Bánh ít lá gai ở xứ Hàn

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Bánh ít lá gai ở xứ Hàn

Gửi bàibởi LOWEN » 07-07-2005, 10:02

Vừa qua lọ mọ vào trang web của LHS Vn tại Hàn quốc, thấy có bài báo về bánh ít la gai. Có thể trên binhdinhffc hay baobinhdinh đã nói nhưng thấy ở xứ Hàn dân ta vẫn khoái món này nên cóp về đọc chơi.

Từ xa xưa, dân gian Bình Định đã có câu ca:

Muốn ăn bánh ít lá gai,
Có chồng Bình Định cho dài đường đi.

Hình ảnhBánh ít lá gai là đặc sản của Bình Định. Sau này, cách làm bánh lan rộng khắp vùng ven biển miền trung. Bánh ít lá gai Bình Định nổi tiếng vì hương vị thơm ngon. Khi đi chơi xa hay thăm người thân, người Bình Định thường làm, hoặc mua vài ba chục bánh mang theo ăn dọc đường, hoặc để biếu, làm quà. Dù để năm, sáu ngày sau, bánh vẫn ngon.
Hình ảnh

Nhất là vào những ngày Tết Nguyên đán, mồng Một, Rằm, Tết Đoan Ngọ (5-5) người Bình Định, rồi cả Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên... đều làm, hay mua ba bốn chục chiếc bánh ít lá gai để cúng tổ tiên.

Ông bà thường dặn con cháu: "Con gái Bình Định không biết làm bánh ít lá gai thì chưa thể làm dâu nhà chồng". Làm nên chiếc bánh phải kỳ công, vất vả cùng với sự khéo léo, thành thục. Nguyên liệu phải đủ năm thứ: lá gai, gạo nếp, đường, đậu xanh và lá chuối. Lá gai luộc chín, cho vào cối quết nhuyễn. Gạo nếp giã, xay, nghiền thành bột.

Đường thì nấu đến độ đặc sánh. Ba thứ nguyên liệu đó trộn, nhồi thật đều, rồi đem chia ra thành từng miếng. Đậu xanh đãi vỏ, đem hấp, giã mịn, viên tròn dùng làm nhân. Nhân điểm mấy miếng bí đao xắt hạt lưu, lá chuối hơ lửa gói bánh. Cho vào nồi hấp chín. Để nguội, khi ăn bóc lớp lá chuối, chiếc bánh lộ ra một mầu đen tuyền, bóng láng. Thưởng thức miếng bánh ta thấy được vị thơm rất đặc trưng, tinh khiết của lá gai, của gạo nếp, của đường, đậu xanh hòa quyện vào nhau. ở Bình Định, bánh thường mô phỏng hình nóc chùa.

Hình ảnhBánh ít lá gai - thứ bánh dân dã mà ngon ngọt, đậm đà, quyến rũ. Mỗi khi nhớ về xứ dừa Bình Định, người xa quê lại nao nao nhớ về vị thơm ngọt của bánh ít lá gai.

Đến với Bình Định, thưởng thức Bánh Ít lá gai rồi đừng quên ghé thăm tháp Bánh Ít đứng sít cầu Bà Gi để nghe câu chuyện dân gian truyền tụng về tên cây cầu này, thú vị lắm đó nha.

LOWEN
Ông Bầu
 
Bài viết: 1038
Ngày tham gia: 11-05-2004, 17:27
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 11 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi CHANDAT » 07-07-2005, 11:24

Bài viết hay quá, làm tui đây thèm ăn "bánh ít" quá.
Cảm ơn anh LOWEN đã giới thiệu bài viết này nhé
chân đất đôi khi tốt hơn chân giầy
CHANDAT
Thành viên
 
Bài viết: 98
Ngày tham gia: 10-09-2004, 15:31
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi bluerose » 13-07-2005, 19:08

Ông bà thường dặn con cháu: "Con gái Bình Định không biết làm bánh ít lá gai thì chưa thể làm dâu nhà chồng".

Ui chết rùi ,phải dzìa nhà học làm gấp nếu kô thi`----"ống chề" Shocked
Hình đại diện của thành viên
bluerose
Thành viên
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: 28-03-2005, 11:46
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Gửi bàibởi hunterthepassion042009 » 14-07-2005, 08:48

Ví sồ.Tháp Bánh Tét được giới thiệu tận xứ Hàn luôn.Tháp Bánh Tét gần nhà tui đó.Hãnh diên quá he^ he^he^

Tro thanh mot nha thiet ke xe oto the thao noi tieng the gioi do la muc dich lon nhat cua toi.
Hình đại diện của thành viên
hunterthepassion042009
Đội trẻ
Đội trẻ
 
Bài viết: 277
Ngày tham gia: 26-10-2004, 15:19
Đến từ: Binh Dinh
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)


Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách