bị trưởng công an xã đuổi về và đòi... bắn... Chính ông Bội đã chủ động bắn anh Hùng...”.

Một người khác ở gần đó cũng cho biết: “Tôi đến nơi thì anh Hùng đã được đưa đi cấp cứu. Những thanh niên ở địa phương không hề quá khích. Lúc đó, do lo lắng cho sức khỏe của anh Hùng, em vợ của anh định đến hỏi chuyện công an nhưng mọi người đã can ngăn vì sợ anh này thiếu kiềm chế...”.

Người bắn đã có hành vi phạm tội


Theo Thông tư liên tịch số 12 ngày 26-7-1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về tiêu chuẩn thương tật, đối với các chấn thương ở cơ quan thị giác, nếu khoét bỏ nhãn cầu một mắt mà lắp được mắt giả thì thương tật từ 45% đến 50%; nếu không lắp được mắt giả thì thương tật là 51%-55%.

Dù nguyên nhân chưa được xác định rõ nhưng thủ phạm gây thương tích cho anh Hùng đã rõ mười mươi. Theo Điều 107 Bộ luật Hình sự, người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Theo quy định thì cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân được dùng vũ lực để bắt giữ người có hành vi hung hãn chống đối; chỉ được nổ súng vào các đối tượng cụ thể khi đã nổ súng cảnh cáo mà đối tượng không tuân lệnh trừ trường hợp cấp bách không có biện pháp nào khác để thực hiện quyền tự vệ chính đáng... Ở trường hợp cụ thể của anh Hùng, cứ cho là anh Hùng có nắm cổ áo của ông trưởng công an xã nhưng sau đó anh đã được mọi người đưa đi nơi khác. Như vậy, sự nguy hiểm đối với ông trưởng công an xã đã không còn nữa. Nếu muốn cảnh cáo, ông Bội chỉ cần bắn chỉ thiên một lần là đủ. Do phát súng thứ hai là cố ý và hoàn toàn sai quy định nên ông Bội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc đã gây ra thương tích nặng cho anh Hùng.

Theo anh Hùng, gần đây ông Bội đã đến xin lỗi và chịu hỗ trợ 1/2 tiền thuốc men cho gia đình anh với lý do ông không có lỗi (!). Hiện Công an huyện Phước Long đang điều tra để làm rõ vụ việc
Theo VĂN ĐOÀN (Pháp luật TPHCM)
http://worldcup.nld.com.vn/225573p0c1019/binh-phuoc-truong-cong-an-xa-ban-mu-mat-dan.htm

Cập nhật lúc: 14:17:01 29-05-2009
Nổ súng bắt cờ bạc, chết người bán hủ tiếu
TT (TP.HCM) - Trong khi vây bắt một ổ cờ bạc tại ấp 4, xã Phước Vĩnh An, H.Củ Chi, TP.HCM, một trinh sát hình sự của Công an H.Củ Chi chiều 27-5 đã nổ súng khiến ông Lê Văn Tẩu (47 tuổi, ngụ cùng ấp, làm nghề bán hủ theo ktiếu) tử vong ngay tối cùng ngày.

Thượng tá Trần Văn Tém, trưởng Công an H.Củ Chi, cho biết kế hoạch thì Công an H.Củ Chi tham gia bắt nhiều ổ bạc trên địa bàn phụ trách. Do các điểm khác không thực hiện được nên lực lượng dồn về ổ bạc tại ấp 4 - do Lê Thị Nghiệp (35 tuổi, chủ nhà) làm chủ.

Khi lực lượng công an ập vào căn nhà có thông tin đang đánh bạc, các đối tượng bỏ chạy tán loạn khiến thượng sĩ Nguyên phải rút súng bắn cảnh cáo. Tuy nhiên, sau viên đạn bắn cảnh cáo lên trời, bị xô đẩy, thượng sĩ Nguyên ngã nên viên đạn thứ hai đã găm trúng phần mềm ở bụng ông Lê Văn Tẩu - người bán hủ tiếu đang có mặt trong nhà này - khiến ông bị thương và tử vong sau đó.

Công an H.Củ Chi đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tiền đưa đi viện cấp cứu và ứng tiền tang ma 10 triệu đồng, tạm thời đình chỉ công tác của thượng sĩ Nguyên để chờ phối hợp cùng Công an TP điều tra làm rõ sự việc. Tại hiện trường, công an thu giữ được hơn 1,2 triệu đồng tiền tang vật và 1,2 triệu đồng trong người các đối tượng, tạm giữ 16 đối tượng liên quan.

Trả lời câu hỏi vì sao đi bắt một ổ tệ nạn xã hội mà thượng sĩ Nguyên lại sử dụng súng quân dụng dẫn tới sự việc đáng tiếc trên, thượng tá Tém cho biết thượng sĩ Nguyên đang đi tuần tra săn bắt cướp, được huy động tham gia bắt ổ cờ bạc này nên mang theo súng quân dụng, trách nhiệm này sẽ được làm rõ sau.

P.MINH ĐỨC
http://tinnhanhvietnam.net/phap-luat/no-sung-bat-co-bac-chet-nguoi-ban-hu-tieu.html



Chủ nhật, 27/12/2009, 11:01 GMT+7
Một nghi can hiếp dâm chết tại trụ sở công an

Sau một đêm bị đưa về trụ sở công an xã điều tra việc bị tố cáo có hành vi hiếp dâm trẻ em, anh Nguyễn Văn Long đã chết.

Ông Phạm Văn Tự, Trưởng công an xã Bom Bo (huyên Bù Đăng, Bình Phước), cho biết: Trước đó bốn ngày, một cụ già có đơn tố cáo cô cháu gái 14 tuổi đã bị anh Long, 40 tuổi, tạm trú thôn 10 hiếp dâm.

Khoảng 18h ngày 22/12, Công an xã Bom Bo triệu tập anh Long về trụ sở để điều tra. Đêm hôm đó, hai người trực là Phó trưởng công an xã Phạm Hùng Cường và ông Đào Trọng Hiếu (công an viên) trực tiếp lấy lời khai của anh Long.

Theo ông Tự, người đàn ông này không thừa nhận nội dung tố cáo nên các công an xã dừng lại để sang hôm sau làm việc tiếp. Sáng 23/12, anh Long được phát hiện chết trong tư thế nằm tại trụ sở công an.

Ngày 24/12, gia đình anh Long đã đồng ý đưa xác anh về nhà để chôn cất. UBND xã Bom Bo hỗ trợ gia đình 26 triệu đồng để mai táng.

Công an tỉnh Bình Phước đang làm rõ vụ việc.

(Theo Pháp Luật TP HCM)
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2009/12/3BA1721D/


Hé lộ cái chết tức tưởi của một người tại UB xã
Cập nhật lúc 08:30, Thứ Năm, 11/03/2010 (GMT+7)
,

- Cuối tháng 2/2010 tòa soạn báo VietNamNet có nhận được lá đơn kêu cứu của gia đình bà Nguyễn Thị Hào ở thôn Đoàn Khê, Tiên Động, Tứ Kì, Hải Dương. Trong đó có nêu về cái chết tức tưởi của con bà tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tiên Động sau khi bị “bắt” lên xã làm việc và hàng loạt các quyết định chưa thấu tình đạt lý của các cơ quan tiến hành điều tra, tố tụng. Chúng tôi đã tiến hành điều tra độc lập, vén bức màn bí ẩn của vụ việc này.

