Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi My Lăng » 12-09-2008, 08:53

Ưu thế của một thành phố nhỏ

(BBĐ) - Quy Nhơn là thành phố đa dạng về cảnh quan địa lý, có núi đồi, đồng ruộng, có đầm hồ, có sông, biển, bán đảo và đảo. Bờ biển Quy Nhơn dài tới 42 km, phần lớn còn chưa được khai thác... Việc chậm chân trong thu hút đầu tư vào du lịch tình cờ lại là một ưu thế. Bởi lẽ hầu hết những cơ sở phục vụ du lịch gắn liền với biển đã được đầu tư, khai thác ở các tỉnh khu vực miền Trung phần lớn đều na ná nhau. Quy Nhơn là một thành phố nhỏ nhưng là một thành phố nhỏ có nhiều ưu thế để phát triển du lịch.
Hình ảnh
Diện mạo Quy Nhơn đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm gần đây. Ảnh: Bá Phùng

1.Quy Nhơn được hình thành từ rất sớm ở Đàng Trong. Trên 400 năm trước đã xuất hiện phủ Quy Nhơn. Do vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội và tác động của sự phát triển chung của đất nước diện mạo Quy Nhơn đã thay đổi khá nhanh. Ngày 20.10.1898, vua Thành Thái ra Chỉ dụ thành lập thị xã Quy Nhơn, đô thị tỉnh lỵ, là một trong những đô thị hoạt động thương mại với nước ngoài khá sầm uất lúc bây giờ.

Ngày 3.7.1986 thành phố Quy Nhơn thành lập trên cơ sở thị xã Quy Nhơn. Khi đó Quy Nhơn (đô thị loại III) có dân số hơn 174.000 người. Ngày nay Quy Nhơn được công nhận là đô thị loại II, có tổng diện tích là 205 km², dân số khoảng 284.000 người (số liệu tháng 1.2008). Quy Nhơn có ưu thế về vị trí địa lý, về giao thông có QL 1A đi ngang qua, nối với Tây Nguyên bằng QL19, có cảng hàng không, ga đường sắt là ga chính, có cảng biển và cơ sở hạ tầng đô thị phát triển. Quy Nhơn đang từng bước chỉnh trang đô thị, xây dựng và nâng cấp để trở thành một trong những trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội và du lịch, là đô thị lớn nằm trong chuỗi đô thị của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Mục tiêu phát triển đến năm 2020 của thành phố là xây dựng Quy Nhơn thành một thành phố cảng đô thị loại I trên hành lang Bắc-Nam và Đông-Tây; một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao dịch quốc tế có vai trò tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. Quy Nhơn được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong ba trung tâm thương mại và du lịch của vùng duyên hải Nam Trung Bộ (cùng với Đà Nẵng và Nha Trang).
Hình ảnh
Nếu trong trí nhớ của du khách, Quy Nhơn không chỉ có biển chung chung mà là biển với tiếng sóng biển hiền hòa, màu xanh dễ chịu của biển, sự sạch sẽ tinh tươm ở bãi biển… khi đó chúng ta đã tạo dựng được hai chữ Quy Nhơn viết hoa trong trí nhớ của bạn bè. Ảnh: B.P

2.Trong xu thế liên kết phát triển vùng, khu vực như hiện nay, việc cạnh tranh cục bộ không giúp gì cho phát triển lợi ích chung. Vì thế nếu muốn thu hút nguồn lực để phát triển nhất thiết phải chứng minh được nét cá biệt của mình trong trường liên kết khu vực. Nói cách khác, cái gì mà Huế, Nha Trang, Hội An đã làm tốt, đã thành công thì đừng chọn lĩnh vực ấy, mảng miếng ấy làm mũi nhọn đầu tư, khai thác của mình. Hãy bắt đầu bằng những chính sách.

Lợi thế của một đô thị quy mô nhỏ là các chính sách, chủ trương đúng, có thể triển khai dễ dàng vào thực tế, kiểm chứng nhanh. Khi cần phải điều chỉnh cũng thuận lợi hơn so với đô thị cỡ lớn. Điều chúng tôi muốn nói đến trước tiên là cái hồn của đô thị, là tính cách của Quy Nhơn.

Cái hồn của đô thị là tổng hòa của nhiều yếu tố nhưng trước tiên phải là con người. Người Quy Nhơn hiền hậu, chất phác, nồng nhiệt với bạn bè. Đặc điểm tích cực này góp phần làm Quy Nhơn đáng yêu hơn. Nhưng những đặc tính như thế người ta cũng có thể tìm thấy ở Tuy Hòa (Phú Yên), Quảng Ngãi, Pleiku (Gia Lai)… Người ta cần thấy nét hiền hậu, chất phác, nồng nhiệt ấy cả trong ngày thường. Trong Festival Tây Sơn - Bình Định 2008 vừa qua, điều mà chúng tôi rất lấy làm mừng là tại Quy Nhơn giá cả các loại dịch vụ hầu như không tăng, tại những điểm, những loại dịch vụ có tăng lên cũng chỉ là tăng chút đỉnh, nằm trong giới hạn mà du khách chấp nhận được. Trong và cả sau lễ hội hầu như không có chuyện du khách than phiền chuyện “giá cả chặt chém, cắt cổ”.

Tuy nhiên cũng cần thấy rằng chúng ta còn thiếu tính chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ, chất lượng phục vụ chưa cao. Tất nhiên để kinh doanh tốt hơn, thu được lợi nhuận nhiều hơn, các nhà kinh doanh, cung cấp dịch vụ phải tự mình điều chỉnh. Nhưng chính quyền, các cơ quan có chức năng liên quan (ví dụ là Trung tâm xúc tiến du lịch, Trung tâm xúc tiến thương mại - đầu tư chẳng hạn) không thể xoa tay đứng nhìn. Việc khảo sát, tổng kết để có thể đưa ra những lời tư vấn chính xác chính là công việc nên làm sớm.

Khi cái hồn đô thị tạo được sự thân thiện, đáng tin cậy, du khách có thể dễ dàng thể tất nhiều nhược điểm của chúng ta. Thậm chí còn đề xuất, kiến nghị giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn, chính sự phản hồi giúp chúng ta giảm bớt những du khách không hài lòng, im lặng và không trở lại. Cùng với đó, một đô thị có hồn còn khiến ấn tượng trong lòng du khách đa dạng và lung linh. Nếu trong trí nhớ của du khách, Quy Nhơn không chỉ có biển chung chung mà là biển với tiếng sóng biển hiền hòa, màu xanh dễ chịu của biển, sự sạch sẽ tinh tươm ở bãi biển… khi đó chúng ta đã tạo dựng được hai chữ Quy Nhơn viết hoa trong trí nhớ của bạn bè.

