Cùng Hội cổ động viên Bóng đá Quốc gia Việt Nam ký tên phản đối sự độc quyền phát sóng của kênh truyền hình K+! Tại BinhDinhFFC hoặc tại vff-fan

Chung kết cuộc thi " Hoa Hậu Những miền đất võ !

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Chung kết cuộc thi " Hoa Hậu Những miền đất võ !

Gửi bàibởi tieulamvy » 04-08-2008, 12:27

Vương miện Cuộc thi Hoa hậu những miền Đất Võ đã thuộc về thí sinh Bùi Thị Thanh Thảo (Quy Nhơn) sau vòng chung kết cuộc thi diễn ra vào tối qua (3.8) tại Quảng trường trước Trung tâm Thương mại Quy Nhơn. Cuộc hành trình đi tìm và tôn vinh vẻ đẹp trí lực của người phụ nữ Việt Nam đã khép lại. Và từ đây, sẽ có một “sứ giả” quảng bá cho đất Võ và tôn vinh “vẻ đẹp thượng võ” của người phụ nữ.

Tôn vinh vẻ đẹp trí lực
Phần đầu của lễ bế mạc Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 diễn ra ngay trước vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu những miền Đất Võ, màn trình diễn của các nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh với những chiếc mặt nạ Tuồng, cùng sự xuất hiện của hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân - hình tượng chủ đạo của cuộc thi - và phần múa song kiếm, đã có tác dụng dẫn dắt người xem đến với ý tưởng chủ đạo: tôn vinh vẻ đẹp của thể lực, trí lực và thần lực của người phụ nữ.

Hình ảnh

3 thí sinh đoạt danh hiệu cao nhất cuộc thi. (Ảnh: ĐTĐ)

Cuộc thi Hoa hậu những miền đất Võ dường như đã chạm đúng “mạch ngầm” thượng võ của con gái Bình Định, nên ngay từ khi phát động, đã có trên 100 thí sinh trong tỉnh gửi hồ sơ đến dự tuyển. Ngay ở khâu này, đã có những chuyện vui. Chẳng là, có thí sinh mới học… lớp 6, nhưng cũng gọi điện đến đòi đăng kí dự thi. Sau khi được giải thích về điều kiện dự thi, cô bé “chuyển hướng”: “Không cho cháu thi hoa hậu thì cho cháu thi hip hop!”. Hay có bà mẹ dẫn hai cô con gái học lớp 9 và 10 xuống tận Quy Nhơn xin đăng kí dự thi, nhưng vì không đủ tuổi quy định nên bị từ chối, người mẹ vẫn tiếp tục “năn nỉ” và phải đến mấy ngày sau mới từ bỏ ý định. Ở vòng đo chiều cao ở vòng sơ tuyển, điều kiện dự thi là phải cao từ 1,58 trở lên, nên không hiếm chuyện các thí sinh “thiếu tấc” cứ kì kèo: “Làm ơn cho em thêm một phân nữa”… Nói vậy mới biết, sức thu hút của cuộc thi với các thí sinh Bình Định lớn đến thế nào. Trải qua các vòng tập luyện và sơ tuyển gắt gao, còn 16 thí sinh trong tỉnh tham gia vòng bán kết thì cuối cùng có đến 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết trong tổng số 20 thí sinh. Điều này phần nào đã khẳng định chất lượng của các thí sinh Bình Định và thương hiệu “con gái đất Võ”.

Trong khi đó, có lẽ một phần do công tác quảng bá về cuộc thi chưa được tốt, phần khác có lẽ do e ngại phải thi “múa roi đi quyền” ngay trên miền đất Võ, nên số thí sinh ngoại tỉnh đăng kí dự thi khá ít. Các thí sinh này được đặc cách sơ tuyển “trên hồ sơ”, kết quả có 14 thí sinh tham dự vòng bán kết. Tuy nhiên, ngay tại vòng bán kết, các thí sinh ngoại tỉnh đã thể hiện sự chuẩn bị hời hợt và không nắm vững về các tiêu chí của cuộc thi. Chưa nói đến yếu tố võ thuật, kiến thức, nhiều thí sinh ngoại tỉnh nhan sắc cũng chỉ vào loại “thường thường bậc trung”. Cuối cùng, chỉ có năm thí sinh ngoại tỉnh lọt vào vòng chung kết, với điểm mạnh chủ yếu là võ thuật.

Điều đáng tiếc là có những thí sinh tham gia cuộc thi bộc lộ sự hụt hẫng về kiến thức văn hóa nền. Ở phần thi bán kết, có thí sinh làm hướng dẫn viên du lịch ở Bình Định, nhưng khi được hỏi về ý nghĩa của bàn tay Tượng đài Hoàng đế Quang Trung ở Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn), thì sau một hồi suy nghĩ, đã “tự tin” khẳng định chắc nịch: “Hoàng đế Quang Trung giơ tay ra để chào du khách (!)”. Có thí sinh ngoại tỉnh, không tìm hiểu về văn hóa và lịch sử Bình Định, nên khi tham dự vòng bán kết, đã… phân bua: “Em mới đến nên chưa có dịp tìm hiểu nhiều về Bình Định”.

Và đi tìm Hoa hậu

Vòng chung kết diễn ra tối qua để lại nhiều ấn tượng. Ấn tượng đầu tiên đến từ cách bài trí sân khấu hoành tráng, cách xử lý ánh sáng tốt, góp phần tôn vẻ đẹp của các thí sinh. Phần biểu diễn võ thuật của các thí sinh đất Võ, hòa trong tiếng trống rộn rã của bài nhạc võ Tây Sơn dưới đôi tay như múa của cô bé Hoàng Mai, cùng phần biểu diễn của các ca sĩ nổi tiếng Anh Khoa, Thu Minh… góp phần tạo thêm không khí cho cuộc thi.