“Đã khóc ra máu”

Nhà bà Hào nghèo, gian nhà lợp bằng những tấm ngói xi măng xiêu vẹo, những cánh cửa xộc xệch và trong nhà có hai cái giường từ ngày con mẹ mất trống hơ trống huếch.
Hình ảnh
Bà Hào và đứa cháu nội ngơ ngác thương cha (Ảnh: T. Phan)

Năm nay bà Hào đã 66 tuổi. Năm ngoái bà vẫn còn 2 con mắt, nhưng cuối năm một mắt phải bỏ đi. Người ta bảo bà lắp mắt giả hoặc thay mắt, nếu lắp mắt giả thì phải bỏ công sức để giữ vệ sinh, còn thay mắt thì tốn tiền. Cả hai việc đó bà đều không thể làm vì nhà nghèo. Bà phải chịu cảnh một mắt còn, một mắt mất…

Bà Hào kể lại: Tôi có 4 người con trai, bởi nhà nghèo nên 3 đứa đầu mỗi đứa một phương, riêng người con út là anh Đặng Trung Trịnh thì sống cùng nhà. Tuy thỉnh thoảng có uống rượu nhưng Trịnh là lao động chính trong nhà. Ngày thường chỉ buổi sáng Trịnh có thể theo trâu cày hết 2 sào ruộng…

Vào ngày 28/11/2009 sau khi uống rượu, Trịnh có giẫm vào vài viên gạch xỉ (một kiểu vật liệu đóng bằng vôi và đá để xây tường) của người anh họ phơi ven đường. Xót của, anh ta báo lên công an xã. Mấy người công an viên xã đến tận nhà bà, họ “đấm vỡ một mảng cửa” rồi xông vào nhà, dù Trịnh đã xin lỗi nhưng vẫn bị “mời bằng miệng” lên xã làm việc.

Theo chứng kiến của 7 người dân trong xã thì anh Trịnh được các công an viên trói dây thừng mang đi. Cô Vũ Thị Loan (xóm 3, thôn Đoàn Khê) kể lại: Hôm đó tôi đi vào nhà bà Vinh người cạnh nhà bà Hào lấy thuốc đau đầu, tôi thấy anh Trịnh bị 3 công an viên giải đi, tay anh ta bị trói bởi những sợi dây của gầu tát nước”.

Chỉ mấy tiếng sau khi Trịnh bị công an giải đi thì bà Hào về nhà, khi đang nhờ người mang cơm và mấy bộ quần áo cho con thì bà nghe tin con mình chết. Trịnh chết để lại người vợ là chị Vũ Thị Phương (25 tuổi) và 2 đứa con thơ (lớn 4 tuổi, bé 3 tuổi). Đau xót trước cái chết của con mình, bà đã khóc rất nhiều. Khi phóng viên VietNamNet tìm đến nhà, bà kể lại câu chuyện trong tiếng nấc và tiếng khóc, ở cả hai mắt bà khóc như có máu.

“Bắt” người, người chết…

Chúng tôi tìm đến Ủy ban nhân dân xã Tiên Động để tìm hiểu lý do của vụ việc. Trả lời về vụ việc này ông Phạm Văn Thanh (Trưởng công an xã Tiên Động) cho biết: Anh Trịnh giẫm vào gạch và đốt rạ của gia đình anh Đặng Trung Thịnh trong thôn cháy sang cây chuối hàng xóm. Anh Thịnh đi báo công an viên ở thôn, công an viên báo lên xã… Công an xã đến để giải hòa nhưng không được. Nhưng lúc đó là thứ 7 là ngày nghỉ nên nghĩ đưa lên cho xong đã, sau đó đưa lên không “giải quyết việc” thì công an viên về…

Khoảng 17 giờ kém 10 (tức 5 giờ kém 10 phút giờ chiều) tôi được báo cáo là anh ta ngất đi rồi. Cấp cứu không được… đã tắc thở rồi. Lúc đó tôi điện thoại báo lên huyện.

Chỉ vì mấy viên gạch, một ít rơm dạ bị đốt, nhưng công an đã đưa anh Trịnh về xã, “đưa lên cho xong việc”, sau đó anh Trịnh chết tại trụ sở của công an xã Tiên Động.

Về phía gia đình anh Đặng Trung Trịnh, bức xúc về việc bắt người, việc anh Trịnh chết đột ngột đã gửi đơn thư đi nhiều nơi “tố cáo Công an xã Tiên Động có hành vi bắt người trái pháp luật và đánh chết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã”.

Công văn trả lời của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tứ Kì đã trả lời đơn có nội dung chính như sau: Anh Trịnh được mời lên xã làm việc, do anh Trịnh chưa tỉnh táo nên được đề nghị vào phòng thường trực để chờ. Vào thời điểm 17h10 phút, anh Đặng Văn Đáng công an xã vào và thấy anh Trịnh chết đã gọi điện cho trưởng công an xã là Phạm Văn Thanh và tiến hành hô hấp nhân tạo và cấp cứu. Lý do anh Đặng Trung Trịnh chết là do: “Xuất huyết mạch mạc treo ruột, chảy máu ổ bụng do xơ gan”. Trong giấy báo tử của anh Trịnh, có nêu lý do là “đột tử”.

Chính vì những lý lẽ này nên công an huyện Tứ Kì ra quyết định không khởi tố vụ án vì không có sự việc phạm tội xảy ra (dựa theo khoản 1 điều 107 Bộ luật hình sự).

Tuy nhiên trong công văn trả lời của công an huyện Tứ Kì có nhiều mốc thời gian khác với chính lời của Trưởng công an xã trả lời phóng viên, thiếu nhiều nhân chứng chứng kiến trực tiếp việc “mời” đầy khiếm nhã của công an xã và còn nhiều kết luận không rõ ràng gây khúc mắc trong người nhà và nhân dân trong xã.

Rõ ràng xã có mời anh Trịnh lên làm việc, theo chứng kiến của nhiều nhân chứng anh còn bị trói tay bằng dây thừng mang đi. Như vậy việc anh Trịnh bị giữ trong phòng chờ của công an xã, sau đó chết là có liên quan đến trách nhiệm của xã… Trong ngành công an, việc “mời” một công dân đến phòng làm việc là vấn đề chuyên môn, có lẽ do chuyên môn yếu nên đã “vô ý làm chết người”. Cho nên việc “bắt” người, người chết thì cán bộ xã không thể vô can.
Hình ảnh
Chị Vũ Thị Loan người trực tiếp chứng kiến anh Trịnh bị trói bằng dây thừng của gầu tát nước khi bị bắt lên xã (Ảnh T. Phan)

Khám nghiệm tử thi sẽ vén “bức màn” bí mật?

Việc anh Trịnh bị chết bí ẩn là băn khoăn của nhiều người dân ở Tiên Động. Bà Hào trong tiếng nấc vẫn tự hỏi: “Chỉ vì tôi không có người nhà làm công an nên con tôi phải chịu oan khuất ư?”.

Phủ nhận trách nhiệm liên quan đến cái chết của anh Đặng Trung Trịnh thế nhưng có một “điều lạ kì” và rất “nhân văn” mà xã Tiên Động làm với gia đình anh Trịnh đó là hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng và toàn bộ tiền mua đồ khâm liệm, vòng hoa, áo quan… cho đám tang của anh Trịnh. Số tiền này được lấy từ ngân sách của xã

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tiên Động Đinh Văn Xuyên lý giải về khoản tiền 20 triệu này: “Xã hỗ trợ vì gia đình có đơn đề nghị”.

Phóng viên đặt câu hỏi: Hộ gia đình anh Trịnh có thuộc diện hộ nghèo không? Ông Xuyên phân tích, hồi năm 2008 gia đình anh Trịnh là hộ nghèo nhưng đến 2009 anh xin tách hộ thì không còn là hộ nghèo nữa. Chỉ có riêng khẩu của bà Hào là vẫn ở diện nghèo. Tổng số hộ nghèo ở xã năm 2010 là 200 hộ (theo tiêu chuẩn mới).