Nói như vậy để nhìn lại thực tế rằng thành phố của chúng ta còn bẩn lắm (có lẽ chúng ta không nên xuê xoa, phỉnh phờ nhau bằng những khái niệm như – chưa được sạch lắm, đôi chỗ còn thiếu vệ sinh…). Quy Nhơn có khá nhiều cây xanh, nhưng chúng ta lại chưa có những con đường hoa thật sự tạo được ấn tượng mạnh như những đường phổ nở vàng hoa bọ cạp nước (muồng hoa vàng, osaka) như ở Nha Trang. Với một thành phố nhỏ như Quy Nhơn việc nỗ lực làm sao để sạch hơn, xanh hơn không khó nếu chúng ta quyết tâm và chính những nhà lãnh đạo của thành phố gương mẫu quyết tâm trước tiên.
Hình ảnh
Việc tỉnh Bình Định bố trí những khu đất đẹp như thế này phục vụ lợi ích công cộng là một dấu son rất đáng khích lệ. Ảnh: B.P

3.Nhiều công dân ở các thành phố lớn hết sức sửng sốt khi chứng kiến những thảm cỏ ven đường Nguyễn Tất Thành, sự dày đặc của các công viên ở Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn đó là những mảnh đất vàng. Việc tỉnh Bình Định bố trí những khu đất này phục vụ lợi ích công cộng là một dấu son rất đáng khích lệ. Những hình ảnh, chính sách như thế đáng được phổ biến rộng rãi hơn như một cách giới thiệu “ở thành phố của chúng tôi, chỗ vui chơi của trẻ em, chỗ thư giãn của người già luôn được ưu tiên”. Chưa có thành phố nào xây dựng nhiều công viên như Quy Nhơn. Và đặc biệt cũng chưa có thành phố nào lại xây dựng một công viên nhạc nước nơi công cộng như Quy Nhơn.

Có rất nhiều con đường, nhiều loại phương tiện để đến với Quy Nhơn; người ta có thể du lịch đến Quy Nhơn quanh năm; Quy Nhơn là một thành phố hiền, rất dễ sống… đó thật sự là ưu thế của một thành phố nhỏ. Việc đưa những ưu thế này trở thành hiện thực không quá khó bởi nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chúng ta, vào khao khát phồn vinh hơn nữa của người Quy Nhơn. Để làm được điều này tất nhiên phải cần có kế hoạch, chương trình. Nhưng nên nhớ rằng nó không phải là của lãnh đạo A, thủ trưởng B nào đó, mà trước tiên nó phụ thuộc vào thái độ sống của mỗi công dân Quy Nhơn. Và xin hãy bắt đầu bằng những điều đơn giản, dễ thực hiện nhất.

*Bá Phùng
Ông lão vẫn say trăng đầu gối sách
Để thuyền hồn rời khỏi bến My Lăng,
Tiếng gọi đò gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rẩy cả gành trăng.

My Lăng
Đội hình 1
Đội hình 1
 
Bài viết: 996
Ngày tham gia: 30-01-2008, 11:43
Đã cảm ơn: 21 lần
Được cảm ơn: 13 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi only4u » 17-09-2008, 15:03

MyLang đã viết:...
Quy Nhơn có khá nhiều cây xanh
...

Bó tay tác giả, đây là điểm dở cực kỳ của Qui Nhơn. Bao năm qua Qui Nhơn đã làm được rất nhiều việc nhưng mỗi việc trồng cây xanh là còn dang dở. Thử nghĩ xem Qui Nhơn có con đường nào rợp bóng cây xanh không? Trước kia thì còn được một đoạn Lê Hồng Phong bây giờ chằng có, cây to gần như biến sạch. Những ngày nắng nếu có việc phải ra đường chỉ muốn chạy nhanh về nhà, đi đường nào cũng nắng chẳng có một bóng râm nào cả. Mong các nhà môi trường chú ý đến vấn đề này.
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1087
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi Quydautheofpt » 17-09-2008, 18:15

only4u đã viết:
MyLang đã viết:...
Quy Nhơn có khá nhiều cây xanh
...

Bó tay tác giả, đây là điểm dở cực kỳ của Qui Nhơn. Bao năm qua Qui Nhơn đã làm được rất nhiều việc nhưng mỗi việc trồng cây xanh là còn dang dở. Thử nghĩ xem Qui Nhơn có con đường nào rợp bóng cây xanh không? Trước kia thì còn được một đoạn Lê Hồng Phong bây giờ chằng có, cây to gần như biến sạch. Những ngày nắng nếu có việc phải ra đường chỉ muốn chạy nhanh về nhà, đi đường nào cũng nắng chẳng có một bóng râm nào cả. Mong các nhà môi trường chú ý đến vấn đề này.


Sai Only4U ơi.Cây nhiều lắm, vụ cây nhiều ảnh hửơng đến công việc của anh.

Tuần rồi anh có về QN và bất ngờ vì điều này, cây xanh nhiều lắm chừng 5~10năm tuổi chứ.
Biết sao không anh có công việc cần đến vụ tránh cây xanh này nè (kéocáp) đó, cây quá nhiều.có chụp hình một số con đừơng, mai mang hình lên Post cho xem.

@Đao kiếm vô tình
Hình đại diện của thành viên
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2274
Ngày tham gia: 07-06-2006, 13:10
Đến từ: TP.QuyNhon
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi only4u » 17-09-2008, 18:21

Em chỉ thấy đi đường nào cũng nắng, chẳng có bóng cây xanh nào đáng kể
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1087
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi Quydautheofpt » 17-09-2008, 18:27

only4u đã viết:Em chỉ thấy đi đường nào cũng nắng, chẳng có bóng cây xanh nào đáng kể

nhiều lắm em ơi. cao từ 2mét trở lên anh dám chắc và xác nhận, về đi đừơng với ngừơi bạn anh cứ trầm trồ khen, ông này nói về luôn đi khen hoài, nhưng cây nhiều anh không khoái về công việc của anh ý.

