Gà chỉ

Dấu ấn của một Bình Định giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa

Gà chỉ

Gửi bàibởi bundooroo » 01-10-2008, 00:25

Thưởng thức gà chỉ

Cách Quy Nhơn 5km về hướng Nam, hầu như từ bất kỳ quán gà chỉ nào, khách cũng có thể thả tầm mắt mình ra biển. Biển rất gần. Bạn vừa được thưởng thức gà vừa được ngắm biến và vẻ đẹp của những thung lũng.

Quán gà chỉ đầu tiên xuất hiện ở thung lũng là quán Hữu Lai. Ông Lai chủ quán mua gà từ các nhà vườn xung quanh và từ xứ dừa Sông Cầu (Phú Yên) mang về chế biến, phục vụ và níu chân khách. Thực khách đến quán, chọn những con gà đang thong thả… đi trong sân (thế nên mới gọi là gà chỉ) để làm món.

Hình ảnh

Gà nơi đây có đủ kiểu chế biến: gà hấp gừng, gà xáo măng, gà chiên mắm, gà nấu lá giang, gà nướng, gà bóp gỏi… Trong lúc chờ đợi thưởng thức món thịt gà, khách có thể dạo một vòng xung quanh quán, lội xuống suối Phướng - bắt nguồn từ núi Vũng Chua, hoặc ngắm nghía vườn bonsai của chủ quán, mỏi thì có thể ngả lưng lên võng treo sẵn trong vườn.

Cùng với gà, khách có thể nhấp môi thưởng thức ly Bàu Đá thơm ngát, dịu êm, nhấm nháp miếng bánh tráng hay đĩa đậu phộng rang. Theo các thực khách, loại gà ngon mà khách “chỉ” nhiều nhất là gà mái ghẹ, béo mà không lắm mỡ, thịt trắng, ngọt thơm, xương mềm, đầu và chân đều nhỏ. Và đặc biệt, món gà nơi đây được chuộng một phần cũng bởi các “món” muối đi kèm như: muối tiêu chua cay, muối lá chanh, muối ớt xanh, muối ớt đỏ.

Giá một con gà thường dao động 80.000-110.000 đồng.

http://www.monngonsaigon.com/index.php? ... Itemid=137
BÌNH ĐỊNH - LÀM LẠI TỪ HẠNG NHẤT!
Hình đại diện của thành viên
bundooroo
Giám sát
 
Bài viết: 5826
Ngày tham gia: 13-04-2008, 17:06
Đã cảm ơn: 298 lần
Được cảm ơn: 142 lần
Blog: Xem blog (27)
CĐV của: Binh Dinh, MU, Barca, Inter!

Re: Gà chỉ

Gửi bàibởi laodurockqn » 01-10-2008, 10:27

Gà chỉ ở Quy Nhơn thì Hữu Lai là số zdách rầu.
Lão Dự nói thêm về gà chỉ Sông Cầu - Phú Yên:
Ngược vào Sông Cầu cách Quy Nhơn đúng 50km, khi đi vào quán nằm phía tay trái, có quán gà chỉ tên HÙNG THỦY, gà chỉ nơi đây cực ngon...
Lão Dự ăn gà chỉ nhiều nơi rồi, nhưng ăn nơi đây đúng là thỏa mãn cơn ghiền ăn gà. Xe vào vừa đến quan, vào bàn ngồi, phục vụ bàn mang ra khăn cho ta lau mặt, chờ khoảng 30 phút thì gà nướng được mang lên trước.
Gà nướng:
Quán này đặc biệt có hương vị ướp gà rất riêng, thấm vào gà nhanh, khi nướng lên thịt gà rất thơm, ngọt, ngon ăn không biết ngán.
Gà hấp hành:
Sau khi hấp gà xong, phục vụ mang lên nguyên con gà hỏi để nguyên con hay "phanh thây"? tùy vào sở thích của mỗi người. Con gà khi mang lên rất vàng, thơm, thịt ngọt, mềm và ăn cũng không biết ngán.
Lịch sử: lão Dự đi 3 người mà ăn hết 4 con gà, 3 nướng và 1 hấp.
Còn lại bộ lòng thì quán mang đi nấu cháo, sau khi ăn thịt gà xong, làm vài chén cháo ấm lòng chiến sĩ.
Tuy đi về hơi xa, nhưng ăn rất ngon. Có cơ hội, các bác nơi xa ghé Quy Thành, hãy để Lão Dự này được làm hướng dẫn viên chuyên đi ăn gà chỉ nhé, chỉ cần để phần cho lão Dự tôi 1 con gà nướng là ok :D.

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định

Re: Gà chỉ

Gửi bàibởi Đồ Bàn » 01-10-2008, 10:39

Dọc đường Bình Phú (Bình Định -Phú Yên) có quá trời quán ăn Gà Chỉ , và sau khi ăn xong về ghé lại mua thêm đặc sản Cá ngựa cũng quá nhiều cửa hàng dọc nơi đây .
Bình Định :Đất Võ - Trời Văn - Xứ Ăn Uống
Dạo này lão Dự ko còn tâm hồn thi sĩ nữa mà chủ yếu post bài về tinh thần ăn uống của mình . Trời Văn nay thiếu một người vì các món đặc sản rồi . em35
Đồ Bàn
Thành viên
 
Bài viết: 39
Ngày tham gia: 19-09-2008, 18:38
Đã cảm ơn: 0 lần
Được cảm ơn: 0 lần
Blog: Xem blog (0)

Re: Gà chỉ

Gửi bàibởi laodurockqn » 02-10-2008, 09:43

Đồ Bàn đã viết:Dọc đường Bình Phú (Bình Định -Phú Yên) có quá trời quán ăn Gà Chỉ , và sau khi ăn xong về ghé lại mua thêm đặc sản Cá ngựa cũng quá nhiều cửa hàng dọc nơi đây .
Bình Định :Đất Võ - Trời Văn - Xứ Ăn Uống
Dạo này lão Dự ko còn tâm hồn thi sĩ nữa mà chủ yếu post bài về tinh thần ăn uống của mình . Trời Văn nay thiếu một người vì các món đặc sản rồi . em35

Ấy ấy, lão Dự tôi đang tăng cường sức lực để vào mùa giải có sức mà theo đội bóng chứ...
Đồ Bàn và tiachopxanh đang tâm sự rôm rả quá hén, bữa nào zdìa Quy Nhơn Lão mời hai người đi ăn một món đặc biêt, Món này trước đây do chính tay tiachopxanh nấu, rất ngon. đó là món "HẢI SẢN TAY CẦM".

Mối quan hệ xã hội là quyền lực mềm!
Hình đại diện của thành viên
laodurockqn
Đội phó
Đội phó
 
Bài viết: 1058
Ngày tham gia: 12-01-2008, 21:42
Đến từ: Quy Nhơn
Đã cảm ơn: 15 lần
Được cảm ơn: 15 lần
Blog: Xem blog (6)
CĐV của: MU, Liverpool, Việt Nam và Bình Định


Quay về Lễ hội - Du lịch - Ẩm thực

Ai đang online?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 1 khách