Những dự vị từ “miền đất Võ - trời Văn”
05/08/2008 13h34 (GMT+7)
Festival Tây Sơn - Bình Định đã kết thúc vào tối 3/8. Chỉ với 3 ngày ngắn ngủi nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều dư vị đọng lại nơi người dân và khách du lịch đã đến nơi đây.
Đội mưa theo dõi chương trình
Vào đêm khai mạc Festival 1/8, khi chương trình đang diễn ra thì bất chợt cơn mưa nặng hạt và sấm chớp ầm ầm đổ xuống. Nhưng vẫn có gần 1.000 khán giả kiên nhẫn đội mưa để xem tới tiết mục cuối cùng của lễ khai mạc.

Tiết mục mở màn Festival Tây Sơn - Bình Định tại lễ khai mạc tối 1/8 (ảnh: Văn Lưu)
Đêm thả hoa đăng trên đầm Thị Nại, trời cũng đổ mưa vào buổi chiều. BTC phát từng tấm áo mưa cho khách về dự Festival, vừa mặc áo mưa vừa xem mà lòng ấm áp bởi dòng khán giả vẫn tấp nập đội mưa đổ về cầu Thị Nại - cây cầu nối TP Quy Nhơn với bán đảo Phương Mai, khu kinh tế Nhơn Hội.
Trời chiều lòng người, sau màn biểu diễn của NSND Thu Hiền - ca sĩ đất Bình Định, mưa tạnh hẳn để các nghệ sĩ múa của Lào, đoàn Bông Sen (TP HCM) và đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc dốc lòng phục vụ khán giả.
Đêm hoa đăng đã thành hiện thực, cuộc diễu hành kỳ công của 20 chiếc thuyền thắp đèn lấp lánh cả một vùng.
Một lễ hội của người dân
Thời gian này, đến Bình Định đâu đâu chúng tôi cũng cảm nhận được một không khí lễ hội rất “nóng”. Rất đông nông dân quanh năm chân lấm, tay bùn, lần đầu tiên đưa vợ, con về thành phố để hòa mình vào không khí rộn ràng, nhộn nhịp của Festival, tìm hiểu những nét riêng trong văn hóa, truyền thống; thưởng lãm những vẻ đẹp của đất và người nơi miền đất Võ.
Anh Nguyễn Hoàng Hải (đường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) cho biết: “Thực sự là tôi cảm thấy quá ấn tượng với sự chuẩn bị công phu, các chương trình thực hiện rất hoành tráng và hiện đại của tỉnh nhà”.

Festival lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút số lượng lớn du khách và người dân tham gia (ành: Q.H)
Chị Michelle Klus (khách du lịch đến từ TP Munich – CHLB Đức) trao đổi với VTC News cảm tưởng về Festival tại đêm bế mạc: “Tôi chỉ có thể nói với bạn hai chữ tuyệt vời. Cách thức tổ chức và sự chuẩn bị chu đáo của các thành viên BTC Festival đã thực sự làm tôi cảm thấy hài lòng. Tôi đến đây lần đầu tiên và chắc chắn tôi sẽ vẫn còn quay lại thêm nhiều lần nữa. Tôi thích nhất là hoạt động liên hoan võ thuật cổ truyền VN vì tại đây tôi thấy rất đông các bạn trẻ yêu thích bộ môn này”.
Cú hích cho vùng đất giàu tiềm năng
Như lời phát biểu của Bí thư kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Vũ Hoàng Hà đã nói trong đêm khai mạc: “Qua lễ hội này chúng tôi muốn giới thiệu các giá trị văn hóa mà các thế hệ nhân dân Bình Định đã kiến tạo, bồi đắp bằng trí tuệ và tâm hồn của mình trong suốt tiến trình lịch sử. Đây cũng là dịp để người dân Bình Định thể hiện lòng hiếu khách, khát vọng quy tụ nhân nghĩa, vươn lên trên tinh thần "Hội tụ và phát triển". Hy vọng từ festival này, Bình Định sẽ lưu lại trong lòng bè bạn gần xa những ấn tượng sâu đậm về một vùng đất giàu tiềm năng, đầy ắp tinh thần nhân văn và thượng võ".

Tiết mục Hội tụ - phát triển tại lễ bế mạc Festival tối 3/8 (ảnh: Hoàng Trọng)
Lễ hội đã thành công tốt đẹp. Những dư âm của nó sẽ còn đọng mãi trong lòng mỗi người dân, du khách và bạn bé quốc tế khắp năm châu. Điểm “Hội tụ” hôm nay sẽ là nền móng cho sự cất cánh của Bình Định trong tương lai…
N.Dũng (Từ Quy Nhơn – Bình Định)