@Đao kiếm vô tình
Hình đại diện của thành viên
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2274
Ngày tham gia: 07-06-2006, 13:10
Đến từ: TP.QuyNhon
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi minh1234567 » 17-09-2008, 23:46

Xin loi nhe! moi lam quen voi dien dan. test thu mot chut nhe!
minh1234567
Thành viên
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: 17-09-2008, 23:43
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi Restive Horse » 18-09-2008, 00:40

Quydautheofpt đã viết:
only4u đã viết:Em chỉ thấy đi đường nào cũng nắng, chẳng có bóng cây xanh nào đáng kể

nhiều lắm em ơi. cao từ 2mét trở lên anh dám chắc và xác nhận, về đi đừơng với ngừơi bạn anh cứ trầm trồ khen, ông này nói về luôn đi khen hoài, nhưng cây nhiều anh không khoái về công việc của anh ý.


Thực sự nói về cây xanh Qui Nhơn thì hơi buồn.
Lúc trước Đường Lê Hồng Phong là con đường đẹp nhất với nhiều cây xanh là những cây Xà Cừ rợp bóng che nghiêng cho những ngày hè oi ả và khoát lên mình một vẻ đẹp kiều diễm của Phố Biển Quy Nhơn. Nhưng sau 1 vài mùa mưa bão nay chỉ còn trơ trọi một vài cây, Quy Nhơn may thay còn được Đường Trần Phú, với đại đa số là hàng phượng đỏ rợp bóng in nghiêng cho những trưa hè phượng vỹ. Không hiểu Qui Nhơn mình trồng cây kiểu gì mà ngay đoạn Đường Nguyễn Tất Thành thì tập trung trồng cây chằng chịt để nuôi muỗi hay sao hay là những nơi cho tệ nạn xã hội, hay là bãi rác khi không có ai kiểm soát... Đồng ý là để chiết ra khi Qui Hoạch Đô thị chỉnh trang but đến bao giờ, sao không nên chiết trồng trên những đoạn đường chính đã quy hoach xong, rồi tiếp tục gieo mầm cho thế hệ cây sau tiếp.
Nhìn Khu vưc Nam sông Hà Thanh sau khi Quy hoach chỉnh trang CTy CTĐT Quy Nhơn trồng 1 hàng Me nhìn thấy cũng bắt mắt, nhưng sau 1 thời gian thì đâu lại vào đó, thay vì hàng Me đẹp chạy dọc con sông Hà Thanh trên đoạn Đường Hoa Lư là những quán nhậu tràn lan, thực khách tiêu tiểu vô tôi vạ, mỹ quan Quy Nhơn ở đâu, còn thảm cỏ như hình trên chỉ là 1 góc độ nào đó thôi, Thảm cỏ thì lởm chởm những ụ đất nhìn không giống ai, thiết nghĩ Công ty Công Trình Đô Thị Quy Nhơn có cái nhìn cận cảnh được vấn đề này không, hãy học cách làm của Quận Thủ Đức chỉ 1 đoạn Công Viên cầu Vượt Trạm 2, TPHCM mà xem đó chỉ là một Quận ngoại Ô Thành Phố. Còn nếu ở Sài Thành thì cứ cây này bị gãy, đỗ thì CTy CTĐT thay thế bằng cây khác liền và có đánh số hẳn hoi, tiện cho việc kiểm soát và chỉnh trang Đô thị.
Tôi là Người Qui Nhơn Bình Định rất tự hào về sự thay da đổi thịt của Quy Nhơn Bình Định trong những năm gần đây, nhưng muốn Bình Định phát triển và có một đô thị Quy Hoạch chỉnh trang thì rất mong các cấp chính quyền Điạ phương xem xét đến những yếu tố này để Quy Nhơn Bình Định Chúng Ta ngày sạch đẹp hơn.
Vài dòng góp ý muốn xây dựng cho Quê Hương Bình Định ngày càng xinh đẹp hơn, nên có gì mong các bậc Tiền Bối, Chư Huynh Đệ bỏ qua cho Tại Hạ. Tks!
ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU.
ĐẤT KHÔNG LÀNH ĐẤT NHẬU LUÔN CHIM.
Hình đại diện của thành viên
Restive Horse
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1491
Ngày tham gia: 05-03-2008, 12:53
Đã cảm ơn: 162 lần
Được cảm ơn: 98 lần
Blog: Xem blog (4)

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi changtraibien » 18-09-2008, 08:51

Điều quan trọng để vươn lên thành phố Loại 1 là phải có nhiều công viên, và nhiều cây xanh. Mà cây xanh ở Quy Nhơn còn "non" tuổi quá, chẳng thấy một ông cổ thụ nào như ở Sài Gòn hết.
Hình ảnh
http://www.dieutrionline.com
Hình đại diện của thành viên
changtraibien
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 4952
Ngày tham gia: 11-04-2004, 22:10
Đến từ: Âm tào - Địa phủ.
Đã cảm ơn: 31 lần
Được cảm ơn: 33 lần
Blog: Xem blog (9)
CĐV của: Liverpool, Bình Định, BinhDinhFFC.......
  • Website
  • Tài khoản ICQ
  • Tài khoản Yahoo

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi bundooroo » 18-09-2008, 09:06

changtraibien đã viết:Điều quan trọng để vươn lên thành phố Loại 1 là phải có nhiều công viên, và nhiều cây xanh. Mà cây xanh ở Quy Nhơn còn "non" tuổi quá, chẳng thấy một ông cổ thụ nào như ở Sài Gòn hết.


Biển nói anh nhớ hàng cây cổ thụ ở đường Lê Hồng Phong quá!

Tuy nhiên có một điều là Quy Nhơn lại có được một khoảng xanh rất lớn nằm ở khu vực sân bay cũ. Đó là điều mà nhiều thành phố không có được. Ai đến Quy Nhơn đều công nhận điều này. Có điều phải thiết kế lại cho đẹp hơn.

Một vấn đề nữa là các đường phố ở Quy Nhơn được thiết kế khá hẹp, 8-12m. Tiêu biểu là khu chợ Đầm và khu sân bay. Điều đó rất dở. Nếu so sánh với SG, những đường phố ấy sẽ chỉ được gọi là Hẻm.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi Quydautheofpt » 18-09-2008, 09:21

bundooroo đã viết:
changtraibien đã viết:Điều quan trọng để vươn lên thành phố Loại 1 là phải có nhiều công viên, và nhiều cây xanh. Mà cây xanh ở Quy Nhơn còn "non" tuổi quá, chẳng thấy một ông cổ thụ nào như ở Sài Gòn hết.


Biển nói anh nhớ hàng cây cổ thụ ở đường Lê Hồng Phong quá!

Tuy nhiên có một điều là Quy Nhơn lại có được một khoảng xanh rất lớn nằm ở khu vực sân bay cũ. Đó là điều mà nhiều thành phố không có được. Ai đến Quy Nhơn đều công nhận điều này. Có điều phải thiết kế lại cho đẹp hơn.