Có phải tại địa phương “ai nghèo khi mất cũng được hỗ trợ”? Ông Xuyên không trả lời câu hỏi này của phóng viên và lái sang vấn đề khác.

“Lý do tế nhị” nào dẫn đến cái quyết định hỗ trợ gia đình của xã hẳn là một “câu hỏi” của quan xã Tiên Động dành cho bạn đọc.

Chúng tôi tìm đến Công an huyện Tứ Kì để tìm hiểu những về những văn bản thông báo đối với dân, Trưởng công an huyện Trần Văn Thường chỉ đạo xuống Phó trưởng Công an huyện là ông Đỗ Công Phúc. Ông Phúc cho rằng việc giải thích và khiếu nại về văn bản do chính ông ký phải là ông Thường. Hết trọn một ngày làm việc và chờ đợi công an huyện với lý do họp hành, người giữ hồ sơ đi vắng, chúng tôi không được tiếp cận với những văn bản điều tra để làm căn cứ trả lời công dân… Nhiều sự thật uẩn khúc dường như được “đùn đẩy” và “che chắn” từ phía Công an huyện Tứ Kì.

Câu chuyện “ngoài lề” với bác sĩ giám định pháp y

Theo một ngả khác, chúng tôi tìm đến Phòng giám định pháp y của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để gặp trực tiếp bác sĩ đã mổ khám nghiệm cho trường hợp anh Đặng Trung Trịnh. Truyền đạt nguyện vọng tha thiết của mẹ Hào, tìm hiểu rõ nguyên nhân chết của Trịnh, để không phải “đào bới” lên một lần nữa.

Dù được chỉ đạo từ Ban Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh nhưng anh Cải vẫn từ chối trả lời. Mật hiệu “vụ ấy” được trao đổi giữa bác sĩ Đặng Cải với đồng chí Tâm (Cơ quan điều tra công an tỉnh Hải Dương), đề nghị phóng viên “muốn tìm hiểu thông tin đề nghị sang Phòng giám định pháp y Công an tỉnh”.

Trong câu chuyện trao đổi ngoài lề, bác sĩ Cải cho hay: Ngay khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện, tôi cũng là 1 trong 3 người tiến hành mổ pháp y. Đầu tiên, tôi thấy trong bụng nạn nhân chứa nhiều máu, dấu hiệu bên ngoài thấy tím những viết máu đọng … Lúc đó tôi phỏng đoán là gan đã vỡ hết rồi.

Sau đó kiểm tra kĩ mới thấy không phải do gan vỡ mà các mạch máu xung huyết, gan có nhiều vết xùi do bệnh sơ gan có thể do nạn nhân uống nhiều rượu.

Kiểm tra trên đầu nạn nhân, tôi thấy viết thương tụ máu sau tai, đó là vết máu bầm tím dưới da đầu nhưng vết thương đó không thể gây ra cái chết của nạn nhân.

Kiểm tra trên người, ngực và tay tôi có thấy những viết trầy xước, có thể do nạn nhân đánh nhau hay va chạm trước khi chết.

Những dấu hiệu bệnh lý nào (ngoài việc máu chảy quá nhiều) dẫn đến “phỏng đoán” gan bị vỡ? Liệu có phải là tác động lực từ bên ngoài còn để lại trên da nạn nhân? Vết máu bầm sau đầu nạn nhân và những vết trầy xước từ đâu mà xuất hiện, từ va chạm với công an hay đối tượng nào khác? Hẳn là tình tiết pháp y cần được chú ý khi khám nghiệm tử thi của anh Trịnh và là căn cứ để làm rõ hơn tình tiết của vụ việc.

Rất nhiều điều khác thường ở vụ việc này, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc một cách công tâm một lần nữa.

*
T.Phan
http://www1.vietnamnet.vn/xahoi/201003/Bat-nguoi-nguoi-chet-vo-can-898221/

Uẩn khúc sau cái chết của nghi phạm tại Công an Hà Đông

"Sau 11 ngày bị công an đưa đi con tôi trở thành cái xác khô, 10 đầu ngón tay bị sưng, tím đen; hai chân thâm tím...", người cha đau đớn kể về cái chết của con trai mà ông cho rằng đang bị bưng bít sự thật.

5 tháng qua, ông Nguyễn Xuân Bình (70 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) gửi đơn thư đi nhiều nơi mong nhận được trả lời thỏa đáng về nguyên nhân tử vong trong khi bị giam giữ của đứa con trai duy nhất - anh Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi.

Trong căn nhà tập thể ở tầng 3, ông Bình kể với VnExpress.net, chiều 10/11/2009, có hai người đàn ông tự giới thiệu là Công an quận Hà Đông đến nhà, nói nhờ Hùng chút việc. Họ không xuất trình giấy tờ chứng minh là cán bộ đang làm nhiệm vụ, nhưng con trai ông vẫn tin tưởng đi theo.

"Tôi lo lắng nên có chạy theo, họ bảo: Chúng cháu nhờ Hùng giúp gặp mấy anh bên trường có chút việc. Bác cứ yên tâm", ông Bình nhớ lại cái ngày "định mệnh" trông thấy con lần cuối.

Tối hôm đó, con trai ông không về nhà. Cả ngày hôm sau, đôi vợ chồng già sốt ruột, dò tìm khắp nơi cũng không nhận được tin tức về Hùng. Một người hàng xóm báo tin có gặp Hùng và cho biết cậu ta đang ở Công an Hà Đông.

4 ngày sau khi Hùng rời nhà, một nhóm cảnh sát 5 người xưng danh Công an Hà Đông tới gia đình ông Bình. "Khi họ đọc lệnh khám xét chẳng giải thích lý do, hay cho biết con tôi mắc tội gì mà lục soát khắp nhà mang đi một số vật dụng của Hùng (ví, vài bộ quần áo, 3 đôi giầy) cùng 2 chiếc tuốc nơ vít gia đình đã sử dụng từ rất lâu", ông trình bày.

Một tuần sau, gia đình ông nhận thông báo từ Công an Hà Đông rằng Hùng đã chết. "Tin sét đánh đổ ập xuống. Cả gia đình bàng hoàng. Vợ tôi ngất lên ngất xuống. Hùng vốn là đứa khỏe mạnh, nặng 55 kg, không có tiền sử bệnh tật", ông Bình kể.

Nhưng ông cho biết còn đau đớn gấp ngàn lần hơn thế khi kinh hoàng trông thấy xác con. "Toàn bộ thân thể khô đét lại. 10 đầu ngón tay chân bầm tím... Từ 1/3 đùi trở xuống đến bàn chân phù nề và thâm tím", cha của Hùng nhớ lại.

Cho rằng với kinh nghiệm nhiều năm làm việc liên quan ngành y, ông Bình nhận định với VnExpress.net: Cái chết của con trai không phải là "cái chết tự nhiên".

"Phải chăng cháu bị đánh đập, hạnh hạ bằng cách không có ăn uống, hay dùng xung điện?", ông nghi vấn.

Ngay sau đó, hàng loạt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng như những dấu vết trên cơ thể của Hùng được gia đình ông Bình đặt ra với các cơ quan có thẩm quyền.

"Nhưng Công an Hà Đông vẫn im lặng và không trả lời câu hỏi của gia đình chúng tôi về việc tại sao con chúng tôi bị bắt? Vì sao lại chết? Sự việc có quá nhiều dấu hiệu của việc ngụy tạo chứng cứ để bưng bít, che đậy rồi phủi trách nhiệm", gia đình Hùng bức xúc.

