"- Miền Bắc đang mừng đại lễ lịch sử 1000 năm Thăng Long, đẹp lung linh – miền Trung đang ngập trong trận lũ vượt mức lịch sử, nước lai láng.
                        - Hà Nội đang chìm mình trong đại tiệc, sơn hào hải vị, ôi lễ lớn! – lương thực, thực phẩm miền Trung đã bị ướt ẩm, thật lam lũ
                        - Hà Nội tràn ngập những dự án xa xỉ, rất lạnh lùng - miền Trung hàng chục ngàn người dân đang đối diện cái đói cái khát, thôi làm lơ…
                        - 2.000 viên đá ruby tự nhiên đã được nhập từ châu Phi về làm mắt cho 1000 con rồng, chi phí mỗi con khoảng 800$ <-> Trong khi chỉ 1$
                        thôi cũng mua đc 8 gói mì tôm cứu đói...
                        - Cầu Vĩnh Tụy mất gần 4000 tỉ, thoáng 1 cái đã xây xong <-> vậy mà còn nhớ người dân Poco hàng ngày phải đu dây cáp đi học, đi làm, các độc giả đã khuyên góp từng đồng để được 1 tỉ, nay người dân vẫn còn đu dây...
                        - 10 chiếc trực thăng đầy màu sắc trong đêm khai mạc lễ <-> dân kêu ca cầu cứu mới đc 1-2 chiếc cứu lũ cho cả miền Trung
                        Mới tính sơ quá, đại lễ 1000 năm Thăng Long ngốn gần 100.000 tỷ? Rất đồng tình với việc phải tổ chức đại lễ nhưng nước ta là nước nghèo mà lễ hội linh đình vậy có liều lĩnh và có đáng không? Nào các Đại lộ Thăng Long, Con đường gốm sứ ven sông Hồng, đá lát Hồ Gươm, Cung tri thức, bảo tàng, công viên…..
                        - Chiếu dời đô khung cũng phải được làm bằng nhóm gỗ quý hiếm, chữ đồng thì mạ vàng 9999
                        - Nực cười nhất chắc là các bộ phim dịp lễ!!! Phim Thái Tổ Lý Công Uẩn
                        kinh phí hơn 200 tỷ thì tiến độ chậm, không xong kịp trước đại lễ; còn phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long trên 100 tỉ lại bị phê
                        phán là giống phim Trung Quốc, nên tuy xong kịp trước dịp đại lễ nhưng lại không cho phép trình chiếu <-> Hơn 300 tỉ đó chia cho 10.000 hộ dân đang bị ngập thì mỗi người dân cũng đc hơn 30 triệu...
                        Chúc mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – “vô tiền khoáng hậu”. Chúc mừng đập Hố Hô thoát nguy cơ bị vỡ - thoát cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”
                        Còn tôi vẫn mãi mãi là người dân miền Trung! – ngậm ngùi."
                        Tình cờ đọc được đoạn này trên net, ngậm ngùi mình cũng là người miền Trung.
                        