Một vấn đề nữa là các đường phố ở Quy Nhơn được thiết kế khá hẹp, 8-12m. Tiêu biểu là khu chợ Đầm và khu sân bay. Điều đó rất dở. Nếu so sánh với SG, những đường phố ấy sẽ chỉ được gọi là Hẻm.


em đồng ý là đừơng hẹp, nhưng diện tích Tphố QN mình bé tẹo , đừơng rộng lấy đất đâu ra mà ở, thực sự phố mình quá bé, tí tẹo tèo teo à.So với SG không so được đại ca ơi.

@Đao kiếm vô tình
Hình đại diện của thành viên
Quydautheofpt
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2274
Ngày tham gia: 07-06-2006, 13:10
Đến từ: TP.QuyNhon
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)
  • Tài khoản Yahoo

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi bundooroo » 18-09-2008, 09:51

Quydautheofpt đã viết:
bundooroo đã viết:
changtraibien đã viết:Điều quan trọng để vươn lên thành phố Loại 1 là phải có nhiều công viên, và nhiều cây xanh. Mà cây xanh ở Quy Nhơn còn "non" tuổi quá, chẳng thấy một ông cổ thụ nào như ở Sài Gòn hết.


Biển nói anh nhớ hàng cây cổ thụ ở đường Lê Hồng Phong quá!

Tuy nhiên có một điều là Quy Nhơn lại có được một khoảng xanh rất lớn nằm ở khu vực sân bay cũ. Đó là điều mà nhiều thành phố không có được. Ai đến Quy Nhơn đều công nhận điều này. Có điều phải thiết kế lại cho đẹp hơn.

Một vấn đề nữa là các đường phố ở Quy Nhơn được thiết kế khá hẹp, 8-12m. Tiêu biểu là khu chợ Đầm và khu sân bay. Điều đó rất dở. Nếu so sánh với SG, những đường phố ấy sẽ chỉ được gọi là Hẻm.


em đồng ý là đừơng hẹp, nhưng diện tích Tphố QN mình bé tẹo , đừơng rộng lấy đất đâu ra mà ở, thực sự phố mình quá bé, tí tẹo tèo teo à.So với SG không so được đại ca ơi.


Không chỉ là đường nhỏ, mà nhà cũng nhỏ (mặt tiền)

Mình nói ở đây là quy hoạch, người ta chỉ chú ý đến phân lô cho nhiều để bán. Hai khu vực chợ Đầm và sân bay cũ hoàn toàn quy hoạch mới nhưng thay vì làm đường lớn hơn, mặt tiền nhà to hơn, lô nền rộng hơn, họ làm ngược lại để tăng số lô lên. Chết người là ở chỗ đó. Nhà nhỏ, đường nhỏ thì làm sao bộ mặt đô thị đẹp lên được. Những khu cũ coi như mở rộng đường, nhà... là bất khả thi, nhưng những khu mới hoàn toàn có quyền như thế.

Không thể chỉ đổ lỗi chỉ vì Quy Nhơn nhỏ, thực tế nó xấp xỉ Nha Trang, Huế, lớn hơn Tuy Hòa và các đô thị ở miền Tây mình cho rằng trừ Cần Thơ, chỉ có Long Xuyên và Rạch Giá là có thể so sánh với Quy Nhơn.

Về Quy Nhơn, cái cảnh "ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó" rất nhiều nên khó mà đẹp lên được!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi only4u » 18-09-2008, 10:47

Quy Nhơn, những con đường nắng
10.06.2008

Khó có nơi nào mà tiêu chí “xanh” cho đô thị lại nhiều tiềm năng như ở thành phố Quy Nhơn. Bởi phố xá ở đây vừa có thế tựa lưng vào núi xanh, nhìn về biển xanh lại có lắm ao, đầm… Song, hãy khoan nghĩ đến chuyện làm xanh hơn những không gian xanh trời cho ấy, chỉ với việc viền xanh cho đường phố bằng cây xanh vậy mà “vẽ mãi” nét viền vẫn cứ lè tè, loang lổ!

Hình ảnh
Cây xanh thấp, nhỏ là đặc trưng của đường phố Quy Nhơn.

Từ vài mươi năm trước, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha có dịp về Quy Nhơn đã từng thốt lên “Quy Nhơn ơi, Quy Nhơn, những con đường nắng…” và đưa luôn cảm xúc ấy của mình vào bài hát “Quy Nhơn, thành phố thi ca”. Vài mươi năm đã trôi qua, những ngày mùa hạ này, đi trên đường phố Quy Nhơn lại vẫn thấy những con đường ngập tràn ánh nắng. Sáng nắng, trưa nắng, chiều cũng nắng! Những con đường mới quy hoạch, cây chưa kịp… lớn nắng đã đành, cả trên những tuyến phố mà lịch sử đã lưu dấu cả trăm năm vẫn chẳng có mấy bóng mát!

* Đường không cổ thụ

Nếu tính những con đường “già” của thành phố Quy Nhơn có thể bấm được trên đầu ngón tay. Đó là các con đường: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Tăng Bạt Hổ, Bạch Đằng, Trần Phú… Qua thăng trầm của lịch sử có thể mỗi con đường đã được thay tên đổi họ nhiều lần song nét vẽ trên bản đồ thì vẫn chẳng đổi bao nhiêu. Những con đường ấy cũng đã từng thăng trầm qua những lứa cây. Với thế hệ 6x của tôi, từ khi biết ngước nhìn những vòm lá xanh của đường phố Quy Nhơn để mộng mơ cũng đã không thể nào quên những hàng keo xanh cổ thụ trên đường Nguyễn Huệ, đường Tăng Bạt Hổ, đường Mai Xuân Thưởng; hay hàng xà cừ cổ thụ trên đường Lê Hồng Phong, đường Nguyễn Huệ, đường Phan Bội Châu, đường Tăng Bạt Hổ, Trần Quý Cáp. Với đường Trần Phú ấn tượng nhất với chúng tôi vẫn là những gốc phượng già sần sùi với những cánh tay xoãi rộng…

Hình ảnh
Cây keo cổ thụ hiếm hoi còn lại ở góc chùa Long Khánh.

Những cây keo cổ thụ ấy chắc chắn từng sống được đến năm, bảy mươi năm bởi lẽ nó từng là ký ức của nhà thơ Xuân Diệu: “Hồi nhỏ tôi thèm ăn trái keo/mặc quần xà loỏng vác khèo nèo…”.