Theo ông Bình không chỉ những uẩn khúc trên mà thời điểm Hùng tử vong cũng có nhiều mâu thuẫn. Gia đình được phía công an cho biết, Hùng chết sau khi mọi nỗ lực giành lấy sự sống cho anh này của bác sĩ không mang lại kết quả. Trong khi đó ngay lúc nhận được "tin xấu", gia đình ông vào bệnh viện nhận xác con và được nhân viên y tế cho biết Hùng đã chết trước khi nhập viện.

Trao đổi với VnExpress.net, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (ông Đỗ Như Chinh - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp) khẳng định: "Chắc chắn không có việc Hùng chết tại bệnh viện, sau khi cấp cứu".

Ông Chính cho biết: Hùng được đưa đến bệnh viện hồi 11h45' ngày 21/11/2009 trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim, mạch bẹn và mạch cảnh không bắt được. Đồng tử hai bên bị dãn hoàn toàn. Từ 1/3 đùi trở xuống cẳng chân, 2 bên bầm tím, căng nề.

"Chức năng sống của bệnh nhân không còn, tuy nhiên các bác sỹ vẫn tiến hành cấp cứu với tinh thần còn nước còn tát, song chúng tôi đành bó tay", đại diện bệnh viện nói.

Theo ông Chinh, do Hùng chết trước khi nhập viện nên các bác sĩ đã lập "biên bản tử vong ngoại viện" lập lúc 12h20' cùng ngày, có chữ ký xác nhận của một cán bộ công an quận Hà Đông có mặt lúc đó.

"Bệnh viện đã làm đúng trách nhiệm, có đầy đủ hồ sơ chứng minh việc Hùng chết trước khi nhập viện. Hiện, bệnh viện đã có văn bản gửi cấp trên về việc này", ông Chính nói.

Ngược lại, đại diện Công an Hà Đông, đại úy Kiều Xuân Quyền (Đội phó cảnh sát hình sự) quả quyết: Hùng chết tại bệnh viện.

Ông Quyền cho biết, sáng hôm xảy ra sự việc (21/11/2009), Hùng vẫn sinh hoạt bình thường. Khoảng 11h, anh ta có biểu hiện khó thở, tức ngực nên được công an đưa cấp cứu. "Lúc này, Hùng vẫn còn tỉnh táo", ông Quyền khẳng định.

Theo phía công an, sau khoảng 30 phút, anh Hùng được đưa đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông, cách đó hơn 500 m. Và lúc 12h tại phòng cấp cứu, anh ta đã chết do ngừng tuần hoàn.

"Giấy chứng tử có đóng dấu đỏ của bệnh viện đã thể hiện điều đó. Không có chuyện Hùng chết tại nhà tạm giam rồi mới đưa đến bệnh viện", ông Quyền quả quyết.
Hình ảnh
Đơn xin đầu thú được cho là của Hùng do Công an Hà Đông cung cấp.

Trở lại hoàn cảnh Hùng bị bắt, phía Công an Hà Đông phủ nhận thông tin của gia đình ông Bình rằng có hai công an quận đến nhà đưa anh này đi.

"Chúng tôi sẵn sàng cho gia đình ông Bình nhận dạng cán bộ để xác định sự thật của vấn đề. Chúng tôi không phải đến nhà bắt Hùng mà chính anh ta biết công an đang điều tra vụ trộm logo của chiếc xe Bentley đã tới đầu thú, nhận là thủ phạm", đại úy Quyền nói.

Theo ông Quyền, anh Hùng nghiện ma túy khoảng 10 năm. Lục trong đống hồ sơ, ông Quyền đưa ra đơn được cho là tự thú của Hùng. Lá đơn được viết kín trang giấy A4, kể lại việc anh ta cùng một người tên Trọng trộm logo xe ôtô vào chiều 9/11/2009 tại khu đô thị Văn Quán... Theo chỉ dẫn của Hùng, công an đã thu hồi được tang vật.

Trước nghi ngờ của gia đình ông Bình về việc Hùng bị đánh đập dẫn tới tử vong, Công an Hà Đông khẳng định: "Không có chuyện chúng tôi dùng nhục hình, bức cung hay đánh đập can phạm".

Tuy nhiên, đơn vị này lại từ chối giải thích vì sao lại có những dấu vết "lạ" trên cơ thể anh Hùng, dù họ khẳng định lúc bị bắt những vết thâm tím này không hề có.
Theo nguồn tin của VnEpxress.net, Công an Hà Nội đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Hùng. Văn phòng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề, báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/3.

Nhóm phóng viên
http://www1.vietnamnet.vn/xahoi/201003/Bat-nguoi-nguoi-chet-vo-can-898221/



Trong khi bị công an tạm giữ: Nạn nhân chết do bị đánh vào đầu

Thứ Bảy, 27.3.2010 | 08:37 (GMT + 7)
(LĐ) - Theo biên bản giám định pháp y của Viện Pháp y Quân đội đối với nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Bảo là chấn thương sọ não mức độ nặng do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ...

Kết quả điều tra ban đầu

Báo Lao Động số 59, ra ngày 17.3 đã thông tin về vụ việc anh Nguyễn Quốc Bảo (trú tại tổ 5 phường Mai Động, Q.Hoàng Mai, HN) sau khi được CA Q.Hai Bà Trưng mời lên làm việc vào chiều ngày 21.1.2010, đến rạng sáng ngày 22.1 đã bị tử vong trên đường tới BV Thanh Nhàn.

Xung quanh cái chết của anh Bảo còn nhiều điều chưa sáng tỏ mà gia đình anh đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải làm rõ, như vì sao khi chuyển tới BV Thanh Nhàn, trên người anh Bảo có nhiều vết thâm tím, ở hai cổ tay, cổ chân có nhiều vết tụ máu tím ngắt, sây sát, đặc biệt ở vùng chẩm phía sau hộp sọ có một vết nứt 3x2cm, mặc dù trước đó khi từ nhà đi, anh Bảo hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngay sau khi anh Bảo tử vong, gia đình anh đã có đơn kiến nghị gửi lên Giám đốc CA TP.Hà Nội, yêu cầu làm rõ những uẩn khúc xung quanh cái chết của anh Bảo. Bên cạnh đó, gia đình cũng yêu cầu Viện Pháp y Quân đội tiến hành giám định pháp y cho anh Bảo. Phòng CSĐT (PC14) - CA TP.Hà Nội đã vào cuộc, một số cán bộ của CA quận Hai Bà Trưng có liên quan tới cái chết của anh Bảo đã bị tạm thời đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Ngày 25.3, ông Nguyễn Quang Phục - bố của nạn nhân Nguyễn Quốc Bảo - đã được PC14 mời lên làm việc và thông báo một số kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, kết quả giám định của Viện Pháp y Quân đội cho thấy: “Nguyên nhân trực tiếp gây tử vong cho anh Nguyễn Quốc Bảo là chấn thương sọ não mức độ nặng, do tác động của vật tày có giới hạn gây vỡ nền sọ ở hố sọ sau phải và chấn động não”.

“Như vậy, rõ ràng con tôi đã chết do bị một vật cứng đánh rất mạnh vào đầu từ phía sau, đến nỗi vỡ hộp sọ và chấn thương não” - ông Phục đau xót cho biết.

Ngoài ra, các giám định viên của Viện Pháp y Quân đội còn cho biết: Chấn thương sọ não ở anh Bảo còn dấu vết ở vùng chẩm trái, giữa chẩm và thái dương chẩm phải. Chấn thương ở thái dương chẩm phải gây vỡ nền sọ ở hố sọ sau phải.

Với các vết sây sát, tím ngắt ở 2 cổ tay, cổ chân, biên bản nêu rõ: Dấu vết thương tích do tác động của vật tày có giới hạn ở vùng cổ tay phải và trái, cổ chân phải và trái cho thấy vật tày có giới hạn là vật cứng. Giữa cổ tay, cổ chân và vật tày có sự cọ xát di chuyển ở các nơi khác trên thi thể là vật tày có giới hạn.

