
Các điều hành viên: vinh hy, ngocviendesign
Restive Horse đã viết:Chu! mấy hình bác Lộc chụp nghiệt gúm chứ giỡn na. Nhìn hình thấy nhớ lại mình hầu nhỏ, i chang.
Restive Horse đã viết:Chu! mấy hình bác Lộc chụp nghiệt gúm chứ giỡn na. Nhìn hình thấy nhớ lại mình hầu nhỏ, i chang.
redshark đã viết:Hình anh Lộc chụp thật ý nghĩa nhưng nếu có thêm ít chú thích như địa điểm, thời gian, ... thì đầy đủ hơn; vì nhiều khi có những hình em nhìn thắc mắc là ở đâu, sao giống ở làng quê mình vậy!!!
Anh vẫn còn "nợ" em một phóng sự ảnh về làng quê Phước Thành - Tuy Phước đó nha! Hì hì!
redshark đã viết:Đường vào làng nhỏ xíu, cỏ mọc hai bên chiếm 2/3 bề ngang mặt đường, lối đi chính giữa nhỏ xíu là thế nhưng bà con đạp xe cũng rất tài tình, chậm chậm lắc lắc cũng đi qua hết. Trời mưa, mấy con bò của hàng xóm thả gặm cỏ, thỉnh thoảng nó vào lối đi nhỏ kia và làm lún, in những dấu chân rõ to, thậm chí là "ị" một phanh liên hồi 4-5 phát!
Ảnh này làm nhớ quê lắm đó Pác robinson, Pác chụp ở đâu vậy?
Quay về Câu lạc bộ BinhDinhFoto-Art
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang online và 4 khách