Mùa hạ này, tôi lại dạo một vòng thành phố, đếm lại những cổ thụ ký ức của mình và cũng chỉ còn đủ tròm trèm các ngón trên đôi bàn tay. Keo còn hai cây: một cây ở góc đông nam của chùa Long Khánh, nơi ông Châu đầu bạc vẫn còn chung thủy ngồi sửa vá xe đạp tự ngày đất nước vừa giải phóng; còn một cây đứng đơn độc ở công viên biển, phía đối diện với Khách sạn Quy Nhơn. Xà cừ chỉ còn lại vài cây ở cuối đường Lê Hồng Phong và vài cây ở trước cổng số 2 của Bệnh viện đa khoa tỉnh! Nếu tính thêm vào cổ thụ thì 5-7 cây sao đen trước cổng và khuôn viên sân của khách sạn Quy Nhơn… là hết!

Hiện ở thành phố Quy Nhơn có khoảng 60.000 cây xanh; diện tích cây xanh khu ở chỉ đạt 2,13 m2/người, bằng 58% so với yêu cầu; công viên rừng chỉ đạt 20% so với yêu cầu; chỉ có 1,5 ha vườn ươm trong khi yêu cầu phải có 35 ha nên cây đưa về trồng nhỏ, tỉ lệ sống thấp.

Gần chục năm trước tôi từng tiếc ngẩn ngơ khi người ta chặt đi cây phượng già đến 2 người ôm đứng ở góc công viên Quang Trung phía đối diện với Rạp chiếu bóng 31.3 để phục vụ cho công tác quy hoạch thì chỉ mới vài tháng nay thôi tôi lại tiếc cây xà cừ cổ thụ đứng ở gần góc đường Lê Lợi - Phan Bội Châu khi Công ty Công viên cây xanh - Chiếu sáng đô thị (CVCX-CSĐT) đem bán cho một người thợ mộc ở xóm tôi hạ xuống để lấy gỗ vì lý do “cây bị rỗng ruột dễ đổ ngã”!

* Viền khó nên xanh

Tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao một Quy Nhơn có lịch sử từ hơn 400 năm trước lại hiếm hoi cổ thụ trên đường phố đến như vậy, thậm chí đi tìm cây có độ cao hơn mươi thước đã là quá khó, và tôi hiểu ra chuyện “viền xanh cho phố Quy Nhơn” đã và đang gặp phải bao điều cản trở.

Ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty CVCX-CSĐT giải thích: “Cây sống phụ thuộc vào đất, nước và khí hậu… Tất cả những thứ đó ở Quy Nhơn đều không ủng hộ cây xanh sống lâu”. Theo ông, đất của thành phố Quy Nhơn phần lớn là đất cát mưa xuống là mềm ra, cây long gốc rất dễ đổ; nguồn nước nuôi dưỡng cho cây lại nhiễm phèn, nhiễm dầu và nhiễm sắt nặng nề… đã thế bão lũ lại thường xuyên xảy ra. Ông tính toán, chỉ qua các cơn bão năm 2000 và 2004 đã có khoảng 6.000 cây xanh ở Quy Nhơn bị đổ, mà cây đổ lại thường là những cây lâu năm có tán rộng.

Hình ảnh
Sau mỗi lần quy hoạch, cây xanh Quy Nhơn lại chịu số phận này.

Ấy chỉ mới là sự bất thuận của thiên nhiên còn nhiều bất thuận khác do chính con người làm ra khiến cây xanh ở đường phố Quy Nhơn cứ luôn phải chịu cảnh “chết đi sống lại”. Trước hết là công tác quy hoạch. Cứ mỗi lần mở rộng đường, cùng với việc giải tỏa nhà, là cây xanh trên vỉa hè cũng bị triệt hạ. Song đây là việc chẳng đặng đừng, sự lập lại không nhiều, cây xanh Quy Nhơn còn có biết bao nguy cơ khác rình rập. Vỉa hè vốn được quy hoạch nhỏ, rễ cây tiếp đất không nhiều vậy mà dưới mặt đất phải chen chúc cùng sự đào xới cho cống thoát nước, cho ống cấp nước, cho cáp quang… còn trên đầu nó là chằng chịt các loại dây điện. Ngoài ra, cây xanh còn chết vì một nỗi khác, ấy là khi sự tồn tại của nó ngoài ý muốn của người chủ mà nó đứng trước mặt nhà. Cây đang sống bình yên, bỗng chủ nhà muốn mở ra cơ sở kinh doanh vậy là nó phải chết. Một cán bộ của Công ty CVCX-CSĐT kể: “Một chủ nhà trên đường N.H. muốn mở phòng mạch, vậy là cây gòn cổ thụ đã đứng trước cửa từ lâu bị chủ nhà viết đơn xin chặt. Công ty không đồng ý nhưng mấy tháng sau thì nó tự chết(?)”. Anh giải thích: “Một khi chủ nhà đã không ưng thì cây phải chết. Nếu không vì nước sôi thì axít… Vậy thôi!”

Cây đổ, cây chết phải điền cây khác vào, thành phố lại thiếu đất làm vườn ươm nên cây điền vào, thậm chí nhỏ hơn cây đã chết hàng chục năm tuổi. Thế là đường phố chấp nhận có “cây cao cây thấp cây rập cây rời…”.

* Cao, xanh vẫn còn xa

Một lý thuyết đơn giản, cây xanh chẳng thể thiếu vắng trong cân bằng sinh thái và môi trường. Ở đô thị vai trò này lại càng to lớn hơn bởi lẽ ở đó cần có nó để hấp thu một lượng lớn khí cacbonic do con người và các nhà máy thải ra, bổ sung nguồn ô xy vào môi trường cho sự sống. Cây xanh làm giảm tiếng ồn của xe cộ, làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hạ, chắn đỡ ngọn gió bấc lạnh lẽo của mùa đông… Chẳng thế mà trong yêu cầu xếp loại đô thị, người ta đã phải đưa ra tỉ lệ cây xanh trên một diện tích đất và chẳng thế mà thành phố nào cũng phải có cả một công ty chỉ chuyên làm công việc cây xanh cho đô thị!

Hình ảnh
Gốc xà cừ cổ thụ vừa bị chặt “vì rỗng ruột”.

Ở thành phố Quy Nhơn nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung, cây xanh và đặc biệt là cổ thụ còn là thứ để con người thưởng lãm nghệ thuật! Bởi đây là một trong những địa phương hiếm hoi của cả nước, người dân sành chơi bonsai, cổ thụ… nên việc tạo ra những đường phố có hàng cây xanh và đẹp là một nhu cầu thực sự của người dân thành phố và cả du khách!