Các giám định viên cũng tiến hành xét nghiệm tìm HIV và tìm độc chất trong người anh Bảo. Kết quả là âm tính.

Tiếp tục chờ…

Cũng tại buổi làm việc này, PC14 cung cấp thêm thông tin cho ông Nguyễn Quang Phục: Anh Bảo - con trai ông, không phải được CA quận Hai Bà Trưng mời lên làm việc mà bị tạm giữ theo thủ tục hành chính số 75, ngày 21.1.2010 vì đã có hành vi mang theo vũ khí thô sơ và tổ chức đánh bạc. Phía PC14 cũng khẳng định, việc tạm giữ người của CA quận Hai Bà Trưng là có căn cứ và đúng pháp luật.

Tuy nhiên, ông Phục và gia đình không đồng tình với thông tin này. Ông Phục cho biết, các cán bộ của PC14 nói rằng khi con trai ông bị CA quận Hai Bà Trưng tạm giữ, trong cốp chiếc xe Spacy của Bảo có một con dao, cái kéo và một cáp ghi đề. Với ngần đó chứng cứ, liệu đã đủ để chứng minh hành vi tổ chức đánh bạc của Bảo (?).

Về giờ chết của nạn nhân Bảo, Viện Pháp y Quân đội cho biết, do cơ quan CSĐT không yêu cầu nên các giám định viên không tiến hành giám định. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi có được, khi được CA quận Hai Bà Trưng đưa vào phòng Cấp cứu của BV Thanh Nhàn vào khoảng 5h30 sáng ngày 22.1, nạn nhân Bảo đã tử vong từ trước. Điều này cũng trùng khớp với kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự (CA TP.Hà Nội) là anh Bảo đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Như vậy, có thể khẳng định anh Bảo đã tử vong trong khoảng thời gian bị CA quận Hai Bà Trưng tạm giữ và nguyên nhân cái chết là do bị một vật cứng đánh mạnh vào phía sau đầu gây vỡ hộp sọ, chấn thương não. Còn vật cứng kia là gì, ai là người đã sử dụng vật đó, tất cả vẫn phải chờ kết quả điều tra từ phía CA TP.Hà Nội.
http://www.laodong.com.vn/Home/Trong-khi-bi-cong-an-tam-giu-Nan-nhan-chet-do-bi-danh-vao-dau/20103/178879.laodong


Thứ hai, 10/05/2010 | 19:29GMT+7

Vụ chết khi tạm giam: Công an đưa 10 triệu cho gia đình nạn nhân

(NLĐO)- Khám nghiệm lại tử thi anh Võ Văn Khánh – người đã chết trong khi bị công an huyện Điện Bàn, Quảng Nam tạm giữ - cho thấy phía dưới vai trái có vết máu bầm tím.
> Gia đình nạn nhân yêu cầu giám định lại tử thi
> Một người chết khi bị tạm giam

Chiều 10-5, theo yêu cầu của gia đình anh Võ Văn Khánh (SN 1981, ngụ Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam), tổ pháp y thuộc sở Y tế TP Đà Nẵng cùng đại diện thanh tra công an tỉnh Quảng Nam đã khám nghiệm lại tử thi của anh Khánh.

Theo thông báo của tổ pháp y với gia đình, xương sườn anh Khánh bị đứt là do vết mổ cũ, còn bên trái xương sườn có vét bầm đen là do quá trình sơ cấp cứu.

Ngoài ra, khi phẫu thuật phía dưới vai trái anh Khánh, tổ pháp y cũng phát hiện có máu bầm tím. Riêng các bộ phận ngũ tạng không hề bị tổn thương.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thông báo kết quả cuối cùng về nguyên nhân cái chết của anh Khánh.

Sáng cùng ngày, gia đình anh Khánh đã có đơn gửi báo Người Lao Động. Theo đơn, lúc 14 giờ ngày 7-5, anh Khánh đem giấy tờ đến trụ sở công an Điện Bàn để làm thủ tục xin lại xe máy bị tạm giữ do vi phạm giao thông.

Đến 21 giờ 30 ngày 7-5, gia đình nhận được hung tin Khánh đã chết với kết luận của công an là tự tử bằng dây buộc giày. Đến 6 giờ 30 phút ngày 8-5, công an huyện Điện Bàn đưa xác anh Khánh về cho gia đình ở Điện An kèm theo một phong bì 10 triệu đồng.

Khi gia đình khâm liệm, phát hiện thi thể anh Khánh không bình thường. Từ phần ngực xuống hai bên sườn có dấu giày in đậm và tím bầm nhiều chỗ. Do đó, gia đình không tin Khánh tự tử và yêu cầu giám định lại.
http://nld.com.vn/20100510072156687P0C1019/vu-chet-khi-tam-giam-cong-an-dua-10-trieu-cho-gia-dinh-nan-nhan.htm

Một công dân tử vong sau khi rời trụ sở công an
Cập nhật lúc 16:50 | 26/07/2010 (GMT+7)

Sau khi nhận được đơn thư của chị Vũ Thị Hường (34 tuổi, ở thôn Bình Xuân, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) kêu oan về cái chết bất thường của chồng chị là anh Vũ Văn Hiền (40 tuổi) sau khi anh này rời khỏi trụ sở Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên), PLVN online đã xác minh sự việc.

Mất mạng sau khi làm việc với công an

Theo phản ánh, vợ chồng chị Hường ở cạnh nhà mẹ anh Hiền là bà Nguyễn Thị Chính (68 tuổi). Anh chị có nuôi một đàn vịt và bà Chính đã nhiều lần than phiền về chuyện anh Hiền không chịu nhốt đàn vịt lại khiến bà bị quấy rối. Trưa 20/5/2010, bà Chính đã cầm gậy đuổi đánh đàn vịt khi chúng đi qua cổng nhà bà. Thấy vậy, anh Hiền chạy ra giằng gậy.

Hai ngày sau khi bị tạm giữ tại Công an huyện Đại Từ, một công dân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng, rồi tử vong sau đó. Theo lời công an nói với bác sĩ, nạn nhân phải đi cấp cứu do tự lao đầu vào tường.Người giám sát việc mổ tử thi cho hay, nạn nhân bị đa chấn thương rất nặng: Đỉnh đầu có hai vết tụ máu, vỡ xương hàm trái, thái dương trái bị rạn xương sọ, phổi tụ máu, gãy 4 chiếc xương sườn, gẫy cẳng xương tay trái.

Trong lúc cãi vã, xô xát, anh Hiền đã đập gậy vào đầu mẹ khiến bà Chính bị chảy máu. Sau một tuần điều trị tại Bệnh viện huyện Đại Từ, bà Chính được về nhà, đã nhờ người viết đơn gửi Công an huyện Đại Từ tố cáo anh Hiền về hành vi gây thương tích cho bà.

“Sau đó, không biết ở đâu ra có cái giấy giám định thương tích của bà Chính là 13%. Đến ngày 27/6, gia đình tôi nhận được giấy triệu tập của Công an huyện Đại Từ, yêu cầu chồng tôi lên Công an xã làm việc. Khoảng 10h ngày 28/6, chồng tôi lên Công an xã. Đến chiều, tôi lên xã hỏi thì được Công an xã cho biết chồng tôi đã bị Công an huyện bắt về tội cố ý gây thương tích” - chị Hường nói.

Chiều hôm sau (29/6), đang lo lắng cho chồng thì chị Hường nhận được hung tin: Anh Hiền đang được cấp cứu trong Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ. Tại bệnh viện, chị được các bác sỹ cho biết: Anh Hiền bị thương rất nặng, đang hôn mê, phải dùng các phương tiện máy móc y tế hỗ trợ. 20h cùng ngày, anh Hiền được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để chữa trị. 4h ngày 30/6, anh Hiền tử vong!

