bởi thanhnha » 28-05-2009, 19:20
Nhìn hình nhớ hầu còn ở Quy Nhơn quá! Mừ năm trước em vẫn thường tắm biển Quy Nhơn vào buổi trưa. Nhà em sát biển nên thích lắm, ngày nào cũng tắm nhưng không sướng bằng tắm trưa mùng 5 - 5 (AL). Mừ năm bôn ba xứ ngừ, bon chen cát bụi đô thành, mẫu năm dìa nhà cũng được hai ba lần nhưng hông có dịp tắm biển mùng năm. Em đi nhiều nơi, tắm nhiều bờ biển vẫn thấy biển Quy Nhơn là tắm quen thuộc nhứt, sảng khoái nhứt. Thiệt tâm, em hông thích thành phố của mình thành thành phố du lịch, kéo chi cái bọn du lịch dìa làm quê mình nhộn nhạo, phức tạp... Thà nghèo, thà vắng như Quy Nhơn hiện tại mà những lúc nhớ quê lại thấy còn chút nao lòng.
Em nhớ hầu đó, ông quại em thường nói, mùng năm rắn, rít, thằn lằn... trốn biệt. Đó chắc là ở Quy Nhơn thâu, chứ ở sài Gòn, trưa nay em đi nhậu rắn, thằng chủ quán trạc tuổi em nói, "các bác có tiền thì ngày nào cũng có rắn ăn hết á!". Chỉ có bạn tri âm là trốn như rắn trốn mùng năm.
Trưa đi tắm dìa, quây quần bên gia đình ăn chén côm, nói cừ rôm rả dứ ông quại rắn trốn mùng năm mang ẩn ý mỉa mai con rắn - con ngừ - chiện đơn giản vậy mà sao mừ năm nay khó làm dậy hè!? Chu cha mà nao lòng cái nắng tháng năm, vẫy vùng tự do trong mênh mông biển nẫu...