Quy hoạch cây xanh ở một số đường phố chính:

Đường Xuân Diệu: dầu, sao; đường Trần Hưng Đạo: liêm, xẹt; đường Trần Phú: phượng, bằng lăng; đường Phan Bội Châu: sao đen, bằng lăng; đường Hùng Vương: me; đường Đào Tấn: dầu; đường Nguyễn Huệ: me…

Nhìn những thành phố lớn trong cả nước và cả những thành phố miền Trung có cùng điều kiện tự nhiên với Quy Nhơn như Đà Nẵng, Nha Trang… cây xanh cho đường phố không thấp và loang lổ nhiều như ở thành phố Quy Nhơn. Riêng ở thành phố Đà Nẵng việc quản lý cây xanh đã được thực hiện trên phần mềm vi tính. Nghĩa là họ đã có thể thống kê một cách dễ dàng số lượng, chủng loại cây xanh từng tuyến đường; diện tích độ che phủ; tình trạng sinh trưởng của từng loại cây… để có kế hoạch duy tu bảo dưỡng kịp thời. Thành phố này cũng đã tính đến chuyện cử người ra nước ngoài để học về quy hoạch cây xanh…

Còn ở thành phố Quy Nhơn, theo chỗ chúng tôi được biết, đến nay vẫn chưa làm quy hoạch tổng thể về công viên cây xanh. Các đường phố chính có được quy hoạch trồng từ 1-2 loại cây tuy nhiên còn rất phụ thuộc vào người dân. Riêng cây hoa sữa sẽ được xử lý theo hướng loại bỏ dần. Theo ông Đỗ Đình Phương, do nhiều cản trở bất lợi cho cây xanh nên Quy Nhơn sẽ không trồng các loại cây cao mà chỉ trồng những loại cây có thể khống chế trong vòng 15m và chấp nhận tuổi thọ của cây là từ 10-20 năm. Nghĩa là luôn trong tư thế sẵn sàng cây để thay thế!

Và như thế cũng có nghĩa là những vòm cao xanh trên đường phố Quy Nhơn vẫn sẽ còn là ước mơ
(http://www.baobinhdinh.com.vn)
Football's not just a game, it's a way of life

0908.346.344
Reddevil123vn@yahoo.com

only4u
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1087
Ngày tham gia: 15-04-2004, 13:46
Đã cảm ơn: 87 lần
Được cảm ơn: 18 lần
Blog: Xem blog (0)
CĐV của: Bình Định, ManUtd

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi bundooroo » 18-09-2008, 10:58

only4u đã viết:
Hình ảnh


Đoạn đường trong bức hình này là ở chỗ nào nhỉ?
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi GAUĐEN.QN » 18-09-2008, 12:47

bundooroo đã viết:
only4u đã viết:
Hình ảnh


Đoạn đường trong bức hình này là ở chỗ nào nhỉ?



Đoạn đường này nằm ở đoạn ngã tư PHẠM HÙNG và TĂNG BẠT HỖ nối dài , gần báo Bình định
GAUĐEN.QN
Thành viên
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: 17-09-2008, 16:04
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi Arc » 21-09-2008, 16:05

bundooroo đã viết:
changtraibien đã viết:Điều quan trọng để vươn lên thành phố Loại 1 là phải có nhiều công viên, và nhiều cây xanh. Mà cây xanh ở Quy Nhơn còn "non" tuổi quá, chẳng thấy một ông cổ thụ nào như ở Sài Gòn hết.


Biển nói anh nhớ hàng cây cổ thụ ở đường Lê Hồng Phong quá!

Tuy nhiên có một điều là Quy Nhơn lại có được một khoảng xanh rất lớn nằm ở khu vực sân bay cũ. Đó là điều mà nhiều thành phố không có được. Ai đến Quy Nhơn đều công nhận điều này. Có điều phải thiết kế lại cho đẹp hơn.

Một vấn đề nữa là các đường phố ở Quy Nhơn được thiết kế khá hẹp, 8-12m. Tiêu biểu là khu chợ Đầm và khu sân bay. Điều đó rất dở. Nếu so sánh với SG, những đường phố ấy sẽ chỉ được gọi là Hẻm.
Cũng giống như Sai Gòn , các hàng cây ko hẳn là là chính quyền cho đốn chặt mà bản thân cây đó đã bị chết bởi những hành động của các nhà mặt tiền nhằm mục đích kinh doanh . Phần khác , hằng năm chúng ta luôn gánh những cơn bão mạnh trong khi đó có những cây ko chịu nỗi sức gió của cơn bão mạnh , có những hàng cây bị mục ruổng từ bên trong dù bên ngoài luôn xanh tốt (điều này tôi chứng kiến ở SG khi họ đốn cây) . Ngoài ra có một phần vì ý đồ chặt cây xanh bán lấy gỗ mà Quy Nhơn ko là ngoại lệ .
Quy Nhơn của ngày trước đã rút tỉa kinh nghiệm từ những quy hoạch nhằm chia lô bán đất như TP.HCM và hà Nội , hai nơi này cũng đã ko còn quy hoạch như những năm trước nữa (họ đã nhận ra sai lầm và đã sửa sai bằng những quy định cụ thể hơn ).Quy Nhơn ngày nay cũng vậy , từ khu vực phi đạo -phi trường chúng ta có những quảng trường mà khó có thành phố cũ nào của Việt Nam sánh được ,không gian rộng .Chúng ta cũng để ý rằng tình hình đầu tư vào Quy Nhơn tốt hơn nhưng vẫn chưa nhiều đâu ,tất nhiên một thời gian dài nữa khu vực này mới đẹp hẳn lên .
Từng bước , từng bước hoàn thiện dần . Chúng ta chưa đủ nhiều tiền để làm " Của để dành" , phải liệu cơm gắp mắm mà ko thể so sánh như ở Hà Nội , Đà Nẳng và Sài Gòn (nếu chúng ta biết số liệu nộp thuế của Quận 1 TP.HCM vài năm trước bằng cả tỉnh BÌnh Định) .
Làm sao so sánh cho được , đó mới chính là tận dụng ƯU THẾ THÀNH PHỐ NHỎ mà thôi
Arc
Thành viên
 
Bài viết: 78
Ngày tham gia: 24-07-2008, 17:12
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Quy Nhơn , ưu thế thành phố nhỏ .

Gửi bàibởi bundooroo » 22-09-2008, 19:37

Thật ra mình không hề có ý so sánh với Hà Nội hay Sài Gòn. Chỉ bàn đến 1 số khía cạnh nhỏ của Quy Nhơn mà thôi.