Nạn nhân ra đi bỏ lại hiện thực phũ phàng là người vợ trẻ và hai đứa con nhỏ là cháu Vũ Văn Hoàng (11 tuổi), cháu Vũ Thị Hoàng Hạ (3 tuổi) không nơi nương tựa.

Ngã chết hay bị đánh chết?

Hình ảnh
Di ảnh nạn nhân
Các bác sĩ đã cố gắng cữu chữa cho anh Vũ Văn Hiền (nhưng bất thành - PV) cho biết, bệnh nhân này được hai cán bộ Công an huyện Đại Từ đưa vào Bệnh viện huyện Đại Từ vào khoảng 16h30 ngày 29/6. Theo lời công an nói với bác sĩ, anh Hiền bị hôn mê là do có biểu hiện loạn thần kinh, chạy lung tung, ngã lao đầu vào tường hai lần trong lúc bị tạm giữ tại cơ quan Công an huyện Đại Từ.

Tuy vậy, điều tra của PLVN online cho thấy, nhiều khả năng anh Hiền đã bị đánh chết chứ không phải bị ngã chết vì trên cơ thể nạn nhân không chỉ có vết thương ở đầu.

“Lúc vào bệnh viện, bệnh nhân đang hôn mê, bầm tím nhiều ở mắt trái, chân tay trầy xước, có một vết rách lớn ở môi trên, trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng”, Bác sỹ Đặng Thị Vân - Phó khoa Nội, Bệnh viện huyện Đại Từ - kể lại.

Bác sĩ Trương Khánh Thiện - Phó Giám đốc Bệnh viện huyện Đại Từ - nói thêm: “Chúng tôi đã hội chuẩn và đưa bệnh nhân Hiền đi chụp cắt lớp não. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị xuất huyết não và màng não ở mức độ nặng. Đến 17h cùng ngày, anh Hiền phải chuyển lên Bệnh viên Đa khoa Trung ương Thái Nguyên để tiếp tục điều trị”.

Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cũng khẳng định đã tiếp nhận bệnh nhân Hiền khi bệnh nhân này đang nguy kịch, hôn mê, huyết áp tăng cao. Thậm chí có lúc bệnh nhân đã tắt thở khiến các bác sĩ phải nỗ lực cứu chữa bằng nhiều biện pháp thì nhịp tim mới chạy lại.

“Đến 4h ngày 30/6, bệnh nhân Hiền đã tử vong hoàn toàn do xuất huyết não quá nặng” - Bác sỹ Vũ Hải Yến, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết.

Hình ảnh
Anh Hiền ra đi bỏ lại vợ trẻ, con thơ và ngôi nhà không trụ cột.

Là người đại diện cho gia đình nạn nhân giám sát việc mổ tử thi, ông Vũ Tiến Lãng khẳng định: “Kết quả mổ tử thi cho thấy cháu Hiền bị đa chấn thương rất nặng như ở đỉnh đầu có hai vết tụ máu, vỡ xương hàm trái, thái dương trái bị rạn xương sọ, phổi tụ máu, gãy 4 chiếc xương sườn, gẫy cẳng xương tay trái”.

Mất niềm tin

Để làm rõ nguyên nhân tử vong của anh Hiền, chiều 22/7 chúng tôi đã đến Công an tỉnh Thái nguyên để liên hệ công tác.Tại trụ sở Công an tỉnh, phóng viên đã ngồi cả buổi chiều để chờ làm việc với ông Nguyễn Như Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Thái Nguyên - nhưng ông Tuấn không xuất hiện. Số điện thoại di động của ông Tuấn cũng ở trong tình trạng không liên lạc được.

Gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày anh Vũ Văn Hiền mất mạng sau khi làm việc với Công an huyện Đại Từ, các cơ quan chức năng của Thái Nguyên vẫn chưa có câu trả lời thích đáng cho gia đình nạn nhân cũng như người dân sở tại. Sự im lặng này đang làm cho hình ảnh của người chiến sỹ công an nhân dân mai một trong lòng người dân.

“Tại Bệnh viện huyện Đại Từ, tôi thấy anh Hiền bất tỉnh, miệng đầy máu, chân tay bầm tím, trầy xước. Khi thay quần áo cho anh Hiền, tôi thấy có rất nhiều vết bầm tím trên người”. Trích lới em vợ nạn nhân.

Thiên Minh
http://phapluatvn.vn/channel/4757/201007/Mot-cong-dan-tu-vong-sau-khi-roi-tru-so-cong-an-1975938/


6 người bị tạm giữ trong vụ đưa quan tài đến UBND tỉnh

Trong đám đông vây quanh trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang, một số người quá khích đã kéo đổ tường rào khu cổng phụ, ném đá vào lực lượng công an bảo vệ tại đây.

Chiều 26/7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải cho biết, chiều tối 23/7, cảnh sát giao thông Công an huyện Tân Yên phát hiện anh Nguyễn Văn Khương (21 tuổi, quê xã Hồng Thái) đi xe máy chở chị Phạm Thị Ngoãn (20 tuổi) có lỗi vi phạm an toàn giao thông.

Công an đưa phương tiện và người vi phạm vào trụ sở để lập biên bản xử lý. Khi ngồi trên ghế, anh Khương có biểu hiện sức khỏe không bình thường. Công an đã đưa anh đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Tân Yên. Đến nơi, anh Khương chết.

Công an và VKSND Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi. Rạng sáng 24/7, công an bàn giao tử thi cho gia đình anh Khương mai táng. Công an cùng VKS tỉnh đã trưng cầu giám định của cơ quan Pháp y Trung ương. Tối 24/7, Pháp y Trung ương khám nghiệm tử thi nhưng chưa có kết quả. Cơ quan công an giải thích gia đình để chờ.

Gia đình anh Khương tiếp tục đề nghị cơ quan công an cung cấp giấy tờ liên quan vụ việc. Sáng 25/7, đại diện công an tỉnh trao giấy tờ cho ông Nguyễn Văn Nhương, bố đẻ anh Khương, nhưng một số người gây sức ép để ông Nhương không nhận.

Theo ông Hải, đến 13h ngày 25/7, gia đình tổ chức đưa anh Khương đi an táng tại nghĩa trang địa phương. Khi đưa tang, một số người đã kích động đưa xe tang lên thẳng UBND tỉnh. Nhiều người tiếp tục tạo thành đám đông vây quanh trụ sở. Trong đám đông có những trường hợp kéo đổ tường rào khu cổng phụ và ném đá vào lực lượng công an bảo vệ tại đây, gây mất trật tự khu vực này.

Hiện, 6 người có hành vi kích động gây mất trật tự trị an đã bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Cuối giờ chiều 25/7, lãnh đạo UBND tỉnh đã gặp gỡ, thuyết phục gia đình đồng ý đưa anh Khương về an táng ở nghĩa trang địa phương... Đám đông tụ tập tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh giải tán, tình hình tại đây ổn định trở lại.

UBND tỉnh Bắc Giang đang chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với cơ quan Pháp y Trung ương sớm làm rõ, công khai kết quả nguyên nhân cái chết của anh Khương cho gia đình và nhân dân biết. Quan điểm của tỉnh là giải quyết vụ việc đảm bảo khách quan, trung thực, nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm trước pháp luật.

(Theo TTXVN/Vietnam+)
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/07/3BA1E8A2/

Không biết còn bao nhiêu cái chết như thế trong cái XH này mà dư luận không biết hoặc không lên tiếng đây. Sao thời nay mạng người rẻ quá...
Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi đau khổ của đồng loại để chăm lo riêng cho bộ da của mình!

