Mời Bạn về thăm quê hương Bình Định cho dịp lễ Festival Tây

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Mời Bạn về thăm quê hương Bình Định cho dịp lễ Festival Tây

Gửi bàibởi longevityqn » 29-07-2008, 10:20

Đã có bao giờ bạn nghe về vùng đất Bình Định chưa nhỉ, đó là là nơi phảng phất phong phong cách Chăm huyền bí, với bài " Hận Thành Đồ bàn?" thủ phủ của xứ Chăm ngày xưa? đó là vùng " đất võ, trời văn".

baidai2.jpg
baidai2.jpg (18.03 KiB) Đã xem 1872 lần

Đất võ vì đã sản sinh những vị anh hùng với những bài quyền, đòn võ đã đi vào huyền thoại của dân tộc: Nguyễn Huệ với tài binh thao lược, hai người người anh em Nguyễn Nhạc với đòn kiếm và người em Nguyễn Lữ với đòn roi, Bùi Thị xuân với cùng cặp song kiếm hợp bích ngồi trên lưng voi chỉ huy đàn voi chiến đấu xông vào trận địa...Trời văn với những người đã đóng góp rất nhiều cho văn hóa dân tộc: ông tổ hát tuồng Đào Tấn, người đã khơi sinh lòng tự hào dân tộc cho Bác Hồ khi cùng theo chân cha mình ra vùng đất này dạy học ( đã có tư liệu cho rằng Bác Hồ và cha đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ tư tưởng yêu nước của nhà văn hóa Đào Tấn), là thơ tình Xuân Diệu, là thơ điên của Hàn Mạc Tử, là nơi mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có mối tình đầu trong thời gian theo học tại trường Quốc Học để hình thành những bài hát bất hủ đầu tiên của ông như " Ướt Mi, Chiều một mình qua phố", để rồi về sau một giọng ca người con Bình Định là Quang Dũng đã thành công, sau Khánh Ly, để hát về những bài tình ca tình yêu của nhạc Trịnh.

Điều gì làm nên những tích cách lớn như vậy, có lẽ do chất say tình của rượu Bầu Đá và phong cảnh hữu quan đã làm nên tâm hồn thi sĩ hòa quyện sự ngang tàng dũng mãnh của con người xứ Nẫu đàng điệu. Bạn có biết những người gốc Bình Định hiện nay rất giàu và cũng rất..ngang chất Nẫu chứ: một doanh nhân triệu đô đầu tiên Việt Nam, bà Tư Hường đã thành danh từ dãi đất Phú Khánh và người đã tạo dựng rất nhiều cho Nha Trang ngày nay; Quý bà Bạch Diệp là người sỡ hữu chiếc Royroll đầu tiên của Việt Nam, một bầu Đức giản dị là người mua chiếc máy bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam, là Dũng Thành Lễ dám bỏ 4.000 tỷ chỉ để xây 5 ngọn núi tại khu du lịch Đại Nam để trấn yếm long mạch cho sự giàu có của Bình Dương ...rất nhiều; nhưng nghịch lý ở chỗ họ chỉ giàu khi ra khỏi xứ? Có lẽ, đó là cái mệnh từ ngàn xưa truyền thống người xứ Nẫu đã để lại, vua Quang Trung dũng mãnh chỉ thắng trận trên xứ người và chỉ được làm vua Xứ Bắc, nơi Ngài đã gặp người vợ đất Bắc Thăng Long Ngọc Hân công chúa, họ đã cho chúng ta câu chuyện tình yêu lãng mạn đẹp nhất của Việt Nam.

Hôm nay, Bình Định xứ biển quê tôi đã thay đổi rất nhiều, dẫu đi sau cùng so với các nơi bạn bè tôi đang ở nhưng quê hương tôi cũng đang thay đổi, để cùng nói một điều rằng vùng đất Bình Định cũng rất đẹp và đáng yêu. Lễ hội Festival Tây Sơn Bình Định từ ngày 01-03/8/2008 cũng cố nói lên 1 điều gì đó để giới thiệu bạn bè. Hãy đến và tham quan vùng đất Võ, trời Văn thắm định tình người.


Cho những người bạn Sài Gòn và đang gõ Google để search về Festival Tây Sơn, Bình Định
Sửa lần cuối bởi longevityqn vào ngày 29-07-2008, 14:47 với 1 lần sửa trong tổng số.
Chỉ có trời mới biết tại sao tui yêu đội Bình Định
Hình đại diện của thành viên
longevityqn
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 771
Ngày tham gia: 05-10-2005, 13:51
Đến từ: Nguoi Nha nuoc
Đã cảm ơn: 12 lần
Được cảm ơn: 39 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Binhdinh, Chelsea, Real Madrid
  • Tài khoản Yahoo

Re: Mời Bạn về thăm quê hương Bình Định cho dịp lễ Festival Tây

Gửi bàibởi makeanewlife95_157 » 29-07-2008, 14:27

Lần về quê lần này có 1 ý nghĩa sâu sắc,tôi thấy và nhận ra cuộc sống thật thú vị biết bao,tôi nhận ra konơi nào bằng quê hương Bình Định thân yêu cả.Tôi yêu Bình Định,yêu ngôi nhà nhỏ của tôi,yêu ba yêu meva gia đình tôi.Tôi sẽ kođiđâu xa nữa cả.Sống mãi với quê hương nhỏ của tôi thôi.Tôi về đây Bình Định ơi em35
thêm 1 người bạn thêm 1 con đường,thêm 1 kẻ thù thêm 1 bức tường
makeanewlife95_157
Thành viên
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: 29-07-2008, 14:18
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Mời Bạn về thăm quê hương Bình Định cho dịp lễ Festival Tây

Gửi bàibởi Quy Ninh » 30-07-2008, 09:12

makeanewlife95_157 đã viết:Lần về quê lần này có 1 ý nghĩa sâu sắc,tôi thấy và nhận ra cuộc sống thật thú vị biết bao,tôi nhận ra konơi nào bằng quê hương Bình Định thân yêu cả.Tôi yêu Bình Định,yêu ngôi nhà nhỏ của tôi,yêu ba yêu meva gia đình tôi.Tôi sẽ kođiđâu xa nữa cả.Sống mãi với quê hương nhỏ của tôi thôi.Tôi về đây Bình Định ơi em35


"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn "
Chế Lan Viên
Quy Ninh
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2035
Ngày tham gia: 22-03-2008, 16:03
Đến từ: Quy Ninh - Gia Định
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 2 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Mời Bạn về thăm quê hương Bình Định cho dịp lễ Festival Tây

Gửi bàibởi Thuận nguyễn » 30-07-2008, 16:54

Festival Tây Sơn BĐ đã nhận tài trợ của Cty TNHH Địa ốc Diệp Bạch Dương 7.000.000.000 đồng, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn 10.000.000.000 và Cty TNHH Hoàn Cầu 1.000.000.000... Thông báo anh em biết và cùng chia vui những tấm lòng bà con xa quê.luôn hướng về quê .
Thuận nguyễn
Thành viên
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: 30-06-2008, 10:38
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)


Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot] và 3 khách

cron