Bây giờ sẽ bàn thử 1 chút về sự so sánh giữa các thành phố tầm tầm. Đầu tiên là Đà Nẵng và Nha Trang. đây là hai thành phố nằm ở hai đầu khúc ruột miền Trung và Quy Nhơn ở giữa. Xét về lợi thế địa lý, hai thành phố này có ưu thế rõ rệt mà điều đầu tiên cần phải thấy đó là khoảng cách từ các trung tâm đất nước đến đó. Đà Nẵng sớm được khẳng định là thủ phủ miền Trung còn Nha Trang cách SG có 450km.

Điểm thứ hai là đều là những thành phố có biển nhưng hai thành phố này lợi thế hơn Quy Nhơn vì nó tương đối bằng phẳng (flat), do đó rất dễ dàng cho việc mở rộng thành phố và tầm nhìn thoáng hơn. Ở Quy Nhơn thì núi Bà Hỏa nằm giữa trung tâm và nói chung núi bốn bề là núi. Quy Nhơn có cảng biển thực sự, hơi khác Đà Nẵng một chút và giống với Nha Trang, nhưng cảng Quy Nhơn khá tốt và thuận lợi vì nằm trong vịnh.

Về điều kiện phát triển du lịch, nếu chưa tính đến yếu tố truyền thống, hai nơi này có lợi thế vì có thể liên kết với các điểm du lịch lớn. Nha Trang gần Đà Lạt, Phan Thiết, Đà Nẵng sát Hội An và gần Huế. Tuy nhiên Quy Nhơn Bình Định cũng có bờ biển dài và có nhiều khu vực đẹp, còn hoang dã, đang ở dạng tiềm năng.

Nha Trang có lợi thế rất lớn là đường Trần Phú dài và hoàn toàn không bị chia cắt ở khu 1 và khu 2 như ở Quy Nhơn, điều đó cho phép du khách có thể đi xuyên suốt ngắm Vịnh Nha Trang rất thoải mái. Đây là 1 điều đáng tiếc cho Quy Nhơn vì đã lâu rồi ai cũng biết điều này, nhưng mà muốn làm thì lại hai chữ tiền đâu? Tôi đến Nha Trang lần đầu tiên vào năm 1994, lúc đó đường Trần Phú rất nhỏ và cũng không khác gì Nguyễn Huệ của ta cả. Đà Nẵng còn có lợi thế khi họ kết hợp vẻ đẹp của sông - biển!

Thứ nữa là cả Nha Trang và Đà nẵng đều có sân bay gần TP. Sân bay mới chuyển về Cam Ranh nhưng với con đường Nha Trang Cam Ranh, điều đó không còn là trở ngại. Cái nữa là ga đường sắt lại nằm ngay thành phố, trong khi Ga QUy Nhơn còn nhưng sử dụng ít, thay vào đó là Diêu Trì. Một điều đáng tiếc nữa là chúng ta không có con đường đôi đẹp và lớn dẫn vào Quy Nhơn, khác với Nha Trang và Đà nẵng. Đó cũng là 1 điều đáng tiếc vì lẽ ra chúng ta phải làm điều này trước. Tôi đến Đà Nẵng và Nha Trang năm 1995 và 1997 thì chưa có điều này. Nhưng sau đó bộ mặt đô thị đã khác lắmvới những con đường dài hai chiều thẳng tắp!

Tất nhiên chúng ta sẽ tự lý giải bằng chữ "NGHÈO". Nhưng liệu có nghèo đến nỗi không làm được thế không? Vấn đề nằm ở chỗ tầm nhìn và tư duy dài hạn!

Tuy nhiên, để Quy Nhơn đẹp, nếu có điều kiện kinh tế thì những bất lợi của Quy Nhơn lại có thể thành lợi thế. Đó chính là núi. Ở các nước, những thành phố du lịch bên bờ biển có vẻ đẹp quyến rũ từ những ngôi nhà trên triền núi, Quy Nhơn cũng thế. Thứ hai là xưa nay đô thị Quy Nhơn chủ yếu dựa vào biển mà bỏ qua những cái đẹp của ven sông, ven đầm. Ngày còn học cấp 3, thỉnh thoảng đạp xe đạp men theo sông Hà Thanh, đê khu Đông thấy nó đẹp làm sao!
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Quy Nhơn - Thành phố biển!

Gửi bàibởi bundooroo » 11-10-2008, 18:16



http://clip.vn/watch/Tham-thanh-pho-bien-Quy-Nhon/o9R,vn

{flash=400,280]http://clip.vn/watch/Tham-thanh-pho-bien-Quy-Nhon/o9R,vn[/flash}
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Quy Nhơn - Thành phố biển - Thử embed từ clip.vn

Gửi bàibởi bin2003 » 12-10-2008, 07:41

Cám ơn bundooroo về clip rất hay và ý nghĩa này!

Tuy nhiên, diễn đàn chưa add code để embed từ clip.vn, chỉ embed từ file video dạng avi, wmv (hoặc thẻ flash cho file flv). Muốn embed clip này, Ro phải download về, up lên 1 server nào đó (dạng avi, wmv, flv hoặc youtube) rồi mới embed (hoặc flash, youtube) được

Mình đang tìm cách download clip này về
Hình đại diện của thành viên
bin2003
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 2194
Ngày tham gia: 14-04-2004, 07:55
Đã cảm ơn: 50 lần
Được cảm ơn: 54 lần
Blog: Xem blog (19)
CĐV của: Bình Định, Chelsea, Real Madrid

Re: Quy Nhơn - Thành phố biển - Thử embed từ clip.vn

Gửi bàibởi bundooroo » 12-10-2008, 08:59

bin2003 đã viết:Cám ơn bundooroo về clip rất hay và ý nghĩa này!

Tuy nhiên, diễn đàn chưa add code để embed từ clip.vn, chỉ embed từ file video dạng avi, wmv (hoặc thẻ flash cho file flv). Muốn embed clip này, Ro phải download về, up lên 1 server nào đó (dạng avi, wmv, flv hoặc youtube) rồi mới embed (hoặc flash, youtube) được

Mình đang tìm cách download clip này về


Cái này RO coi mấy lần rồi, giờ mới tìm lại.