Các thành viên đã cảm ơn nguoi_con_dat_vo về bài viết này: 2
truong vinh loc, xiah1488
Hình đại diện của thành viên
nguoi_con_dat_vo
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 608
Ngày tham gia: 24-04-2008, 19:38
Đến từ: Hội những người độc thân...
Đã cảm ơn: 16 lần
Được cảm ơn: 12 lần
Blog: Xem blog (2)
CĐV của: Bình Định - Liverpool
  • Website

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi vinh hy » 28-09-2010, 11:23

"Thư để lại” của một quan chức cao cấp trước giờ bị tử hình ở Trung Quốc.
http://vanhoanghean.vn/tap-chi/cua-so-van-hoa/

Hình ảnh

Hình ảnh
Văn Cường (người ngồi bên trái) trả lời phỏng vấn trước giờ thi hành án tử hình hôm 7/7.

Văn Cường nguyên Giám đốc Sở Tư pháp, nguyên Phó Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh do phạm tội tham ô(nhận hối lộ hơn 12 triệu NDT, không thuyết minh được số tài sản trị giá hơn 10 triệu NDT..) hủ hóa, bao che cho bọn mafia.. đã bị toà án thành phố này tuyên án tử hình ngày 7/7/2010. Trước khi chết hắn đã để lại bức thư, xin lược dịch giới thiệu.

“Ta sống không nổi mấy ngày nữa đâu. Ta không ngờ lại bị phán tử hình, nhưng đã đến bước đó thì kháng cáo lên trên cũng chẳng có kết quả gì. Ta đây, cả cuộc đời làm công an, đã xử rất nhiều vụ án lớn, đã giết rất nhiều người, trước đây đã từng lo rằng sẽ có một ngày sẽ chết trong tay người nhà một số kẻ bị mình xử tử hình, không ngờ cuối cùng lại bị chết trong tay người của mình…Thế nhưng, ta đã nghĩ ra, những sự việc mà ta tham dự và biết được quá nhiều, nếu ta không chết sẽ có rất nhiều kẻ ăn không ngon ngủ không yên. Không giết ta, hậu hoạn lớn vô cùng, ta chết sẽ có lợi cho bọn chúng…Vì vậy có mấy câu muốn nói rõ trước khi đi xa.

Nói ta tham ô bao nhiêu tiền, chơi bao nhiêu con gái. Ta không phủ nhận điều đó.Nhưng điều ta muốn nói là, điều đó đáng trách ta nhưng cũng không đáng trách ta, tất nhiên trách nhiệm của ta là lớn hơn. Bất kể là ai nếu đặt vào vị trí của ta đều sẽ tham ô nhiều như vậy, chơi gái nhiều như vậy, thậm chí còn nhiều hơn. Có một số nữ học sinh, ta không chơi thì người khác cũng sẽ chơi. Nói Văn Cường ta đây cưỡng hiếp, ta mà lại phải cưỡng hiếp à?…Ai chẳng biết cán bộ hiện nay nếu không tham ô, không háo sắc thì ai dám tin, dám trọng dụng anh? Dù anh làm việc có tốt đi nữa cũng chẳng có ích gì! Loại cán bộ giống như ta, trong cả nước nếu không nói là mấy triệu thì chí ít cũng phải tới mấy chục vạn người. Chỉ bêu xấu rồi giết một mình Văn Cường, thì giải quyết được cái gì?

Điều ta muốn nói nữa là, con đường ta đi từ một anh cảnh sát nhỏ bé tại huyện Ba rồi lên tới chức Phó Giám đốc Sở Công an một thành phố trực thuộc trung ương, không phải là chỉ bằng con đường tham ô… Đối với ta trước tiên là công việc sau mới đến tham ô… Ai cho ta cái quyền muốn làm gì thì làm ở Trùng Khánh? Nhiều người biết rõ một số việc ta đã làm nhưng lại giả bộ là không biết? Đã không muốn để ta sống thì ta sẽ nói hết mọi điều ra: ta tham không chỉ có số tiền đến thế! Vậy số còn lại đi đâu? Tất nhiên là đến nhà người ta, có việc ta nhờ người làm, có một số việc tự ta làm. Nhờ người khác làm không có tiền có được không? Những người lấy tiền của ta cũng như những người đưa tiền cho ta hiện nay đang hướng dẫn quần chúng tham quan những trưng bầy chứng tích tham ô của ta. Ta không phủ nhận tính chân thực của các chứng tích đó, nhưng nếu các người tới nhà những kẻ đó xem xét sẽ thấy chút quà bẩn thỉu mà ta nhận thật đáng thương.

Văn Cường ta cũng là người có học… Trước đây ở Trung Quốc, đã có rất nhiều người vỗ tay khen ngợi việc chặt đầu bọn tham nhũng. Thế nhưng sau những cái vỗ tay khoái chí đó mọi việc vẫn như cũ. Mấy trăm năm qua Trung Quốc có thay đổi không? Ta thấy chẳng thay đổi gì cả. Giết ta chẳng qua là bịt được mồm một mình ta, nhưng liệu có bịt được nguồn gốc hủ bại không? Hôm qua trên đường phố Trùng Khánh có rất nhiều người đốt pháo. Ta không biết ba năm sau liệu bọn họ lại có phải đốt pháo nữa hay không? Sợ rằng đến lúc đó những người đã bán đứng ta sẽ lại ca ngợi ta và dân chúng không rõ chân tướng lúc này sẽ thấy Văn Cường cũng có chỗ tốt đấy chứ. Khi ta làm Phó Giám đốc công an Trùng Khánh tỷ lệ phạm tội có cao nhưng so với mấy thành phố lớn khác, Trùng Khánh tốt hơn nhiều…

… Biến ta thành người như thế này là do chính xã hội, chính chế độ này. Ta nói như vậy không phải là muốn đẩy hết trách nhiệm cho người khác. Nếu như năm đó ta không rời huyện Ba, yên tâm làm một anh cảnh sát bình thường ở đó thì hôm nay ta không phải như thế này.Tham công danh lợi lộc là sai lầm lớn nhất đời ta. Sau khi ta chết con cháu không lấy họ Văn nữa mà đổi thành họ khác, và con cháu các đời từ nay trở đi đừng theo nghiệp chính quyền, đừng làm quan, hãy xa lánh công danh lợi lộc.

Bình thường, bình yên mới là phúc.”

Dương Danh Dy
"Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn."

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2760
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 179 lần
Được cảm ơn: 474 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

S.O.S TỚ CÀNG NGÀY CÀNG BẠO HÀNH CHỦ!

