mienque wrote:
Tình huống trong trận Miendatvo-HoaiAn mình đã thay mặt đội mình có lời xin lỗi về sự thiếu kiếm chế của 1 vài ae trong đội, tình huống đó xảy ra là ngoài ý muốn do ae thi đấu quá nhiệt.
Cái gọi là thi đấu quá nhiệt là cầu thủ số 7 của bạn đã xông thẳng vào cầu thủ 21 vì đã xô đẩy? Nếu chấn thương cầu thủ ai chịu trách nhiệm cho? Nếu lúc đó không kiềm chế thì xảy ra "choảng" nhau trên sân ai là người chịu trách nhiệm?
Bản thân mình không đánh giá chuyện thắng thua ở trận này ? Còn việc miễn thẻ đỏ cho cầu thủ 21 của Hoài Ân có thể không cần quan tâm cũng được.
Còn nếu quyết định trọng tài đưa ra trong tình huống đó không nói lên điều gì cả ? Trọng tài quá "chuối", chưa gì đã vội rút thẻ đỏ ! Trọng tài biên chẳng hỏi 1 câu...???Cũng chẳng hỏi BTC 1 câu ? nếu như vậy có pải quyết định trọng tài là chính xác chưa ?
Chúc anh em vui vẻ và có quyết định hay trong tình huống này !
Mình đã hơn 1 lần đưa ra lời xin lỗi về tình huống đó, tại sao bạn lại cứ ghim vào nhỉ? Chuyện đá bóng trên sân đôi khi có một vài tình huống là hạt sạn, rồi sau trận đấu chúng ta cùng nhau kiểm lại mình, cùng nhau phấn đấu để tốt hơn, mình luôn có thiện chí xin lỗi đội bạn tại sao bạn lại cứ ghim vào nhỉ? Mình ko hề muốn nhắc lại tình huống đó nữa - mình là trung vệ đứng ngay cạnh đó nên thấy rất rõ, tuy nhiên mình cũng ko muốn kể lại tường tận làm gì.
Đây là giải bóng đá đồng hương chúng ta điều là ae cùng quê, trên sân tình huống đó là bất chợt chứ cũng ko có gì là quá trớn, bạn đừng nói giống như đội mình đi đá bóng để oánh nhau. Chuyện đã xảy ra rồi, mình đã thay mặt đội mình rất thiện chí xin lỗi đội bạn, hy vọng bạn đừng nên quá ghim vào từng câu nói của mình như vậy! Hy vọng sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một giải đấu nào đó hoặc là trong một trận giao hữu để có thể hiểu nhau hơn
Chúc mọi ng vui vẻ!
Giả đấu này, chúng ta hãy đề phòng đối thủ nguy hiểm nhất là FC Tam Quan, họ là đội rất mạnh và theo mình có khả năng vô địch cao nhất