
Lễ rước Vua Quang Trung nhập điện thờ.

Cảnh mừng Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa.
* Ấn tượng đêm “Hội tụ”
19 giờ đêm 1.8, còn một giờ đồng hồ nữa mới diễn ra Lễ Khai mạc Festival, nhưng Quảng trường trước Trung tâm Thương mại Quy Nhơn, địa điểm diễn ra lễ khai mạc, đã kín người; khán đài 9.000 chỗ không còn một chỗ trống.
Sau lễ khai mạc khá ngắn gọn nhưng đầy đủ, là chương trình nghệ thuật tổng hợp mang chủ đề “Nghĩa khí Tây Sơn - Hội tụ và phát triển” do NSND Vũ Hoài làm Tổng Đạo diễn, với sự tham gia biểu diễn của hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên, học sinh - sinh viên của Bình Định và các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Khúc mở đầu của lễ khai mạc “Nghĩa khí Tây Sơn”, với hình ảnh “Hoàng đế Quang Trung” cưỡi voi đầy oai phong xuất hiện, hộ tống phía sau là các tướng lĩnh cưỡi voi, ngựa, cuối cùng là đội hậu quân, tái hiện “đội ngũ khiêng ba” - một hình ảnh gợi tả cuộc hành binh thần tốc năm xưa của nghĩa quân Tây Sơn… tạo cho người dự lễ như được trở về với
Phần I chương trình với tên gọi “Bình Định - vùng đất mến yêu”. Trong nét nhạc lung linh huyền hoặc, xuất hiện hình ảnh các “nàng tiên” đang trình diễn những điệu múa giữa “mặt biển”; tiếp đó những hoạt cảnh diễn tả nhịp sống thanh bình, chan hòa của một vùng đất, và các “thi nhân” đề thơ… Những bài quyền và roi thể hiện bằng ngôn ngữ múa, phần nào phác họa tyuyền thống thượng võ của một vùng đất. “Bình Định - xứ sở Tuồng độc đáo” là màn diễn khá độc đáo, giới thiệu nét đặc trưng, độc đáo của nghệ thuật tuồng Bình Định…
Phần II “Nghĩa khí Tây Sơn trên khắp miền đất nước” vừa mở đầu được một lúc, bỗng nhiên trời bắt đầu mưa, càng lúc càng to… Tuy nhiên, trên sân khấu, các nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật trong nước, vẫn tiếp tục biểu diễn những màn trình diễn đặc sắc nhất. Màn múa “Tây Sơn tụ nghĩa” với sự biểu diễn của các nghệ sĩ Gia Lai, miền đất của Tây Sơn thượng đạo, với các đoạn múa luyện võ, múa cờ, múa khăn của người Kinh; hòa cùng điệu múa khiên, múa Roi Coong của người Banar. Cảnh múa hát “Đất phương Nam và chiến thắng Rạch Gầm” do Nhà hát Ca Múa Nhạc Bông Sen và Đoàn nghệ thuật Tổng hợp Tiền Giang biểu diễn; cảnh “Lễ đăng quang” do Nhà hát Tuồng Đào Tấn và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế phối hợp dàn dựng… không chỉ đặc sắc về nghệ thuật, mà còn như muốn tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật sự nghiệp lẫy lừng của người anh hùng Áo vải. Sự xuất hiện của hình ảnh Hoàng đế Quang Trung (do NSƯT Minh Ngọc, Nhà hát Tuồng Đào Tấn thể hiện), cùng lời đọc Chiếu hào sảng vang vọng giữa màn mưa, càng khiến người xem thêm cảm động. Điều đáng ghi nhận là phần đông các khán giả nán lại thưởng thức và cổ vũ cho chương trình đều là những người trẻ. Trên khán đài, hai bạn trẻ ướt đẫm, nhưng vẫn say sưa theo dõi chương trình. Bạn Nguyễn Kiên Trì (sinh viên Đại học Quy Nhơn), cho biết: “Đây là lần đầu tiên tỉnh nhà tổ chức một ngày hội lớn như thế này, nên dù mưa lớn thế nào, em vẫn ở lại xem và ủng hộ các diễn viên”.
Mưa càng lúc càng to, chương trình vẫn tiếp tục rộn ràng với phần III “Đổi mới và phát triển”, thể hiện nhịp điệu dựng xây và quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Bình Định. Và những người nán lại xem đã may mắn được chứng kiến khoảnh khắc “hợp long cầu Thị Nại” được tái hiện lại trên sân khấu. Đây cũng là cảnh kết đầy ý nghĩa của chương trình.
Khép lại chương trình, màn bắn pháo hoa trên bầu trời Quy Nhơn bỗng trở nên đẹp rực rỡ hơn bao giờ hết. Trong màn mưa, những chùm pháo hoa làm rực sáng cả bầu trời Quy Nhơn, gieo vào lòng người dự hội bao náo nức, âm vang. Có chút gì đó trong mỗi người, như thôi thúc, giục giã