Đúng là diễn đàn chưa embed được flash video hoặc clip từ các website khác thì hơi tiếc vì có nhiều clip được up lên đó mà youtube không có. Hôm qua mình đã thử up lên youtube nhưng file đó nặng quá nên không được.
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

TP Quy Nhơn sẽ có hơn 300 ha cho công viên và vườn hoa công

Gửi bàibởi bundooroo » 27-10-2008, 15:12

TP Quy Nhơn sẽ có hơn 300 ha cho công viên và vườn hoa công cộng
Báo Bình Định http://www.baobinhdinh.com.vn/kinhte-phattrien/2008/10/67416/

Tháng 10.2008, Công ty TNHH Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (CVCXCSĐTQN) vừa tròn 10 năm thành lập. Thời gian qua, Công ty đã có nhiều cố gắng góp phần tạo cho TP Quy Nhơn có được diện mạo khang trang, sạch đẹp. PV Báo Bình Định đã phỏng vấn ông Đỗ Đình Phương, Giám đốc Công ty CVCXCSĐTQN về vấn đề này.



TP. Quy Nhơn đang phát triển trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường, sinh thái. Ảnh: Hoàng Vân
Hình ảnh

Những “điểm nhấn” trong 10 năm qua của Công ty là gì, thưa ông?

- 10 năm qua, Công ty CVCXCSĐTQN đã có bước tiến đáng kể, góp phần tạo cho TP Quy Nhơn có được một diện mạo mới, sáng hơn, xanh hơn, sạch đẹp hơn. Đến nay, số lượng công viên (CV), vườn hoa, cây xanh, hệ thống chiếu sáng của TP Quy Nhơn đã tăng gấp nhiều lần so với 10 năm trước. Hiện TP Quy Nhơn có 35 công viên và vườn hoa với diện tích 47 ha. Trong đó nhiều công viên và vườn hoa mới hình thành và nâng cấp mở rộng, như khu Trung tâm thương mại Quy Nhơn, đài phun nước nghệ thuật trước Nhà văn hóa Lao động tỉnh, CV Long Vân, CV An Dương Vương, Hoa viên Quang Trung, CV Phú Tài, CV văn hóa Tháp Đôi, CV Đống Đa, vườn hoa và các dải phân cách các tuyến đường lớn. Toàn TP hiện có 250 ngàn m2 mảng cỏ, hoa; 35.000 cây xanh (tập trung và phân tán); 7.500 bộ đèn chiếu sáng; 23 đèn tín hiệu giao thông và hơn 200 dàn đèn trang trí…

Trong hoạt động, Công ty gặp phải những khó khăn gì và giải quyết ra sao?

- Theo đà phát triển không ngừng của TP, khối lượng công việc của Công ty ngày càng nặng nề, đa dạng, yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật ngày càng cao. Cũng như các TP duyên hải miền Trung, Quy Nhơn gặp phải bất lợi lớn cho hệ thống cây xanh là nước ngầm nhiễm phèn nặng, đất cát mau rút nước, cây xanh dễ đổ ngã trong mùa mưa bão… Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, thiết bị hoạt động của Công ty chưa tương xứng với nhiệm vụ công tác. Ngoài ra, ý thức về văn minh đô thị của một bộ phận người dân TP chưa cao cũng gây khó khăn cho chúng tôi khi thực thi nhiệm vụ…

Thời gian qua, để giải quyết các khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Trước hết là tăng cường và nâng cao trình độ nguồn nhân lực; xây dựng qui trình quản lý chất lượng về ươm trồng, chăm sóc cây xanh; quản lý chiếu sáng đô thị theo hướng tối ưu hóa; xây dựng các định mức hợp lý… nên đã tiết kiệm 20-30% chi phí so với định mức Nhà nước ban hành. Đồng thời, nhờ áp dụng sáng kiến lắp đặt chiếu sáng nhiều chế độ và lắp đặt nguồn sáng hợp lý nên tiết kiệm khoảng 25% - 30% điện năng.

Công ty đã nghiên cứu, đưa vào trồng các loại cây thích nghi với khí hậu và thổ nhưỡng của Quy Nhơn. Hàng năm, trước mùa mưa bão chúng tôi đều cho cắt hạ chiều cao và tỉa cành thu gọn tán để giữ cây. Mặt khác, vườn ươm của Công ty luôn đủ cơ số cây bổ sung cho nhu cầu thay thế cây đổ gãy và trồng mới… Nhờ vậy, Quy Nhơn được xem là một trong những TP có tốc độ che phủ cây xanh nhanh.

Ông tâm đắc nhất điều gì trong công việc của đơn vị? Gương mặt của TP Quy Nhơn trong thời gian đến sẽ như thế nào?

- Điều tôi tâm đắc nhất là các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến TP rất quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ xây dựng TP tỉnh lỵ theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời, phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã được triển khai rất hiệu quả ở Quy Nhơn. Điều đó dễ nhận thấy trong việc thực hiện các phong trào bê tông xi măng các đường hẻm, lát gạch vỉa hè, phát triển cây xanh và chiếu sáng đô thị... Song chúng tôi còn băn khoăn là hiện nay cây xanh của TP khá nhiều nhưng chưa đẹp; chưa có các loại cây và hoa cây đặc trưng cho TP và những loại cây biểu trưng cho từng tuyến đường. Hay như, theo đánh giá của du khách, TP Quy Nhơn có ánh sáng rất đẹp về đêm (nhất là nhìn từ đèo Quy Hòa), nhưng tiếc là chúng ta vẫn chưa tạo ra các điểm nhấn về ánh sáng. Còn rất ít các cụm chiếu sáng kiến trúc như tượng đài Quang Trung, CV Tháp Đôi, tượng đài Chiến Thắng… Ngoài lý do khách quan, chúng tôi hiểu rằng Công ty còn phải nỗ lực nhiều hơn.

Theo tiêu chuẩn qui định, với dân số TP hiện nay, Quy Nhơn phải có hơn 300 ha công viên và vườn hoa công cộng. Hiện nay quy hoạch tổng thể TP đã được Thủ tướng phê duyệt. Các cơ quan chức năng đang xây dựng quy hoạch chi tiết. Theo đó, ngoài các CV trung tâm còn có CV rừng, vườn bách thảo, sở thú, CV thể dục thể thao, CV ven biển và các con sông trên địa bàn thành phố đều được làm kè 2 bên bờ và trồng hoa, cây xanh 2 bên. Khu vực hồ Phú Hòa sẽ được xây dựng thành một công viên lớn với nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân, và nhiều công viên, vườn hoa nữa. Tất cả đều sẽ được xây dựng theo phân kỳ đầu tư hàng năm.

Xin cám ơn ông!

Cát Hùng (Thực hiện)
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Trang kế tiếp

Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 2 khách