Rất khó anh Dũng à, vì bên mình đông lắm. Đá sân 11 người thì chỉ thay mỗi người mỗi ít ( rút kinh nghiệm bữa nay đá sân 11 người, mình thay từ từ, chứ không thay một lúc vô hết như trận gặp Văn Lang, để rồi thua ngược khi dẫn đến 6 bàn ở Hiệp 1). Với lại, sân 7 người buổi tối anh em sinh viên có thể tham gia được, còn sân 11 người, sinh viên có người than phiền là một buổi 30k làm sao mà sinh viên chịu được..hic hic hic.
              
            
            Thắng thua ở 1 trận giao hữu kô là vấ đề gì chủ yếu anh em đều có cơ hội vào sân.nếu thay từ từ thì người đá hết 70 ' còn 10' còn lại (mỗi trận 80')người khác thế vô đá có 10' mà d0óng tiền ngang nhau thì ai mà chịu
            như trận vừa rồi mấy a e đá tốt được ráp vô Đội hình chính cho quen rơ ,khi đó bên ngoài còn 7 người dự bị thì hiệp 2 thay hết 7 người cho bảo đảm tính công bằng ,7 người cộng với 4 người trụ lại sau 20' hiệp 2 thì thay dần dần.nếu như sắp xếp đá 1/2 đội hình chính và 1/2 đội hình phụ cho mỗi hiệp thì giống như đá sân 7 người kỳ Hòa,xáo trộn đội hình liên miên thì làm sao ráp đhình được,
            ngày mai chắc là đi đông lắm ,hôm trước trời mưa mà đi 18 người,anh em bay giờ có vẻ nản sân nhỏ nên chuyển qua sân lớn ,chắc ít bữa đá sân lớn kô đã chân và quay lại sân nhỏ thôi 