Phần trình diễn trang phục tự chọn trôi qua khá nhạt. Đa phần các bộ trang phục tự chọn của thí sinh chưa thể hiện rõ nét cá tính trong lựa chọn hay sự độc đáo, ấn tượng. Thể hiện rõ “đẳng cấp” của các thí sinh là ở phần thi biểu diễn năng khiếu võ thuật. Những thí sinh đã có nền tảng võ thuật từ trước không chỉ tự tin hơn, mà từng động tác cũng dứt khoát, có thần hơn những thí sinh chỉ mới học võ qua một khóa huấn luyện ngắn ngày. Đa phần các thí sinh chọn biểu diễn quyền; trong đó, chỉ riêng “Hùng kê quyền” đã được vài ba thí sinh lựa chọn. Cũng chính vì thế, mà người xem có dịp so sánh “vốn liếng” võ học của từng thí sinh. Khá ấn tượng là Quỳnh Ny với “Thái Sơn Côn”, Nguyễn Thị Thanh Huyền với “Lão hổ thượng sơn”… Sau vòng thi này, có 10 thí sinh lọt vào vòng trong, trong đó, có bảy thí sinh trong tỉnh và ba thí sinh ngoại tỉnh.

Các thí sinh bước vào phần thi áo dài truyền thống. Những chiếc áo dài hai tà, tay raglan, trang trí bằng những chiếc mặt nạ tuồng, để lại nhiều thiện cảm. Nhìn những thí sinh dịu dàng trong tà áo dài truyền thống, nếu không xem biểu diễn võ thuật trước, thật khó hình dung chỉ mới ít phút trước đây thôi, họ vừa múa roi đi quyền thuật mạnh mẽ. Ai dám bảo con gái con nhà võ ít vẻ nữ tính sau khi đã xem chương trình này?

Năm thí sinh được chọn ra sau vòng thi này để lọt vào vòng thi ứng xử là: Nguyễn Lê Khánh Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Thanh Thảo (Bình Định), Lê Thị Thanh Thủy (Bình Định), Nguyễn Linh Chi (Hà Nội), Bùi Thị Thanh Thảo (Bình Định).

Bùi Thị Thanh Thảo, sinh viên Đại học Quang Trung, từng đoạt giải Nhì Nữ sinh Thanh lịch Trường THPT Nguyễn Thái Học năm 2004, bắt được câu hỏi về việc có cần thiết tổ chức cuộc thi Hoa hậu Những miền Đất Võ định kỳ hai năm một lần không? Tuy ban đầu có hơi hồi hộp, nhưng Thanh Thảo cũng đã trả lời khá trọn vẹn. Cô mong cuộc thi tổ chức định kỳ hai năm một lần, bởi cuộc thi này trước hết sẽ tôn vinh vẻ đẹp bề ngoài của người phụ nữ Việt Nam nói chung và người phụ nữ Bình Định nói riêng; đồng thời, võ thuật cũng sẽ giúp cho người phụ nữ không chỉ mạnh mẽ bên trong, có tâm hồn mà còn bản lĩnh bên ngoài. Kết thúc cuộc thi, Bùi Thị Thanh Thảo đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu những miền Đất Võ.

Nguyễn Thị Linh Chi, sinh viên Đại học Quy Nhơn, từng đoạt giải Người đẹp miền Biển tỉnh Bình Định năm 2008, khá xuất sắc với phần trả lời cho câu hỏi về việc võ thuật có ý nghĩa như thế nào với con người nói chung và phụ nữ nói riêng. “Ngày nay võ thuật không chỉ đấu tranh để tự vệ mà còn là một môn nghệ thuật giúp cho chúng ta khỏe mạnh, cơ thể dẻo dai, nhất là với phái đẹp. Với riêng em, võ thuật đã giúp duy trì sắc đẹp, kéo dài tuổi thanh xuân, giữ được vóc dáng cân đối của mình”- Linh Chi nói. Linh Chi mang vẻ đẹp đằm thắm, rất đặc trưng của người Tràng An, và đã đoạt giải Á hậu 1.

Lê Thị Thanh Thủy, người vừa đoạt danh hiệu Á hậu 2, vừa đoạt danh hiệu Người đẹp Báo chí, khi được hỏi sẽ làm gì nếu đoạt danh hiệu Hoa hậu những miền đất Võ, Thanh Thủy cho biết: cô sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức về các môn phái võ thuật Việt Nam, quảng bá cho võ Việt Nam, quảng bá cho Festival Tây Sơn - Bình Định. Ngoài ra, là một hướng dẫn viên du lịch, Thanh Thủy sẽ giới thiệu với du khách về văn hóa truyền thống Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng.

Cuộc thi Hoa hậu những miền Đất Võ vậy là đã đi đến chặng cuối cùng với phút đăng quang vào tối qua. Từ đây, đất Võ đã có một “sứ giả” quảng bá cho mình và tôn vinh cho “vẻ đẹp thượng võ”, vẻ đẹp trí lực của người phụ nữ trong thời kỳ hội nhập.
Hình ảnhBùi Thị Thanh Thảo sinh ngày 30.6.1988, cao 1,66m, nặng 60kg. Số đo ba vòng: 86-65-92. Cô hiện là sinh viên Khoa Kinh tế Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Quang Trung. Hiện Thanh Thảo sống tại phường Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn.
Hình đại diện của thành viên
tieulamvy
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 549
Ngày tham gia: 27-03-2008, 11:44
Đến từ: Quy Nhon men yeu!!
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (1)
CĐV của: Bình Định , MU , Liverpool
  • Tài khoản Yahoo

Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách