Vừa đi trên chuyến bay Saigon-Hanoi, tạp chí Heritage trên Vietnam Airlines có bài về Dừa Tam Quan, ảnh Vinh Hy. Chắc chắn anh Vinh Hy nhà mình. Chúc mừng và khao đi nhé: 01 trái dừa Tam Quan! Thanks VH, những ảnh rất đẹp!
Đích thị đó là Phéc Nan Đô Vinh Hy nhà ta, đó mới chỉ là khúc dạo đầu, còn nhiều tác phẩm hay nữa!
Đây cũng là một kênh giới thiệu về quê hương và con người Bình Định!
Chúc mừng bác VH đã tìm ra ART. Bác VH có những tấm ảnh độc mà đẹp nữa, hình như chỉ mới share cho một vài người thôi, hi vọng có dịp bác ấy sẽ cho anh em rửa mắt, .