Gửi bàibởi truong vinh loc » 04-10-2010, 07:27

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/ ... 02134.html
Hình ảnh http://up.anhso.net
Hình ảnh http://up.anhso.net
Hình ảnh http://up.anhso.net
Hình ảnh http://up.anhso.net
Thật đáng thương tâm thay! Còn đâu lời dạy của Bác Hồ cho nghành công an:
-Đối với dân phỉa kính trọng, lễ phép.
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1522
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 404 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi truong vinh loc » 04-10-2010, 07:31

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0mb265oFwj
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1522
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 404 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi banconong » 04-10-2010, 09:08

@pác Lộc: Thấy pác cũng có khiếu viết truyện, pác lại yêu lẽ phải ghét cái xấu, đả kích những thói xấu của chính quyền .... Có một lúc nào đó pác ngồi nhìn những hình ảnh trên đây mà suy nghĩ và viết một câu chuyện tưởng tượng rằng:
-Trước khi thằng thanh niên kia bị cảnh sát tát tai, nó đã nói câu gì ? chẳng hạn như: ê, cu cớm mày tưởng mày làm công an là ngon hả ! Mày muốn tao làm cho mày nghỉ việc không !
-Trước khi anh thanh niên bị cảnh sát đánh chết chỉ vì không đội mũ bảo hiểm kia: có khi nào anh ta đã nói trên đường dẫn về đồn rằng: Mấy thằng chó chúng mày giỏi ăn hối lộ, tao xxx đội nón đấy - mày làm được gì ông nào !
- Một câu chuyện như sau : pác ở tp HCM, Cuối tuần tranh thủ chở vợ con đi Vũng Tàu chơi. Trên đường về bị công an bắn tốc độ xe máy. Qui định quốc lộ 51, xe máy chạy 40km/h. Mà pác thì biết rồi - quốc lộ mà chạy 40 thì như rùa bò phải không ạ, vì thế ai cũng chạy bèo bèo là 50km, mấy chú thanh niên thì khỏi nói- toàn 70km/g. CsGT thổi vào, chào và đưa cái máy có đoạn camera pác vi phạm ra và xử phạt. Dĩ nhiên là giữ giấy tờ.
Pác nghĩ coi, bây giờ về SG. Ngày mai lại phải chạy xuống VT (cách 100km) để nộp phạt và lấy giấy tờ xe, trong khi ngày mai là thứ 2, pác phải đi cày ở công ty, sáng còn đưa con đi học, 4g30 chiều đón con.
Đứng trước 2 chú công an : Thực lòng pác sẽ nghĩ gì ?
1/ Nghiêm chỉnh nộp phạt và thành thật nhận lỗi.
2/ Kẹp một tờ 100nghìn vào giữa cái cavet xe và cái bằng lái xe, chắc chắn pác sẽ lại vi vu về Sài gòn mà chẳng có một cái biên bản nào cả.

Chúng ta hãy tự trắc nghiệm bản thân và đừng trách cứ công an. Bản thân công an cũng là một nghề, một con người. Ý thức pháp luật của chúng ta còn thấp thì ráng chịu đựng thôi, hy vọng càng ngày xã hội càng phát triển văn minh hơn thì những cái chết, tưởng chừng như vô lý, sẽ dần dần không còn nữa.
banconong
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: 07-04-2009, 11:24
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Ba má tui

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi truong vinh loc » 04-10-2010, 16:07

-Cho dù bất cứ hoàn cảnh nào thì anh công an cũng không thể nói: Vì quá bức xúc nên chúng tôi phải làm như vậy!
-Người vi phạm luật giao thông đâu phải là kẻ thù mà phải đánh đập, dùng súng bắn...Chuyện cái mũ bảo hiểm là chuyện nhỏ, có nhiều cách để giáo dục, phạt hành chính...Mấy đứa nhỏ đó chạy đâu cho thoát nếu ta dùng camera, máy ảnh chụp cái số xe của nó.
-Chuyện mãi lộ, nhét túi theo mình nghĩ là tại cả hai bên( bên đưa và bên nhận), sâu xa hơn là pháp luật nước ta chưa nghêm. Chào banconong!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1522
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 404 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi banconong » 04-10-2010, 16:18

Pác chưa hiểu hết ý tui nói rồi. Tui muốn nói rằng chúng ta hãy thử tưởng tượng về nguyên nhân của những cái chết mà thôi.
banconong
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: 07-04-2009, 11:24
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Ba má tui

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi truong vinh loc » 04-10-2010, 16:28

Nguyên nhân những cái chết thì là do:
-Vi phạm luật giao thông.
-Do công an hành xử quá quyền hạn.
Mình nghĩ: Một thanh niên không đội mũ bảo hiểm chưa chắc có tai nạn xảy ra! Nhưng nếu bị công an rượt đuổi thì rất có thể tai nạn xảy ra, có thể bị chết, chấn thương...Theo mình mà làm công an thì tụi nó không đội mũ bảo hiểm mà cố chạy thì mình cho nó chạy! Không có gì quan trọng, nếu không vì mục đích cố bắt nó để kiếm...thành tích!
Thật thà người với người:Tình cảm bền lâu .
Thành thật với tình yêu:Tình yêu bền vững .
Thành thật là hòa bình và hạnh phúc!
Xin đừng lừa dối dân tộc tôi!
truong vinh loc
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1522
Ngày tham gia: 11-07-2008, 22:04
Đã cảm ơn: 309 lần
Được cảm ơn: 404 lần
Blog: Xem blog (20)

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi banconong » 06-10-2010, 11:22

Theo đơn tố cáo của anh Sùng, sáng ngày 8/9/2010, nhận được tin cháu họ là chị Quản Thị Định đang trọ học tại xã Thiệu Quang (huyện Thiệu Hoá) ốm nặng, anh Sùng đã đi xe máy đến đón cháu đi khám bệnh. Do vội nên anh Sùng không kịp mang theo mũ bảo hiểm cho chị Định, nhưng thấy cháu sốt cao nên anh Sùng vẫn chở chị Định lưu thông trên đường. Khi đến chợ Trịnh (xã Thiệu Hợp), anh Sùng dừng xe mua thuốc hạ sốt cho cháu thì bất ngờ bị 4 người mặc thường phục yêu cầu xuất trình giấy tờ để điểm tra. Trong lúc thanh minh, anh Sùng bất ngờ bị một số người lao vào đánh tới tấp.
http://giadinh.net.vn/20101006084412625 ... am-dam.htm

Rảnh dịch nghĩa câu này trong ngữ cảnh trên chút chơi pác Lộc.

"Trong lúc thanh minh": MỊA CHÚNG MÀY, CHÚNG MÀY LÀ CA XÃ HAY LÀ CHÓ SĂN THẾ HẢ ?
banconong
Năng khiếu
Năng khiếu
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: 07-04-2009, 11:24
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 20 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Ba má tui

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi vinh hy » 12-10-2010, 20:07

ĐỌC TIN NÀY AI CÓ THỂ CẦM LÒNG VÔ CẢM ?
Kha Vạn Cân – Con đường tử thần (NLĐO)- Cái chết oan uổng của chị Hà Thị Tuyết Mai khiến con đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, TPHCM) càng trở nên “tử thần” hơn bao giờ. Con đường nhỏ hẹp, nhiều khúc cua, xe lớn chạy ầm ầm ngày đêm là nỗi sợ hãi của người dân mỗi khi lưu thông.

Điên loạn ôm xác con
Hình ảnh

Cách đó 50m, 4 tháng sau:
Mẹ nằm đó
Hình ảnh
Con chịu sao thấu
Hình ảnh
"Sống nhân ái để bảo toàn năng lượng, dùng năng lượng để làm cuộc sống tốt hơn."

Sân sau
Hình đại diện của thành viên
vinh hy
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2760
Ngày tham gia: 18-01-2009, 18:07
Đến từ: Tuy Phước ; Tp HCM
Đã cảm ơn: 179 lần
Được cảm ơn: 474 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Binh Định;Arsernal;Pháp

Re: NHỮNG CÁI CHẾT ...

Gửi bàibởi bundooroo » 12-10-2010, 20:10

MK, con đường nhỏ xíu, chật hẹp, đông đúc, lại thêm đám xe ben, xe tải. Dự án mở rộng đường này đã nói đến hơn chục năm, thậm chí thời mình còn SV...

Kiểu này còn tiếp nữa, MK :mrgreen:

Thằng cha gì ở Ban ATGT nói không biết mấy cái hố ga thì nghỉ mie nó cho rồi, hoặc đem bắn, hay để cho người nhà hoặc chính hắn bị tai nạn ở đó.

Vô cảm, quá vô cảm...

(anh em thông cảm vì tui bức xúc quá!)
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5811
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 289 lần
Được cảm ơn: 140 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!


Quay về Cafe bóng đá - 360 Bạch Đằng

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 4 khách