Làm “hoàng đế Quang Trung” ở festival

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Moderator: Quy Ninh

Làm “hoàng đế Quang Trung” ở festival

Postby bundooroo on Fri Aug 15, 2008 1:11 am

Làm “hoàng đế Quang Trung” ở festival


Hùng khí hoàng đế Quang Trung trên bành voi

TTCT - Trong Festival Tây Sơn - Bình Định (1 đến 3-8-2008), hình ảnh hoàng đế Quang Trung cỡi voi hùng tráng được chọn làm biểu tượng chính in trên các poster rải khắp TP Quy Nhơn. Người vinh dự được chọn đóng vai Quang Trung là NSƯT Minh Ngọc - phó Đoàn nghệ thuật tuồng Đào Tấn.

Ngày 1-8-2008, tại “Lễ rước hoàng đế Quang Trung và văn thần võ tướng nhập điện”, hoàng đế Quang Trung mà Minh Ngọc thể hiện có một thần thái uy nghi lẫm liệt trên bành voi giống như vua thật. Đó chính là cái thần tinh luyện mà Minh Ngọc phải dày công mới có được.

28 năm trong nghề, đến nay Minh Ngọc đã có trong tay bảy huy chương vàng liên hoan sân khấu toàn quốc, một giải vàng tài năng sân khấu và một huy chương bạc (vai Nguyễn Huệ trong vở tuồng Trời Nam của Lê Duy Hạnh tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005 ở Nha Trang).

Lần đầu tiên tập vai vua Quang Trung trong vở tuồng Mặt trời đêm thế kỷ (cách nay 6-7 năm), con gái 13 tuổi của anh bảo: “Ba cười không giống Nguyễn Huệ, không phúc hậu”. Ý kiến này làm anh giật mình để tiếp tục tìm tòi, tập luyện cho ra một dáng vẻ Quang Trung có thần thái thuyết phục người xem nhất. Trong 33 năm qua, có ba lần Tây Sơn - Bình Định tái hiện hình ảnh vua Quang Trung trong các lễ hội lớn của tỉnh thì hai lần Minh Ngọc được chọn.

Lần đầu tiên nhận quyết định đóng vai Quang Trung, anh vừa mừng vừa sợ. Anh sợ mình không đủ tinh thần, năng lực, khí độ để hóa thân thành vua Quang Trung trước hàng vạn người dân của tỉnh và sợ cả sự quở phạt của vua Quang Trung nếu anh thể hiện hình ảnh không đúng về ông. Anh bèn về đền thờ Tây Sơn tam kiệt thắp hương dâng vua Quang Trung và các vị thủ lĩnh Tây Sơn bày tỏ lòng thành để họ phù hộ anh đóng vai thành công mỹ mãn.

Tại festival lần này, dù phải dành sức cho vai Triệu Khánh Sanh trong vở Diễn võ đình tham gia liên hoan tuồng toàn quốc, Minh Ngọc chẳng dám lơ là tập luyện cho việc hóa thân thành vua Quang Trung. Ngay tối 1-8, trong chương trình sân khấu hóa khai mạc Festival Tây Sơn - Bình Định 2008, khi đến hoạt cảnh hoàng đế Quang Trung đăng quang thì trời bất ngờ đổ mưa dông ào ạt, mưa xẹt chớp trên sân khấu rất nguy hiểm mà anh lại mang micro điện rất dễ bị giật, bộ triều phục và áo hoàng bào thì ngấm nước nặng cả chục kilôgam... Vậy mà Minh Ngọc tái hiện được khí phách hoàng đế Quang Trung trong mưa khiến các nghệ sĩ đồng nghiệp kính phục và hình ảnh buổi khai mạc festival không bị đổ vỡ.

Là dân Bình Định nhưng Minh Ngọc tỏ ra ngơ ngác với chuyện thời sự xảy ra trong tỉnh. Anh bảo: “Hồi nào giờ mình chỉ biết có tuồng. Nói tuồng thì được chớ nói cái khác là mình chịu”. Sinh năm 1963 ở xã Cát Trinh, huyện Phù Mỹ, cách TP Quy Nhơn 40km. Từ bé xíu, Minh Ngọc đã mê tuồng. Năm 15 tuổi, Ngọc năn nỉ mẹ đem gà, vịt đến nhà thầy tuồng Đoàn Công Chuyên trong xóm để xin học nghề. Học chẳng bao lâu Minh Ngọc đã được đóng vai chính trong những vở tuồng đồng ấu của xã, được đi thi văn nghệ quần chúng tận Quy Nhơn và nhận cả huy chương vàng với vở Nữ tướng Bùi Thị Xuân vào năm 1980. Kỳ thi đó khiến Minh Ngọc được Nhà hát tuồng Đào Tấn chọn để đào tạo thành nghệ sĩ tuồng chuyên nghiệp.

Về Nhà hát tuồng Đào Tấn, Minh Ngọc phải diễn vai quân suốt ba năm và vừa diễn vừa học nghề một cách khổ nhọc. Sự kiên trì khổ luyện và say nghề đã giúp Minh Ngọc trở thành một diễn viên chính và phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của một đoàn tuồng thuộc hàng chuyên nghiệp và lớn nhất nước như Đào Tấn.

Sự say mê và chuyên tâm sống trọn cho nghề của Minh Ngọc còn thể hiện rõ ở cuộc sống khiêm tốn hiện nay của anh. Bởi ngoài thu nhập từ diễn tuồng, Minh Ngọc chẳng làm thêm việc gì. Gần tháng trời lo tập luyện cho sự hóa thân thành hoàng đế Quang Trung trong một lễ hội quy mô, hoành tráng, hỏi Minh Ngọc nhận được catsê bao nhiêu thì biết anh được trả 20.000 đồng/ngày tập, 50.000 đồng/khi xuất hiện chính thức trong lễ hội.

Khi trả lời chuyện này anh cười vang: “Được chọn đóng vai Quang Trung là mình thấy vinh dự lắm rồi, cần gì đến tiền nữa chứ”.

HÒA BÌNH

Tuổi Trẻ Online (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... nnelID=119)
NGƯỜI XỨ NẪU, NÓI TIẾNG NẪU, NẪU NÓI GÌ MẶC NẪU, MÌNH VẪN TỰ HÀO LÀ NGƯỜI XỨ NẪU!

bundooroo
Đội phó
Đội phó
 
Posts: 1594
Joined: Sun Apr 13, 2008 10:06 am
Location: outside Vietnam
Blog: View Blog (0)
Top

Post a reply

Smilies
em22 em36 em26 em39 em29 em35 em31 em34 em32 :D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
Quote Selected
 

Return to Bình Định _ Lễ hội và Du lịch

Who is online

Users browsing this forum: Alexa [Bot] and 0 guests